2020-10-19, 09:58 PM
|
Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
|
|
2020-10-19, 10:06 PM
(2020-10-19, 09:58 PM)tuyetvan Wrote: tui hỗng biết ảnh nói cái gì cả .. từ đầu tới đuôi luôn Sầu thích đoạn đầu nhất. Vân vân và mây mây Đạn viết hay thật, hài hước Khen hoài có bị nói chị em nó khen nhau không ta?
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-10-19, 10:09 PM
yeah, nghe chổ này hay , nhưng Vân hơi nhột ... giống như có ai chọt cù lét Vân vậy đó Sầu
2020-10-19, 10:23 PM
(2020-10-19, 10:09 PM)tuyetvan Wrote: yeah, nghe chổ này hay , nhưng Vân hơi nhột ... giống như có ai chọt cù lét Vân vậy đó Sầu Hahaha, Đạn coi vậy chứ còn nhát, chỉ biết vân vân và mây mây
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-10-19, 10:26 PM
(2020-10-19, 10:23 PM)LMS Wrote: Hahaha, Đạn coi vậy chứ còn nhát, chỉ biết vân vân và mây mây Bà lộn rồi, bà Tám Lựu Đạn, chứ không phải thằng Đạn. Bà Tám thân đàn bà nên đồng cảm với các cô hay bị bắt nạt, bị bully
2020-10-19, 10:27 PM
nhát gì Sầu
ỗng bắn Vân .. mà nhát cái gì ? cái này kêu là bắn tẻ đó Sầu
2020-10-19, 10:30 PM
(2020-10-19, 10:27 PM)tuyetvan Wrote: nhát gì Sầu Bả chẳng hiểu bé Sầu gì hết, ý bả nói là chỉ dám bắn bà mà không dám bắn người khác
2020-10-19, 10:32 PM
(2020-10-19, 09:58 PM)Ech Wrote: Bà Tám này đúng là lựu đạn mà. Cái gì mà có vụ tâm sự ỉ ôi nữa, tâm sự cũng phải lựa người chứ, phải mà tâm sự với... bà Tám là tiêu đời rồi Thì đó, bả có giải thích rõ ràng rồi mà mậy: Quote:Lúc đó sẽ khiến cho tên đàn ông đã có gia đình kia lâm vào thế khó, bởi nói vui, nói giỡn, nói trây nó cũng tùy người, không phải gặp ai hắn cũng mở miệng ra chọc được, chọc ai cũng phải tùy hứng, chọc ai cũng phải lựa người, người nào hắn thấy thích hợp mới chịu giỡn qua giỡn lại chứ, gặp người mà mình đùa một câu họ lại tưởng mình kua họ hoặc họ giỡn lại nó không được vui lắm, chán bỏ xừ thì giỡn làm chi trời?. Mâu thuẫn phát sinh từ đây, Anh ý không giỡn với mình mà giỡn với nhỏ kia, Mình chọc ảnh mà ảnh không thèm trả lời, nhỏ kia mới chọc có một chút mà anh hứng lên, trả treo lại gần chục trang, coi có quê độ không, coi có tức mình không?. Ai cũng rứa thôi, nói vui nói giỡn cũng tùy người, tùy hứng, tùy chỗ, tùy nơi. Đâu phải bạ ai mình cũng xáp dzô nói giỡn được đâu, đâu phải chỗ nào cũng là chỗ để giỡn đâu. Cứ như tau, giờ nói thiệt, thích lôi đầu hai thằng bây ra giỡn, cứ vào thớt của hai thằng bây mà nói, nói linh tinh gì cũng được hai đứa bây hiểu là nói đùa, nói cho vui, có quê lên cao lắm cũng chỉ chửi đổng, Bà mịa mày Đạn là cùng, làm gì được nhau đâu mà sợ. Thế nên việc xử sự nó luôn nằm trên sự tự trọng là vậy. Chỉ tiếc là trong những fans của mài hay của ai đó họ không chịu nghĩ vậy, thấy mài cười nói vui vẻ với người này người kia mà không đếm xỉa gì đến mình là bực mình lên rồi. Từ chỗ bực mình dễ gây ra bực tức, từ bực tức dễ gây ra nóng giận là chuyện không hiếm, mà không hiếm thì dễ sinh ra mâu thuẫn có vậy thôi hà. Phân tích như vậy không có ý nói rằng mài là người nổi tiếng thơm đau nha ku, đừng tưởng lầm rồi ngủ quên trên ánh hào quang của mình. Bởi có nhiều cái được gom chung vào chữ nổi tiếng lắm, như mài chẳng hạn, trước đây cũng khá nổi tiếng về việc chửi nhau trên dây điện, chửi hay hay chửi dở tùy người nghe, nhưng chắc chắn hễ nhắc đến chửi nhau thì tên mài hiện ra trong suy nghĩ của người khác đầu tiên liền, đúng hông?. Tuy nhiên dạo này thấy mài hiền ra, chắc cũng được ai đó dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện tận tình rồi nên vì thương họ, nễ họ mà mài mới bỏ chứ dễ gì... Điều quan trọng ở đây là do mài không công khai cái tên người huấn luyện mài trở thành người ít chửi lại ra nên mới có chuyện, bởi theo tau nghĩ, số người âm thầm khuyên can mài bớt chửi lại xem ra không ít, thường thì đa số họ là phụ nữ, yêu hòa bình, chuộng tự do. Nội cái việc không công khai nói ra công lao ấy thuộc về ai một cách rõ ràng làm ai trong số họ cũng tưởng mình mới là người duy nhất khuyên mài bỏ cái thói xấu ấy cũng đủ để làm nên một cuộc cãi vã rồi... Đồng ý không ku?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-10-19, 10:34 PM
2020-10-19, 10:37 PM
(2020-10-19, 10:34 PM)tuyetvan Wrote: còn ý ông nói là .. ỗng dám bắn tui, chứ không dám bắn Sầu ?? ồi xời, nói chuyện với bà hôm nay mà bà chậm tiêu phát chán.
