Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
(2026-03-15, 07:04 PM)lưu ly phố Wrote: Bây giờ thích cái gì mà thấy túi tiền mình ok là mua anh Phai ui, hồi trước LL cũng bị vậy nhiều lần đó, cứ tự nhủ, tuần sau trở lại .... coi có hạ giá hong? . Rốt cuộc giá không hạ mà người ta mua mất, nên sau này thích gì thì mua luôn. Còn cái gì mua lỡ về mà không ưng thì bắt đầu cho nó lên list Marketplace bán lại 
LL nói giống hệt nhỏ cháu anh hay nói với anh. Nó cứ nói "Cậu đâu có cái thú vui nào đáng kể ngoài mấy cái cây và mấy cái chậu lỉnh kỉnh, vậy thì cứ thoải mái đi cậu. Nhất là mấy món đồ này cậu toàn mua ở tiệm đồ cũ có vài đồng đó mà". Biết vậy rồi nhưng nhiều lúc thấy cái condo bằng bàn tay mà ngổn ngang những thứ tào lao thiên địa cũng hơi ngán  . Nhưng không đi tới những chỗ đó chẳng biết làm gì và đi thấy những món đồ ngộ ngộ không đâu có mà rẻ, lại mua  .
Nhất là bây giờ được đi BMW miễn phí (mặc cho ai than xăng lên giá  ) nên cứ như là hổ mọc cánh, trong thành phố có khoảng chục cái op shops đi gần hết rồi
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
LLP, anh Phai, từ ngày Sầu đi làm lại, tự nhủ, mỗi khi lãnh lương là phải mua cho mình 1 món đồ mình thích (vừa túi tiền).
Hôm nay, tự mua tặng mình 2 cái áo mặc đi làm
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
(2026-03-15, 10:31 PM)LýMạcSầu Wrote: LLP, anh Phai, từ ngày Sầu đi làm lại, tự nhủ, mỗi khi lãnh lương là phải mua cho mình 1 món đồ mình thích (vừa túi tiền).
Hôm nay, tự mua tặng mình 2 cái áo mặc đi làm 
Thì vậy, nhiều khi anh phai cũng nghĩ có những món đồ mình thích mà không nhiều tiền lắm thì ... tặc lưỡi một cái đi vì ... cuộc đời đó có (còn) bao lâu mà hững hờ  .
Mong hai bạn và mọi người một tuần mới vui khoẻ  ☕☕
Posts: 1,641
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-03-15, 09:28 PM)phai Wrote: LL nói giống hệt nhỏ cháu anh hay nói với anh. Nó cứ nói "Cậu đâu có cái thú vui nào đáng kể ngoài mấy cái cây và mấy cái chậu lỉnh kỉnh, vậy thì cứ thoải mái đi cậu. Nhất là mấy món đồ này cậu toàn mua ở tiệm đồ cũ có vài đồng đó mà". Biết vậy rồi nhưng nhiều lúc thấy cái condo bằng bàn tay mà ngổn ngang những thứ tào lao thiên địa cũng hơi ngán . Nhưng không đi tới những chỗ đó chẳng biết làm gì và đi thấy những món đồ ngộ ngộ không đâu có mà rẻ, lại mua .
Nhất là bây giờ được đi BMW miễn phí (mặc cho ai than xăng lên giá ) nên cứ như là hổ mọc cánh, trong thành phố có khoảng chục cái op shops đi gần hết rồi 
Bây giờ đến tuổi mình thì đúng.... "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ"  nên thích ăn thích mua gì thì cứ làm (dĩ nhiên cũng phải theo hầu bao của mình hihi)
Than xăng lên vậy chứ lúc này LL ít đi rồi anh Phai, và trời ấm dần nên không lo phải đề máy xe cho nóng như trước nữa. Đến một lúc nào đó LL phải "mua" BMW như anh Phai thôi  , chưa quen rồi sẽ quen
(2026-03-15, 10:31 PM)LýMạcSầu Wrote: LLP, anh Phai, từ ngày Sầu đi làm lại, tự nhủ, mỗi khi lãnh lương là phải mua cho mình 1 món đồ mình thích (vừa túi tiền).
Hôm nay, tự mua tặng mình 2 cái áo mặc đi làm 
Sang Xuân sang Hè thì mua áo mới cho vui mắt hén chị Sầu, em thích mua quần áo mùa hè hơn, làm mình vui hơn, chứ mùa Đông chỉ trùm thôi đâu cần gì. Gần đây em thấy người ta quảng cáo tóc giả cho volume thấy thích quá, sẽ đi shop xem thử khi nào trời ấm hơn, tan hết tuyết hihi.
