Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
Chúa Jesus không biết chính xác ngày tận thế xảy ra khi nào? (chiến tranh hạt nhân tổng lực của các cường quốc hạt nhân)

............................





Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Thánh Paul: 22 Trong khi người Do-thái đòi hỏi những điềm thiêng dấu lạ, còn người Hy-lạp tìm kiếm lẽ khôn ngoan,23 thì chúng tôi lại rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người Do-thái coi là ô nhục không thể chấp nhận, và dân ngoại cho là điên rồ.24 Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi, dù là Do-thái hay Hy-lạp,

Đấng ấy chính là Đức Ki-tô, sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

25 Vì cái điên rồ của Thiên Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người, và cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người.

Thư Côrintô 1
Chương 1



Chúa Jesus32 "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi.  (Mark 13)


.......................

Khôn ngoan của Thiên Chúa, có nghĩa là ..... Thiên cơ bất khả lậu  Confused


Đức Kitô : Christ ......... Chúa Giêsu Kitô: Lord Jesus Christ
Thiên Chúa: God

........................

Thiên Chúa ban cho con người có sự tự do, có tự do là có thể thay đổi ý định như chong chóng, vậy thì có ai mà đoán được chính xác ngày hay giờ chuyện tận thế sẽ xảy ra, có hoạ chăng là đoán vòng vòng, chẳng hạn nhìn mây đen ắt sẽ có mưa to nhưng nhiều khi gió lớn thổi tới thì mưa ngay hoặc là sẽ không có mưa .........
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
 Lúc Đức Giê-su ngồi trên núi Ô-liu, đối diện với Đền Thờ, các ông Phê-rô, Gia-cô-bê, Gio-an và An-rê hỏi riêng Người:4 "Xin Thầy nói cho chúng con biết bao giờ các sự việc ấy sẽ xảy ra, và khi tất cả sắp đến hồi chung cục, thì có điềm gì báo trước? "

 Đức Giê-su bắt đầu nói với các ông: "Anh em hãy coi chừng kẻo bị người ta lừa gạt.6 Sẽ có nhiều kẻ mạo danh Thầy đến nói rằng: "Chính Ta đây! ", và họ sẽ lừa gạt được nhiều người.7 Khi anh em nghe có giặc giã và tin đồn giặc giã, thì đừng khiếp sợ. Những việc đó phải xảy ra, nhưng chưa phải là chung cục.8 Quả thế, dân này sẽ nổi dậy chống dân kia, nước này chống nước nọ. Sẽ có động đất ở nhiều nơi, sẽ có những cơn đói kém. Những sự việc ấy là khởi đầu các cơn đau đớn.

 "Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.34 Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.35 Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến: Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.36 Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.37 Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là: phải canh thức! "

Mark 13

...........................


11 Sẽ có nhiều ngôn sứ giả xuất hiện và lừa gạt được nhiều người.12 Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi.13 Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát.

14 "Tin Mừng này về Nước Trời sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng."

Matthew 24
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-01-24, 08:48 PM)Tuy duyen Wrote: 14 "Tin Mừng này về Nước Trời sẽ được loan báo trên khắp thế giới, để làm chứng cho mọi dân tộc được biết. Và bấy giờ sẽ là tận cùng."

Matthew 24




Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Hỏi: Chúa Jesus có dạy 10 điều răn không?

Trả lời là không. 

10 điều răn có trong Kitô giáo là từ cái gốc sách Xuất hành của Do Thái giáo.

Khi bắt đầu rao giảng về Tin Mừng Nước Trời, Chúa Jesus đưa ra Hiến chương Nước Trời.


Hiến Chương Nước Trời (8 mối phúc thật)


“Phúc thay người có tinh thần nghèo khó.”


Lời Chúa: Mt 5,1-12


Khi ấy, Chúa Giêsu thấy đoàn lũ đông đảo, Người đi lên núi, và lúc Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần Người. Bấy giờ Người mở miệng dạy họ rằng:


“Phúc cho những ai có tinh thần nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc cho những ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Nước làm cơ nghiệp.
Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an.
Phúc cho những ai đói khát điều công chính, vì họ sẽ được no thỏa.


