Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
(2020-10-18, 09:47 PM)LMS Wrote: Không biết phải hận đến nỗi nào để trả thù đời? 
Chị hỏi vậy thôi chứ không muốn trải nghiệm  Rollin Rollin

Ví dụ như là 1 người les, thấy cô kia đẹp quá, cũng muốn họ giống mình les luôn, khỏi cho anh nào hưởng kkkkkkkkkkkk... tại tui hổng được anh nào, thì nhỏ đó cũng dị.. dị dị đó.. mà khi muốn theo đuổi thì ai mà không hào phóng, chỉ biết chi chi tiền ra, em muốn gì đều có hết thì có không bóng cũng có ngày thành bóng luôn
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-18, 09:53 PM)Ngại đạn. Wrote: Tui mà tốt cái nỗi gì trời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có đôi lúc một mình trong phòng tắm gắn kiếng chiếu yêu bốn bề, tui cũng ráng quay qua quay lại tìm một chỗ tốt tốt trên người mà tìm hoài không thấy cô Hope ơi.  Thế nên mới khẳng đình, là ai đó chứ không phải là tui đâu. Đừng nghi oan cho tui, tội nghịp...  Biggrin

Anh không phải là người tốt hã? vậy là.. thôi rồi.. lượm ôi.... 

Sợ làm sao có dzợ cha.. dù xấu cũng phải phe phang tui tốt lắm nè, tui tốt nhất nè, chứ cha.. thật thà quá thì tui cũng.... bó tay luôn.. 

Ghệ tui tụi nó phá cỡ tui dị đó.. nhưng tu luyện hơi lâu, giờ hơi khó cắn câu hơn tí...  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
Trích Fb Bà Tám Lựu Đạn.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
 
 
Sức hấp dẫn của người đàn ông đã có gia đình.
 
 
Hôm nay rảnh nên viết một bài trả nợ cho thằng Đạn như đã hứa với nó vậy. Chuyện là nó nhờ viết giùm một bài để giải thích cho cái việc một thằng cha căng chú kiết nào đó là bạn bè với nó, tên Ếch hay tên Nhái mà tui không cần quan tâm, vốn là một người đã có gia đình rồi nhưng vừa qua dính líu vào một vụ lùm xum ghen tuông, dành giựt, cãi nhau chí chóe vì bởi có quá nhiều người hâm mộ tên đó, Anh ý là người của tau không phải của mài, Anh ý thích tau không thích mài, Anh ý nói chiện với tau không có nói với mài... vân vân và mây mây...
 
 
Cái điều đầu tiên đáng ghi nhận trong sự việc này là tên kia đi đâu cũng nói với mọi người rằng mình là người đã có gia đình rồi, thậm chí còn mặc một cái áo thun ghi rõ hàng chữ, Hàng đã có chủ, xin đừng rờ mó, trước ngực. Đây là hành động được đánh giá rất cao trong công đồng những người phụ nữ, có gia đình rồi hay còn ở giá, bởi ở thời buổi tranh tối tranh sáng hiện nay, việc một tên đàn ông dù đã có gia đình đùm đề rồi, thậm chí còn có cả tá bồ bịch vây quanh nhưng đi đâu cũng mở miệng than thở rằng thì là anh đang cô đơn, rằng thì là Anh còn độc thân một mình, Anh là con trai nheo nhẽo vậy mà ế em ui... nhằm mục đích gì thì tui chưa nói. Thế nên chuyện thằng khỉ gió ấy mặc chiếc áo thun ghi hàng chữ nói trên được xem là hành động dũng cảm vậy. Bởi hắn không hề dối gạt ai, không chối cãi cái thực tế mà mình đang có, hắn vào đây chỉ để vui chơi cùng bạn bè cho qua ngày đoạn tháng thôi, mọi ý đồ khác nếu có cũng chỉ là chuyện riêng tư, ai biết?.
 
