Posts: 1,509
Threads: 25
Likes Received: 2,517 in 1,124 posts
Likes Given: 2,701
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-16, 02:06 PM)phai Wrote: Mấy bữa trước xem dự báo thời tiết thấy hôm nay trời đẹp nên tính để ngày này mới đi mua hoa chưng Tết nhưng không ngờ nó lại dính vào một ngày lễ của Ontario (Family Day), vì thế hầu hết những cửa tiệm đều đóng cửa.
Thành thử, năm nay không có hoa vàng chưng Tết.
Sáng nay ông anh đem tới cho bánh chưng và dưa món, được ngươì khác cho bánh tét nữa, vậy là đủ cho ngày Tết.
Loay hoay sửa lời cho "Tháng Giêng Cười" vì nếu dùng tempo nhanh và prompt vui Chat đã viết hộ thì lời khúc kết bài không hạp.
Sửa mà quên trước quên sau nên cứ phải làm lại, quá tam 3 bận Suno đóng cửa đuổi ra nói mai tới làm lại 
Có 1 version nghe cũng thích nhưng bị câu đầu Suno viết kỳ quá, câu thơ là "mùa Xuân về ngang đời" nhưng Suno viết dòng nhạc hát ra thành ... "mùa Xuân về ngáng đời" làm hỏng cả bài nhạc. Tức quá sửa thành "mùa Xuân về bên đời" cho Suno khỏi loạng quạng mà hết credits.
![[Image: 20260216-122653.jpg]](https://i.postimg.cc/DZ9gMDjp/20260216-122653.jpg)
Anh Phai, LL cũng mới biết vụ "Family Day" đó chứ, nhà quê ghê hong  ... mấy mươi năm mới biết ngày này, tìm tòi đọc thêm thì chỉ có 9/13 tỉnh bang có thôi. Có lẽ PQ hong có nên LL hong biết, nhóc LL hong biết luôn  .
Thời tiết có vẻ nhẹ nhàng dần, hy vọng mùa Đông chấm dứt sớm hơn dự định.  LL mới nấu nướng thắp hương rước ông bà xong, giờ vẫn còn chuyện bếp núc linh tinh tới tối. Mai thì không làm gì cả, chỉ đi Chùa thôi.
Một bài hát mà anh Phai làm nhiều version thì chắc là bài thơ này là bài thơ Xuân anh thích nhất hén.
Posts: 7,636
Threads: 150
Likes Received: 6,734 in 2,856 posts
Likes Given: 3,264
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-02-16, 04:11 PM)lưu ly phố Wrote: Anh Phai, LL cũng mới biết vụ "Family Day" đó chứ, nhà quê ghê hong ... mấy mươi năm mới biết ngày này, tìm tòi đọc thêm thì chỉ có 9/13 tỉnh bang có thôi. Có lẽ PQ hong có nên LL hong biết, nhóc LL hong biết luôn .
Thời tiết có vẻ nhẹ nhàng dần, hy vọng mùa Đông chấm dứt sớm hơn dự định. LL mới nấu nướng thắp hương rước ông bà xong, giờ vẫn còn chuyện bếp núc linh tinh tới tối. Mai thì không làm gì cả, chỉ đi Chùa thôi.
Một bài hát mà anh Phai làm nhiều version thì chắc là bài thơ này là bài thơ Xuân anh thích nhất hén. 
Đúng là "Family Day" không phải là ngày quốc lễ giống như Victoria Day hay Labor Day nên những tỉnh nào không công nhận "Family Day" thì không biết. Anh phai không để ý nhưng sáng nay search giờ mở cửa của mấy tiệm cây cảnh gần nhà mới biết họ đóng cửa hết vì ngày lễ.
Thích bài thơ là một phần nhưng phần chính là từ lúc biết rằng AI có thể viết prompt cho mình nên tìm hiểu thêm. Trước đây cứ ném bài thơ vào Suno để hắn làm hết tất cả. Bây giờ biết rằng mình có thể ngắt bài thơ đó thành từng phiên khúc [verse)] hay điệp khúc [chorus] rồi [Intro] và [Outro] theo ý muốn.
Rồi nhờ đó để học thêm về ngôn ngữ âm nhạc trong prompt mẫu. Nên thích thử.
Bên Phật giáo, không khí Tết trang trọng hơn bên Công giáo. Như anh ngoài mấy cái bánh chưng, hoa và ... nỗi nhớ  ra thì chẳng biết làm gì. Nhà thờ Việt Nam chắc cũng có thánh lễ đón Giao Thừa hay mừng năm mới nhưing xa quá, mấy mươi năm rồi anh không đi.
Posts: 6,122
Threads: 48
Likes Received: 4,910 in 2,450 posts
Likes Given: 3,962
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Bên Sầu hôm nay lễ Presidents Day. thường nhà bank, trường học và chính phủ được nghỉ làm.
