Mấy bạn làm mds.
#91
Thì đúng rồi, đang chơi năm mười mà có ai dám nói Lạy ông tui ở bụi này đâu nhỉ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bắt chước bạn Sao nói phong long chơi, trúng đâu thì trúng nghen:

Ở đời muôn sự của chung mà, vào đất nước hay vào nhà người ta chơi thì nhắm chơi được thì chơi, nhắm chơi không lại thì chạy, có sức chơi có sức chịu, khóc lóc kêu ca van xin cái nỗi giề.  

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#92
(2024-03-02, 03:50 PM)Dan. Wrote: Thì đúng rồi, đang chơi năm mười mà có ai dám nói Lạy ông tui ở bụi này đâu nhỉ.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Bắt chước bạn Sao nói phong long chơi, trúng đâu thì trúng nghen:

Ở đời muôn sự của chung mà, vào đất nước hay vào nhà người ta chơi thì nhắm chơi được thì chơi, nhắm chơi không lại thì chạy, có sức chơi có sức chịu, khóc lóc kêu ca van xin cái nỗi giề.  

Becuoi

Anh nói y chang như kt viết:

Hồi xưa Israel chưa có vua nên ai làm gì cũng được.

:)
Reply
#93
(2024-03-02, 04:00 PM)Saolấplánh Wrote: Anh nói y chang như kt viết:

Hồi xưa Israel chưa có vua nên ai làm gì cũng được.

:)

Ông bạn này cứ một hai lấy Kinh Thánh hay điển tích trong KT ra mà nói woài dzí tui vậy ông?. Đã bảo là tui dốt mấy chiện đó lắm kia mà. Hay là ông đang tính dzụ dzỗ tui tin và theo Đạo giống như ông đang theo hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuy là tui có cảm tình với CG lắm luôn nhưng vẫn chưa theo, bởi như đã nói, dạo này tui theo đạo Thờ Bà, hễ cứ bà nhà tui theo đạo nào thì tui theo đạo đó, tiếc là tui chưa có bà nào nên vẫn là tên ngoại đạo nè.  Rollin

Cho ông cái hint, 10 người tui đang theo đuổi thì hết 7 người theo CG, 2 người theo Phật và 1 người ngoại đạo giống tui, cứ bốc số tới lui hoài nên đến giờ vẫn ê sắc ế đây. Theo ông thì tui nên thờ Bà nào cho hợp tuổi?.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#94
(2024-03-02, 04:14 PM)Dan. Wrote: Ông bạn này cứ một hai lấy Kinh Thánh hay điển tích trong KT ra mà nói woài dzí tui vậy ông?. Đã bảo là tui dốt mấy chiện đó lắm kia mà. Hay là ông đang tính dzụ dzỗ tui tin và theo Đạo giống như ông đang theo hả?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tuy là tui có cảm tình với CG lắm luôn nhưng vẫn chưa theo, bởi như đã nói, dạo này tui theo đạo Thờ Bà, hễ cứ bà nhà tui theo đạo nào thì tui theo đạo đó, tiếc là tui chưa có bà nào nên vẫn là tên ngoại đạo nè.  Rollin

Cho ông cái hint, 10 người tui đang theo đuổi thì hết 7 người theo CG, 2 người theo Phật và 1 người ngoại đạo giống tui, cứ bốc số tới lui hoài nên đến giờ vẫn ê sắc ế đây. Theo ông thì tui nên thờ Bà nào cho hợp tuổi?.

Becuoi

Vua Solomon thời xưa có hơn 100 bà vợ chưa tính tỳ nữ. Solomon đẹp lộng lẫy vậy mà không bằng cây bông Huệ ngoài đường 

:)
Reply
#95
(2024-03-02, 04:53 PM)Saolấplánh Wrote: Vua Solomon thời xưa có hơn 100 bà vợ chưa tính tỳ nữ. Solomon đẹp lộng lẫy vậy mà không bằng cây bông Huệ ngoài đường 

:)

Sao cứ nói chuyện thời xa xưa hoài vậy ông bạn. Ông cứ khiến tui phải mệt óc khi đi tìm hiểu ông vua Solomon là cái ông nào, mặt mũi ra sao, đẹp lộng lẫy cỡ nào, có giống tui không?.  Rollin

Thiếu gì chuyện dưới đất, thiếu gì chuyện trước mắt không nói lại cứ thích nói chuyện trên trời, chuyện sau lưng không hà.  vahidrk1

Tặng ông:

[Image: anh-troll-facebook-14.jpg]
Love is now or never...
Reply
#96
Vậy nói về cuộc sống hằng ngày:

Ban ngày thì đi làm, tối đi gym. Không có 2 thứ nay chắc chết tâm hồn quá.