Thường thì phụ nữ họ rất yên tâm khi trò chuyện với một tên đàn ông đã có gia đình, cứ xem hắn như là vật vô hại, ít nguy hiểm hơn mấy tên khác chưa có gia đình, lúc nào nói chuyện với mình cũng thích dzòm vào những chỗ nhạy cảm trên người họ với mục tiêu muốn mang họ về làm của riêng, thế nên hắn luôn có một số lượng fans nhất định, dĩ nhiên là nữ nhiều hơn nam là cái cẳng rồi. 

Vậy tại sao có hiện tượng ấy xảy ra?. Rất dễ hiểu thôi. Phụ nữ đã có gia đình, tạm gọi là nhóm A đi cho gọn, họ rất muốn chia sẻ với nhau về việc nuôi con dạy chồng, việc bếp núc thêu thùa, về tâm lý của anh chồng lắm tật, nói chung là tất tần tật chuyện. Dĩ nhiên họ có lập hội kín hội hở để trao đổi với nhau, nhưng tất cả là  chỉ gồm phụ nữ với nhau thôi, nay tự nhiên có một tên đàn ông đang có gia đình  lơn tơn đi vào nói chuyện gia đình thì hắn có phải là cục dzàng cho mình khai thác, hỏi han hay không?. Gì thì gì hắn cũng được mang tiếng là chồng, xem ra dễ nói chuyện hơn là chồng mình vốn là tên ít chịu bộc bạch rằng hắn muốn gì, thích gì để mình chiều theo, còn mình thì ngại, không dám mở miệng ra để hỏi, hỏi người dưng xem ra dễ nói hơn thì phải. Thế nên khi mọi chuyện được trao đổi thoải mái với nhau, rất nhiều người trong nhóm A này tự nhiên đến mức coi chồng người ta như chồng mình, cứ theo dặn anh phải làm như thế như thế mới là thích hợp, ngoan đấy nhé, em thương (lỡ lời thôi).

Còn phụ nữ chưa lập gia đình, tạm gọi là nhóm B đi, thì trước khi bước vào đời sống hôn nhân đôi lứa, cũng muốn thu thập thêm chút hành trang cho mình vậy. Nếu bảo kiến thức ấy không có thì không đúng, bởi thiếu gì trên sách báo, trên mạng, trong các buổi học Giáo dục tiền hôn nhân... chẳng hạn. Nhưng có một sự thật không chối cãi được là những bài dạy ấy nó chưa bao gồm những điều vốn thực tế mà một tên đàn ông đã có gia đình mang lại, những câu chuyện của hắn luôn là bằng chứng sống, luôn là thực tiễn, hay hơn, cuốn hút mình hơn là những lý thuyết được ghi trên sách vở. Vấn đề ở đây là sau một thời gian trò chuyện, nhiều người trong nhóm B này cứ nghĩ cái tên đã có gia đình kia nó thân thuộc với mình, từ đó dẫn đến việc xem hắn là người của mình, thế mới mệt mề cho thẳng nhỏ vậy, thế mới dẫn đến nhiều rắc rối vậy.
 
Ở đây xin mở ngoặc đơn để nói về một chuyện tế nhị khác cũng quan trọng không kém trong việc nhóm A hay nhóm B thường mắc phải, ấy là vì quá quan tâm đến những gì tên đàn ông đã có gia đình kia nói. Nếu chỉ đơn thuần là chuyện tốt đẹp trong gia đình được hắn kể ra thì không nói làm gì, vấn đề ở đây là tên kia lại hay nhấn mạnh đến những rắc rối hắn hay gặp phải trong đời sống vợ chồng, nào là vì kẹt xe nên phải về nhà trễ bị vợ mắng, nào là làm lụng vất vã mà vợ cho ăn tiết kiệm quá, nào là chuyện rửa chén lau nhà cứ bị vợ chê vợ trách là không sạch, thậm chí chuyện tối bị vợ tống cổ ra phòng khách ngủ một mình cũng kể ra luôn, tội nghiệp chưa?. Phụ nữ bất kể nhóm nào cũng luôn có lòng thiện tâm, tính nhân hậu trong người nên khi nghe vậy thì ai cũng thường tỏ ra thương xót, cảm thấy đứt ruột đứt gan từng đoạn một mà hay xúm vào an ủi hắn, khuyên can hắn, thôi thì vì tương lai của sắp nhỏ, thôi thì vì tình nghĩa vợ chồng, mong anh cố gắng vượt qua nỗi đau này, anh hãy làm như vậy, như vậy...etc... Có biết đâu ông chồng chính thức của mình cũng đang nằm chèo weo ngoài phòng khách mỗi đêm kia có khác chi tâm trạng với tên này, của nhà không lo lại thích đi lo của thiên hạ, không rắc rối cũng uổng.
 
