Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
(2021-02-12, 06:18 PM)Dan. Wrote: Tui cũng tin là đổi rồi, nhưng dù họ có đổi gì thì đổi, hình bóng ấy vẫn được anh Ếch nhà mình cất giữ đến muôn đời thì phải?. Cùng là đàn ông "chung tình" với nhau, mình hiểu việc này mà hén anh Dược Sỹ?. Mới đi rảo thêm một vòng thì mới phát giác avatar đó của ai rồi.
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-02-12, 06:26 PM)Dược Tuệ Wrote: Mới đi rảo thêm một vòng thì mới phát giác avatar đó của ai rồi. Rồi anh có té ghế không?
Posts: 6,400
Threads: 99
Likes Received: 3,442 in 1,753 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2021-02-12, 02:54 PM)Dan. Wrote: Câu này nên hiểu sao cho đúng đây ta?. Ý nói tui lùn hơn hai cô, bị hai cô hai bên kẹp cổ nên ngộp thở cứ ngóng lên trên hoài, đúng hông?. Chứ ở trên có gì mà ngóng, một bên là chị Sầu, một bên là em Mãi, một bên là cái mờ-ông của tên kia, ngóng cái gì trời?. Hết Bà rồi tới Ông, xoay tua kiểu này chắc tui chớt.
Nhưng dù sao thì Ông cũng nói đúng hơn Bà. Đàn ông với nhau mà, liếc ra một cái là hiểu ý nhau liền luôn.
Dạ biết rồi, chỉ đàn ông hiểu nhau thôi. 😛 Vợ nhà có là tiên nữ thì cũng kg bằng vợ hàng xóm dù trắng vàng kg biết ra sao nên cứ quẹo cổ ngó nghiêng chứ gì? Xi’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ghét ghê. 😛
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 615
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jun 2020
Reputation:
78
(2021-02-12, 06:29 PM)Ech Wrote: Rồi anh có té ghế không? Suýt té ghế vì cũng khg ngờ
Posts: 2,120
Threads: 14
Likes Received: 638 in 389 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-02-12, 06:29 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Dạ biết rồi, chỉ đàn ông hiểu nhau thôi. 😛 Vợ nhà có là tiên nữ thì cũng kg bằng vợ hàng xóm dù trắng vàng kg biết ra sao nên cứ quẹo cổ ngó nghiêng chứ gì? Xi’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, ghét ghê. 😛
Nè, móc nghéo ai thì cứ nói thẳng ra nghen, đừng có mang tui ra mà làm chuột bạch thí nghiệm nha.
Bởi vậy ta nói, đời mình nghe nhiều chữ Xi’iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii rồi, không có chữ nào giống chữ nào, có khi họ xí mình mà trúng người khác là vậy...
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 6,400
Threads: 99
Likes Received: 3,442 in 1,753 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,120
Threads: 14
Likes Received: 638 in 389 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 6,400
Threads: 99
Likes Received: 3,442 in 1,753 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,120
Threads: 14
Likes Received: 638 in 389 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-02-12, 07:23 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote:
Nhẹ nhẹ thì xí cả đêm, hơn nữa thì kg phải “Xí” thôi đâu đó.
Dạ bóp nước ra rửa cải lại là bớt chua à, mang đi nấu canh hay kho với heo quay cũng ngon mà. Phải chi ít ít cũng đỡ khổ, ở đây là nguyên một hũ to đùng luôn, nấu canh hay kho gì đi nữa cũng le lưỡi nuốt cả tháng mới hết. Hôm trước tính làm nhiều, nếu ngon sẽ mang cho hàng xóm mỗi người một ít một là ăn lấy thảo, hai là nhân tiện khoe tài nấu nướng "bẩm sinh" luôn, ai dè nó như vậy thì chỉ biết dấu luôn chứ cho biếu cái gì được.
Đời tui kỵ nhất là chua với cay, chỉ thích ngọt với bùi thôi, kiểu này xơi hết hũ dưa, người tui "chua" còn hơn cải luôn quá.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
(2021-02-12, 07:35 PM)Dan. Wrote: Phải chi ít ít cũng đỡ khổ, ở đây là nguyên một hũ to đùng luôn, nấu canh hay kho gì đi nữa cũng le lưỡi nuốt cả tháng mới hết. Hôm trước tính làm nhiều, nếu ngon sẽ mang cho hàng xóm mỗi người một ít một là ăn lấy thảo, hai là nhân tiện khoe tài nấu nướng "bẩm sinh" luôn, ai dè nó như vậy thì chỉ biết dấu luôn chứ cho biếu cái gì được.