Phúc cho những ai hay thương xót người, vì họ sẽ được người xót thương.
Phúc cho những ai có lòng trong sạch, vì họ sẽ được nhìn xem Thiên Chúa.
Phúc cho những ai ăn ở thuận hòa, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Phúc cho những ai bách hại vì lẽ công chính, vì Nước Trời là của họ.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Chúa Jesus có nhắc khéo đến những điều răn trong Do Thái giáo vì lúc đó, hầu hết người Do Thái đều theo Do Thái giáo, nhưng nếu có giữ trọn vẹn những điều răn đó thì theo Chúa, vẫn chưa đủ và Chúa bổ túc thêm cho phần còn thiếu này như trong đoạn kinh sau đây

Matthew 19

Người thanh niên có nhiều của cải (Mc 10,17 -22; Lc 18: 18 -23 )

16 Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? "


17 Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn."

18 Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian.19 Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình."

20 Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? "21 Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi."22 Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

.......................
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Chúa dạy: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giàu vào Nước Thiên Chúa
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
Con lạc đà chui qua lỗ kim: không thể nào !!!

Người giàu có vào Nước Trời: không thể nào !!!

con lạc đà chui qua lỗ kim thì không thể nào rồi, còn người giàu có có thể vào được Nước Trời nếu trước khi chết, viết di chúc để lại toàn bộ tài sản mình có cho người nghèo sau khi đã trả hết nợ cho những ai mình còn mắc nợ, tâm thanh thản và một lòng hướng về Thiên quốc.


[Image: Tranh-Chet-Lanh-Chet-Du.jpg]


Xin nhớ cho rằng: toàn bộ tài sản hiến tặng cho người nghèo chứ không phải là để lại cho con cho cháu.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.




người nghèo
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Chúa Jesus nói hãy có lòng thương xót thì sẽ được Thiên Chúa xót thương.




Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Chúa Jesus yêu hoà bình và phản đối chiến tranh qua câu nói sau: "kẻ nào dùng gươm thì sẽ chết vì gươm"

có những câu trong kinh Tân Ước nói về nhân quả như sau:


7 Anh em đừng có lầm tưởng: Thiên Chúa không để cho người ta nhạo báng đâu! Thật vậy, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy.8 Ai theo tính xác thịt mà gieo điều xấu, thì sẽ gặt được hậu quả của tính xác thịt là sự hư nát. Còn ai theo Thần Khí mà gieo điều tốt, thì sẽ gặt được kết quả của Thần Khí là sự sống đời đời.9 Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí, vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt, nếu không sờn lòng.10 Vậy bao lâu còn thời giờ, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người, nhất là cho những anh em trong cùng đại gia đình đức tin. (Paul - Galat 6)



Cây nào trái ấy (Mt 7:15 -20; 12: 33 -35 )

43 Jesus: "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt.44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được trái sung, trong bụi rậm, làm gì hái được nho!


45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra. (Luca 6)



gieo nhưng chưa chắc đã gặt được như ý, tuỳ vào gieo vào chỗ nào nữa


Dụ ngôn người gieo giống (Mc 4:3-9; Lc 8:5-8)

4 Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.5 Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều; nó mọc ngay, vì đất không sâu;6 nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.7 Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt.8 Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả: hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục.9 Ai có tai thì nghe." (Matthew 13)



.......................

[Image: SB129.jpg]

Hỏi: gieo gì gặt gì trong cái hình trên?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-01-28, 08:21 PM)Tuy duyen Wrote: [Image: SB129.jpg]

Hỏi: gieo gì gặt gì trong cái hình trên?


Cũng là cùng bỏ ra công sức và tiền của giống như nhau để xây nhà nhưng ...... chọn sai địa điểm, khi có chuyện lớn xảy ra thì kết quả hoàn toàn trái ngược. 
Cũng vậy, bỏ công sức (thiền định) tiền bạc (bố thí) ra tu tập mà chọn sai thầy là ......... tiêu tán đường khi đụng chuyện  Grinning-face-with-smiling-eyes4

(sai là củng cố làm cho cái ngã càng ngày càng phình to)
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.


Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Hỏi: chân sư có những đặc tính nào?
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.