Thêm một cái thực tế nữa, phàm là con người vốn hay có tính hay nhìn vào chuyện người khác để bàn luận, ít ai tự hài lòng với cái mình đang có, ông bà mình hay gọi là, Đứng núi này trông núi nọ. Chuyện này thì phụ nữ dính nhiều hơn phụ nam. Nếu chỉ nhìn qua núi nọ để học hỏi những kinh nghiệm hay về áp dụng cho gia đình mình thì không nói làm chi, cái kẹt ở đây là nhiều người nhìn qua núi nọ rồi thầm ao ước, thầm bảo trong lòng, ôi, con cái nhà ai mà có phúc thế, nhìn gia đình người ta kìa, hạnh phúc chưa tề, đầm ấm chưa tề, tức là mình chỉ thấy cái mặt nổi của họ, chứ biết đâu mỗi đêm về khi đóng cửa tắt đèn với nhau, biết đâu bên ấy cũng có rất nhiều chuyện khó nói xảy ra, thậm chí nhiều khi nó ghê gớm hơn là bên nhà mình luôn mà người ta không dám nói ra, cái này gọi là Đẹp thì khoe ra, Xấu thì che lại. Còn nếu gặp một tên đàn ông đẹp nó không khoe, toàn là khoe mấy chuyện xấu ra thì sao?. Khi ấy sự thông cảm dễ khiến người ta dẫn qua sự thương xót, mà khoảng cách giữa sự thương xót nó rất gần với sự thương yêu vì cũng xuất phát từ chữ thương, mà hễ dễ thương thì dễ yêu là vậy. Khi ấy mọi sự thân mật đều bộc lộ qua con chữ, qua lời nói rồi đi thẳng vào tim lúc nào không hay.
 
Chuyện đời quả thật khó nói, ông bà mình có bảo, bất cứ sự thân mật nào nó cũng dẫn đến sự suồng sã, khi ấy hai người khác phái với nhau mà đã có sự thân mật rồi thì một câu nói vui, một câu nói giỡn, thậm chí một câu nói trây trúa  với nhau cũng được xem là chuyện bình thường, càng bình thường hơn với một tên đã có gia đình vốn ít được các cô các bà phòng bị hơn là một tên độc thân kia nhiều. Lúc đó sẽ khiến cho tên đàn ông đã có gia đình kia lâm vào thế khó, bởi nói vui, nói giỡn, nói trây nó cũng tùy người, không phải gặp ai hắn cũng mở miệng ra chọc được, chọc ai cũng phải tùy hứng, chọc ai cũng phải lựa người, người nào hắn thấy thích hợp mới chịu giỡn qua giỡn lại chứ, gặp người mà mình đùa một câu họ lại tưởng mình kua họ hoặc họ giỡn lại nó không được vui lắm, chán bỏ xừ thì giỡn làm chi trời?. Mâu thuẫn phát sinh từ đây, Anh ý không giỡn với mình mà giỡn với nhỏ kia, Mình chọc ảnh mà ảnh không thèm trả lời, nhỏ kia mới chọc có một chút mà anh hứng lên, trả treo lại gần chục trang, coi có quê độ không, coi có tức mình không?.

