Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,811
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-03-02, 05:27 PM)Dan. Wrote: Người mà nó hay chơi cùng là tui. Tui là nạn nhân của nó đây.

ậy ậy, tao đoán không sai đâu à nhe. Bửa hỗm người đó giới thiệu cà phê Lee uống liền. Hôm nay ngươi kia cũng lấy same hình, cũng giới thiệu cà phê Lee uống liền. Tao hỏi mày, hổng phải một người hai nicks sao lại giống nhau đến thế?
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-03-02, 05:42 PM)Ech Wrote: ậy ậy, tao đoán không sai đâu à nhe. Bửa hỗm người đó giới thiệu cà phê Lee uống liền. Hôm nay ngươi kia cũng lấy same hình, cũng giới thiệu cà phê Lee uống liền. Tao hỏi mày, hổng phải một người hai nicks sao lại giống nhau đến thế? 
À, vậy thì có thể nói là giấu đầu mà lòi đuôi đúng hông?.
Kể ra thì cái việc nhìn nick đoán người ở VB cũng là cái chuyện vui vui mà. Đâu có quy định là không cho đoán đâu. Vấn đề là đoán trong bụi hay đoán công khai ở ngoài này. Đoán trong bụi thì là trò vui của vài người riêng biệt, còn đoán ở ngoài này thì có khi là trò vui chung của nhiều người, kể cả nick bị đoán cũng vui luôn vì ít ra cũng có người quan tâm đến mình nên họ mới đoán về mình. Dĩ nhiên cũng có người vì một lý do nào đó quyết định khai tử cái nick của mình rồi làm một cái nick mới để bắt đầu lại từ đầu. Khi đó nhiều người lại quay ra đoán xem lý do tai sao người ấy lại làm thế, chắc là do thất tình, yêu người ta mà người ta không yêu lại, xách cái wuần đi tới đi lui riết thấy không ổn nên thay tên đổi nick, refresh lại mình cho nó mới mới chút...
Còn việc cùng một lúc mà diễn 2, 3 vai một lúc xem ra cũng bình thường thôi mà. Giống như người diễn viên trên sân khấu, hôm nay đóng vai ông vua thì ngày mai đóng vai tướng cướp, vai nào đóng cũng hay thì việc ấy cũng tốt thôi, đâu có gì. Riêng tau thì vì tai nạn mà có cái nick này, Dan., vì hoàn cảnh nên tau phải oảnh càng, nhưng không dấu ai, có thông báo rõ ràng cho mọi người biết.
Có đôi lần đọc thấy ngoài chợ Trời có người réo Đạn cưng ơi, Đạn yêu à, ra đây em nựng anh một cái, trong lòng cũng khoái gần chết luôn mà thú thiệt hổng dám đút cái đầu dzô trả lời, im thin thít luôn. Nhân đây cũng xin nhắn gởi em nào, chị nào, kể cả anh nào mê anh Đạn thiệt tình thì có ngon lấy nick thiệt ra réo đi, anh thề nhảy ra chơi liền luôn, đang buồn đang chán ai tán iu luôn, quan thề lượm hết, thề không bỏ rơi bỏ rớt, uổng lắm...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
Vụ án cà phê Lee cũng đáng nghi nhưng cũng chưa chắc. Biết đâu cũng như có hai nicks cùng post Youtube video bài Mưa Hồng của TCS, và đều do Khánh Ly hát.
P.S. Hồi nãy quỡn nên search cái post giới thiệu cà phê Lee uống liền hôm qua mà khg thấy nữa.
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-03-02, 06:41 PM)Dược Tuệ Wrote: Vụ án cà phê Lee cũng đáng nghi nhưng cũng chưa chắc. Thí dụ có hai nicks cùng post Youtube video bài Mưa Hồng của TCS, và đều do Khánh Ly hát. 
Bởi vậy mới nói, mò là chuyện của Mr Ếch, còn mò trúng hay mò trật lại là chuyện của người khác, đúng không anh?
