Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Nếu có kiếp sau xin làm đàn bà
(2020-10-18, 09:19 PM)Hope Wrote: Nhiều khi cũng có thể là trả thù đời nữa ha chị..

Không biết phải hận đến nỗi nào để trả thù đời? 
Chị hỏi vậy thôi chứ không muốn trải nghiệm  Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-18, 09:37 PM)Ngại đạn. Wrote: Hổng phải tui nha, vì tui không biết làm thơ, tui chỉ có ca hát vu vơ thui, còn vừa làm thơ vừa hát vu vơ là thằng kia kìa.  Rollin

ủa anh có viết thơ không vậy? kkkkkkkkkk... à, mà anh có phải là người đàn ông tốt không? em thấy mấy cô nàng cứ thở ra "ôi, kiếm người đàn ông tốt đâu phải là dễ " xong mấy cô tắt đài luôn.  Biggrin
Tui nghĩ bây giờ tui mới thấm đòn... bài học này tui sẽ phải ghi nhớ.. không 1 ai trên đời cần ai phải cho lời khuyên.. cũng không cần phải xiêu lòng trước nỗi khổ của ai.. trước khi tội nghiệp ai thì phải biết tội nghiệp mình trước.. bởi vì làm ơn thì mắc oán.. oán thù triền miên..

Reply
(2020-10-18, 09:32 PM)Ngại đạn Wrote: Em của chị có nhiều kỷ niệm với chiện này mà, người ngây thơ mỏng manh dễ tan vỡ lại hay tin người như em bị hoài, có lần quăng dép chạy một mạch về nhà thở hổn hễn, miệng la thầm, hên quá, hên quá, may mà chạy kịp ra khỏi chỗ đó, không thôi giờ Má nhìn không ra rồi....  Rollin

Hahaha 

Chỗ làm chị cũng có mấy cô Les, có người mình thấy rõ, có người nhận không ra.
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-18, 09:32 PM)Ech Wrote: Giờ hiểu sao anh Ích là bê đê rồi, thì ra là hận đàn bà  Rollin

Tui thấy ngứa miệng quá nhưng sợ bị đánh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin
Hỏi thế gian tình là chi chi ...
Reply
(2020-10-18, 09:47 PM)Hope Wrote: ủa anh có viết thơ không vậy? kkkkkkkkkk... à, mà anh có phải là người đàn ông tốt không? em thấy mấy cô nàng cứ thở ra "ôi, kiếm người đàn ông tốt đâu phải là dễ " xong mấy cô tắt đài luôn.  Biggrin

Tui mà tốt cái nỗi gì trời.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Có đôi lúc một mình trong phòng tắm gắn kiếng chiếu yêu bốn bề, tui cũng ráng quay qua quay lại tìm một chỗ tốt tốt trên người mà tìm hoài không thấy cô Hope ơi.  Thế nên mới khẳng đình, là ai đó chứ không phải là tui đâu. Đừng nghi oan cho tui, tội nghịp...  Biggrin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-18, 09:53 PM)LMS Wrote: Tui thấy ngứa miệng quá nhưng sợ bị đánh  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Rollin Rollin

Tui tưởng bà không nhai xương người ta thôi chứ ai mà dám đánh bà Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
(2020-10-18, 09:50 PM)LMS Wrote: Hahaha 

Chỗ làm chị cũng có mấy cô Les, có người mình thấy rõ, có người nhận không ra.

Cái này thì chia sẽ cùng chị cách phân biệt.

Như bất cứ một cặp bình thường nào khác thì gay or les vẫn có việc phân chia ra ngôi thứ, ai làm chồng, ai làm vợ rõ ràng. Về gay thì vai chính thuộc về vai người vợ, thường thì họ là gay bẩm sinh, sinh ra đã thích điệu đà rồi, thân là con trai mà thích mặc đồ con gái, thích chơi bán hàng thay vì tạt lon như con trai, thích tô son điểm phấn, sau này khi lớn lên có điều kiện hơn thì muốn qua Thailand, làm gì ai cũng biết rồi. Còn anh trong vai chồng thì lại khác, nếu có cũng chỉ ở trong tâm hồn thôi, không biểu lộ ra ngoài như anh vợ, vẫn vai u thịt bắp rõ ràng, có anh còn tập tạ, tập gym, tướng đẹp mình còn thấy mê huống chi là phụ nữ. Trong trường hợp này thì vợ đi chinh phục chồng.    

