Posts: 6,487
Threads: 102
Likes Received: 3,597 in 1,827 posts
Likes Given: 2,348
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Bài tình ca mùa Đông
hát mãi đôi môi lạnh câm
Lòng thì vẫn hẹn cơn đau nguôi ngoai,
Sao nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy
Bài Tình Ca Mùa Đông (Trầm Tử Thiêng) lãng
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
 không ngờ đẹp hát nhạc bolero cũng nhịp nhàng , thấm thía lắm nhen
Bài thơ của nàng thơ rất hay
 thầy lãng
 anh Đạn
Ps, nàng thu ơi, vô nghe không vậy, nàng hát 1,vài bài cho mùa GS thêm ấm áp nha, mãi chưa thấy FF của ta ?
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Ta gặp nhau trong tình cờ
Không lời nói nhưng trao thật nhiều
Qua ánh mắt, qua nụ cười
sưởi ấm trái tim em đã lạnh khô.
Trái Tim Mùa Đông (Trúc Hồ) 3X
Posts: 1,852
Threads: 1
Likes Received: 575 in 244 posts
Likes Given: 674
Joined: Apr 2020
Reputation:
131
Cảm ơn anh NCVB đã đem tới cho XH một giọng hát mới toanh, tình cảm  .
Phải nhờ anh Ếch "xúi"anh hoài hoài mới được :cool:
Dù mạnh mẽ tới đâu... khi hết tiền tôi vẫn buồn
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,983
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2020-12-08, 03:11 PM)Tàu Hũ Wrote: không ngờ đẹp hát nhạc bolero cũng nhịp nhàng , thấm thía lắm nhen
Bài thơ của nàng thơ rất hay
thầy lãng
anh Đạn
Ps, nàng thu ơi, vô nghe không vậy, nàng hát 1,vài bài cho mùa GS thêm ấm áp nha, mãi chưa thấy FF của ta ?
Thu hét rùi , nhưng bị đụng hàng , đang tìm bài khác , chờ Noël vậy
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
(2020-12-09, 12:17 PM)TanThu Wrote: Thu hét rùi , nhưng bị đụng hàng , đang tìm bài khác , chờ Noël vậy 
Nhạc giáng sinh mà Thu, đụng hàng không sao đâu, càng nhiều versions càng vui mà, đăng lên đi Thu.
Posts: 7,041
Threads: 331
Likes Received: 1,882 in 1,047 posts
Likes Given: 5,983
Joined: Dec 2017
Reputation:
131
(2020-12-09, 12:37 PM)Ech Wrote: Nhạc giáng sinh mà Thu, đụng hàng không sao đâu, càng nhiều versions càng vui mà, đăng lên đi Thu.
Thu vừa hát xong thì anh và MYT lên sân khấu , rồi Đạn với Hải Đăng cũng theo nhau ,
Thu làm banner đưa bài cũ lên
Tàn nắng hoa phai hồn đi lạc
Thu về trước ngõ mộng chưa sang
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thà rằng người đừng về
Cho nuối tiếc thêm dâng cao
Để cho tình chết theo mùa Đông năm nao
Tình Chết Theo Mùa Đông (Lam Phương) Hũ & Ếch
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Thôi hỡi hồn tôi ghi nhớ trong lòng sâu thẳm.
Chúa sinh đêm nay nên bé nhỏ khó hèn.
Tôi quyết từ nay yêu Chúa trong tình đằm thắm.
Muốn để đền bù lại cõi đời bạc đen.
Cao Cung Lên (LM Hoài Đức & Nguyễn Khắc Xuyên) lãng
Posts: 6,487
Threads: 102
Likes Received: 3,597 in 1,827 posts
Likes Given: 2,348
Joined: Jun 2020
Reputation:
172
Phù vân nối phù vân
Thời gian cứ xoay vần
Người đi, người lại đến
Đời xa đời sẽ nối
Ngày qua, ngày lại tới
Trời đất mãi vần xoay
Nhân thế dẫu tàn phai
Tình yêu mãi đong đầy
Phù Vân (LM Xuân Đường) - Lục Tuyết Kỳ
Banner:
PS. Cám ơn chú Tuy Duyen đã giới thiệu nhạc phẩm này.
Phù vẫn dẫu đời phù vân
Cho con bác ái hiền thân
Mặc cho nhân thế nhiều nghi nan
Sang hèn cùng nhau chung sống
Nguyện dâng câu hát tình tri ân
Cho con say mến nguồn ân thiêng
Dù cho kiếp sống đầy truân chuyên
Phù vân vẫn nên tình vô biên
Bình minh đến rồi đi
Hoàng hôn cũng xa dần
Trần gian dù lao tác
Lợi danh rồi cũng hết
Dòng sông từ muôn lối
Biển lớn chảy về xuôi
Trong Chúa con nghỉ ngơi
Bình an phút tuyệt vời
Đời ta kiếp phù dung
Nở hoa cũng mau tàn
Người quên, người lại nhớ
Trần gian là bến đỗ
Dòng sông bồi phù xa
Tình mến sẽ trổ hoa
Nhân thế dẫu vụt qua
Tình yêu vẫn chan hòa
Kiếp luân hồi có sinh có diệt
Đời vô thường giả tạm hư không
Ngũ uẩn: “Sắc bất dị không”
An nhiên tự tại cho lòng thảnh thơi.
-CT-
願得一心人,
白頭不相離.
Posts: 3,346
Threads: 35
Likes Received: 3 in 2 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2020
Reputation:
229
(2020-12-09, 09:01 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Phù Vân (LM Xuân Đường) - Lục Tuyết Kỳ
Banner:
PS. Cám ơn chú Tuy Duyen đã giới thiệu nhạc phẩm này. 
Dúng là ly trà có công dụng nhen, uống vô giọng thanh trong thoang thoảng mùi hoa cúc nữa đó
Chú Tùy Duyên ơi, giới thiệu thêm thiệt là nhiều tác phẩm hay cho nàng thơ nhen, đê cháu có thêm nhiều nhạc hay để nghe
 anh trái ếch đã bỏ thời gian sc với Hũ, Hũ luôn luôn là đứa em gái của anh
 Anh Lãng, bận gì sao hõng thấy mặt đẹp trai đâu hết vậy chứ , chúc anh mãi mại vui vẻ, an lành nhen anh Lãng
Posts: 315
Threads: 1
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Nov 2020
Reputation:
19
Posts: 13,401
Threads: 205
Likes Received: 1,769 in 806 posts
Likes Given: 1,863
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
|