Kinh Thánh Tân Ước - Đạo / Giáo và ĐSTL
Thầy đến để gây chia rẽ (Mt 10,34 -36)

51 "Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ.


52 Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba.

53 Họ sẽ chia rẽ nhau: 

cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; 
mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; 
mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."


Luca 12

.......................

1. Chúa Jesus tự xưng là thầy với các môn đệ.
2. Chúa Jesus dạy đạo mới, ai theo mới và ai vẫn giữ tôn giáo cũ thì kình chống lại nhau, dù ở ngay chính trong gia đình của mình.

Cố chấp và định kiến thì rất khó để thấy ra chân lý.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Thánh sử Matthew nói gọn hơn nhưng có thêm câu ........


34 "Anh em đừng tưởng Thầy đến đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an, nhưng để đem gươm giáo.35 Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa con trai với cha, giữa con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng.36 Kẻ thù của mình chính là người nhà.

Matthew 10

...............

Td thích gọi Chúa Jesus là Thầy và được Chúa Jesus đồng ý . Chúa khác nghĩa với Thiên Chúa theo kinh thánh.

Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.


Gioan 13

13 “You call me ‘Teacher’ and ‘Lord,’ and rightly so, for that is what I am. 14 Now that I, your Lord and Teacher, have washed your feet, you also should wash one another’s feet. 

John 10 (NIV)

Jesus là Lord, không phải là GOD the Father. (Kinh Thánh)

................
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
Nước & máu là biểu tượng của Ngài trong nhân tính và thần tính.
Em vô đây xẹt tí lửa để có sức đi gym. Thông cảm cho
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
(2024-02-05, 07:23 PM)Saolấplánh Wrote: Em vô đây xẹt tí lửa để có sức đi gym. Thông cảm cho

Lửa của Sao chỉ làm ấm lòng thiên hạ thôi, Td biết "lửa Sao" sẹt khắp hang cùng ngõ hẻm VB đó mà  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-05, 07:07 PM)Saolấplánh Wrote: Nước & máu là biểu tượng của Ngài trong nhân tính và thần tính.

Theo Kinh thánh tường thuật thì Chúa Jesus (Lord Jesus) hoá nước thành rượu ngon thượng hạng trong tiệc cưới tại Cana.

Rượu nho và bánh mì nướng không men trong bữa Tiệc Ly cuối cùng là "biểu tượng" cho mình và máu của Chúa Jesus mà thôi.

Jesus: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy (nhớ đến Thầy chứ Chúa Jesus không nói là nhớ đến Chúa)


26 Cũng trong bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho môn đệ và nói: "Anh em cầm lấy mà ăn, đây là mình Thầy."

27 Rồi Người cầm lấy chén (rượu nho), dâng lời tạ ơn, trao cho môn đệ và nói: "Tất cả anh em hãy uống chén này,28 vì đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra cho muôn người được tha tội.

29 Thầy bảo cho anh em biết: từ nay, Thầy không còn uống thứ sản phẩm này của cây nho, cho đến ngày Thầy cùng anh em uống thứ rượu mới trong Nước của Cha Thầy."

Gioan 26
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[Image: buatieccuoicung.jpg?fit=832%2C340&ssl=1]

https://tinlanh.org/wp/bua-tiec-cuoi-cung/
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-05, 07:07 PM)Saolấplánh Wrote: Nước & máu là biểu tượng của Ngài trong nhân tính và thần tính.

Trước khi Ngài chết thì bị đâm vào sườn. Lúc đó máu & nước được tuôn ra. Nước này để làm trong bí tích rửa tội.

Cho nên ngày hôm nay con cháu gia đình của anh trở thành con cái của Ngài!

I love you, ser!
[-] The following 1 user Likes Saolấplánh's post:
  • Tuy duyen
6 Ông Gio-an mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và mật ong rừng.7 Ông rao giảng rằng: "Có Đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho Người.

8 Tôi (Gioan) thì tôi làm phép rửa cho anh em trong nước
còn Người, Người sẽ làm phép rửa cho anh em trong Thánh Thần."


Macco 1

...........


19 Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho anh em! "20 Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa.21 Người lại nói với các ông: "Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em."22 Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: "Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.

Gioan 20

...........

hình ảnh biểu tượng của nước đã qua, bây giờ là gió và lửa, một biểu tượng của Chúa Thánh Thần, là Thần khí của Thiên Chúa.
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
What does Jesus say the Holy Spirit is?

Latter-day Saints believe in Jesus Christ's teaching that 
the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I have said unto you” 

(John 14:26).


https://uk.churchofjesuschrist.org/five-...014%3A26).


THTG
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
26 Khi Đấng Bảo Trợ đến, Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.


