2021-04-23, 04:17 PM
NGƯỜI NẾU ĐÃ KHÔNG HỢP NHAU, THÌ XIN ĐỪNG MIỄN CƯỠNG
Có người, gặp mặt liền biết tri kỷ. Lại có người, nói chuyện vài câu thôi là thấy khó chịu. Tính cách không hợp, mạch não không giống, nhân duyên không đủ, thậm chí không hề cần một lý do rõ ràng. Nếu đã thế, cần gì phải miễn cưỡng dây dưa với nhau, bới móc nhau cho mệt?
Có những người không thể thân thiết, chỉ có thể chào hỏi xã giao. Có những người không thể tâm sự, chỉ có thể ứng đối trả lời cho qua. Nếu có một ngày bạn phát hiện ra người ta xa lánh bạn, thì đơn giản là vì chúng ta hoàn toàn không thích hợp chơi cùng nhau mà thôi.
Bạn dốc lòng thổ lộ ruột gan, đổi lại có lẽ là hư tình giả ý. Bạn tình sâu nghĩa nặng, nhận được có lẽ là lừa bịp giả dối. Thế nhưng, không phải việc nào cũng cần so đo tính toán, cũng không phải người nào cũng đáng để bạn ôm hận trong lòng. Chớ lấy thước đo của người khác để đo bản thân mình.
Người không hiểu bạn thì giải thích cũng bằng thừa. Người chán ghét bạn thì nịnh bợ cũng vô dụng. Làm người, cần dùng chân thành đổi lấy thẳng thắn.
Quen biết nhau dễ, sống với nhau khó. Giữa trái tim với trái tim cần tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau thì mới có thể bền lâu. Giữa người với người, thêm chân thành thì mới có thể hạnh phúc.
Tĩnh Tâm
Có người, gặp mặt liền biết tri kỷ. Lại có người, nói chuyện vài câu thôi là thấy khó chịu. Tính cách không hợp, mạch não không giống, nhân duyên không đủ, thậm chí không hề cần một lý do rõ ràng. Nếu đã thế, cần gì phải miễn cưỡng dây dưa với nhau, bới móc nhau cho mệt?
Có những người không thể thân thiết, chỉ có thể chào hỏi xã giao. Có những người không thể tâm sự, chỉ có thể ứng đối trả lời cho qua. Nếu có một ngày bạn phát hiện ra người ta xa lánh bạn, thì đơn giản là vì chúng ta hoàn toàn không thích hợp chơi cùng nhau mà thôi.
Bạn dốc lòng thổ lộ ruột gan, đổi lại có lẽ là hư tình giả ý. Bạn tình sâu nghĩa nặng, nhận được có lẽ là lừa bịp giả dối. Thế nhưng, không phải việc nào cũng cần so đo tính toán, cũng không phải người nào cũng đáng để bạn ôm hận trong lòng. Chớ lấy thước đo của người khác để đo bản thân mình.
Người không hiểu bạn thì giải thích cũng bằng thừa. Người chán ghét bạn thì nịnh bợ cũng vô dụng. Làm người, cần dùng chân thành đổi lấy thẳng thắn.
Quen biết nhau dễ, sống với nhau khó. Giữa trái tim với trái tim cần tôn trọng lẫn nhau, bao dung lẫn nhau thì mới có thể bền lâu. Giữa người với người, thêm chân thành thì mới có thể hạnh phúc.
Tĩnh Tâm
![[Image: 64D06205-DEF0-41A6-A5FE-D33D41EBF51B.jpg]](https://i.postimg.cc/bwtH656H/64D06205-DEF0-41A6-A5FE-D33D41EBF51B.jpg)
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.