Cho anh xem cái weight đang tập hiện tại. 


[Image: IMG-7070.jpg]
Reply
#97
Nghe sao mà đơn giản vậy ông?. Thế còn thời gian phụ bà xã nấu cơm, rửa chén, cho con bú (bình), thay tả cho con đâu, kể hết ra đi. Đừng nói với tui rằng ông còn độc thân, còn con trai nheo nhẽo nha, tin ông được thà tin heo nái biết leo cây (© chị Sầu) thích hơn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người tập gym nhiều thân hình chắc chắn là đẹp lắm, khoe tập gym hoài mà không khoe thân hình rắn chắc, có cái bụng 6 múi thì ai mà tin, hông ấy chụp một tấm đăng lên tui mới tin.

Becuoi
Love is now or never...
Reply
#98
Có đức tin mạnh thì cuộc sống sung sướng như anh nghĩ đơn giản.

May mắn anh nhắc đến khoe hình thân thể. Sáng nay đi lễ và nghe phúc âm nói về đền thờ là thánh thiện..

——

Và em cảm ơn anh Đạn chịu vào đây để khai thác cùng nhau.❤️
Reply
#99
(2024-02-24, 11:08 PM)Dan. Wrote: Tin một điều gì và giữ vững niềm tin ấy, không bị thuyết phục bởi những cái phiền nhiễu khác luôn tốt cho mình. Thắc mắc, nghi ngờ, dao động hay tin theo những thứ không thuộc về cái mình đang theo đuổi có khi dẫn đến một hiện tượng khá phổ biến hiện nay mà nhiều người hay mắc phải , đó là LOẠN ĐẠO thì nguy to là vậy. My two cents.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nói ngu! Không  không đâu tự nhiên chế ra 1 từ "Loạn đạo" , rồi định nghĩa là : Thắc mắc, nghi ngờ, dao động hay tin theo những thứ không thuộc về cái mình đang theo là Loan Đạo. Em Đạn đọc ở quyễn sách nào vậy? Hay sách thì không học mà tự ngồi suy diễn rồi vô đây tào lao?

Con người luôn tìm tòi học hỏi và nghiên cứu mọi lĩnh vực, văn, toán, sử, địa, nhạc, triết, đạo, thơ ... Nhờ đó mà con người ngày càng phát triển và văn minh hơn. Nếu con người ngu như em chỉ ôm lấy những gì mình có sẳn thì giờ này vẫn mặc da thú ăn đồ sống. Học những cái cổ hữu của mình thì gọi là "Truyền thừa", đời trước truyền xuống, đời sau thừa hưỡng. Từ đó bổ túc thêm để làm cho hoàn mỹ và phát triển thì gọi là "Phát dương quang đại". Mọi thứ đều có cái tốt cái xấu, cái thích hợp và cái không thích hợp cho bản địa, cho nền văn hoá của mình. Do đó, phải "Thắc mắc, nghi ngờ, dao động" với những cái mới. phải bâng khuâng, tìm hiểu và nghiên cứu sao để biết phần nào cho ta tốt hơn hơn mà hấp thụ, phần nào có hại cho ta mà loại bỏ. Đó là cả 1 quá trình nghiên cứu học hỏi   Vì thế, không hấp thụ thì không phát triển, mà hấp thụ từ ngoài là cái bị em cho là "Loạn đạo" ở trên. Người Việt xa xưa gốc ở miền Bắc thờ Đạo Mẫu, sau đó "Loan đạo" Phật giáo, rồi loạn đạo Hồi giáo, khi Tây vào thì loạn đạo Thiên Chúa giáo. ... Anh giảng rỏ ràng vậy Đạn em có học được chút nào không? Có thấy minh dạy dột quá không?

Đức Phật cũng là 1 người "Loan đạo", Học kiểu này kiểu nọ, cũng nhiều thầy và nhiều pháp môn, nhờ loạn đạo nên đã đại giác. Chúa Jesus cũng là 1 tay "Loạn đạo", lớn lên trong Do Thái giáo, và đã trở thành Thiên Chúa giáo. Mohammed cũng copy mấy quyễn kinh đó và "Loan đạo" 1 cách thành công và trở thành 1 tôn giáo lớn.

