2020-11-04, 10:05 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
|
Just smile
|
|
2020-11-04, 10:09 PM
Hoàng tử nghe nhạc hoài không chán hả HT, nhiều nicks hoàng tử..... quá nên lười type cái đuôi thành ra từ giờ tui type là HT được rùi héng!!!!
2020-11-04, 10:15 PM
(2020-11-04, 08:16 PM)Quê Mùa Wrote: Hôm bữa Mẹ tui vô tình FaceTime về VN nói chuyện với Anh Họ của tui tức là cháu ruột Mẹ tui, thì bất ngờ thấy nhà Anh Họ tui đào xới tùm lum giữa nhà lên, đất cát đống đống. Mẹ tui hỏi : Ôi Trời ơi, cái gì mà đào nhà lung tung lên thế kia. Thì anh họ tui mới kể là : Dì ơi, thằng con lớn của cháu chẳng biết tại sao mà nó cứ quen với nhiều cô rồi, mỗi lần tính cưới xin thì chúng nó lại chia tay nhau, nhiều đám lắm rồi. Hôm bữa có 1 người bạn của 1 người bạn của cháu đến đây chơi, tự nhiên người ta nói nhỏ cho cháu nghe là ở nhà cháu có 1 xác người đàn bà ở chỗ nhà cháu ăn cơm, họ nói cháu đào lên thì bữa nay cháu đào thì thấy đúng là có 1 xác người mà là đàn bà, cháu mới mua hộp hòm xin Cha làm lễ đưa ra nghĩa trang chôn cất lại, cháu không biết đó là ai nên cháu đặt tên họ là M L. Làm xong xuôi thì 2 đứa kia tính là đầu năm tháng 2 sẽ cưới. - Không chừng người bạn của người bạn của người anh họ ấy là bà con, thân thuộc gì đó với người đã chết hoặc biết chính xác ngày xưa có người đã được chôn ở đó mà đến chỉ giùm thì sao?. - Còn người con lớn không lấy được vợ vì toàn cặp kè với người không xứng với mình, có thể là hoa hậu hay người mẫu, có thể là với gái làm tiền, cặp kè với nhau thì được chứ cưới xin đàng hoàng thì còn coi lại gai đình có giàu có không mới chịu lấy thì sao?. Còn sau khi hốt cốt xong mà lấy được thì biết đâu người vợ ấy thuộc dạng ế lên ế xuống, ế lâu năm, giờ có người chịu hốt thì không gật đầu, mua gà về cúng mới là lạ. Chết là hết, thiên đàng hay địa ngục cũng chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng do con người hay do tôn giáo đặt ra để khuyên con người Giơống thiện tâm, sống nhân ái với nhau trong khi sống mà thôi. Bởi ba cái chuyện ma quỷ, thánh thần thường do người sống nói ra, kể cho nhau nghe chứ chưa thấy có con ma nào hay thánh thần nào hiện hồn về kể cho mình nghe hết. Giờ thử đặt một câu hỏi ngược lại, ở VB này có ai là ác quỹ hay có ai là thiên thần vào đây viết bài kèm hình ảnh minh họa rõ ràng về địa ngục hay thiên đàng cho mọi người đọc không thì biết liền.
2020-11-04, 10:42 PM
(2020-11-04, 08:16 PM)Quê Mùa Wrote: Hôm bữa Mẹ tui vô tình FaceTime về VN nói chuyện với Anh Họ của tui tức là cháu ruột Mẹ tui, thì bất ngờ thấy nhà Anh Họ tui đào xới tùm lum giữa nhà lên, đất cát đống đống. Mẹ tui hỏi : Ôi Trời ơi, cái gì mà đào nhà lung tung lên thế kia. Thì anh họ tui mới kể là : Dì ơi, thằng con lớn của cháu chẳng biết tại sao mà nó cứ quen với nhiều cô rồi, mỗi lần tính cưới xin thì chúng nó lại chia tay nhau, nhiều đám lắm rồi. Hôm bữa có 1 người bạn của 1 người bạn của cháu đến đây chơi, tự nhiên người ta nói nhỏ cho cháu nghe là ở nhà cháu có 1 xác người đàn bà ở chỗ nhà cháu ăn cơm, họ nói cháu đào lên thì bữa nay cháu đào thì thấy đúng là có 1 xác người mà là đàn bà, cháu mới mua hộp hòm xin Cha làm lễ đưa ra nghĩa trang chôn cất lại, cháu không biết đó là ai nên cháu đặt tên họ là M L. Làm xong xuôi thì 2 đứa kia tính là đầu năm tháng 2 sẽ cưới. Theo mình nghĩ, thì người chết họ cho ai thấy thì người đó mới thấy được. Nhưng mà không phải ai họ cũng cho thấy được. Người chết mà không bị đưa đi thì chỉ có 3 loại người (theo những gì mình có nghĩ qua nhiều lần thôi nha), thứ 1 là chết oan ức, 2 là người có nhiều oán niệm trong lòng, 3 là người có cái tôi quá lớn (họ nhất quyết bám chặt vào 1 điều gì, cái gì, hay là người nào đó mà không chịu chấp nhận buông bỏ). Loại người thứ 1, vì được Trời thương, nên cho dung lại 1 thời gian. Loai thứ 2, Trời cho cơ hội tự hoá giải oán niệm trước khi đưa đi về nơi thích hợp với người đó (nhẹ thì đền tội, rồi về với A Tu La, nặng thì ngạ quỷ đưa đi), loại thứ 3 thì mình không biết rõ là họ sẽ được ai đưa đi và về đâu. Bởi vì họ có thể là người có thể thành thánh, thần, hoặc cũng có thể trở thành Quỷ ngay khi hồn họ lìa khỏi xác tuỳ theo căn cơ của họ. Chuyện người có khả năng thấy được người đã chết, thì bản thân họ không biết là họ phải trả 1 cái giá rất lớn đó chị Quê Mùa. Thường thì họ đánh đổi hạnh phúc cá nhân của họ, và những người gần nhất của họ thường gặp trắc trở trong cuộc sống bình bình nếu không muốn nói là lây lất (âm thịnh dương suy). Hihi, Trời cho chị khả năng nào thì chị ráng lám tốt nhất là được rồi.
