phá
(2026-05-02, 04:56 PM)phai Wrote: Mấy hôm nay trời trở lạnh lại, âm u mùa xuân mà thấy buồn như cọng bún thiu.

Hành hạ đôi chân từ bữa tới giờ, hôm nay chúng trở chứng đau làm cà lết nên khỏi ra ngoài, đành lôi rượu ra vừa nhâm nhi cho ấm người vừa phá mấy cây bonsai.

[Image: 20260502-170007.jpg]

Uống vài chung ngật ngừ, ngó qua bên kia thấy ... Mưa Chiều nên nổi hứng theo. Chẳng có ai yêu cầu mình hát, thôi thì mình tự yêu mình vậy  Rolling-on-the-floor-laughing4
Lâu lắm rồi không đụng tới cái mike nên cũng hơi cọng cọng.

Nhưng thôi kệ đại đi, lừng xừng rồi ... who cares.

Hình là hình thật, chụp lúc đứng chờ BMW đến rước, tự nhiên có những lời nhạc vọng về từ cõi xưa.
khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố
thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
làm sao em biết đời sống buồn tênh.  




Nghe ngậm ngùi quá anh Phai.  Bản Tình Xa là Bản nhạc Jay tập khi mới loay hoay tập hát nhạc tình, vì nhớ tới ông anh cả lúc sinh thời vừa đăn vừa hát.  Heavy-black-heart4

Thấy Lan với anh Phai bàn về step counter, Jay thấy là lúc Jay tập Taichi hay làm việc thì cũng count thành steps đó.   Anh Phai màu lành chân đi bộ tiếp nhá.  Tulip4
Reply
(2026-05-03, 10:21 AM)JayM Wrote: Nghe ngậm ngùi quá anh Phai.  Bản Tình Xa là Bản nhạc Jay tập khi mới loay hoay tập hát nhạc tình, vì nhớ tới ông anh cả lúc sinh thời vừa đăn vừa hát.  Heavy-black-heart4

Thấy Lan với anh Phai bàn về step counter, Jay thấy là lúc Jay tập Taichi hay làm việc thì cũng count thành steps đó.   Anh Phai màu lành chân đi bộ tiếp nhá.  Tulip4

Tình Xa là một bài nhạc luôn chở theo bao nỗi ngậm ngùi về trong tâm tưởng mỗi khi nghe hay hát lại.

Ngày xưa đó, khi vận nước đến hồi suy vong, lúc tuổi đời chưa tới 20 mà mỗi tối phải đạp xích lô để có tiền phụ vào với sinh kế gia đình. Một tối kia chở một chị, chị chắc khoảng gần 30, khá đẹp nhìn rất trí thức. Chị thấy tôi trẻ măng mà đã phải lam lũ làm dân biểu. Chị đột ngột hỏi "phải em gốc chế độ cũ không?" - "dạ" - "Ba đi học tập?" - "dạ". Chị thở dài "chồng chị cũng vậy".
Rồi hai người rơi vào im lặng, tôi lầm lũi đạp. Tới một khoảng đường vắng, chị lại thở dài và hát nhỏ 'khi bước chân ta về đêm khuya nhìn đường phố ... " chị hát rất tự nhiên và buồn man mác. Hát xong chị nói "đây là khúc đường đầy kỷ niệm của anh chị, anh chị quen nhau từ nhà một người bạn thân ở đây, giờ gia đình bạn đó đã đi di tản, anh thì đi cải tạo, và đêm nay chỉ có chị đi ngang qua nơi chốn kỳ niệm này, bài hát chị vừa hát là bài hát anh hay đàn và hát cho chị nghe". Lúc đó tôi còn quá trẻ để nói bất điều gì, chỉ thấy cay mắt và thở dài. Thế rồi hai người lại rơi vào im lặng.
Con đường hoang vu, ánh điện vàng vọt và giọng hát của chị, cũng như lời bài hát đã theo tôi từ đó tới giờ, dù chẳng bao giờ gặp lại chị lần nữa.
Reply
Tôi rất thích những đồ gốm/sứ của Nhật, vào tiệm đồ cũ nếu thấy những món đồ này và hợp ý là mua về chất đống Wink .

Hôm qua, trên 1 cái FB group kia có người đăng cho một mớ bình rượu sake không và chung uống rượu của Nhật. Người này không biết sao mà có rất nhiều những đồ mỹ thuật của Nhật, lâu lâu bà ta đăng lên cho một mớ.

