🎭🎭🎤🎤🧧CT Tết Ca Hát , Làm Thơ và Viết Văn
(2021-02-12, 08:22 PM)lãng Wrote: Đúng rồi chị Sầu, dưa cải chua đã chua là khỏi cứu, chỉ có nước đem xào heo quay hay nấu canh thịt bò thôi.

Dưa cải chua quá có thể thêm chút đường + ớt bầm, trộn chung ăn vẫn ngon như thường.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2021-02-12, 07:35 PM)Dan. Wrote: Phải chi ít ít cũng đỡ khổ, ở đây là nguyên một hũ to đùng luôn, nấu canh hay kho gì đi nữa cũng le lưỡi nuốt cả tháng mới hết. Hôm trước tính làm nhiều, nếu ngon sẽ mang cho hàng xóm mỗi người một ít một là ăn lấy thảo, hai là nhân tiện khoe tài nấu nướng "bẩm sinh" luôn, ai dè nó như vậy thì chỉ biết dấu luôn chứ cho biếu cái gì được.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đời tui kỵ nhất là chua với cay, chỉ thích ngọt với bùi thôi, kiểu này xơi hết hũ dưa, người tui "chua" còn hơn cải luôn quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người tui "chua" còn hơn cải luôn quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tội cho cô nào được chú Dạn kéo dựa vào vai chú.
Reply
Chào sư phụ, Kỳ, và mọi người Hello Tulip4
Reply
(2021-02-12, 08:27 PM)Thuctinh Wrote: Tội cho cô nào được chú Dạn kéo dựa vào vai chú.

Giờ mới biết Tỉnh Nhi còn chua hơn cải chua Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-02-12, 08:30 PM)Thuctinh Wrote: Chào sư phụ, Kỳ, và mọi người Hello Tulip4

Hi Tỉnh Nhi  Tulip4
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2021-02-12, 08:27 PM)Thuctinh Wrote: Người tui "chua" còn hơn cải luôn quá.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tội cho cô nào được chú Dạn kéo dựa vào vai chú.

Chưa chắc nghen cháu Tỉnh, nhiều khi cái mùi ấy mà dựa riết, ngửi riết có khi sinh ghiền, như lia thia quen chậu mà dzợ chồng quen hơi đó nghen. Đêm nào mà không ngửi được là ngủ không ngon đó cháu.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Love is now or never...
Reply
(2021-02-12, 08:30 PM)Thuctinh Wrote: Chào sư phụ, Kỳ, và mọi người Hello Tulip4

Chào TT.  Tulip4
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-

願得一心人,
白頭不相離.
Reply
(2021-02-12, 08:31 PM)Ech Wrote: Giờ mới biết Tỉnh Nhi còn chua hơn cải chua  Grinning-face-with-smiling-eyes4

TN mới được sư phụ tặng cho DẦU THƠM CHANEL.
Reply
(2021-02-12, 08:59 PM)Thuctinh Wrote: TN mới được sư phụ tặng cho DẦU THƠM CHANEL.

Người chua thì xức dầu thơm được, nhưng giọng chua thì sao ta? Rollin

Reply
(2021-02-12, 08:01 PM)Dan. Wrote: Em nghe lời mang nguyên hũ bỏ vào tủ lạnh hôm qua rồi chị, hôm nay lấy ra ăn thử một miếng, chua vẫn hoàn chua.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Lát nữa nghe theo lời chị, đổ hết nước ra coi sao. (Sẵn dịp giả bộ lỡ tay cho dưa nó ra luôn càng nhiều càng tốt, mình không mang tiếng đem đổ đi...).  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Giờ thì chỉ muốn giải quyết hậu quả "nghiêm trọng" càng nhanh càng tốt, ai chỉ gì làm theo nấy, trừ việc mang đổ đi thì phương pháp nào càng "nhân văn" càng khiến cho "tâm hồn" tong tắng của mình bớt phần áy náy, đỡ cắn rứt "lương tâm" hơn.

Becuoi

 Mm nghĩ đem ra rửa lại bằng nước lạnh rồi phơi nắng cho ráo nước .
Xong làm lại nước muối ngâm, lần này phải để tủ lạnh, chắc tại SG nóng quá nên lên men chua nhanh.

 Còn không muốn, thì đem bỏ vào Ziplock, cho vào ngăn lạnh, khi nào cần nấu canh or xào trứng...có liền trong tay.
 Bên Mm trời lạnh, muối cải hỏng chua nhiều...

Reply
(2021-02-12, 10:21 PM)Ech Wrote: Người chua thì xức dầu thơm được, nhưng giọng chua thì sao ta? Rollin

Giọng chua với ai thôi, nhưng với anh Ech, lúc nào cũng cố giữ giọng dịu dàng.
Reply
(2021-02-12, 10:31 PM)Mimo Wrote:  Mm nghĩ đem ra rửa lại bằng nước lạnh rồi phơi nắng cho ráo nước .
Xong làm lại nước muối ngâm, lần này phải để tủ lạnh, chắc tại SG nóng quá nên lên men chua nhanh.

 Còn không muốn, thì đem bỏ vào Ziplock, cho vào ngăn lạnh, khi nào cần nấu canh or xào trứng...có liền trong tay.
 Bên Mm trời lạnh, muối cải hỏng chua nhiều...


Cách dễ nhứt là sáng mai đem ra chợ ngồi bán chút là hết ah... "Đã nói là không thích ăn chua mà sis Mimo ..."  Biggrin

Có khi mấy người khác thèm chua sao? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2021-02-12, 11:10 PM)NhuCanhVitBay Wrote: Cách trị giọng chua là ngậm 1 muỗng ca phê baking soda.. Chemically baking soda sẽ neutralizing acid . 

Please

Mùng 1 Tết chú Vịt xúi dại, nếu ngậm 1 muỗng cà phê baking soda, thà giữ giọng chua, hợp với múa gươm cùng sư phụ đẹp hơn nhiều.
Reply
Chúc chú Dạn năm nay có người nguyện làm dưa chua ngon cho chú.
Reply
(2021-02-12, 11:14 PM)Be 3 Wrote: Cách dễ nhứt là sáng mai đem ra chợ ngồi bán chút là hết ah... "Đã nói là không thích ăn chua mà sis Mimo ..."  Biggrin

Có khi mấy người khác thèm chua sao? Grinning-face-with-smiling-eyes4

Cách này hay nghen bạn Bé Ba. Nhanh, gọn và lẹ. Không dzai dzẳng như mang rửa sạch hay phơi khô hay bỏ vào túi kéo cho vào ngăn lạnh chi cho rắc rối hén.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Phụ nữ khi thèm chua bộ thích ăn dưa cải chua sao ta?. Nếu đúng như vậy thì nên liên lạc với tui nha. Chuyên gia làm cải mặn thành cải chua đây. Có kinh nghiệm rồi. 

:LOL-53: Becuoi
Love is now or never...
Reply