Mến chúc anh Phai năm mới nhiều sức khoẻ, như ý nhé
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 1,509
Threads: 25
Likes Received: 2,517 in 1,124 posts
Likes Given: 2,701
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
(2026-02-16, 04:44 PM)phai Wrote: Đúng là "Family Day" không phải là ngày quốc lễ giống như Victoria Day hay Labor Day nên những tỉnh nào không công nhận "Family Day" thì không biết. Anh phai không để ý nhưng sáng nay search giờ mở cửa của mấy tiệm cây cảnh gần nhà mới biết họ đóng cửa hết vì ngày lễ.
Thích bài thơ là một phần nhưng phần chính là từ lúc biết rằng AI có thể viết prompt cho mình nên tìm hiểu thêm. Trước đây cứ ném bài thơ vào Suno để hắn làm hết tất cả. Bây giờ biết rằng mình có thể ngắt bài thơ đó thành từng phiên khúc [verse)] hay điệp khúc [chorus] rồi [Intro] và [Outro] theo ý muốn.
Rồi nhờ đó để học thêm về ngôn ngữ âm nhạc trong prompt mẫu. Nên thích thử.
Bên Phật giáo, không khí Tết trang trọng hơn bên Công giáo. Như anh ngoài mấy cái bánh chưng, hoa và ... nỗi nhớ ra thì chẳng biết làm gì. Nhà thờ Việt Nam chắc cũng có thánh lễ đón Giao Thừa hay mừng năm mới nhưing xa quá, mấy mươi năm rồi anh không đi.
LL đọc mới biết có hai tỉnh thôi đó anh Phai hihi, " Le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador "
LL để ý thấy đa số Suno cho bài nhạc có đoạn dạo nhạc (các nơi khác hình như không), sau này trò chuyện với Chat nhiều nên LL bắt đầu tự tập chia Verse 1, 2, 3, chorus, ending. Bài thơ LL thường là ngắn nên cũng không chia được Intro hay sau này thấy có "Bridge" nữa?
Mình có nhiều bài "song kiếm" xưa mà tháng Năm lắm đó anh Phai, chờ tháng Năm anh sẽ bị nghe mệt nghỉ
Năm nay LL giảm nhiều anh Phai ơi, như không nấu canh khổ qua dồn thịt nữa, mà chỉ bào khổ qua nấu canh cho nhanh, gọn hihi. Mua có 1 bánh chưng thôi, hộp mứt, đĩa trái cây, ... ai dè chiều người quen nhờ con mang lại thêm cái bánh tét. Vậy là đủ bộ.
Chúc anh Phai năm mới vui vẻ, sức khỏe dồi dào, nhiều may mắn và ước gì được nấy.
Posts: 941
Threads: 4
Likes Received: 2,073 in 1,003 posts
Likes Given: 2,340
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 7,636
Threads: 150
Likes Received: 6,734 in 2,856 posts
Likes Given: 3,264
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 7,636
Threads: 150
Likes Received: 6,734 in 2,856 posts
Likes Given: 3,264
Joined: May 2021
Reputation:
69
Nhỏ cháu mới chúc Tết cậu bình hoa Đỗ Quyên, còn chọc quê: "cháu tìm không ra hoa vàng đẹp cho cậu, có hoa màu vàng nhưng không đẹp nên không dám mua tặng người khó tánh  "
Ngày mùng một đẹp nhất từ thuở định cư ở xứ tuyết.
Posts: 1,509
Threads: 25
Likes Received: 2,517 in 1,124 posts
Likes Given: 2,701
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Posts: 7,636
Threads: 150
Likes Received: 6,734 in 2,856 posts
Likes Given: 3,264
Joined: May 2021
Reputation:
69
Posts: 6,122
Threads: 48
Likes Received: 4,910 in 2,450 posts
Likes Given: 3,962
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-18, 10:26 AM)phai Wrote: Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của LL .
Thời tiết lúc này cứ như là chơi cút bắt với người phàm xứ lạnh. Bên anh hôm qua trời nắng ấm đẹp tưởng như mùa Xuân thật sự đã quay về nhưng hôm lại có bão tuyết.
![[Image: 2026-02-18-093611.png]](https://i.postimg.cc/CMHSfKtv/2026-02-18-093611.png)
Mùng 1 trời nắng đẹp, tâm hồn nhẹ nhàng hơn là điềm tốt ( theo LLP  )
Bên Sầu, hôm qua có tuyết rơi lất phất. Hôm nay vẫn lạnh, brrrr
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,636
Threads: 150
Likes Received: 6,734 in 2,856 posts
Likes Given: 3,264
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2026-02-18, 12:18 PM)LýMạcSầu Wrote: Mùng 1 trời nắng đẹp, tâm hồn nhẹ nhàng hơn là điềm tốt ( theo LLP )
Bên Sầu, hôm qua có tuyết rơi lất phất. Hôm nay vẫn lạnh, brrrr
Hôm qua, mùng 1 trời nắng ấm đẹp quá nên phải "du Xuân" mà không biết đi đâu cuối cùng cũng phải chốn quen  .