Những món đồ bà ta muốn cho
[Image: 2026-05-04-122747.png]


Tôi hỏi xin, viết là chắc chúng sẽ rất hạp với những cây bonsai của tôi và đăng tấm hình này. Trong hình, có cái bình bên phải bà ta cho tôi từ 2 năm trước. Bà ta thấy tấm hình liền trả lời "oh, I know that vase" và cho tôi liền tù tì, dù trước đó đã có mấy người hỏi xin.
[Image: 20260503-182603.jpg  ]
Reply
Mới thỉnh đồ cái bang về.
Chúng thật trang nhã, đúng là phong cách Nhật Bản, nhưng hơi nhỏ, nhìn hình không thể hình dung ra kích thước của chúng, thành thử chỉ để chưng chứ không phá được, nhất là những chung uống rượu.
Mấy bình sake còn có thể tạm phá phách.

[Image: 20260504-183836.jpg]
Reply
Hôm qua chỉ mua một cái khay tre $1.5.
Thấy cái chi có hồn Á Đông là thích.

[Image: 20260506-100960.jpg]
Reply
Nhớ thuở "Ngày Xưa Hoàng Thị"

tháng Năm bồi hồi
bên ngày trống vắng
tôi ngồi thinh lặng
hát bài ca xưa

con đường ướt mưa
bàn chân ai nhỏ
về ngang đầu ngõ
nón nghiêng bờ vai

tôi thả mộng dài 
trôi theo dòng tóc
trên trang sách học
bài thơ ngỡ ngàng

em đi bên đàng
tôi theo luống cuống
quên cả mưa xuống
quên cả nhân gian

em đi dịu dàng
năm tháng biền biệt
tôi hoài nuối tiếc
một thuở theo nhau

bao độ mười năm
thoảng nghe Hoàng Thị
đời xa vạn lý
mưa còn rưng rưng

...một nén hương lòng, kính tiễn thi sĩ Phạm Thiên Thư, nhà thơ của "Ngày Xưa Hoàng Thị" - những vần thơ đã làm xao xuyến thuở tôi còn theo "Ngọ của tôi" mỗi buổi tan trường.
Reply
(2026-04-28, 09:44 PM)phai Wrote: [Image: >]

Để nhớ ai, đem tiên ra chôn sống.
Tiên đẹp nhờ dáng đứng nên tiên gặp may chỉ bị chôn nửa người.
...
Hỏi AI tìm hộ loại cây nào thích hợp nhất cho bonsai lộ rễ. AI cho biết một vài loại, trong đó có cây umbrella plant. Cây này dễ tìm và rẻ nhất ở nơi tôi nên rinh 1 cây về phá chơi.
Và cũng biết thêm rằng nó có tên Việt là Ngũ Gia Bì, trước giờ chỉ biết Ngũ Gia Bì là một loại rượu của Trung Hoa.

[Image: 2026-05-09-093710.png]

Đặt cây lên bệ đá cạnh chân tiên, dùng dây quấn bộ rễ đã có chung quanh bệ đá rồi bọc tất cả lại bằng 1 lớp nhựa rồi đổ đất vào.  

Làm một cái gông tròng qua cổ tiên (em Lan có thấy tội tiên không  Rolling-on-the-floor-laughing4 ) để có thế  cột tiên vào chậu cây.
[Image: 20260509-093414.png ]
Reply
Đọc tới cái khúc anh tả là dùng gông tròng vô cổ Tiên làm Lan nhớ tới cảnh mấy tội nhân bị dẫn đi lưu đày tận vùng biên nơi có chiến sự đầy binh lửa hiểm nguy trong phim Tàu, tội Tiên thì thôi! Lol Lol
                                                                                   
Reply
(2026-04-28, 09:44 PM)phai Wrote: Cuối cùng cũng rinh về một gã đầu đà và một nàng tiên. Chờ có dịp sẽ chôn sống để nhớ tới em Lan  Rolling-on-the-floor-laughing4  .

[Image: >]



Hôm nay tới lượt gã đầu đà.

[Image: 20260510-124007.jpg]

[Image: 20260510-130839.jpg]


Gã đầu đà bị chôn nửa người mặt mày nhìn sân si thì thôi, khác hẳn với nàng tiên dù bị chôn vẫn thấy dịu dàng  Rolling-on-the-floor-laughing4
Chắc phải chờ ít nhất là hai năm nữa, bộ rễ mới đủ già dặn để làm lộ ra (exposed roots)

[Image: 20260510-140152.jpg]
Reply
Mấy ngày nay lạnh như mùa Đông ah anh Phai, gió quá chừng luôn...  Smiling-face-with-halo4 . LL ra đường hơi oải, về nhà thì việc không tên chưa xong mà ngày trời đã chập choạng tối. Năm nay tháng Năm rồi mà thời tiết lạ lùng ghê. Ghét nhất là trời gió...  Wink 

Anh Phai ở nhà chiết cây cành cũng thú vị hén.  Cheer
Reply
(2026-05-10, 09:43 PM)lưu ly phố Wrote: Mấy ngày nay lạnh như mùa Đông ah anh Phai, gió quá chừng luôn...  Smiling-face-with-halo4 . LL ra đường hơi oải, về nhà thì việc không tên chưa xong mà ngày trời đã chập choạng tối. Năm nay tháng Năm rồi mà thời tiết lạ lùng ghê. Ghét nhất là trời gió...  Wink 

