2021-11-18, 10:41 PM
(2021-11-18, 09:52 PM)Tiêu Phong. Wrote: Thì đó, bởi vì người viết là đàn ông nên Tiêu mỗ tui mới giảm niềm tin vào sự đúng sai của vấn đề mà bài viết nêu ra từ 90 còn 40% thôi, bởi cảm nhận thật sự của hai phái nó khác nhau hoàn toàn là vậy. Như tui nè, nếu cần phải viết ra những cảm nhận của phụ nữ có khi tui còn viết hay, viết đúng hơn anh chàng Du Phong này gấp nhiều lần, chiên gia tâm lý hàng đầu thế giới mà lỵ.![]()
Thế nên mới cho rằng ông này ổng viết ra được như này chẳng qua là ổng muốn "nịnh đầm" một cách khéo léo thôi, chứ cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác trên thế giới, trong đó kể cả tui, khoảng cách giữa việc nói được và làm được coi vậy mà rất xa, xa thăm thẳm luôn là vậy. Biết đâu mấy ông nhận ra được điều này, viết ra được lại là mấy ông luôn vi phạm gấp 10 những ông khác thì sao?.![]()
Nóng hay lạnh cũng tùy vấn đề, tùy việc mà nói thôi bạn. Nếu tự đặt ra cái tình huống này thì chẳng khác nào người ta tự cô lập mình vào một cái không gian nhỏ bé mà ở nơi đó chỉ có hai người yêu nhau, là vợ chồng của nhau thôi sao?. Một hoang đảo, nơi chỉ có ta với người cùng bầu trời bao la thăm thẳm, làm bạn với ca heo, dừa nước... là đủ?. Mọi tiếp xúc, mọi trao đổi với thế giới, với thiên hạ khác đều bị cấm tiệt?. Quả là bất công, không chỉ cho một người mà cho cả hai luôn.
Thế nên đã có lần ta từng nói, với bạn bè, cái quan trọng nhất chỉ bao gồm hai chữ, TÔN TRỌNG, còn với tình yêu đôi lứa cũng như tình vợ chồng, chỉ bao gồm hai chữ khác, TIN TƯỞNG. Có Tôn trọng lẫn nhau thì tình bạn mới lâu bền, có Tin tưởng nhau thì mới chung sống hạnh phúc mãi mãi được.
Còn hiểu như thế nào là Tôn trọng cũng như Tin tưởng thì thuộc về một vấn đề khác, không bàn tới ở đây.
Chúc nàng luôn vui vẻ, lạc quan hén.
Dạ thì anh chàng Du Phong này cũng là chuyên viên tâm lý hàng nhì thế giới sau đại hiệp đó mà.
Gọi là cô lập là kg đúng vì các mối quan hệ khác trong xã hội đâu ai cấm, nhưng phải có chừng mực, rõ ràng. Đại hiệp đọc câu của tại hạ là "đuổi hình bắt bóng" chứ kg phải là xã giao, giao tình nội ngoại trong sáng bình thường ạ.
Đại hiệp nói đúng tuy mình ra bài khác nhau nhưng đường nào cũng tới Rome.
Tin tưởng và tôn trọng là hai điều đi song song, bởi vì được sự tin tưởng tín nhiệm nên càng phải tôn trọng đối phương. Đánh mất sự tin tưởng thì cũng mất luôn sự tôn trọng dành cho mình rồi phải kg nè. Tình yêu hay tình bạn, tình vợ chồng đều vậy.
Dạ cám ơn đại hiệp, chúc chàng đánh đâu thắng đó, hàng tiên phục ma, trừ yêu bắt quỷ.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.