2020-10-19, 10:42 PM
(2020-10-19, 10:32 PM)Ngại đạn. Wrote: Tuy nhiên dạo này thấy mài hiền ra, chắc cũng được ai đó dạy dỗ, rèn luyện, huấn luyện tận tình rồi nên vì thương họ, nễ họ mà mài mới bỏ chứ dễ gì... Điều quan trọng ở đây là do mài không công khai cái tên người huấn luyện mài trở thành người ít chửi lại ra nên mới có chuyện, bởi theo tau nghĩ, số người âm thầm khuyên can mài bớt chửi lại xem ra không ít, thường thì đa số họ là phụ nữ, yêu hòa bình, chuộng tự do. Nội cái việc không công khai nói ra công lao ấy thuộc về ai một cách rõ ràng làm ai trong số họ cũng tưởng mình mới là người duy nhất khuyên mài bỏ cái thói xấu ấy cũng đủ để làm nên một cuộc cãi vã rồi... Đồng ý không ku?. Tao không đi chửi lộn nữa vì tao đi theo thầy ABC của tao tu thôi, mình cứ cám ơn thầy ABC là được rồi
2020-10-19, 10:49 PM
tui đoán là có 3 nhân vật trong câu chuyện anh Đạn viết
nhưng tui không hiểu ảnh nói cái gì ... ai là ai Sầu ơi , Sầu có hiễu mấy ông này nói gì không Sầu ???
2020-10-19, 10:56 PM
(2020-10-19, 10:26 PM)Ech Wrote: Bà lộn rồi, bà Tám Lựu Đạn, chứ không phải thằng Đạn. Bà Tám thân đàn bà nên đồng cảm với các cô hay bị bắt nạt, bị bully Oh, sorry em Đạn, chị lộn Xin lỗi người viết, cô Tám Lựu đạn
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
2020-10-19, 10:59 PM
(2020-10-19, 10:34 PM)tuyetvan Wrote: còn ý ông nói là .. ỗng dám bắn tui, chứ không dám bắn Sầu ?? Đây nè, đây là một minh chứng rất rõ ràng về việc mình nói nhiều, quan tâm nhiều về người khác nè. Trước kia ít nói về thì kiu tui bằng ANH hay ẢNH, giờ có quan tâm hơn, có nhắc đến nhiều hơn thì quay qua kêu bằng ỔNG liền. Sẵn đây tui cũng nói rõ với Vân của Lãng hay Vân của anh Ba hiểu rõ, đôi khi tui thấy tui cũng hơi thẳng tính và hay nói thẳng với Vân nhiều câu, nhiều chữ, nhiều điều mà đôi khi ngồi đọc lại tui thấy tui cũng hơi quá đáng, cũng có lúc muốn vào sửa lại hay xóa đi nhưng nghĩ kỹ thì không nên. Lý do?. - Lời nói thật lòng hay lời rủa sả nó cũng tùy thuộc vào người nói. Bởi có những người nói thẳng với mình hay rủa sả mình nó xuất phát từ việc họ ghét cay ghét đắng mình đến mức nếu giữa đường có thấy mình sắp té xuống hố sâu thì họ cũng sẵn lòng đạp luôn một phát cho mình chết phức đi cho rồi. Và cũng có người hay nói thẳng với mình lại xuất phát từ một thứ tình cảm khác, không muốn người thân, người bạn của mình bị người khác nói nặng nói nhẹ nhiều điều mà với người bị nói nặng coi như là chuyện bình thường thế thôi nhưng với người nghe kia lại là một sự đau lòng. Vân hiểu tui muốn nói với Vân điều gì chưa?. Và có thấy sự khác biệt trong hai cáchnoi1 thẳng đó hay không?. Nếu thấy được thì tui cảm ơn, còn vẫn cứ bảo anh viết dài viết dai viết dở khiến tui không hiểu ý anh muốn nói cái gì hết thì cho tui xin lỗi, từ nay trở đi tui không nói gì với Vân nữa là yên chuyện. Tui nói được, và tui đã làm được với nhiều người khác rồi thì tui tin tui sẽ làm được với Vân. Ok?.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
2020-10-19, 11:01 PM
(2020-10-19, 10:49 PM)tuyetvan Wrote: tui đoán là có 3 nhân vật trong câu chuyện anh Đạn viết Mấy ông pháo nổ bắn nhau cho rôm rả. Chẳng phải bắn Vân. Sầu hiểu vậy thôi. Người trong cuộc không hiểu sao mình hiểu nổi
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|




