2021-10-30, 05:45 PM
CỘNG SẢN LÀ SỐ MỘT TRÊN THẾ GIỚI!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một người Việt, qua Trung Cộng, ghé vào cửa hàng bán nội tạng.
Nhìn qua gian hàng bán tim, anh thấy bày bán trái tim nhà sư, trái tim linh mục, …. Trái tim linh mục giá chỉ có $1,000 Đô, trái tim cộng sản giá cao ngất, tới $50,000 Đô.
Khách hàng ngạc nhiên hỏi chủ tiệm: "Tại sao trái tim người tu hành rẻ, trái tim cộng sản lại mắc thế?"
Chủ tiệm: "À, nó mắc vì quá hiếm, cả triệu thằng cộng sản, may ra mới có 1 thằng có trái tim."
Khách hàng nhìn qua gian hàng bán não …. Não của bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, khoa học gia, giá $1,000 Đô, não cộng sản giá trên trời $50,000 Đô
Khách hàng: "Uả cộng sản có học hành gì, mà não của nó đắc thế, bộ nó hiếm lắm à?"
Chủ tiệm: "À nó không hiếm mà quý lắm, tụi cộng sản từ khi sinh tới khi chết, nó không dùng tới não, mà tiền của vô ào ào."
Ghé mắt qua gian hàng bao tử lực sĩ, võ sĩ, cầu thủ, giá chỉ $1,000 Đô, bao tử cộng sản đến $50,000 Đô, lần này anh khách hàng không nén được tức tối.
"Này này ông chủ, ông đừng bảo quý với hiếm nữa nhé, vì sao bao tử cộng sản giá lại sốc thế?"
Chủ tiệm điềm nhiên: "Dạ vâng, bao tử cộng sản không quý, không hiếm, nhưng tốt nhất.
Ông nhìn đi, chúng nó ăn đất, ăn ruộng, ăn xương máu đồng bào, đồng chí của chúng nó, ăn xi măng cốt thép vv. .. cái gì ăn vô đều tiêu hoá hết."
Lượm
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một người Việt, qua Trung Cộng, ghé vào cửa hàng bán nội tạng.
Nhìn qua gian hàng bán tim, anh thấy bày bán trái tim nhà sư, trái tim linh mục, …. Trái tim linh mục giá chỉ có $1,000 Đô, trái tim cộng sản giá cao ngất, tới $50,000 Đô.
Khách hàng ngạc nhiên hỏi chủ tiệm: "Tại sao trái tim người tu hành rẻ, trái tim cộng sản lại mắc thế?"
Chủ tiệm: "À, nó mắc vì quá hiếm, cả triệu thằng cộng sản, may ra mới có 1 thằng có trái tim."
Khách hàng nhìn qua gian hàng bán não …. Não của bác sĩ, kỹ sư, giáo sư, khoa học gia, giá $1,000 Đô, não cộng sản giá trên trời $50,000 Đô
Khách hàng: "Uả cộng sản có học hành gì, mà não của nó đắc thế, bộ nó hiếm lắm à?"
Chủ tiệm: "À nó không hiếm mà quý lắm, tụi cộng sản từ khi sinh tới khi chết, nó không dùng tới não, mà tiền của vô ào ào."
Ghé mắt qua gian hàng bao tử lực sĩ, võ sĩ, cầu thủ, giá chỉ $1,000 Đô, bao tử cộng sản đến $50,000 Đô, lần này anh khách hàng không nén được tức tối.
"Này này ông chủ, ông đừng bảo quý với hiếm nữa nhé, vì sao bao tử cộng sản giá lại sốc thế?"
Chủ tiệm điềm nhiên: "Dạ vâng, bao tử cộng sản không quý, không hiếm, nhưng tốt nhất.
Ông nhìn đi, chúng nó ăn đất, ăn ruộng, ăn xương máu đồng bào, đồng chí của chúng nó, ăn xi măng cốt thép vv. .. cái gì ăn vô đều tiêu hoá hết."
Lượm
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.