Trong 1 tiệm không hiểu là người ta biết hay không mà ở một góc có bao nhiêu ngựa họ lùa hết vào. Cũng tính mua 1 con làm "linh vật" nhưng toàn unicorn.
Tiệm khác có một thằng tuy không phải unicorn nhưng chẳng đẹp gì mấy nên khỏi xài tiền. Cái bình trà không bên cạnh đầy nét Á Đông tính mua về làm decor cho bonsai nhưng họ ghi giá $3. Ba tì cái bình không ở thrift store, no way.
o0o
Tạt qua Value Village thấy hai chữ này, đứng ngắm nghía và ngộ ra rằng.
Những tưởng Tết này mình có đủ
Nhưng rồi lại thấy đời thiếu you (U)
Posts: 1,509
Threads: 25
Likes Received: 2,517 in 1,124 posts
Likes Given: 2,701
Joined: Jun 2020
Reputation:
27
Hôm qua LL xem clips Tết thật nhiều ở FB. Năm nay tổ chức nhiều quá, ngay cả shopping mall dưới Phố, hình như người Hoa cũng cho trình diễn múa đủ thứ, và nhìn học sinh nhỏ lớn có đủ. Hơi lạ, hay là mấy năm trước LL không để ý chăng?
Posts: 6,122
Threads: 48
Likes Received: 4,910 in 2,450 posts
Likes Given: 3,962
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 7,636
Threads: 150
Likes Received: 6,734 in 2,856 posts
Likes Given: 3,264
Joined: May 2021
Reputation:
69
Tuần lễ vừa rồi gọi là Tết nhưng không phải Tết, rốt cuộc lại còn phê hơn Tết. Có thằng bạn nhậu mấy mươi năm cũ, nó bỏ qua thành phố khác sống nhưng một năm cũng về thăm má nó một hai lần vào dịp Tết hay Giáng Sinh. Ngày đó nó là chủ xị vì đô cao và miệng lưỡi dẻo quẹo nên hầu như nó là linh hồn của các cuộc nhậu nên từ dạo nó bỏ đi thì nhóm nhậu cũng tan theo ngày nắng vội. Thực ra, thiêu nó cũng chỉ là một phần, nhưng phần chính là cuộc sống của mỗi ai cũng phải thay đổi. Dù vậy, mỗi lần nó về là có bao nhiêu người còn liên lạc và còn có thể cũng đều tụ tập lại để lai rai và ôn lại chuyện đời.
Giờ tuy uống không nhiều nữa, nhưng có uống là có mệt. Hôm nay nấu tô canh ngót húp, ta nói nó đã thì thôi
![[Image: 20260222-182640.png]](https://i.postimg.cc/JhT5BNC3/20260222-182640.png)
... canh ngót là phải bỏ thì là như thế này mới đúng gu
Posts: 6,122
Threads: 48
Likes Received: 4,910 in 2,450 posts
Likes Given: 3,962
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2026-02-22, 07:37 PM)phai Wrote: Tuần lễ vừa rồi gọi là Tết nhưng không phải Tết, rốt cuộc lại còn phê hơn Tết. Có thằng bạn nhậu mấy mươi năm cũ, nó bỏ qua thành phố khác sống nhưng một năm cũng về thăm má nó một hai lần vào dịp Tết hay Giáng Sinh. Ngày đó nó là chủ xị vì đô cao và miệng lưỡi dẻo quẹo nên hầu như nó là linh hồn của các cuộc nhậu nên từ dạo nó bỏ đi thì nhóm nhậu cũng tan theo ngày nắng vội. Thực ra, thiêu nó cũng chỉ là một phần, nhưng phần chính là cuộc sống của mỗi ai cũng phải thay đổi. Dù vậy, mỗi lần nó về là có bao nhiêu người còn liên lạc và còn có thể cũng đều tụ tập lại để lai rai và ôn lại chuyện đời.
Giờ tuy uống không nhiều nữa, nhưng có uống là có mệt. Hôm nay nấu tô canh ngót húp, ta nói nó đã thì thôi
![[Image: 20260222-182640.png]](https://i.postimg.cc/JhT5BNC3/20260222-182640.png)
... canh ngót là phải bỏ thì là như thế này mới đúng gu 
Sorry anh Bắc Kỳ
Me, Nam Kỳ, no like thì là
Vấn thế gian, tình là chi...
|