2020-11-04, 01:29 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
Just smile
|
|
2020-11-04, 01:38 PM
(2020-11-04, 12:17 PM)LeThanhPhong Wrote: Tại sao bạn lại coi đó là câu hỏi thừa? What's your problem? Hihi, tại bạn còn chưa biết rõ về tâm của bạn có khả năng thế nào, nên mới ngớ ngẫn hỏi mình 1 câu thừa thãi như thế. Cho nên, dù tâm của mình có ở ngay trước mắt bạn với hình dáng thế nào, bạn cũng không thể thấy, rờ, và hiểu được. Bạn chắc có nghe ngừ ta nói về Đức Chúa Trời phải không? Nếu đã có nghe, chắc bạn cũng có nghe họ nói Đức Chúa Trời là Đấng tạo ra vạn vật phải không? Bạn nghĩ như thế nào về điều đó?
2020-11-04, 03:08 PM
2020-11-04, 04:55 PM
Tâm có phải là thằng cu Tí hong vậy?
2020-11-04, 05:55 PM
(2020-11-04, 01:38 PM)hoàng tử khốn nạn Wrote: Hihi, tại bạn còn chưa biết rõ về tâm của bạn có khả năng thế nào, nên mới ngớ ngẫn hỏi mình 1 câu thừa thãi như thế. Cho nên, dù tâm của mình có ở ngay trước mắt bạn với hình dáng thế nào, bạn cũng không thể thấy, rờ, và hiểu được. Thôi nha . Chúng ta trao đổi với nhau đủ rồi . ⏱️
Diễn đàn tuy ảo, nhưng nghiệp quả có thật Sư Toại Khanh (Giác Nguyên) Giảng Kinh
2020-11-04, 08:16 PM
Hôm bữa Mẹ tui vô tình FaceTime về VN nói chuyện với Anh Họ của tui tức là cháu ruột Mẹ tui, thì bất ngờ thấy nhà Anh Họ tui đào xới tùm lum giữa nhà lên, đất cát đống đống. Mẹ tui hỏi : Ôi Trời ơi, cái gì mà đào nhà lung tung lên thế kia. Thì anh họ tui mới kể là : Dì ơi, thằng con lớn của cháu chẳng biết tại sao mà nó cứ quen với nhiều cô rồi, mỗi lần tính cưới xin thì chúng nó lại chia tay nhau, nhiều đám lắm rồi. Hôm bữa có 1 người bạn của 1 người bạn của cháu đến đây chơi, tự nhiên người ta nói nhỏ cho cháu nghe là ở nhà cháu có 1 xác người đàn bà ở chỗ nhà cháu ăn cơm, họ nói cháu đào lên thì bữa nay cháu đào thì thấy đúng là có 1 xác người mà là đàn bà, cháu mới mua hộp hòm xin Cha làm lễ đưa ra nghĩa trang chôn cất lại, cháu không biết đó là ai nên cháu đặt tên họ là M L. Làm xong xuôi thì 2 đứa kia tính là đầu năm tháng 2 sẽ cưới.