Riêng về les thì ngược lại, người đóng vai chính thuộc về chị chồng, là người bẩm sinh, nhìn cũng dễ biết như chị nói. Họ có khuynh hướng thích ăn mặc như đàn ông, ăn nói có khi cũng bặm trợn như đàn ông, đặc biệt thường hay che dấu vòng 1 lại, càng nhỏ càng tốt, đôi khi cắt phăng đi nếu nó quá to. Còn người vào vai vợ thường thì khó biết hơn, có nhiều người thoạt nhìn phải nói là đẹp nức nở luôn, em ngày xưa cũng từng mê một em như thế, tốn bao công sức mà rứt không ra, cuối cùng cũng thở dài mà ôm hận, chỉ khi sau này biết sự thật rồi thì lòng mình mới nguôi ngoai đó chị.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  

Trong trường hợp này thì chồng đi kua vợ, vẫn hay nhắm vào mấy cô chê chán đàn ông như chị mà bắt chuyện hỏi han, tâm sự. Ai yếu yếu lòng chút xíu là dính luôn. Muốn cho chắc ăn nhất thì mình nên tìm một người cùng giới với mình mà thử bằng cách nhờ người ấy rờ rẫm lên người mình, nếu thấy thích thích thì nguy cơ bị lây nhiễm lên đến 80% rồi, còn thấy ghê ghê thì cứ yên tâm là mình không bị. Nhắc lại chiện này chợt nghĩ mà tội nghịp cho thằng bạn học hồi nhỏ. Nó mới đưa tay rờ có chút xíu vào người em mà đã ăn nguyên cái cùi chỏ của em vào mặt, vừa khóc vừa nói, đồ matday, nhờ tau làm giùm rồi uýnh tau hả mậy.... Rollin 

Chuyện vui kể về gay or les thì còn dài dài nhưng tạm chấm dứt ở đây vậy, mình hiểu nhiêu nói bấy nhiêu, nói nhiều dễ gây ra đụng chạm, không nên.  Em nhớ có một nick ở VB này, có viết một truyện mang tên Phận rêu bèo giạt gì đó lâu rồi, trong ấy có kể đại khái về cuộc đời mình, đọc thấy cảm động lắm, tiếc là giờ không thấy xuất hiện nữa.

Chúc mọi người ngủ ngon.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Mèn đọc anh Đạn giải thích cái gì gay les, Vân chóng mặt luôn 

Sao anh ĐẠN rành cái vụ này inside out luôn  Suytu. Vân không thể nào hiểu được ai là chồng ai là vợ khi gặp những người này
Reply
Vân nhớ hồi nhỏ có lần đạp xe chung với 1 đám bạn ra Sài Gòn chơi vào Christmas, tụi này kiếm 1 góc ngồi nghĩ mệt, thì con bạn Vân nó cầm tay Vân. 

Con gái cầm tay con gái là chuyện thường tình ở Việt Nam, nhưng lần đó Vân bị cầm tay với 1 cảm giác rờn rợn 

Nó cầm tay mình, còn tay kia xoa xoa lên 
. ban đầu Vân không để ý vì phân tán cái náo nhiệt Sài Gòn vào đêm Giáng sinh, nhưng 1 cảm giác rờn rợn làm Vân rút tay lại

Từ đó Vân trốn nó luôn .. Ngoài nó ra thì Vân không biết được người Việt Nam có bịnh này .. Nhưng tây thì Vân biết vài người. 



Trước đây Vân có coworker là gay, Vân nói chuyện với him cảm thấy rất thoải mái, không sợ rắc rối, vì Vân và him có .. the same taste .. Tụi này thỉnh thoảng cũng rủ nhau ra tiệm ăn, ngồi nói dóc, nhưng yeah, chơi với gay, Vân thấy họ cũng vui vẻ chứ không có gì cả
Reply
Có lần tui kể trong đây, năm tui học lớp 3, có 1 lần, nhìn vào gương mặt của thằng bạn trắng như con gái, trời nắng chiếu rỏ cả những sợi gân máu hồng trên khuôn mặt. Quá gần, thế là tui... hôn hắn lên má. Tại sao tui lại nhớ rỏ cả những sợi gân máu trên đôi má bầu bỉnh của hắn thì tui chịu thua. Sau này lớn lên, những cô gái trắng trẻo có đôi má bầu bỉnh luôn quyến rũ tui. Cũng may, lớn lên, nhìn đàn ông tui hổng có cảm giác gì Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
Ông hun lên con trai? 

Tui chưa bao giờ hun con gái 

Tui không chơi với les, nhưng tui ok chơi với gay, coi họ như 1 người bình thường 

Đôi khi tụi tui còn giỡn với nhau, về 1 ông nào đó attractive. 

He biết tui giỡn vui thôi .. tui nghĩ họ cũng không ghê như mình nghĩ 

Có điều tui không dám chơi với les thôi Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chơi với gay, tui coi him như 1 người bạn gái mình, chơi với les thì lại khác


Nói về Christians thì cũng có những người dính vào bịnh này, bạn của con gái Vân, nhưng họ không xử dụng nó, mà họ chọn sống no sex
Reply
Thì có ai nói là chơi với gay or les là xấu hay không nên đâu, tui thấy vẫn bình thường, nhưng dĩ nhiên là họ đừng tấn công tình cảm với mình là ok rồi.

