Xàm Xí Xú
(2021-12-30, 12:06 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Nói vậy chứ mỗi lần giúp được ai chuyện gì thì mình sẽ cảm thấy vui..... Và đó là hạnh phúc!

Please

Tui cũng thích mấy cái vụ này nhe, hạnh phúc này đơn giản và dễ làm lại kết quả thấy liền Thumbs-up4

Reply
(2021-12-30, 12:03 AM)RungHoang Wrote: Ai cũng giành, không ai cho anh ơi 

Muốn cho thì họ dư thừa lắm mới cho 1 ít thôi

Ku Hoang càng nói càng bí hiểm quá, chịu, không hiểu thấu Becuoi

Reply
(2021-12-30, 12:06 AM)tuyetvan Wrote: có lý , vậy chờ xem anh Ếch cho biết , có 11 người tình nguyện rồi , anh Ếch còn thiếu cái gì  2leluoi

Hạnh phúc chính là biết mình có đủ để không phải tìm thêm Becuoi

Reply
(2021-12-30, 12:21 AM)Ech Wrote: Ku Hoang càng nói càng bí hiểm quá, chịu, không hiểu thấu Becuoi

Đâu có bí hiểm gì đâu. Nghĩ đơn sơ hé, thí dụ đại khái như ai cũng cày sống cày chết, tính toán chắt chiu,  đó là lúc giành. Khi họ giành có rồi,  có 100 cho người nghèo 2 đồng, còn lại 98 thì thấy hạnh phúc,  nhưng đó chỉ là giả thôi. Nếu mất hết 98 mà họ chỉ còn lại 2 đồng thì họ đau khổ đó.
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-12-30, 12:28 AM)RungHoang Wrote: Đâu có bí hiểm gì đâu. Nghĩ đơn sơ hé, thí dụ đại khái như ai cũng cày sống cày chết, tính toán chắt chiu,  đó là lúc giành. Khi họ giành có rồi,  có 100 cho người nghèo 2 đồng, còn lại 98 thì thấy hạnh phúc,  nhưng đó chỉ là giả thôi. Nếu mất hết 98 mà họ chỉ còn lại 2 đồng thì họ đau khổ đó.

Không phải đây là chuyện bình thường sao? Suytu

Reply
Ý tao nói là khi họ có 100, họ chỉ cứu 2 người,  mỗi người 1 đồng. Họ cảm thấy hạnh phúc. 

Nhưng nếu bắt họ có con tim quảng đại,  cứu 98 người,  dù người ta chỉ được 1 đồng,  họ có 2, gấp đôi người  ta, họ cũng đau khổ lắm
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-12-30, 12:32 AM)Ech Wrote: Không phải đây là chuyện bình thường sao? Suytu

Ừ, hạnh phúc chân thật thì ít, mà giả thì nhiều
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-12-30, 12:33 AM)RungHoang Wrote: Ý tao nói là khi họ có 100, họ chỉ cứu 2 người,  mỗi người 1 đồng. Họ cảm thấy hạnh phúc. 

Nhưng nếu bắt họ có con tim quảng đại,  cứu 98 người,  dù người ta chỉ được 1 đồng,  họ có 2, gấp đôi người  ta, họ cũng đau khổ lắm

Trên đời có được mấy người cho ra 98% những gì mình có?

Reply
(2021-12-30, 12:23 AM)Ech Wrote: Hạnh phúc chính là biết mình có đủ để không phải tìm thêm Becuoi

 Tri phúc tiện phúc, đãi phúc, hà thời phúc
 (Biết phúc là phúc, đợi có phúc thì chừng nào mới có phúc)

 [ Nguyễn Công Ếch ] Shy
[Image: K6bu1Jw.png]
Reply
(2021-12-30, 12:34 AM)NhuCanhVitBay Wrote:  Đại ý thì như vậy... Nhưng khi có 100 mà cho người nghèo 2 đồng, chỉ còn lại 98  thì họ thấy hạnh phúc từ 2 đồng họ đã cho. Vì của mình là 100 đồng mà BỊ ít hơn 2 đồng thì cảm giác đó không phải hạnh phúc. Còn nếu tự nhiên mất đi 98 đồng thì có người có thể sẽ đi tự tử đó...! Vì không có dấu vết của hạnh phúc ở bất cứ điểm nào hết.....

Please

Tôi hơi xỉn xỉn, cũng không biết mình nói gì nữa.  Vụ này.... heheh..... chắc ngủ 1 giấc,  hết xỉn tôi mới suy nghĩ được
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Tao nghĩ tao hiểu cái ví dụ của mày, mày muốn nhấn mạnh đến con số cuối cùng $1 và $2. Nhưng trên thực tế, một người mà dám cho ra 98% những gì mình có thì sẽ không để ý đến chuyện mình chỉ còn $2 Becuoi

Reply
(2021-12-30, 12:35 AM)Ech Wrote: Trên đời có được mấy người cho ra 98% những gì mình có?

Có đó Ếch. Những người lính cho hết 100%, cho cả cái mạng mình
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-12-30, 12:41 AM)Ech Wrote: Tao nghĩ tao hiểu cái ví dụ của mày, mày muốn nhấn mạnh đến con số cuối cùng $1 và $2. Nhưng trên thực tế, một người mà dám cho ra 98% những gì mình có thì sẽ không để ý đến chuyện mình chỉ còn $2 Becuoi

Đại khái giỡn giỡn chơi lấy tiếng thôi. Quảng đại thì không có mấy ai
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2021-12-30, 12:33 AM)RungHoang Wrote: Ý tao nói là khi họ có 100, họ chỉ cứu 2 người,  mỗi người 1 đồng. Họ cảm thấy hạnh phúc. 

Nhưng nếu bắt họ có con tim quảng đại,  cứu 98 người,  dù người ta chỉ được 1 đồng,  họ có 2, gấp đôi người  ta, họ cũng đau khổ lắm

Trên cái căn bản này, chủ nghĩa cộng sản khó tồn tại. Hay là .... ý thức ngày nay, văn minh ngày nay chưa có đủ điều kiện để sinh ra 1 người công sản chân chính. Nhưng trong rừng rậm , những bộ lac bị nói kém văn minh,  thì họ đang sống 1 cách Quảng đại như thế
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Anh Rừng, anh Ếch

vị linh mục dưới đây sẽ không cho hết, vì phải giữ cái mạng mình lại để tiếp tục san sẻ ...



[Image: K6bu1Jw.png]
Reply