Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Bếp giản dị...
(2025-09-13, 09:56 PM)LýMạcSầu Wrote: LLP khỏe nhiều rồi chứ? lâu lâu con cháu về, chị cũng nấu canh sườn giống LLP nấu, nhưng không có celery và củ dền. Nồi canh màu đỏ phải không? Hồi ở VN chị thích ăn củ dền, qua đây lâu rồi không ăn lại.
Cám ơn LLP  Tulip4

Cảm ơn chị.  Tulip4 Em bớt cũng hơn 80% ah chị, hôm kia đi bác sĩ cũng nói vậy. Nhưng giờ phải tẩm bổ nấu ăn nên choáng ghê vì có mấy món mình thích mà không được ăn hihi. Chị luộc sơ của dền 4,5 phút thì nó bớt đỏ đó chị, ra màu nhạt hơn chứ không đỏ lòm hihi (em hỏi chàng Chat chỉ em hihi). Ăn củ dền ngọt tự nhiên và có nhiều chất bổ. Hên là hôm nay em tính mua hàng đông lạnh, ai dè vô thấy có đồ tươi về lấy luôn.
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • JayM, LýMạcSầu, TTTT
Reply
(2025-09-13, 07:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay ăn món sườn ướp sả nướng, ăn cho hết kim chi mua chợ Hàn mấy tuần trước, cà chua ngoài vườn, hơi chua  Rolling-on-the-floor-laughing4
Cà nhiều quá, không biết làm món gì đây? ngán bún riêu rồi.


[Image: 20250913-170131.jpg]




Món cá hấp nước tương hành gừng, tuần rồi, cá Tuyết (Sea Bass) ngon mà ngày càng mắc quá, có nấm kim châm, đậu Hà Lan, bún tàu, và hành lá tướt mỏng để lên trên, thay món coi mẹ có ngon miệng không



[Image: 20250903-182239.jpg]


Mang qua sông cho Cỏ đói bụng theo mình luôn.  Shy
[-] The following 4 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu, TTTT
Reply
(2025-09-13, 10:03 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn chị.  Tulip4 Em bớt cũng hơn 80% ah chị, hôm kia đi bác sĩ cũng nói vậy. Nhưng giờ phải tẩm bổ nấu ăn nên choáng ghê vì có mấy món mình thích mà không được ăn hihi. Chị luộc sơ của dền 4,5 phút thì nó bớt đỏ đó chị, ra màu nhạt hơn chứ không đỏ lòm hihi (em hỏi chàng Chat chỉ em hihi). Ăn củ dền ngọt tự nhiên và có nhiều chất bổ. Hên là hôm nay em tính mua hàng đông lạnh, ai dè vô thấy có đồ tươi về lấy luôn.

Hôm nào chị sẽ nấu canh thêm củ dền kiểu LLP chỉ.
Chị thì ăn để sống chứ ít khi thèm món gì. Lúc trước mua đồ ăn ở tiệm nấu sẵn về nhiều hơn vì đi làm mệt quá. Sau này thấy ngán và mẹ chị khó ăn, nên ráng nấu lại, nấu 1 món ăn vài ngày, chứ nấu mỗi ngày không nổi.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 4 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-09-13, 10:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nào chị sẽ nấu canh thêm củ dền kiểu LLP chỉ.
Chị thì ăn để sống chứ ít khi thèm món gì. Lúc trước mua đồ ăn ở tiệm nấu sẵn về nhiều hơn vì đi làm mệt quá. Sau này thấy ngán và mẹ chị khó ăn, nên ráng nấu lại, nấu 1 món ăn vài ngày, chứ nấu mỗi ngày không nổi.

Hihi, món em muốn ăn là ớt ah chị Sầu  Wink . Em ăn gì mà không có ớt thấy đời vô vị lắm.  Biggrin

Nói chứ em thích làm bánh đúc, bánh ít trần, nhưng khổ nổi nhóc nhà em lại dị ứng tôm, mà em giờ bị cử lung tung, phải ăn nhạt nữa hihi. Thức ăn ngoài nêm mặn quá, dầu mỡ nhiều. Chỉ có những món không nấu được thì khi muốn ăn phải ra ngoài mua. Bên này em cũng nấu vài món ăn cả tuần chị ui, chứ làm sao nấu mỗi ngày. Có khi em nấu nhiều rồi cất freezer. Sau đó xoay tour nó hihi. 

Hai món chị vừa làm công phu lắm. Chắc bác gái ăn vừa miệng hén chị.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Chị Sầu Tulip4 ngủ ngon nha. Mai em lại phải đi sớm nên giờ vô chuồng ah.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • Dewdrop, JayM, LýMạcSầu
Reply
(2025-09-13, 10:03 PM)lưu ly phố Wrote: Mang qua sông cho Cỏ đói bụng theo mình luôn.  Shy

Thương LL ghê. 