Xin hỏi ai trong này rành có thể giải thích cho tui hiểu vì sao người bạn của người bạn anh họ tui họ có thể nhìn thấy người đàn bà kia vậy? Làm sao mình có thể nhìn thấy họ phảng phất giống cái người bạn của người bạn anh họ tui được? Có ai biết làm sao không chỉ cho tui học với. Đa tạ.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
2020-11-04, 08:22 PM
(2020-11-04, 08:16 PM)Quê Mùa Wrote: Hôm bữa Mẹ tui vô tình FaceTime về VN nói chuyện với Anh Họ của tui tức là cháu ruột Mẹ tui, thì bất ngờ thấy nhà Anh Họ tui đào xới tùm lum giữa nhà lên, đất cát đống đống. Mẹ tui hỏi : Ôi Trời ơi, cái gì mà đào nhà lung tung lên thế kia. Thì anh họ tui mới kể là : Dì ơi, thằng con lớn của cháu chẳng biết tại sao mà nó cứ quen với nhiều cô rồi, mỗi lần tính cưới xin thì chúng nó lại chia tay nhau, nhiều đám lắm rồi. Hôm bữa có 1 người bạn của 1 người bạn của cháu đến đây chơi, tự nhiên người ta nói nhỏ cho cháu nghe là ở nhà cháu có 1 xác người đàn bà ở chỗ nhà cháu ăn cơm, họ nói cháu đào lên thì bữa nay cháu đào thì thấy đúng là có 1 xác người mà là đàn bà, cháu mới mua hộp hòm xin Cha làm lễ đưa ra nghĩa trang chôn cất lại, cháu không biết đó là ai nên cháu đặt tên họ là M L. Làm xong xuôi thì 2 đứa kia tính là đầu năm tháng 2 sẽ cưới. Trời ơi, sao dám ở tiếp 😱
2020-11-04, 08:34 PM
(2020-11-04, 08:22 PM)Nhiều Chuyện Wrote: Trời ơi, sao dám ở tiếp 😱 Anh đó tự nhiên nói có 1 người đàn bà, thành ra chắc đào họ lên xong là hết chuyện rồi chị.. Ba em nói khu đó lúc 54 là khu nghĩa địa, người Bắc lúc đó vô cũng ẩu, xây nhà lên luôn, biết sao được. Gia đình không hề mời thầy hay bói toán, tự nhiên họ lại chơi họ thấy rồi họ chỉ đúng chóc cái chỗ bả nằm xuống là cái chỗ tụ lại ăn cơm mỗi ngày mới ghê. Nếu nói là ah, tui nghe kể, tui nghe nói thì còn nghi ngờ, bữa đó Mẹ em lại FaceTime về nhìn thấy giữa nhà đào đống đất mà nhà ở ngay giữa chợ, có lầu đào lên cũng mệt chứ không nói là nhà ở quê dễ đào dễ xới.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
2020-11-04, 08:58 PM
Nghe sợ teo trim hết hà
mấy vụ tâm linh này tui cũng khoái mà cũng sợ. Nhớ ngày xưa có người bạn cứ bị cô bồ chết rồi về nhập, mới đầu tui sợ khiếp nhưng rồi dần cũng quen. Lâu lâu đang ăn uống tự dưng thấy ảnh mắt lờ đờ, điệu bộ ăn uống ẻo lã là biết bị nhập, mọi người vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục nói chuyện, chỉ khác là giờ gọi ảnh là "chị Tr."!
2020-11-04, 09:10 PM
Tui cũng ngồi chỗ đó nhà anh Họ tui ăn cơm mấy lần, heheheheheh, mấy chục năm trời từ thời 54 rồi nên ai mà biết đó là ai, thế mà họ nói, nhà thử coi có phải vậy không, đào lên thì thấy.. ui mịa ui.. có thiệt không đây trời.. ngay ở trong cái nhà mà thằng con giờ 36 tuổi chàng hảng chứ có phải bé tí mà bị hành không lấy vợ được luôn.. chôn bả thì cũng phải chôn sâu đúng không? chứ chôn nông nông thì ngửi mùi chịu gì nổi. vậy mà họ cũng nhìn ra bả được sợ không?
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
2020-11-04, 09:14 PM
Thì có những người có khả năng tìm được người chết, chắc họ thấy được thế giới siêu hình. Giống như có người trong VB có khả năng nhìn nick này ra nick kia vậy mà
2020-11-04, 09:17 PM
Không biết ở trong đây có ai nhìn được người chết không ta? Tui thắc mắc tính hỏi để học hỏi tại tui cũng tò mò lắm
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
2020-11-04, 09:44 PM
2020-11-04, 10:00 PM
2020-11-04, 10:03 PM
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


![[Image: vote.png]](https://i.postimg.cc/X75q5Fsv/vote.png)

mấy vụ tâm linh này tui cũng khoái mà cũng sợ. Nhớ ngày xưa có người bạn cứ bị cô bồ chết rồi về nhập, mới đầu tui sợ khiếp nhưng rồi dần cũng quen. Lâu lâu đang ăn uống tự dưng thấy ảnh mắt lờ đờ, điệu bộ ăn uống ẻo lã là biết bị nhập, mọi người vẫn tiếp tục ăn, tiếp tục nói chuyện, chỉ khác là giờ gọi ảnh là "chị Tr."!