Posts: 412
Threads: 7
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
Tình cờ, chàng và nàng vốn quen biết nhau và có cảm tình từ lúc trước gặp lại nhau trên sân ga đông người để mỗi người đi về mỗi hướng. Biết bao nhiêu kỷ niệm cũ chợt ùa về, có tâm sự với nhau bao nhiêu cũng không hết chuyện. Chỉ khi tiếng còi tàu hú vang, họ phải đành chia tay nhau, không biết có còn gặp nhau nữa hay không. Nhưng nụ hôn vội vàng trên sân ga ngày hôm ấy luôn mang lại cho họ một hy vọng rằng sẽ có lúc họ sẽ tìm đến nhau, bởi, cái gì thuộc về nhau sẽ vẫn mãi là của nhau, không thể chia lìa được...
Mời các anh chị lắng nghe một sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai giọng ca vàng trong làng nhạc bolero, bạn Đường và bạn Đạn trong nhạc phẩm Chiều Sân Ga của tác giả Sông Trà.
Hình chọn do yêu cầu - đừng chém người làm banner 
Posts: 3,520
Threads: 33
Joined: Dec 2017
Reputation:
284
(2021-05-24, 10:44 AM)Autumn Breeze Wrote:
Mời các anh chị lắng nghe một sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai giọng ca vàng trong làng nhạc bolero, bạn Đường và bạn Đạn trong nhạc phẩm Chiều Sân Ga của tác giả Sông Trà.
hai giọng ca vàng này hát nhạc bolero rất tình cảm ... more pleaseeeeee
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...
Posts: 3,052
Threads: 31
Joined: Jan 2018
Reputation:
166
(2021-05-24, 10:44 AM)Autumn Breeze Wrote: Tình cờ, chàng và nàng vốn quen biết nhau và có cảm tình từ lúc trước gặp lại nhau trên sân ga đông người để mỗi người đi về mỗi hướng. Biết bao nhiêu kỷ niệm cũ chợt ùa về, có tâm sự với nhau bao nhiêu cũng không hết chuyện. Chỉ khi tiếng còi tàu hú vang, họ phải đành chia tay nhau, không biết có còn gặp nhau nữa hay không. Nhưng nụ hôn vội vàng trên sân ga ngày hôm ấy luôn mang lại cho họ một hy vọng rằng sẽ có lúc họ sẽ tìm đến nhau, bởi, cái gì thuộc về nhau sẽ vẫn mãi là của nhau, không thể chia lìa được...
Mời các anh chị lắng nghe một sự kết hợp lần đầu tiên giữa hai giọng ca vàng trong làng nhạc bolero, bạn Đường và bạn Đạn trong nhạc phẩm Chiều Sân Ga của tác giả Sông Trà.
Hình chọn do yêu cầu - đừng chém người làm banner 
Xin cho hỏi đây là cặp song ca nào giọng ngọt ngào mà pro quá. Nghe đi nghe lại, càng nghe lại càng thấy mùi mẫn ...
Posts: 2,144
Threads: 14
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Mong mọi người thông cảm, cái này gọi là diễn quá đà. Trong phần minh họa có cảnh hôn nhau khi chia tay, đạo diễn bảo hôn nhè nhẹ thôi rồi quay lưng bước đi mỗi người mỗi ngã. Nhưng hai diễn viên diễn quá thật và làm như mấy năm rồi chưa hun ai nên nhân dịp này mới hôn nhau thắm thiết nồng nàn vậy đó....
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Cám ơn sis AB đã post bài nhạc
Và làm banner
Anh Đạn,
Ai bình chọn banner này vậy
Công nhận anh hát hay...
Bài này em chưa nghe bao giờ, nhưng tập hát thì thấy cũng ok . Bài hát hay quá
Anh khoa , anh Quê
Posts: 2,933
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Posts: 2,933
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
SB,
Bằng chứng rõ ràng. Gọi điện mách bác trai & gái.
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 2,933
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 2,933
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Posts: 16,002
Threads: 1,121
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Posts: 2,933
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
Posts: 412
Threads: 7
Joined: Dec 2017
Reputation:
101
Anh SLL hát 1 bài mở hàng cho em đi
Posts: 2,933
Threads: 3
Joined: Jun 2020
Reputation:
50
(2021-05-24, 09:30 PM)Autumn Breeze Wrote: Anh SLL hát 1 bài mở hàng cho em đi

Xin phép Alexis chưa mà lộn xộn!?
|