Túm cái váy lại, trường hợp của tên bạn nào đó của  thằng Đạn nó thuần túy nằm vào cái hoàn cảnh mà theo xu thế mới bây giờ người ta hay gọi là BỊ YÊU ngang xương hay BỊ YÊU ngang hông. Chúng ta đã có SỢ YÊU, NGẠI YÊU, CHÁN YÊU.... gì đó rồi thì cũng nên biết thêm về một hiện tượng mới nữa, BỊ YÊU. Sợ yêu, ngại yêu hay chán yêu xem ra người ta còn dễ hiểu, anh/chị vì yêu nhiều quá nên đâm ra sợ, đâm ra chán hay như trường hợp chẳng có con ma nào nó thèm rớ vào mình giống thằng Đạn kia vẫn hay chu mỏ lên nói khoác, nói xạo là sợ yêu, chán yêu hay ngại yêu  lắm rồi để che đi cái thực tế phũ phàng cho việc ế kinh niên, ế dài hạn của mình thì xem ra nghe còn có lý vậy.
 
Hôm nay tui nói có nhiêu đó thôi, còn rất nhiều nguyên do để giải thích cho một tên đàn ông đã có gia đình luôn dẫn đến mọi sự rắc rối trên đời dù thực tâm hắn không muốn vậy, dù rằng cái nỗi oan ơi ông Địa ấy luôn đeo bám vào hắn như bóng với hình không cách chi rũ bỏ được, dù rằng cái việc BỊ YÊU ngang hông vẫn luôn xảy ra với hắn vậy. Nếu chỉ vì cái rắc rối ấy mà mang hắn ra cắt lưỡi hắn, hay cấm tiệt hắn ra ngoài vui đùa với nhân gian lại là biện pháp an toàn cho mọi phụ nữ khác thì có thấy quá bất công với hắn hay không?. Không thể xử sự như vậy được, tội nghiệp cho thằng nhỏ...
 
Lời dặn thêm dành cho thằng Đạn, mài mang vào mục Truyện Cười mà đăng nghen mậy, đăng ở chỗ khác tau vặn họng mài, bởi nếu đăng ở chỗ khác sẽ khiến mọi người tưởng tau nói thiệt, vào ném đá, chửi rủa tau là mài có chuyện lớn đó nghen em trai.

Thân chào.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
[Image: silence-icon-silence-png-512_512.png]

Reply
Giờ tới phiên ku Ếch cưng của tao đi diện bích  Rollin
Tuy nhiên nguyên nhân lại rất khác với ku Đạn cưng  Lol
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
Lol Lol


Khâm phục em Đạn  Admire Rollin
Hôm nào em nhờ bà Tám Lựu đạn viết về em đi. Thân vậy chắc bả viết trung thực lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
Bà Tám bả nói khơi khơi thôi, đâu phải nói riêng mình mài đâu mà mài suỵt suỵt tau vậy thằng kia?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c 

Cứ làm như mỗi mình mài là có gia đình rồi vậy. Mà chuyện mài có mài cũng công khai ra chứ đâu có dấu diếm đâu mà ngại. Cứ coi bà Tám bả mượn mình để bả nói người khác đi là xong chuyện. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-19, 09:24 PM)LMS Wrote: Lol Lol


Khâm phục em Đạn  Admire Rollin
Hôm nào em nhờ bà Tám Lựu đạn viết về em đi. Thân vậy chắc bả viết trung thực lắm  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin

Ý ẹ, bả với em thân nhau lắm, coi nhau như chị em ruột, còn hơn là tình thân chị em ngang hông như giữa em với chị nữa kìa. Bả mà viết ra thì em trốn trước, bởi bao nhiêu bí mật của em bả nắm trong tay, còn biết em thương ai, ghét ai, thích ai, mến ai, mê ai luôn đó.  Rollin

Thế nên hôm trước chị xin fb của bả, ngu sao em cho. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-19, 09:30 PM)Ngại đạn. Wrote: Ý ẹ, bả với em thân nhau lắm, coi nhau như chị em ruột, còn hơn là tình thân chị em ngang hông như giữa em với chị nữa kìa. Bả mà viết ra thì em trốn trước, bởi bao nhiêu bí mật của em bả nắm trong tay, còn biết em thương ai, ghét ai, thích ai, mến ai, mê ai luôn đó.  Rollin

Thế nên hôm trước chị xin fb của bả, ngu sao em cho. 