Chuyện hồi trẻ lỡ có cảm tình với một cô les thì có. Có điều khi ấy mình còn khá trẻ nên không biết ai ra ai nên mới thế, chứ giờ thì rành rồi, nhìn phát biết ngay. Nhớ hồi xưa có chơi ở room chat của VietFun có quen với một cô les có cái nick hơi là lạ, leslagi (les là gì). Thường thì họ ít khi trả lời với mấy cái nick đàn ông lắm, nhưng cô này thì khác, rất cởi mở và thẳng thắn, chịu trò chuyện. Hẹn nhau ra ngoài cà phê cà pháo, tui có hiểu thêm một số vấn đề về giới tính này. Còn với gay thì thôi khỏi nói, đi dự lễ tang của nhiều người thấy họ được mời về múa hát giúp vui cho người chết (!) và giúp vui cho không khí tang lễ bớt buồn thảm, hoặc về tỉnh xa nơi có các đoàn lô tô trong các hội chợ quê gặp đa số trong họ là gay mình mới hiểu hoàn cảnh của họ nhiều hơn.

Có một điều là về mặt tình cảm gắn bó họ mãnh liệt hơn người thường rất nhiều, yêu là yêu chết bỏ, hy sinh cho người họ yêu hết mình, thế nên nếu lỡ bị phản bội thì sự giận dữ của họ cũng gấp đôi, gấp ba người thường, đâm là đâm lút cán chứ không chần chừ.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Giờ thì quan điểm của xã hội cũng dần thay đổi, người ta không ngại dấu giếm giới tính thật của mình, phong trào công khai giới tính thật ấy chắc bắt nguồn từ Âu, Mỹ mà lan qua các nước khác, trong đó có  VN. Đa số người trong giới ấy là người có tài, thành công trong công việc của mình, chắc đúng với câu có tật có tài thì phải. 

Nhớ ngày xưa có thời từng say mê hai người, người đầu là Sir Elton John, nghe ông hát bài Candle in the wind trong đám tang công nương Diana và bài Can You Feel the Love Tonight mà nhức cả nách luôn. Người thứ hai là anh George Michael với bài Careless Whisper, nhìn ảnh đẹp chai dã man với mái tóc vàng hoe cùng cặp mắt biếc.... Sau này biết ra giới tính thật của hai người, buồn 5 phút luôn. Mình là đàn ông mà còn mê, còn thất vọng như vậy huống chi là mấy chị...   Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Thành ra việc cô Vân mê anh  Gil Lê mà không mê anh Ba Ếch xem ra không có chi là lạ...hê hê.
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
Gil Lê đẹp thiệt, ai cũng mê chứ đâu phải riêng Vân 

Lần đầu tiên Vân đâu biết là con trai, Vân chỉ thấy nàng MC này có cặp mắt đẹp quá.. Cũng nhờ anh ra nói 

Nhưng thú thiệt, nhìn Gil Lê, Vân đôi khi không biết là gái hay trai, vẫn còn lẫn lộn . Đối với Vân, Gil Lê là 1 cô gái đẹp, mà dĩ nhiên, gái đẹp thì ai mà chẳng mê
Reply
Vân không nói Vân chỉ chơi đàn ông gay

Vân chỉ nói chơi với họ, Vân thấy ít rắc rối hơn, mình có thể vô tư nói chuyện với họ, mà không sợ gì cả .. như nói chuyện với bạn gái mình 

Vân cũng có quen mấy ông straight, Vân thấy có cái gì đó làm mình vướng víu  .. hơi mất tự nhiên hơn
Reply
(2020-10-18, 10:55 PM)Ech Wrote: Có lần tui kể trong đây, năm tui học lớp 3, có 1 lần, nhìn vào gương mặt của thằng bạn trắng như con gái, trời nắng chiếu rỏ cả những sợi gân máu hồng trên khuôn mặt. Quá gần, thế là tui... hôn hắn lên má. Tại sao tui lại nhớ rỏ cả những sợi gân máu trên đôi má bầu bỉnh của hắn thì tui chịu thua. Sau này lớn lên, những cô gái trắng trẻo có đôi má bầu bỉnh luôn quyến rũ tui. Cũng may, lớn lên, nhìn đàn ông tui hổng có cảm giác gì  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hồi còn trẻ tao nhờ giời có nước da trắng và đôi môi đỏ nên bị và được dê hoài chứ.  Lol

Nói chuyện thêm, hồi mới lớn quen với mấy ông hàng xóm lớn tuổi mấy ổng dẫn dắt mình mê nhạc TCS, thơ Phạm Thiên Thư, Du Tử Lê vv. Mê nhạc Trịnh và bị nhạc Trịnh ám ảnh đến nỗi tao chỉ kết mấy cô có vóc dáng trong nhạc của ổng như ... vai em gầy guộc nhỏ, em gầy ngón dài lời ru miệt mài, tìm em tôi tìm mình hạc sương mai vv . Mãi sau này qua đây tao quen được một cô ... mũm mĩm dễ thương, ui chao mày thử tưởng tượng với cái khí hậu lạnh cóng miền bắc Mỹ giữa 2 mẫu người con gái trên thì ở bên cạnh người nào mình có cái cảm giác ... ấm áp hơn. Từ đó mấy cô gầy ốm tao chỉ lấy ra từ cõi nhớ xa xưa và bỏ vào thơ  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply