2018-02-14, 04:25 PM
(2018-02-13, 06:44 PM)TamMuội Wrote: TamMuội chỉ nhớ là ở đó họ không dùng lời từ khẩu miệng mà toàn là do tâm cảm giác ra được không hà...quỷ ma Phật Thánh gì thì cũng có cái duyên riêng biệt của nó hén anh QUEQUA??????????....phải miscellaneous vậy thì vũ trụ mới hình thành và tồn tại ..![]()
![]()
Đúng rồi, đó là một trong những biểu hiện của cõi trên, hay cõi dưới. Khi họ muốn "show off" thì họ có thể "phóng" ý nghĩ của họ họ vào trong đầu mình. Mình nghe tiếng họ nói, nhưng không thấy môi nhấp nháy. Mình chỉ thấy họ nhìn mình, và tự nhiên nghe tiếng họ nói từ trong đầu mình. Có khi qq nghe Chúa Thánh Thần nói còn nhanh hơn thế nữa, tự nhiên trong đầu mình chỉ thấy một tia sáng lóe lên, giống như cái bóng đèn flash, sau đó là ý tưởng tuông ra tràn giang đại hải, dài cả mấy trang sách, như thác, không kịp lấy thúng mà hứng ... Giống như ... you can see the whole big picture, understand the whole thing of a matter in a flash, in milisecond, less than a second.