3 hours ago
(4 hours ago)LýMạcSầu Wrote: Bánh tráng bán trong GW?
Bên Sầu mưa tầm tả mấy hôm liền, giờ có nắng rồi
Trong Salvation Army, anh phai nhìn thấy và sững sờ
Chắc mưa bên đó chạy sang bên này làm mưa suốt ngày hôm nay.
|
phá
|
|
3 hours ago
(4 hours ago)LýMạcSầu Wrote: Bánh tráng bán trong GW? Trong Salvation Army, anh phai nhìn thấy và sững sờ Chắc mưa bên đó chạy sang bên này làm mưa suốt ngày hôm nay.
2 hours ago
(3 hours ago)phai Wrote: Trong Salvation Army, anh phai nhìn thấy và sững sờ Chắc thuộc loại hàng khô nên không sao anh Phai ơi, hôm qua LL mua một loại thuốc cho Gum về thấy hết hạn 3 tháng nè, mà pharmacie vẫn để đó bán mà không rẻ đâu. Mà họ để bên trong đó, chứ không phải ở các kệ bên ngoài. Hỏi Chat, Chat bảo ok hong sao... Ở đây vẫn mưa vẫn tuyết hoài, giờ chỉ mong nhiệt độ lên 10 độ C thôi là vui lắm.
2 hours ago
(2 hours ago)lưu ly phố Wrote: Chắc thuộc loại hàng khô nên không sao anh Phai ơi, hôm qua LL mua một loại thuốc cho Gum về thấy hết hạn 3 tháng nè, mà pharmacie vẫn để đó bán mà không rẻ đâu. Mà họ để bên trong đó, chứ không phải ở các kệ bên ngoài. Hỏi Chat, Chat bảo ok hong sao... Đúng là giờ có AI nên đỡ mệt thật. Bữa anh có mấy củ khoai sọ bị mọc mầm, không biết có ăn được hay không, sưc nhớ tới AI nên khều hắn hỏi và có ngay câu trả lời. Tuy kém ngon nhưng không độc là OK rồi, sáu kẹo mà
2 hours ago
(3 hours ago)phai Wrote: Trong Salvation Army, anh phai nhìn thấy và sững sờ Chắc người ngoại quốc mua, ăn không hết đem đi cho. Chứ gặp VN thì để dành xài tiếp
Vấn thế gian, tình là chi...
2 hours ago
Đúng là có AI rất đỡ cho mình khi cấp bách.
Cách đây vài ngày LL cứ phải nhận text của một cô nhỏ mà mình muốn né, nhưng không biết sao mà né hoàn toàn. Hôm đó cổ lại text tiếp hỏi tiếp, mém là trả lời ok luôn rồi. Tự dưng nhớ ra Chat nên gõ hỏi ngay. Chat khuyên không trả lời và chỉ mình cách trả lời sao mà có thể từ đó né luôn.... 100% . Ui chao đỡ ghê.... vì đầu mình giờ già rồi, nhiều khi đâu có sáng suốt bằng đầu robot. |
|
« Next Oldest | Next Newest »
|