2020-11-04, 10:50 PM
[quote pid='296357' dateline='1604545741']
Hoàng tử nghe nhạc hoài không chán hả HT, nhiều nicks hoàng tử..... quá nên lười type cái đuôi thành ra từ giờ tui type là HT được rùi héng!!!! [/quote] Hihi, khi còn nhỏ thì tôi thích quan sát người xung quanh xem họ nghĩ gì, nói gì, và làm gì. Lớn lên chút nữa thì mình thích ngắm và ghẹo người khác. Giờ già rồi, thì chỉ thích nghe nhạc thôi bạn ơi. Bởi vì tôi có thể thấy được nhiều chuyện khác nhau trong mỗi bài nhạc đó bạn. Vài chục năm sau, chắc có lẻ tôi sẽ có sở thích khác các sở thích đã trãi nghiệm đủ rồi.
2020-11-04, 11:07 PM
2020-11-05, 10:09 AM
2020-11-05, 11:08 AM
2020-11-05, 11:12 AM
2020-11-05, 11:30 AM
2020-11-05, 09:48 PM
2020-11-05, 10:10 PM
(2020-11-04, 10:15 PM)Nói ngọng Wrote: - Không chừng người bạn của người bạn của người anh họ ấy là bà con, thân thuộc gì đó với người đã chết hoặc biết chính xác ngày xưa có người đã được chôn ở đó mà đến chỉ giùm thì sao?. 1. Giả thuyết này tui có nghĩ đến, nhưng nhà trong chợ san sát với nhau, nhà dài thiệt là dài, đằng trước và 1 gian nhà là bán hàng, kế là phòng khách, cách 1 cái tường kê 1 cái giường, khu vực ăn cơm, khu vực giặt đồ, khu nhà bếp và cuối cùng là khu vực tắm rửa.. làm sao mà cái anh đó ảnh biết chính xác khúc nào, lỡ mà chỉ sai thì đào hết cái nhà sao? nhưng người ta chỉ ngay cái chỗ ăn cơm, đào trúng phóc mới dễ sợ chứ. 2. Cũng đúng ha, con gái VN dễ thương mà anh tả chi mà ghê í ẹ.. 3. Chết không phải là hết, không tin đào lên coi thử xem.. mai ra chợ mua con cá be bé về chôn, bé thôi nhé, đỡ tốn tiền nhiều, năm sau đào lên không chừng còn bộ xương coi chơi.. heheheheh 4. Ở VB ai cũng tốt bụng, vậy là tốt lắm rồi. Tui đọc post này của anh trước khi anh đăng post dài thiệt dài bên kia, tui trong bụng nghi nghi rồi mà không dè là thật. Cám ơn anh luôn có lòng quan tâm người khác, khi tui rầu rầu, anh để ý tới, tui nói tui nghỉ chơi, anh níu ở lại.. khi anh buồn, tui chẳng dám nói gì, anh đòi bỏ đi, tui cũng chẳng dám lên tiếng mặc dù tui cũng muốn nói lắm, tui dữ như vậy mà anh cũng vẫn không ngừng quan tâm huống chi là những con người hiền lành... Sư phụ núi đá của anh chắc phải tịnh độ 1 thời gian nữa, cô ấy bị dính chưởng rồi, tui không biết cổ có bị tái bịnh không nữa.. mong rằng mọi sự bình yên, người làm về khoa sức khỏe luôn có nguy cơ dính bịnh năm này. Nói anh yên tâm, cổ không có buồn ai mà bỏ đi đâu. Tui và cổ có 1 cái rất giống nhau là khi có chuyện là giữ trong người, ít muốn ai biết, và cũng rất ngại khi hỏi đến bởi nó khá là cá nhân, riêng tư, chỉ biết buồn để trong lòng thôi.
Đơì Là Phù Du .
Kiếp Nhân Sinh Là Cõi Tạm .
2020-11-06, 09:08 AM
2020-11-06, 09:19 AM
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|