LL, Sầu và các bạn ai cũng khéo tay, nấu ngon ghê

Cỏ siêng thì chịu khó nấu, thường thường là cuối tuần. Còn lại ăn để sống. Đi làm về mệt và không còn nhiều thời gian 




(2025-09-13, 10:09 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nào chị sẽ nấu canh thêm củ dền kiểu LLP chỉ.
Chị thì ăn để sống chứ ít khi thèm món gì. Lúc trước mua đồ ăn ở tiệm nấu sẵn về nhiều hơn vì đi làm mệt quá. Sau này thấy ngán và mẹ chị khó ăn, nên ráng nấu lại, nấu 1 món ăn vài ngày, chứ nấu mỗi ngày không nổi.

 Cỏ đang nghĩ Sầu ăn cái gì mà " ăn để sống ", thấy món gì cũng nấu chín mà

Cái nhìn lại mình, à " ăn để sống " hahaha

Cỏ thích củ dền lắm nhe và thích màu đỏ của củ dền, màu nước soup nhìn đẹp, có khi Cỏ bỏ thêm để có màu đậm đà hơn

Nấu dỏm nên dùng màu lừa đó  Shy


Edit: Sầu, LL và các bạn buổi tối an lành nhe  Tulip4
...
No matter what mood you're in,
what kind of day you had,
or where you are,
Smile!
[Image: avatar-10.webp]
[-] The following 4 users Like Dewdrop's post:
  • JayM, LýMạcSầu, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-09-13, 10:21 PM)lưu ly phố Wrote: Hihi, món em muốn ăn là ớt ah chị Sầu  Wink . Em ăn gì mà không có ớt thấy đời vô vị lắm.  Biggrin

Nói chứ em thích làm bánh đúc, bánh ít trần, nhưng khổ nổi nhóc nhà em lại dị ứng tôm, mà em giờ bị cử lung tung, phải ăn nhạt nữa hihi. Thức ăn ngoài nêm mặn quá, dầu mỡ nhiều. Chỉ có những món không nấu được thì khi muốn ăn phải ra ngoài mua. Bên này em cũng nấu vài món ăn cả tuần chị ui, chứ làm sao nấu mỗi ngày. Có khi em nấu nhiều rồi cất freezer. Sau đó xoay tour nó hihi. 

Hai món chị vừa làm công phu lắm. Chắc bác gái ăn vừa miệng hén chị.  Tulip4 Heavy-black-heart4

Chị Sầu Tulip4 ngủ ngon nha. Mai em lại phải đi sớm nên giờ vô chuồng ah.  Smiling-face-with-halo4

Chị lại không ăn cay được Shy Đúng là ăn ở ngoài dầu mỡ mau ngán.

LLP ngủ ngon Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, lưu ly phố, TTTT
Reply
(2025-09-13, 10:28 PM)Dewdrop Wrote: Thương LL ghê. 

LL, Sầu và các bạn ai cũng khéo tay, nấu ngon ghê

Cỏ siêng thì chịu khó nấu, thường thường là cuối tuần. Còn lại ăn để sống. Đi làm về mệt và không còn nhiều thời gian 





 Cỏ đang nghĩ Sầu ăn cái gì mà " ăn để sống ", thấy món gì cũng nấu chín mà

Cái nhìn lại mình, à " ăn để sống " hahaha

Cỏ thích củ dền lắm nhe và thích màu đỏ của củ dền, màu nước soup nhìn đẹp, có khi Cỏ bỏ thêm để có màu đậm đà hơn

Nấu dỏm nên dùng màu lừa đó  Shy

Edit: Sầu, LL và các bạn buổi tối an lành nhe  Tulip4



Cỏ khiêm nhường quá à Tulip4

Cỏ cũng có buối tối bình an và ngày Chúa Nhật thư giản 1393397501 Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 3 users Like LýMạcSầu's post:
  • Dewdrop, JayM, TTTT
Reply
(2025-09-13, 07:52 PM)LýMạcSầu Wrote: Hôm nay ăn món sườn ướp sả nướng, ăn cho hết kim chi mua chợ Hàn mấy tuần trước, cà chua ngoài vườn, hơi chua  Rolling-on-the-floor-laughing4
Cà nhiều quá, không biết làm món gì đây? ngán bún riêu rồi.


[Image: 20250913-170131.jpg]




Món cá hấp nước tương hành gừng, tuần rồi, cá Tuyết (Sea Bass) ngon mà ngày càng mắc quá, có nấm kim châm, đậu Hà Lan, bún tàu, và hành lá tướt mỏng để lên trên, thay món coi mẹ có ngon miệng không



[Image: 20250903-182239.jpg]



Món ăn với sườn nướng phải quinoe trộn với cơm và đậu phải không Sầu.   Món cá hấp nhìn ngon quá.  Lâu rồi Jay không làm món này.  Cá tuyết mềm chắc Mẹ Sầu thích.  Giỏi nghê đi.  Tulip4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2025-09-14, 08:46 PM)JayM Wrote: Món ăn với sườn nướng phải quinoe trộn với cơm và đậu phải không Sầu.   Món cá hấp nhìn ngon quá.  Lâu rồi Jay không làm món này.  Cá tuyết mềm chắc Mẹ Sầu thích.  Giỏi nghê đi.  Tulip4

Hi Jay, Sầu mua bịch gạo đủ thứ đậu, gạo gì đó trong chợ Đai Hàn về nấu, chỉ có mình Sầu ăn. Mẹ của Sầu thích cơm trắng, con gái thì ăn gạo lức.