Ở Mỹ vài chục năm nay, rất nhiều người Việt mới qua, họ là những người gia đình có truyền thống là Phật Giáo hay thờ Ông Bà, họ đã "Thắc mắc, nghi ngờ, dao động hay tin theo những thứ không thuộc về cái mình đang theo đuổi" , nay họ đã trở thành những người đạo Công giáo hay Tin Lành. Ở trên Đạn em cho đó là "Nguy to" , là "Loan đạo" với ý kinh miệt họ, nhưng ở đây, các mục sư và linh mục, các giáo dân không coi họ là những người ngu hay khùng, không kinh rẽ họ loạn đạo mà dang tay mừng đón. Đạn em dòng thứ con nít mà bầy đặc lớn tuổi, em gặp mấy tân tòng đó mà nói họ loạn đạo coi chừng họ nhận cái đầu của em xuống cầu tiêu. Già cả như vậy mà không biết suy nghỉ, chỉ biết hùa theo số đông rồi chế ra cái từ "Loan đạo" để chà đạp người khác, bài tỏ sự trung thành mà phục vụ cho số đông.



(2024-03-02, 03:50 PM)Dan. Wrote: Bắt chước bạn Sao nói phong long chơi, trúng đâu thì trúng nghen:

Ở đời muôn sự của chung mà, vào đất nước hay vào nhà người ta chơi thì nhắm chơi được thì chơi, nhắm chơi không lại thì chạy, có sức chơi có sức chịu, khóc lóc kêu ca van xin cái nỗi giề.  


Đạn em không học nên không biết, nếu là 1 người chính trực thì đi đến bất cứ đâu, gặp những chuyện không công bằng đều phải lên tiếng. Thái độ bỏ chạy của Đạn em là thái độ của 1 tên nhu nhược. Kẻ dám lên tiếng là kẻ có thiện tâm muốn xây dựng cho nó tốt hơn. Vì thương mà sửa. Và biết yếu vẫn làm thì đó là cái dũng của sự công chính.

Làm 1 người đàng hoàn, thấy điều nào không hạp ý thì Đạn em nên mở thread kêu tên, hoặc đi đến nơi, nói tận mặt người ta. Nếu Đạn em nhu nhược thì nên kép cái hến lại. Đừng có đi đầu này đầu nọ mà phong long kiểu bà tám. Nhìn nó đáng khinh lắm. Mấy cái posts của anh đó Đạn em có bản lảnh, có đủ sự thông minh thì bước vào, em hãy học đứng thẳng cái lưng làm người, đưng có sủa bóng dưới trăng.

Anh RungHoang
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Ok. Mày thích thì tao chìu ý mày. Sẽ qua đó nói chuyện thẳng với mày.  Thumbs-up4

Tao vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, thấy sao thì nói vậy, dĩ nhiên là tùy từng trường hợp, tùy người, tùy thời điểm và tùy câu chuyện. Đây là thread của ông Sao lập ra, trò chuyện linh tinh vui vẻ với nhau, mày có đọc rồi cảm thấy nhột nhạt và ra miệng mời thì tao sẽ qua đó thẳng thắn với mày, ok?

@ Ông Sao: 
Chấm dứt ở đây nghen ông, tui đi công chuyện một chút, chúc ông vui vẻ tập gym và nhớ cho con bú (bình) nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Love is now or never...
Reply
Hello anh RH

Becuoi
Reply
(2024-03-03, 06:26 PM)Dan. Wrote: Ok. Mày thích thì tao chìu ý mày. Sẽ qua đó nói chuyện thẳng với mày.  Thumbs-up4

Tao vốn là người không thích xen vào chuyện của người khác, thấy sao thì nói vậy, dĩ nhiên là tùy từng trường hợp, tùy người, tùy thời điểm và tùy câu chuyện. Đây là thread của ông Sao lập ra, trò chuyện linh tinh vui vẻ với nhau, mày có đọc rồi cảm thấy nhột nhạt và ra miệng mời thì tao sẽ qua đó thẳng thắn với mày, ok?

@ Ông Sao: 
Chấm dứt ở đây nghen ông, tui đi công chuyện một chút, chúc ông vui vẻ tập gym và nhớ cho con bú (bình) nha.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Em mở miệng ra là thấy được sự mất dạy của 1 gia đình không biết giáo dục con cái rồi
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
(2024-03-03, 06:35 PM)Saolấplánh Wrote: Hello anh RH

Becuoi

Chào 

Smiling-face-with-halo4
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
Đúng ý của mình rồi.  

Muốn có sự khiêm nhường mạnh là phải nhất thiết có anh RH
Reply
(2024-03-03, 05:45 PM)RungHoang Wrote: Nói ngu! Không  không đâu tự nhiên chế ra 1 từ "Loạn đạo" , rồi định nghĩa là : Thắc mắc, nghi ngờ, dao động hay tin theo những thứ không thuộc về cái mình đang theo là Loan Đạo. Em Đạn đọc ở quyễn sách nào vậy? Hay sách thì không học mà tự ngồi suy diễn rồi vô đây tào lao?

