Mỗi ngày một món chay
Photo 
.
[Image: IMG-20241012-WA0001.jpg]


.cả tháng nay mổi lần mua trái đào về nhà bên trong đen hết ...giờ mỗi lần mua ăn thử  1 trái tại chỗ bên trong vàng tươi, giòn giòn...nhà về bửa sau ăn lúc giọt vỏ đang vàng tươi, từ từ thâm đen liền... Giờ sao ta ? Bỏ nửa hả ?


Sẳn tủ lạnh có keo dưa cải chua của Indonesia ajar v tjumpoer. Nhờ giấm và màu nghệ , đào từ thâm nâu trở lại màu vàng .... Được món gỏi trái đào với provincial herbs ..


Mình nghi trái cây để lâu trong phòng lạnh, mới đêm ra bán còn tươi, sau 2 ngày là thắm đen bênh trong liền, xoài bị hoài, mua nguyên thùng 12 trái ,  về là cắt cụt nhỏ , bỏ vô đông đá liền , bận quá 2-3 ngày sau là bắt đầu thăm đen nhin là hết muốn ăn  ...  

[Image: IMG-20241012-WA0005.jpg]
Bầu trời âm u lẩn ánh nắng hoàng hôn, đang giải lao nhìn lên đám mây thấy có gì lạ lạ ,mây tròn cụt cụt chồng dính liền nhau, hình như đầu con rồng có 2 mắt nhờ nhóm mây trắng như là mũi... Chụp cái coi, cả bầu trời rút nhỏ lại thấy rỏ có 2 con mắt đang nhìn xuống trần giang.

Nhìn kỷ hình thì thấy ông rồng nở nụ cười, nhìn xuống chút củng có 2 mắt nhìn về phía trái ...2 ông rồng đang làm gì đó ! Hihi 😊
Be Vegan, make peace.
[-] The following 1 user Likes Chân Nguyệt's post:
  • TanThu
Reply