Ai chứ anh Ếch thì thích đoán mò lắm, dĩ nhiên là ở trong bụi rậm với tui thôi. Và cũng vì tin anh ấy nên tui mới lên bờ xuống ruộng với ảnh nhiều lần rồi, giờ hết tin mấy cái chuyện mò cua bắt ốc của ảnh luôn...
Riêng anh Dược Sỹ thì cũng nhắn ở đây luôn, cái vụ đoán giọng bà Táo 2 của tui, không biết anh vô tình hay cố ý nhận không ra giọng của "bả" làm cho "bả" quê, "bả" cứ lôi đầu tui ra trách hoài, quýt làm cam chịu, thiệt là oan ức cho tui quá đi đó mà...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 4,722
Threads: 6
Likes Received: 1,206 in 769 posts
Likes Given: 1,621
Joined: Dec 2019
Reputation:
43
Chú Dạn, khoe hình Ba Chàng Ngự Lâm ở lổ mò cua, bắt ốc cho mọi người chiêm ngưỡng với.
Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
(2021-03-02, 06:57 PM)Dan. Wrote: Bởi vậy mới nói, mò là chuyện của Mr Ếch, còn mò trúng hay mò trật lại là chuyện của người khác, đúng không anh?
Ai chứ anh Ếch thì thích đoán mò lắm, dĩ nhiên là ở trong bụi rậm với tui thôi. Và cũng vì tin anh ấy nên tui mới lên bờ xuống ruộng với ảnh nhiều lần rồi, giờ hết tin mấy cái chuyện mò cua bắt ốc của ảnh luôn...
Riêng anh Dược Sỹ thì cũng nhắn ở đây luôn, cái vụ đoán giọng bà Táo 2 của tui, không biết anh vô tình hay cố ý nhận không ra giọng của "bả" làm cho "bả" quê, "bả" cứ lôi đầu tui ra trách hoài, quýt làm cam chịu, thiệt là oan ức cho tui quá đi đó mà... 
Thiệt tình khi nghe giọng, và chỉ dựa vào lỗ tai thì khó đoán, chỉ nhờ thông tin về bà Táo 2 mới biết là ai.
Posts: 2,121
Threads: 14
Likes Received: 639 in 390 posts
Likes Given: 470
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-03-02, 07:08 PM)Thuctinh Wrote: Chú Dạn, khoe hình Ba Chàng Ngự Lâm ở lổ mò cua, bắt ốc cho mọi người chiêm ngưỡng với.
Cháy mạng hết cháu ơi.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2021-03-02, 03:31 PM)Ech Wrote: Tôi ở nơi đây có những ngày rất nhớ
Từng chuyến xe lên, con dốc đời buồn trôi
Thương dáng em xưa, áo chiều hanh nắng
Ngồi viết cho em, ngồi viết cho em bài 20
Bài 20 (thơ Đặng Hiền nhạc Trúc Sinh) lãng
![[Image: bai20.png]](https://i.postimg.cc/Qdx2JdTq/bai20.png)
anh lãng hát bài này buồn da diết vậy đó
Posts: 1,850
Threads: 1
Likes Received: 568 in 242 posts
Likes Given: 671
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,811
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Bài 20 là một trong những bài tui rất là thích luôn, chắc tại nó nhắc lại cái thời tuổi trẻ của mình. Cứ mỗi lần nghe bài này là lòng lâng lâng.
Posts: 15,982
Threads: 1,118
Likes Received: 272 in 121 posts
Likes Given: 382
Joined: Dec 2017
Reputation:
368
Có mic mới , hèn gì thấy mấy hôm nay anh Ếch hát liên tục
Nhiều bài anh hát, em chưa từng nghe qua ( chắc em ít nghe nhạc )
Đúng là hát rất hay đó anh  💯💯
Posts: 13,379
Threads: 205
Likes Received: 1,691 in 781 posts
Likes Given: 1,811
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Posts: 14,461
Threads: 626
Likes Received: 1,155 in 542 posts
Likes Given: 625
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
|