Con người luôn tìm tòi học hỏi và nghiên cứu mọi lĩnh vực, văn, toán, sử, địa, nhạc, triết, đạo, thơ ... Nhờ đó mà con người ngày càng phát triển và văn minh hơn. Nếu con người ngu như em chỉ ôm lấy những gì mình có sẳn thì giờ này vẫn mặc da thú ăn đồ sống. Học những cái cổ hữu của mình thì gọi là "Truyền thừa", đời trước truyền xuống, đời sau thừa hưỡng. Từ đó bổ túc thêm để làm cho hoàn mỹ và phát triển thì gọi là "Phát dương quang đại". Mọi thứ đều có cái tốt cái xấu, cái thích hợp và cái không thích hợp cho bản địa, cho nền văn hoá của mình. Do đó, phải "Thắc mắc, nghi ngờ, dao động" với những cái mới. phải bâng khuâng, tìm hiểu và nghiên cứu sao để biết phần nào cho ta tốt hơn hơn mà hấp thụ, phần nào có hại cho ta mà loại bỏ. Đó là cả 1 quá trình nghiên cứu học hỏi   Vì thế, không hấp thụ thì không phát triển, mà hấp thụ từ ngoài là cái bị em cho là "Loạn đạo" ở trên. Người Việt xa xưa gốc ở miền Bắc thờ Đạo Mẫu, sau đó "Loan đạo" Phật giáo, rồi loạn đạo Hồi giáo, khi Tây vào thì loạn đạo Thiên Chúa giáo. ... Anh giảng rỏ ràng vậy Đạn em có học được chút nào không? Có thấy minh dạy dột quá không?

Đức Phật cũng là 1 người "Loan đạo", Học kiểu này kiểu nọ, cũng nhiều thầy và nhiều pháp môn, nhờ loạn đạo nên đã đại giác. Chúa Jesus cũng là 1 tay "Loạn đạo", lớn lên trong Do Thái giáo, và đã trở thành Thiên Chúa giáo. Mohammed cũng copy mấy quyễn kinh đó và "Loan đạo" 1 cách thành công và trở thành 1 tôn giáo lớn.

Ở Mỹ vài chục năm nay, rất nhiều người Việt mới qua, họ là những người gia đình có truyền thống là Phật Giáo hay thờ Ông Bà, họ đã "Thắc mắc, nghi ngờ, dao động hay tin theo những thứ không thuộc về cái mình đang theo đuổi" , nay họ đã trở thành những người đạo Công giáo hay Tin Lành. Ở trên Đạn em cho đó là "Nguy to" , là "Loan đạo" với ý kinh miệt họ, nhưng ở đây, các mục sư và linh mục, các giáo dân không coi họ là những người ngu hay khùng, không kinh rẽ họ loạn đạo mà dang tay mừng đón. Đạn em dòng thứ con nít mà bầy đặc lớn tuổi, em gặp mấy tân tòng đó mà nói họ loạn đạo coi chừng họ nhận cái đầu của em xuống cầu tiêu. Già cả như vậy mà không biết suy nghỉ, chỉ biết hùa theo số đông rồi chế ra cái từ "Loan đạo" để chà đạp người khác, bài tỏ sự trung thành mà phục vụ cho số đông.





Đạn em không học nên không biết, nếu là 1 người chính trực thì đi đến bất cứ đâu, gặp những chuyện không công bằng đều phải lên tiếng. Thái độ bỏ chạy của Đạn em là thái độ của 1 tên nhu nhược. Kẻ dám lên tiếng là kẻ có thiện tâm muốn xây dựng cho nó tốt hơn. Vì thương mà sửa. Và biết yếu vẫn làm thì đó là cái dũng của sự công chính.

Làm 1 người đàng hoàn, thấy điều nào không hạp ý thì Đạn em nên mở thread kêu tên, hoặc đi đến nơi, nói tận mặt người ta. Nếu Đạn em nhu nhược thì nên kép cái hến lại. Đừng có đi đầu này đầu nọ mà phong long kiểu bà tám. Nhìn nó đáng khinh lắm. Mấy cái posts của anh đó Đạn em có bản lảnh, có đủ sự thông minh thì bước vào, em hãy học đứng thẳng cái lưng làm người, đưng có sủa bóng dưới trăng.

Anh RungHoang

(2024-03-03, 06:36 PM)RungHoang Wrote: Em mở miệng ra là thấy được sự mất dạy của 1 gia đình không biết giáo dục con cái rồi


Cảnh cáo thành viên RH dùng những từ ngữ mìệt thị hạ nhục thành viên khác.
Reply