Đời tui kỵ nhất là chua với cay, chỉ thích ngọt với bùi thôi, kiểu này xơi hết hũ dưa, người tui "chua" còn hơn cải luôn quá. Em đổ nước ra hết chưa! hay vẫn ngâm nước đó?
càng ngâm càng chua.
Mỗi lần ăn, ngâm vô nước lạnh 1 hồi, cho nhả bớt chất chua, rồi bóp với đường, hy vọng ngon hơn.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 6,400
Threads: 99
Likes Received: 3,442 in 1,753 posts
Likes Given: 2,213
Joined: Jun 2020
Reputation:
171
(2021-02-12, 07:35 PM)Dan. Wrote: Phải chi ít ít cũng đỡ khổ, ở đây là nguyên một hũ to đùng luôn, nấu canh hay kho gì đi nữa cũng le lưỡi nuốt cả tháng mới hết. Hôm trước tính làm nhiều, nếu ngon sẽ mang cho hàng xóm mỗi người một ít một là ăn lấy thảo, hai là nhân tiện khoe tài nấu nướng "bẩm sinh" luôn, ai dè nó như vậy thì chỉ biết dấu luôn chứ cho biếu cái gì được.
Đời tui kỵ nhất là chua với cay, chỉ thích ngọt với bùi thôi, kiểu này xơi hết hũ dưa, người tui "chua" còn hơn cải luôn quá. Dễ mà, đổ hết cải ra xả nhiều nước cho bớt chua, bóp đường với tỏi, kg ăn cay thì khỏi ớt. Để khoảng một tiếng ăn thử xem sẽ kg bị chua lét nữa đâu mà.
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 2,120
Threads: 14
Likes Received: 638 in 389 posts
Likes Given: 468
Joined: Dec 2020
Reputation:
89
(2021-02-12, 07:49 PM)LMS Wrote: Em đổ nước ra hết chưa! hay vẫn ngâm nước đó?
càng ngâm càng chua.
Mỗi lần ăn, ngâm vô nước lạnh 1 hồi, cho nhả bớt chất chua, rồi bóp với đường, hy vọng ngon hơn. Em nghe lời mang nguyên hũ bỏ vào tủ lạnh hôm qua rồi chị, hôm nay lấy ra ăn thử một miếng, chua vẫn hoàn chua.
Lát nữa nghe theo lời chị, đổ hết nước ra coi sao. (Sẵn dịp giả bộ lỡ tay cho dưa nó ra luôn càng nhiều càng tốt, mình không mang tiếng đem đổ đi...).
Giờ thì chỉ muốn giải quyết hậu quả "nghiêm trọng" càng nhanh càng tốt, ai chỉ gì làm theo nấy, trừ việc mang đổ đi thì phương pháp nào càng "nhân văn" càng khiến cho "tâm hồn" tong tắng của mình bớt phần áy náy, đỡ cắn rứt "lương tâm" hơn.
Em đi, nửa gối hoa tàn mộng,
Thương nhớ bay cùng mây viễn phương.
Posts: 1,670
Threads: 3
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2019
Reputation:
23
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Posts: 13,383
Threads: 205
Likes Received: 1,686 in 779 posts
Likes Given: 1,804
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2021-02-12, 08:20 PM)LMS Wrote: Thôi vầy đi, em mua heo quay về xào chung với cải chua đem cho hàng xóm ăn lấy thảo Đây đúng là cách giải quyết nhân văn nhất đó Đạn
Posts: 4,188
Threads: 23
Likes Received: 4 in 3 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
196
(2021-02-12, 08:20 PM)LMS Wrote: Thôi vầy đi, em mua heo quay về xào chung với cải chua đem cho hàng xóm ăn lấy thảo Đúng rồi chị Sầu, dưa cải chua đã chua là khỏi cứu, chỉ có nước đem xào heo quay hay nấu canh thịt bò thôi.
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
|