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-03-16, 07:03 AM)phai Wrote: Thì vậy, nhiều khi anh phai cũng nghĩ có những món đồ mình thích mà không nhiều tiền lắm thì ... tặc lưỡi một cái đi vì ... cuộc đời đó có (còn) bao lâu mà hững hờ .
Mong hai bạn và mọi người một tuần mới vui khoẻ ☕☕ 
(2026-03-16, 10:58 AM)lưu ly phố Wrote: Bây giờ đến tuổi mình thì đúng.... "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" nên thích ăn thích mua gì thì cứ làm (dĩ nhiên cũng phải theo hầu bao của mình hihi)
Than xăng lên vậy chứ lúc này LL ít đi rồi anh Phai, và trời ấm dần nên không lo phải đề máy xe cho nóng như trước nữa. Đến một lúc nào đó LL phải "mua" BMW như anh Phai thôi , chưa quen rồi sẽ quen
Sang Xuân sang Hè thì mua áo mới cho vui mắt hén chị Sầu, em thích mua quần áo mùa hè hơn, làm mình vui hơn, chứ mùa Đông chỉ trùm thôi đâu cần gì. Gần đây em thấy người ta quảng cáo tóc giả cho volume thấy thích quá, sẽ đi shop xem thử khi nào trời ấm hơn, tan hết tuyết hihi.
Hết mùa, đồ sale nên mua cho rẻ đó LLP  mấy cái áo len mỏng, mặc cho mùa xuân ok.
Chúc anh Phai, LLP và các bạn VB 1 tuần mới bình an, như ý
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
(2026-03-16, 10:58 AM)lưu ly phố Wrote: Bây giờ đến tuổi mình thì đúng.... "cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ" nên thích ăn thích mua gì thì cứ làm (dĩ nhiên cũng phải theo hầu bao của mình hihi)
Anh phai được cái không thích ăn bằng thích mua đồ phá  . Ngã tư có 5 tiệm đồ cũ anh phai ghé hàng tuần có 3 tiệm phở nhưng chưa một lần nào anh phai ghé vào ăn. Có lúc đi ngang và trong bụng đói thí mồ nhưng vẫn nhất định không vô vì nghĩ thầm "Gần $20 tô phở, thôi để tiền đó mua cũng được 5, 6 món đồ về phá, niềm vui sẽ ở lại lâu hơn  ".
Nhưng lâu lâu cũng thèm một cái burger hoặc miếng pizza, cộng lon Coke, chứ không thèm món Việt hay Tàu.
Posts: 1,914
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
(2026-03-16, 06:58 PM)phai Wrote: Anh phai được cái không thích ăn bằng thích mua đồ phá . Ngã tư có 5 tiệm đồ cũ anh phai ghé hàng tuần có 3 tiệm phở nhưng chưa một lần nào anh phai ghé vào ăn. Có lúc đi ngang và trong bụng đói thí mồ nhưng vẫn nhất định không vô vì nghĩ thầm "Gần $20 tô phở, thôi để tiền đó mua cũng được 5, 6 món đồ về phá, niềm vui sẽ ở lại lâu hơn ".
Nhưng lâu lâu cũng thèm một cái burger hoặc miếng pizza, cộng lon Coke, chứ không thèm món Việt hay Tàu.
 phai và các bạn trong Xóm Phá,
Bạn phai nhịn hay như vầy, chứng tỏ là một người có đầy nghị lực. Và thêm giỏi văn thơ, lại khéo tay, có "green thumb" trồng cây cảnh gì cũng xanh tươi.
Rất uổng là bạn không đi tu
Chúc bạn phai và Xóm Phá một tuần mới vui khoẻ.
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
Posts: 1,641
Threads: 27
Joined: Jun 2020
Reputation:
29
(2026-03-16, 06:58 PM)phai Wrote: Anh phai được cái không thích ăn bằng thích mua đồ phá . Ngã tư có 5 tiệm đồ cũ anh phai ghé hàng tuần có 3 tiệm phở nhưng chưa một lần nào anh phai ghé vào ăn. Có lúc đi ngang và trong bụng đói thí mồ nhưng vẫn nhất định không vô vì nghĩ thầm "Gần $20 tô phở, thôi để tiền đó mua cũng được 5, 6 món đồ về phá, niềm vui sẽ ở lại lâu hơn ".
Nhưng lâu lâu cũng thèm một cái burger hoặc miếng pizza, cộng lon Coke, chứ không thèm món Việt hay Tàu.
