Bếp giản dị...
(2024-10-20, 09:25 PM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai, Jay  Tulip4 Tulip4

Nhà LL bị dị ứng hải sản nên chả giò chỉ có thịt heo xay, taro, carrotte, bún tàu, mộc nhĩ thôi hà hihi. 
Có tiệc thì lôi cái lò lớn ra chiên (friteuse), còn -10 cuốn thì cho ít dầu chiên bình thường thôi. 

Tuần sau làm lại món cá khô rồi LL mang vào xem sao hihi.

Jay hôm nay cũng chiên cá đù khô Lousiana.  Để mai Jay nhớ chụp hình cá chiên bị hơi cháy.  Shy
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • Dewdrop
Reply
mời bếp, rau muống xào tỏi tuần rồi.


[Image: 20241013-185540.jpg]


Hôm nay thì thanh toán cho hết mấy bịch cà chua nhà trồng, nấu bún riêu tiếp


[Image: 20241020-140737.jpg]



LLP, chị và mẹ cũng bị dị ứng cá biển, còn tôm, mực thì lúc bị lúc không. Shy
LLP cuốn chả giò khéo và trang trí đẹp quá  Clinking-beer-mugs4

Jay, tháng trước Sầu đi Dallas, mẹ Sầu đòi mua khô cá lù đù, Sầu mua về chiên lên, mẹ ăn bị dị ứng nên đem cho gia đình bạn thân con gái, họ khen ngon quá, thiệt tình  Face-with-rolling-eyes4   Rolling-on-the-floor-laughing4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • 005, Dewdrop, JayM, TTTT
Reply
(2024-10-20, 10:58 PM)LýMạcSầu Wrote: mời bếp, rau muống xào tỏi tuần rồi.


[Image: 20241013-185540.jpg]

 Thấy rau muống xào tỏi thèm ợi. Hôm nay nhà 5 ăn cũng ăn món xào tỏi, nhưng mà là spinach xào tỏi cơ.  Không có "dzau muống".  hihihi.
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • LýMạcSầu
Reply
Hôm thứ 7 con gái lớn về chơi, cha lăn vào bếp cắt khúc quả bầu mang kho với đậu hũ nè bà con. Vô cùng đơn giản, nhưng thấy con gái xúc cơm thêm thấy vui trong lòng.

Đố vui: trong ba đĩa cơm, cha ngồi ở chỗ nào.  Shy

[Image: 0yf4pvc.jpeg]
 [Image: 4BSftMy.jpeg]
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 3 users Like 005's post:
  • LýMạcSầu, lưu ly phố, TTTT
Reply
(Yesterday, 01:24 PM)005 Wrote: Hôm thứ 7 con gái lớn về chơi, cha lăn vào bếp cắt khúc quả bầu mang kho với đậu hũ nè bà con. Vô cùng đơn giản, nhưng thấy con gái xúc cơm thêm thấy vui trong lòng.

Đố vui: trong ba đĩa cơm, cha ngồi ở chỗ nào.  Shy

[Image: 0yf4pvc.jpeg]
 [Image: 4BSftMy.jpeg]

Cha ngồi ở giữa, chổ dĩa thức ăn có trái ớt nè.  Tại đàn ông lúc nào cũng phải yêng hùng, hot với gay gắt hết mừ héng...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4
                                                                                     
[-] The following 1 user Likes TTTT's post:
  • 005
Reply
(Yesterday, 01:21 PM)005 Wrote:  Thấy rau muống xào tỏi thèm ợi. Hôm nay nhà 5 ăn cũng ăn món xào tỏi, nhưng mà là spinach xào tỏi cơ.  Không có "dzau muống".  hihihi.

Rau muống bên này không ngon, dù non vẫn thấy cứng. Có loại rau muống trắng ngon hơn, mắc hơn, nhưng lần này đi chợ, Sầu không thấy bán. Shy

(Yesterday, 01:24 PM)005 Wrote: Hôm thứ 7 con gái lớn về chơi, cha lăn vào bếp cắt khúc quả bầu mang kho với đậu hũ nè bà con. Vô cùng đơn giản, nhưng thấy con gái xúc cơm thêm thấy vui trong lòng.

Đố vui: trong ba đĩa cơm, cha ngồi ở chỗ nào.  Shy

[Image: 0yf4pvc.jpeg]
 

món kho này hấp dẫn quá  Thumbs-up4
cha ngồi đâu thì em Lan đã đoán rồi, vậy là cha ăn cay nhất nhà.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • 005, TTTT
Reply
(Yesterday, 02:47 PM)TTTT Wrote: Cha ngồi ở giữa, chổ dĩa thức ăn có trái ớt nè.  Tại đàn ông lúc nào cũng phải yêng hùng, hot với gay gắt hết mừ héng...  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4

LýMạcSầu Wrote:món kho này hấp dẫn quá  [Image: thumbs-up4.png]

cha ngồi đâu thì em Lan đã đoán rồi, vậy là cha ăn cay nhất nhà.

hahaha, đúng rồi, hồi bé cha là hot boy, khi già cha là hot dadShy

Nói đùa chứ 5 thích ăn cay thật, tuy nhiên đây là loại ớt hiểm đầu tiên bà vợ canh tác hái vào bảo ăn thử. Cũng may nó dài ngoằn ngoèo nhưng chỉ the the thôi, không có cay xé miệng. 
[Image: K6bu1Jw.png]
[-] The following 1 user Likes 005's post:
  • TTTT
Reply