Cám ơn Jay Tulip4 Sầu ráng đổi món, thấy mẹ ăn được cũng mừng.
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply
Trưa nay LL làm bếp mà quên nháy hình  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chiều về nhóc làm món này, hùn bếp cô Jay  Smiling-face-with-halo4


[Image: MLIh4FK.png]
[-] The following 3 users Like lưu ly phố's post:
  • JayM, LýMạcSầu, phai
Reply
(2025-09-15, 05:46 PM)lưu ly phố Wrote: Trưa nay LL làm bếp mà quên nháy hình  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chiều về nhóc làm món này, hùn bếp cô Jay  Smiling-face-with-halo4


[Image: MLIh4FK.png]

Yummy, cháu trang trí đẹp quá Heavy-black-heart4
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 2 users Like LýMạcSầu's post:
  • JayM, lưu ly phố
Reply
(2025-09-15, 05:46 PM)lưu ly phố Wrote: Trưa nay LL làm bếp mà quên nháy hình  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Chiều về nhóc làm món này, hùn bếp cô Jay  Smiling-face-with-halo4


[Image: MLIh4FK.png]

Cháu giỏi quá đi, làm đồ ăn trang trí khéo quá.   Tulip4 Cám ơn LL chia xẻ.  Cheese làm đồ ăn ngon, trúng món cô Jay thích.  Smiling-face-with-halo4
[-] The following 1 user Likes JayM's post:
  • lưu ly phố
Reply
Cảm ơn Jay và chị Sầu, anh Phai  Tulip4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Nhóc LL có vài món tủ cũng khá ngon và đẹp. Hồi trước còn bày đặt làm bánh hoa hồng (làm bằng apple) mỗi khi đi tán nàng nào đó, nhưng nàng eng xong thì nàng từ chối  Lol . 
Món spaghetti này có lần nhóc đi conference ở New York, về khen ăn ở resto nào bên đó ngon lắm, mà cộng thuế+tip, đĩa đó lên gần 40 Cà  Wink  , anh ta đau bụng quá về quyết chí làm bằng được, tomatoes là có bà Ý sau nhà trồng cho nên rất tươi ngon. Rau quế thì LL mua có 7 đô/chậu, trồng ăn cả mùa hè này vẫn chưa hết hihi.

Món này có ớt đó chị Sầu ui, là sauce... nhưng hong có ăn hỏng ngon  Grinning-face-with-smiling-eyes4
[-] The following 1 user Likes lưu ly phố's post:
  • LýMạcSầu
Reply
(2025-09-16, 07:52 PM)lưu ly phố Wrote: Cảm ơn Jay và chị Sầu, anh Phai  Tulip4 Tulip4 Clinking-beer-mugs4

Nhóc LL có vài món tủ cũng khá ngon và đẹp. Hồi trước còn bày đặt làm bánh hoa hồng (làm bằng apple) mỗi khi đi tán nàng nào đó, nhưng nàng eng xong thì nàng từ chối  Lol . 
Món spaghetti này có lần nhóc đi conference ở New York, về khen ăn ở resto nào bên đó ngon lắm, mà cộng thuế+tip, đĩa đó lên gần 40 Cà  Wink  , anh ta đau bụng quá về quyết chí làm bằng được, tomatoes là có bà Ý sau nhà trồng cho nên rất tươi ngon. Rau quế thì LL mua có 7 đô/chậu, trồng ăn cả mùa hè này vẫn chưa hết hihi.

Món này có ớt đó chị Sầu ui, là sauce... nhưng hong có ăn hỏng ngon  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Món này không có thịt hả LLP, có cheese béo béo chắc ngon. Shy
Vấn thế gian, tình là chi...


Reply
Thứ 2 rồi xin nghỉ, chạy vòng vòng lo cho xong giấy tờ cần làm. Sau đó đi chợ và nấu ăn luôn. Về nấu 2 món cho mẹ thay đổi trong tuần, vì biết mấy ngày đi làm về mệt đừ, không nấu nổi.
Lâu rồi không nấu canh mẳn (hình như người Bắc gọi là canh ngót), sẵn nhà nhiều cà chua nên nấu lại và món thịt kho măng mẹ thích, quên chụp hình Shy

Đâm 2 trái ớt hiểm (mẹ trồng) và hành lá, cần tàu, cá striped bass và cà chua.

[Image: 20250915-173310.jpg]
Vấn thế gian, tình là chi...


[-] The following 1 user Likes LýMạcSầu's post:
  • JayM
Reply