Không thèm là tại Phai có anh chị kho thịt kho cá tặng quà thường xuyên, lại có cậu cháu biết ý mang salmon rượu đỏ tới nữa chứ hihi....
Tô phở $20 quả thật đắt ghê, LL có ra tiệm cũng không ăn phở vì ở nhà mình có thể nấu được mà, nếu ăn chỉ chọn những món mình không nấu được thôi ví dụ như bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh hỏi chạo tôm hay bún đậu mắm tôm
Posts: 1,914
Threads: 106
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
(2026-03-16, 08:16 PM)lưu ly phố Wrote: Không thèm là tại Phai có anh chị kho thịt kho cá tặng quà thường xuyên, lại có cậu cháu biết ý mang salmon rượu đỏ tới nữa chứ hihi....
Tô phở $20 quả thật đắt ghê, LL có ra tiệm cũng không ăn phở vì ở nhà mình có thể nấu được mà, nếu ăn chỉ chọn những món mình không nấu được thôi ví dụ như bún chả, chả cá Lã Vọng, bánh hỏi chạo tôm hay bún đậu mắm tôm 
Ừa, anh phai có được ông anh khoái nấu ăn, tuy khó tánh (khó hơn anh phai nhiều  ) nên thỉnh thoảng ổng nấu mấy món Bắc và đem qua cho. Vậy chứ nếu từ chối thì ngài giận, khó chưa  . Ổng kén ăn nên chịu khó nấu và cũng chịu khó tìm tòi học hỏi nên đồ ăn ổng nấu phải nói là ngon.
Anh phai ăn dễ và không thích nấu nên cái gì tiện là ok. Lâu lâu có người rủ đi ăn tiệm, anh phai cũng gọi mấy món giống như LL kể mà ăn chỉ vài miếng đầu thấy ngon rồi sau đó thấy cũng chẳng có gì đặc sắc. Trong khi ăn một cái combo đồ ăn Tây thì thấy nó ngon tới miếng cuối cùng  .
Nên nều nói về món Bắc, anh phai cũng chỉ mê mấy món nhà quê như cá kho, dưa cải muối chua (ăn sống hoặc nấu canh thịt bò). Người không có số hưởng nên không khoái ăn sang  .
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
Ly cà phê ngày mưa (những ly cà phê cuối cùng).
Cành hoa giấy mới giâm tháng 10 năm ngoái mà giờ đang thấp thoáng vài nụ hoa
Hôm qua xuống phố ghé chỗ quen, thấy có cái này thật ngộ nghĩnh.
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
Chỉ còn gần nhau 10 ngày nữa thôi ...
Nhưng thôi kệ đi, còn ngày nào cũng vẫn post như bình thường.
Nói tới FB, FB cũng có cái tiện của nó, giống như tham gia một group thì trong đó mình sẽ gặp rất nhiều người chuyên về lãnh vực mà group đó chú trọng. GIỐng như tôi tham gia vào nhóm trồng bonsai và học hỏi được rất nhiều từ bá tánh nhưng ở đó lại không có cái vui buồn lẩm cẩm của một diễn đàn tiếng Việt.
Tôi có cây húng quế trồng nhưng không ăn mấy, để thì choán chỗ nên muốn bỏ đi nhưng động tâm nghĩ thầm "đằng nào cũng bỏ, sao không phá mà thử biến nó thành bonsai". Cây này nếu đem qua một bonsai grouip ở FB post chắc chẳng mấy ai biết nó là cái giống gì.
Posts: 7,658
Threads: 150
Joined: May 2021
Reputation:
70
Ngày này chắc phải đi ít nhất là 2 lần, buổi sáng và buổi chiều. Hy vọng sẽ mua được vài thứ để "phe" vì sau đó chỉ còn 2 ngày phù du.
Posts: 5,729
Threads: 47
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-03-20, 08:35 AM)phai Wrote: Ly cà phê ngày mưa (những ly cà phê cuối cùng).
Cành hoa giấy mới giâm tháng 10 năm ngoái mà giờ đang thấp thoáng vài nụ hoa
![[Image: 20260320-091801.png]](https://i.postimg.cc/26swksGL/20260320-091801.png)
Hôm qua xuống phố ghé chỗ quen, thấy có cái này thật ngộ nghĩnh.
![[Image: 20260319-162719.png]](https://i.postimg.cc/Y953r5Rh/20260319-162719.png)
Bánh tráng bán trong GW?
Bên Sầu mưa tầm tả mấy hôm liền, giờ có nắng rồi
Vấn thế gian, tình là chi...
|