Becuoi

Để bửa nào tao nhờ em Như Ích viết về mày nha Đạn Rollin

Reply
(2020-10-19, 09:32 PM)Ech Wrote: Để bửa nào tao nhờ em Như Ích viết về mày nha Đạn  Rollin

Cứ tự nhiên đi ku. Như Ích, Như Nhiều gì tau cũng chấp hết, bởi bên tau đã có bà Tám luôn thương yêu, bảo vệ, che chở, đùm bọc tau rồi, không sợ anh Tây em Đầm nào hết ah.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
anh Đạn viết hay thiệt ... dài thiệt là dài ... đọc từ đầu tới cuối , chẵng hiểu anh nói gì cả 


Becuoi Becuoi


viết vậy mới hay hả anh Đạn  :LOL-53:
Reply
(2020-10-19, 09:43 PM)tuyetvan Wrote: anh Đạn viết hay thiệt ... dài thiệt là dài ... đọc từ đầu tới cuối , chẵng hiểu anh nói gì cả 


Becuoi Becuoi


viết vậy mới hay hả anh Đạn  :LOL-53:

Tui cũng không hiểu lắm nó nói gì, nói tùm lum hà. Đoạn này càng khó hiểu nè

Quote:ở thời buổi tranh tối tranh sáng hiện nay, việc một tên đàn ông dù đã có gia đình đùm đề rồi, thậm chí còn có cả tá bồ bịch vây quanh nhưng đi đâu cũng mở miệng than thở rằng thì là anh đang cô đơn, rằng thì là Anh còn độc thân một mình, Anh là con trai nheo nhẽo vậy mà ế em ui... nhằm mục đích gì thì tui chưa nói.

Bà nghĩ xem có phải ý nó nói bậy bạ gì đến tui hông vậy Vân của anh Ba?

Reply
(2020-10-19, 09:43 PM)tuyetvan Wrote: anh Đạn viết hay thiệt ... dài thiệt là dài ... đọc từ đầu tới cuối , chẵng hiểu anh nói gì cả 


Becuoi Becuoi

viết vậy mới hay hả anh Đạn  :LOL-53:

Việc viết ra là việc của bà Tám, việc hiểu ra là việc của mọi người, hai chiện đó nó đâu có liên quan với nhau, sao lại đi hỏi tui.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-19, 09:46 PM)Ech Wrote: Tui cũng không hiểu lắm nó nói gì, nói tùm lum hà. Đoạn này càng khó hiểu nè


Bà nghĩ xem có phải ý nó nói bậy bạ gì đến tui hông vậy Vân của anh Ba?

Theo tau thì bả thấy sao nói vậy, gần như là đúc kết mọi chuyện ở ngoài lẫn ở trong này, gom vào nói chung vậy thôi.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Đạn bay tứ tung, ai dính ráng chịu, bả đâu có ý ám chỉ cụ thể ai với ai đâu mậy. Giống như mài, miễng dzăng dzính có chút xíu mà đã la làng la nước rồi, nhát thế?.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Thôi thì, lỡ đau nhiều rồi thì đau thêm chút nữa, có mang vào nhà thương thì mấy ông Bác sĩ cũng có dịp mà làm cho nó xứng đáng vậy.

  Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Bà Tám này đúng là lựu đạn mà. Cái gì mà có vụ tâm sự ỉ ôi nữa, tâm sự cũng phải lựa người chứ, phải mà tâm sự với... bà Tám là tiêu đời rồi Rollin

Reply