2018-10-16, 05:02 PM
Hi be3 :kiss:
Tea thì đang học 4 chữ ..” thông cảm và nhẫn nhục “, dạo này nhẫn nhục hơi nhiều
..và có những thứ thật sự bây giờ mới “hiểu” được :full-moon-with-face4: ..
---------------------
Tea,
Yes, sống ở trên đời này "chữ" nào mình cũng phải học và thực tập hen.
Mình ỏ nhà được cưng chiều, nên không biết hay hiểu nhiều
cho tới khi ra đời đụng chạm tới cơm áo gạo tiền....nhiều khi muốn khóc ....to lên vậy đó
Ráng lên nhe........ :kiss:
Tea thì đang học 4 chữ ..” thông cảm và nhẫn nhục “, dạo này nhẫn nhục hơi nhiều

---------------------
Tea,
Yes, sống ở trên đời này "chữ" nào mình cũng phải học và thực tập hen.
Mình ỏ nhà được cưng chiều, nên không biết hay hiểu nhiều
cho tới khi ra đời đụng chạm tới cơm áo gạo tiền....nhiều khi muốn khóc ....to lên vậy đó
Ráng lên nhe........ :kiss:
