Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
12. Yêu nhau trong sáng…mà phang nhau thì trong tối!
13. Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
14. Đón anh vào và tống cổ anh ra.
15. Tiền thì không thiếu, chủ yếu là không có
Tình yêu thì rất nhiều, căn bản là chưa có người yêu.
16. Tuy không sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, nhưng nguyện sống cùng ngày cùng tháng cùng năm.
17. Sống chết có nhau, ốm đau tự chịu…
18. Người tốt thì nhiều, mà người biết điều thì ít…
19. Dân thường chơi đẹp đè bẹp dân chơi…
20. Vạn sự khởi đầu nan, mà gian nan thì bắt đầu thấy nản…
21. Sau khi ly dị thì người đàn ông phải tự giặt đồ cho mình…thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai.
22. Không có gì tiết kiệm thời gian và tiền bạc hơn là yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
23. Một người phụ nữ toàn diện: sáng diện, trưa diện, chiều diện, tối diện.
24. Thiếu nữ là chữ viết tắt của thiếu…nữ tính.

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Câu này vui 

Rollin
10. Ế khỏe ế đẹp ế văn minh
Ai chê anh ế anh khinh cả phường
Ế cao ế quý ế dễ thương
Ai chê anh ế anh tương vớ mồm.

Dữ dễ sợ  Rollin

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Nhạc chôm của anh Dinh

Grinning-face-with-smiling-eyes4





love Heavy-black-heart4 Shy

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Sáng sớm cười cho tiền lộc tài viếng thăm , cho đời vui hơn Hope ơi 

Tiền là thuốc trị bá bịnh cho phụ nữ  Rollin

Ở hồ bơi, một người đàn ông vẻ mặt rạng rỡ quay về chỗ vợ.

- Anh vừa đi đâu về thế – bà vợ hỏi.
- Ở đằng kia anh thấy một cô gái đẹp tuyệt trần nằm dài trên bờ, gần như không mặc gì, chỉ mỗi tờ báo che trên bụng.
- Sao nữa – bà vợ gầm lên.
- Anh bèn cầm tờ báo lên.
- Và anh đã thấy những gì khiến anh phấn khích – bà vợ quay đi tìm cây chổi.
- Đúng thế. Tờ báo đăng tin giá cổ phiếu mình mua tăng lên 10%.
-Quá hay -bà vợ treo ngay cây chổi vào vị trí thường ngày của nó

Tiền trị bịnh  Becuoi  Becuoi  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
Có những lời không nên nói , nhất là những người muốn hướng đường tu . Vậy mới gọi là tu tâm .

1- chẳng hạn không nên nói xấu vị TT mà đương thời họ đã và đang bỏ thời gian của họ ra để cống hiến cho nước cho dân . Ăn trái nhớ người trồng cây . Cho dù bất tài hay hữu dụng .

2 - không nên đánh giá người khác lúc họ đang mang bịnh .dù gì họ cũng đang phải đối diện với tử thần .
3- không nên có những lời mỉa mai về bịnh tình của họ .

Vì cho dù bạn tin ai , thuộc tôn giáo nào cũng nên hướng về Tu Tâm .

Bee học được từ 1 sư Thầy ở Chùa khi Bee còn trẻ thơ dại đã thốt ra những lời không phải 


Shy Smiling-face-with-halo4

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 08:21 AM)Bee Wrote: Có những lời không nên nói , nhất là những người muốn hướng đường tu . Vậy mới gọi là tu tâm .

1- chẳng hạn không nên nói xấu vị TT mà đương thời họ đã và đang bỏ thời gian của họ ra để cống hiến cho nước cho dân . Ăn trái nhớ người trồng cây . Cho dù bất tài hay hữu dụng .

2 - không nên đánh giá người khác lúc họ đang mang bịnh .dù gì họ cũng đang phải đối diện với tử thần .
3- không nên có những lời mỉa mai về bịnh tình của họ .

Vì cho dù bạn tin ai , thuộc tôn giáo nào cũng nên hướng về Tu Tâm .

Bee học được từ 1 sư Thầy ở Chùa khi Bee còn trẻ thơ dại đã thốt ra những lời không phải 


Shy Smiling-face-with-halo4

Ai cũng có cái suy nghĩ như bạn thì thế giới này bình yên lâu rồi.   Smiling-face-with-halo4

Trong ba điều bạn nêu ra tui thấy điều #1 là phổ biến nhất, nói xấu người khác không phải bình thường mà còn nói xấu thậm tệ luôn. Và khi nhìn lại mới thấy, mới biết, những người đó toàn mấy tay cắc ké kỳ nhông, toàn là lũ theo đóm ăn tàn, chửi nhau thấy phát sợ. Cứ làm như mình là những chính trị gia lão luyện, cứ làm như mình là  TT không bằng, ngồi ở nhà mà phán chuyện thiên hạ như đúng rồi, tởm thật. Có giỏi lắm là cũng lên mạng, lên Youtube  tha về những video clip  lời của người khác về nhét vào miệng mình, trét vào mặt phe kia cho sướng miệng, dùng fake news của phe mình nhằm chống lại nhưng fake news của phe kia, tự bản thân chả đưa ra được một chính kiến nào cho ra hồn. 

Lại có những luận điểm thoạt nghe thấy chói tai vô cùng, tỷ như bầu cho ông này khác nào dâng đất nước cho tàu phù, bầu cho ông kia thì dâng đất nước cho bọn nga ngố, cứ làm như ở một cái đất nước tự do dân chủ vào bậc nhất thế giới như nước Mỹ,  ông TT muốn dâng nước cho ai thì dâng, cứ làm như ngành Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, dân chúng Mỹ họ đui hết vậy, TT muốn gì được nấy vậy. Có thể cái đầu óc nhược tiểu, thích làm nô lệ hoặc thích phụ thuộc vào người khác của đại đa số người Việt cổ nó ăn sâu vào tâm trí họ mạnh quá, qua Mỹ bao đời rồi vẫn chưa gột rửa hết nên có suy nghĩ ngây thơ vậy không không biết nữa.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trước đây mình có ví von một chuyện vui vui, trước khi yêu nhau nên hỏi người ấy theo ông nào, ông Lừa hay ông Voi, để mình biết mà còn định liệu nên tiến tới lâu dài hay chia tay tức khắc, nay xin thêm một ý khác, trước khi muốn làm bạn với ai ở đây cũng nên hỏi trước, Anh/Em theo ông nào để anh biết mà tính, khác ông thì không chơi chung nha bạn.  Rollin  

Nói vậy vì thấy nhân quả trước mắt ở đây thôi, hồi trước có hai ông kia chửi nhau như kiki với mèo ốm, đến gần ngày bầu cử mới biết là cùng phe, quay qua tay bắt mặt mừng, tình thương mến thương thiệt là cảm động vô cùng. Ai bảo chính trị luôn gây ra hận thù đâu nào, nhiều khi chính trị cũng khiến mình hiểu nhau hơn, thương nhau hơn chứ bộ. 

Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-02, 10:02 AM)Ngại đạn. Wrote: Nói vậy vì thấy nhân quả trước mắt ở đây thôi, hồi trước có hai ông kia chửi nhau như kiki với mèo ốm, đến gần ngày bầu cử mới biết là cùng phe, quay qua tay bắt mặt mừng, tình thương mến thương thiệt là cảm động vô cùng. Ai bảo chính trị luôn gây ra hận thù đâu nào, nhiều khi chính trị cũng khiến mình hiểu nhau hơn, thương nhau hơn chứ bộ. 

Becuoi

Đã vậy một ông còn rinh về từ đâu đó 1 câu nói chê ông tổng thống nước họ chỉ biết gây ... chia rẽ, tui đọc rồi cười muốn sặc cà phê.  Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-02, 10:23 AM)lãng Wrote: Đã vậy một ông còn rinh về từ đâu đó 1 câu nói chê ông tổng thống nước họ chỉ biết gây ... chia rẽ, tui đọc rồi cười muốn sặc cà phê.  Rollin

Rốt cục lại cũng là lấy lời của người khác tự nhét vào miệng mình cho nó soang thôi chứ có phải ý của người ta đâu mà cười sặc cà phê uổng vậy bạn?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Hôm kia mới trò chuyện với thằng bạn thân ở bên bển lâu rồi, có hỏi nó, Ê mậy, sao tau thấy dạo này Youtube mọc ra nhiều kênh, nhiều người nhảy ra hăng hái chửi mướn quá vậy mậy?. Mà toàn là chửi tục chửi tỉu nữa mới ghê, ném vào mặt nhau toàn thứ dơ dáy không hà, tại vì tò mò hôm bữa có coi hai nhân vật chính là ông Lừa với ông Voi  tranh luận với nhau, thấy hai ổng dù công kích nhau kịch kiệt đến mấy đi nữa thì cũng đâu có chửi tục như vậy đâu?. 