Anh Phai ở nhà chiết cây cành cũng thú vị hén.  Cheer

Ừa, lạnh ghê đi. Anh phai vốn chịu lạnh giỏi hơn chịu nóng mà phải mặc hai, ba lớp áo mới ra đường được 

Có mấy cây cảnh này cũng đỡ buồn lắm. Một thú tiêu khiển lành mạnh, thanh nhã và nghe nói cũng giúp cho đầu óc đỡ lão hóa hihi.
Reply
Hôm nay, trưởng lão's day  Wink của GW, trời trở lạnh lại và lòng đang có chút chán chường vô cớ đã tính không đi, nhưng ở nhà lại càng thêm chán nên cũng mò xuống.

Cuối cùng cũng rinh về hai bình trà. Lấy bình nhỏ hơn, có chữ Taipei ở dưới đáy, khoan khoan cắt cắt một hồi để biến nó thành chậu trồng cây hoa giấy mới giâm cành.

[Image: 20260511-203534.jpg]
Reply
Ủa, hôm nay thứ Hai mà cũng on sale nữa sao anh Phai, vậy nếu on sale 7 ngày, anh Phai đi hết 7/7  thì..... chiền đâu cho đủ đây?  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Anh Phai khéo tay thật Tulip4 , LL nghĩ là làm xong rồi post hình lên group, người ta có hỏi mua hong? Hôm qua LL bán được cái Headphones mới (mua gần 1 năm mà xài hong được, mang đau đầu quá, bán lỗ lã chút và bán cho rồi) hihi...., giờ tìm lại trong nhà coi có gì hong xài mang đi bán tiếp, nhóc LL bán game bán sách rồi đi mua lại lung tung  Lol , mỗi lần dọn dẹp là tự dưng nhảy ra những món mua hồi nào không xài được cất đó.  Smiling-face-with-halo4
Reply
(2026-05-11, 09:18 PM)lưu ly phố Wrote: Ủa, hôm nay thứ Hai mà cũng on sale nữa sao anh Phai, vậy nếu on sale 7 ngày, anh Phai đi hết 7/7  thì..... chiền đâu cho đủ đây?  Rolling-on-the-floor-laughing4 

Anh Phai khéo tay thật Tulip4 , LL nghĩ là làm xong rồi post hình lên group, người ta có hỏi mua hong? Hôm qua LL bán được cái Headphones mới (mua gần 1 năm mà xài hong được, mang đau đầu quá, bán lỗ lã chút và bán cho rồi) hihi...., giờ tìm lại trong nhà coi có gì hong xài mang đi bán tiếp, nhóc LL bán game bán sách rồi đi mua lại lung tung  Lol , mỗi lần dọn dẹp là tự dưng nhảy ra những món mua hồi nào không xài được cất đó.  Smiling-face-with-halo4

Ồ, second Monday mỗi tháng là ngày trưởng lão ở Goodwill, 25% off cho trưởng lão 55+ tuổi. Mỗi tháng có 1 lần nên khó cưỡng lại  Wink
Group thì không vì members ở khắp thế giới nhưng đăng lên Marketplace cũng bán được kha khá. Và người quen cũng bán hộ được 1 mớ.
Nói chung, đây là một thú vui lành mạnh, anh phai không hút thuốc , không nhậu thường xuyên, không bạn bè ăn uống nên xài tiền vào đồ cũ, cây cỏ để giúp đồng tiền lưu hành Wink
Reply
(2026-05-11, 10:38 PM)phai Wrote: Ồ, second Monday mỗi tháng là ngày trưởng lão ở Goodwill, 25% off cho trưởng lão 55+ tuổi. Mỗi tháng có 1 lần nên khó cưỡng lại  Wink
Group thì không vì members ở khắp thế giới nhưng đăng lên Marketplace cũng bán được kha khá. Và người quen cũng bán hộ được 1 mớ.
Nói chung, đây là một thú vui lành mạnh, anh phai không hút thuốc , không nhậu thường xuyên, không bạn bè ăn uống nên xài tiền vào đồ cũ, cây cỏ để giúp đồng tiền lưu hành Wink

Ah thì ra Tuesday mỗi tuần là khác nữa....   Wink
Vậy cũng đúng rồi, LL thấy nhiều người mùa hè trồng rau cũng vừa bán vừa cho đó mà, nên nghĩ anh Phai có sở thích vậy mà cứ mang về nhà hoài thì chỗ đâu mà cất, cũng phải đưa ra chứ hihi, nhiều người thích mà không làm được, mua hay trao đổi, mang về có cây cảnh trưng bày chăm sóc cũng vui mà.  Smiling-face-with-halo4
Reply