2021-06-23, 11:35 PM
(2021-06-23, 09:43 PM)Hai hòn Wrote: Hai người yêu nhau lúc 18 tuổi thi đỗ đại học được thì quá giỏi. hì hì…hì hì. Anh hai mà thi đậu được tú tài hai lúc 18 tuổi để được vào đại học là anh hai mừng hết lớn rồi.
Vậy ý của anh Hai muốn nói là hồi trẻ nếu như dính vào chuyện yêu nhau là hổng lo học ha?.

Hồi trước 75 em còn nhỏ, chưa biết yêu, chưa biết nghĩ, chỉ biết câu "Nhỏ không hoc lớn lên làm Đại úy..." không hà.

Nhất là hồi đó mỗi khi nghỉ hè được ông già cho lên đơn vị ở Đức Hòa, Đức Huệ chơi, trưa nắng chang chang, ở trần mặc tà-lỏn, đầu đội cái mũ kết đính ba bông mai vàng chóe, lưng thắt dây súng nịt hết cỡ, ỳ ạch đi vì có khẩu Colt 45 nặng chình ình bên hông phải, theo sau có thằng bạn con của ông Thượng Sỹ Thường vụ đại đội Trinh sát đầu đội mũ sắt, vai đeo khẩu AR15 dài gần bằng nó cùng đi bắt... dế.
Thích làm Đại úy từ dạo ấy....

Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.