2020-01-21, 09:36 PM
Têt xui
không bao giờ quên
Lúc xưa bé 3 còn nhỏ lắm, cỡ 5 hay 6 tuổi ah. Chắc là hết 3 ngày tết rồi, nên cũng đươc lì xì nhiều nhiều .
Những đồng tiền giấy đươc ép thẳng lúc nào cũng giữ trong cái túi áo bên hông bụng và luôn đươc kiểm tra.
Anh 2 mượn xe 67 mới keng đắp mền của ba lên bạn chơi nên rủ bé 3 đi. Đươc đi chơi ai mà không thích.
Chơi nhà bạn xong, anh nói muốn ghé sở thú chơi không để cho bé 3 đi chơi ?
Ai biết đâu, người đời gian dối :59: , nhỏ bé 3 mới đi qua cổng sở thú xong nhìn lại vô túi áo.......
Oh.
..............bị móc túi hết ....khônng còn một xu..... :loudly-crying-face4:
Bé 3 khóc quá chừng.....
Anh 2 sợ quá, chở nhỏ em về luôn....
thế là nguyên môt cái tết buồn, mặc dù lúc đó bé 3 đâu có biêt sài $ ( vậy mà mê)
Không ngờ bé 3 cũng biết..........khổ từ nhỏ....mà bây giờ vẫn còn ....nhớ...
Hình minh hoạ
Lúc xưa bé 3 còn nhỏ lắm, cỡ 5 hay 6 tuổi ah. Chắc là hết 3 ngày tết rồi, nên cũng đươc lì xì nhiều nhiều .
Những đồng tiền giấy đươc ép thẳng lúc nào cũng giữ trong cái túi áo bên hông bụng và luôn đươc kiểm tra.
Anh 2 mượn xe 67 mới keng đắp mền của ba lên bạn chơi nên rủ bé 3 đi. Đươc đi chơi ai mà không thích.
Chơi nhà bạn xong, anh nói muốn ghé sở thú chơi không để cho bé 3 đi chơi ?
Ai biết đâu, người đời gian dối :59: , nhỏ bé 3 mới đi qua cổng sở thú xong nhìn lại vô túi áo.......
Oh.
Bé 3 khóc quá chừng.....
Anh 2 sợ quá, chở nhỏ em về luôn....
Không ngờ bé 3 cũng biết..........khổ từ nhỏ....mà bây giờ vẫn còn ....nhớ...
Hình minh hoạ