Gioan 15


Thầy nói thật với anh em: Thầy ra đi thì có lợi cho anh em. Thật vậy, nếu Thầy không ra đi, Đấng Bảo Trợ sẽ không đến với anh em; nhưng nếu Thầy đi, Thầy sẽ sai Đấng ấy đến với anh em.

Gioan 16
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-01-30, 04:13 PM)Tuy duyen Wrote: Phải thực hành lời Đức Giê-su dạy (Mt 7:24 -27 )

46 "Tại sao anh em gọi Thầy: "Lạy Chúa! Lạy Chúa! , mà anh em không làm điều Thầy dạy?

47 "Ai đến với Thầy, và nghe những lời Thầy dạy mà đem ra thực hành, thì Thầy sẽ chỉ cho anh em biết người ấy ví được như ai.


48 Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã cuốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá. Nước lụt dâng lên, dòng sông có ùa vào nhà, thì cũng không lay chuyển nổi, vì nhà đã xây vững chắc.

49 Còn ai nghe mà không thực hành, thì ví được như người xây nhà ngay mặt đất, không nền móng. Nước sông ùa vào, nhà sụp đổ ngay và bị phá huỷ tan tành."

LUCA 6


The Wise and Foolish Builders

46 “Why do you call me, ‘Lord, Lord,’ and do not do what I say? 


47 As for everyone who comes to me and hears my words and puts them into practice, I will show you what they are like. 

48 They are like a man building a house, who dug down deep and laid the foundation on rock. When a flood came, the torrent struck that house but could not shake it, because it was well built. 

49 But the one who hears my words and does not put them into practice is like a man who built a house on the ground without a foundation. The moment the torrent struck that house, it collapsed and its destruction was complete.”

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke+6&version=NIV


Chúa Jesus: Lord Jesus không phải là God Jesus. (theo Kinh thánh Tân Ước)


Ai nghe và thực hành được lời Chúa Jesus dạy, thì người đó hẳn nhiên đã được ít nhiều ơn từ Chúa Thánh Thần: Holy Spirit or Holy Ghost.

Bảy Ơn Chúa Thánh Thần


[Image: Ch%C3%BAa_Th%C3%A1nh_Th%E1%BA%A7n.jpg]



[Image: Ch%C3%BAa_Th%C3%A1nh_Th%E1%BA%A7n_hi%E1%...B%91ng.jpg]


Ơn KHÔN NGOAN
 

Ơn THÔNG MINH 

Ơn BIẾT LO LIỆU
 
Ơn DŨNG CẢM
 
Ơn HIỂU BIẾT
 

Ơn ĐẠO ĐỨC 

Ơn KÍNH SỢ CHÚA 
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
[Image: IMG-7013.jpg]

Hồi xưa mình chưa trải nghiệm nhiều. Bây giờ em đọc đang sách thấy ý nghĩa lắm
(2024-02-06, 03:30 PM)Saolấplánh Wrote: [Image: IMG-7013.jpg]

Hồi xưa mình chưa trải nghiệm nhiều. Bây giờ em đọc đang sách thấy ý nghĩa lắm


Hay lắm, vậy thì Sao đọc tới đâu, chia sẻ cảm nghiệm của chính mình cho Td biết, cùng nhau học hỏi những điều mới.

Cheer
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.
(2024-02-06, 02:17 AM)Tuy duyen Wrote:
Ơn KHÔN NGOAN
 Ơn THÔNG MINH 
Ơn BIẾT LO LIỆU
 Ơn DŨNG CẢM
 Ơn HIỂU BIẾT
 Ơn ĐẠO ĐỨC 
Ơn KÍNH SỢ CHÚA 


Với những người không phải là Kitô hữu thì có thể họ nghĩ như thế này chăng?


Trước hết phải công nhận có Trời và biết sợ luật nhân quả vì lưới Trời tuy thưa nhưng khó lọt, 
vì thế họ cố gắng sống đạo đức, không hại mình hại người, 
cũng cần phải có kiến thức phổ quát, đa dạng, biết người biết ta, 
phải có lòng dũng cảm để có thể vượt qua những khó khăn thử thách trong cuộc đời và thắng chính mình, điều này cũng .....
phải cần có sự khôn ngoan và thông minh phù trợ, 
cuối cùng là phải biết lo toan vén khéo cho cuộc sống của mình hay cho gia đình của mình để sống hài hoà hạnh phúc, 
biết dùng quỹ thời gian cho hợp tình hợp lý để khỏi bị cảnh: nước đến chân mới vắt cần cổ mà chạy  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Trung Đạo là con đường cân bằng giữa đạo và đời.
Không ủng hộ cái ác, không lên án con người, luôn tìm kiếm sự thật.