phá
Hôm nay, ngày đầu tiên của tháng Ba và nắng đầy thênh thang, hẳn là như mùa Xuân đang về.
Thật ra sống ở xứ lạnh này nếu lạc quan thì cũng không tệ lắm vì những tháng lạnh và ảm đạm nhất chỉ có 3 tháng (12, 1, 2) nên cũng không đến nỗi nào.

Hôm nay coi như đón Xuân về, tính làm chuyện mà Tây hay nói: " Spring cleanup" nên lôi những "tốn tiền phẩm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  " sắp xếp lại cho đàng hoàng và cũng nhân đó nhớ ra mình đã mua thứ gì để khỏi mua lại  Shy .
Dạo này đúng là hay quên, có những món tuy không giống nhau 100% nhưng cùng một mục đích sử dụng mà đã mua rồi nhưng lần sau thấy cái giống vậy lại không nhớ mình đã có 1 cái ở nhà nên tặc lưỡi mua đại vì ... chỉ có vài tì.    

Bên ngoài trời nắng đẹp nhưng vẫn còn khá lạnh.
[Image: 2026-03-01-092251.png]

Tháng Ba, khung cửa sổ nhờ vào trục xoay của trái đất được đón ánh nắng nhiều hơn nên cây trong nhà cũng bắt đầu như vào hội Xuân. Vì vậy cũng nên dọn dẹp lại chỗ ở của chúng tí tỉnh cho chúng đón Xuân.

Đây mới chỉ là 1/3 cái mớ hỗn độn  Rolling-on-the-floor-laughing4  . 
[Image: 20260301-084542.jpg]

[Image: 20260301-084556.jpg]
[-] The following 1 user Likes phai's post:
  • lưu ly phố
Reply