Nó từ tốn trả lời, làm sao so sánh giữa hai người lịch sự với hai người hạ cấp được bạn. Lịch sự họ cũng chửi nhưng nghe nó thấm thía hơn nhiều, khác xa với dân hạ cấp chỉ thích ném vào mặt nhau những câu khó nghe là chuyện thường tình thôi. Còn tại sao mọc ra nhiều thợ chửi  hả, vì $ cả thôi bạn ơi. Mình gân cổ lên cãi, tiền gì mà tiền, Youtube họ đâu có ngu, loa hoe có vài chục views thì tiền đâu mà tiền. Nó cười cười ra vẽ bí hiểm, có người bao thầu, có người trả hết đó bạn, khéo lo bò trắng răng.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Tôn giáo và chính trị vốn là hai lãnh vực khác nhau xa lắc xa lơ, không dính líu gì với nhau, đã theo tôn giáo thì không mang tôn giáo ra bàn với chính trị, nhiều ông nhiều bà thích ghép cặp hai thứ lại với nhau chi cho mệt, chi cho mất hình tượng hết vậy trời?. Không sợ Chúa buồn trên Thánh Giá, mắt nhạt nhòa mưa qua, không sợ Phật buồn trên tòa sen sao ta?.  Smiling-face-with-halo4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-02, 12:50 PM)Ngại đạn. Wrote: Tôn giáo và chính trị vốn là hai lãnh vực khác nhau xa lắc xa lơ, không dính líu gì với nhau, đã theo tôn giáo thì không mang tôn giáo ra bàn với chính trị, nhiều ông nhiều bà thích ghép cặp hai thứ lại với nhau chi cho mệt, chi cho mất hình tượng hết vậy trời?. Không sợ Chúa buồn trên Thánh Giá, mắt nhạt nhòa mưa qua, không sợ Phật buồn trên tòa sen sao ta?.  Smiling-face-with-halo4

Chắc tại vì họ là những người có ... tâm tu hoặc tâm đạo gì đó. Lúc nào tâm hồn cũng cũng hướng thượng suy tư về tôn giáo hay minh triết nên khi bất cẩn mà nổi sân si lên thì chỉ biết mang tôn giáo ra phang đối thủ, đoán như thế chả biết trúng hay trật.   Wink
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-02, 10:02 AM)Ngại đạn. Wrote: Ai cũng có cái suy nghĩ như bạn thì thế giới này bình yên lâu rồi.   Smiling-face-with-halo4

Trong ba điều bạn nêu ra tui thấy điều #1 là phổ biến nhất, nói xấu người khác không phải bình thường mà còn nói xấu thậm tệ luôn. Và khi nhìn lại mới thấy, mới biết, những người đó toàn mấy tay cắc ké kỳ nhông, toàn là lũ theo đóm ăn tàn, chửi nhau thấy phát sợ. Cứ làm như mình là những chính trị gia lão luyện, cứ làm như mình là  TT không bằng, ngồi ở nhà mà phán chuyện thiên hạ như đúng rồi, tởm thật. Có giỏi lắm là cũng lên mạng, lên Youtube  tha về những video clip  lời của người khác về nhét vào miệng mình, trét vào mặt phe kia cho sướng miệng, dùng fake news của phe mình nhằm chống lại nhưng fake news của phe kia, tự bản thân chả đưa ra được một chính kiến nào cho ra hồn. 

Lại có những luận điểm thoạt nghe thấy chói tai vô cùng, tỷ như bầu cho ông này khác nào dâng đất nước cho tàu phù, bầu cho ông kia thì dâng đất nước cho bọn nga ngố, cứ làm như ở một cái đất nước tự do dân chủ vào bậc nhất thế giới như nước Mỹ,  ông TT muốn dâng nước cho ai thì dâng, cứ làm như ngành Hành Pháp, Lập Pháp, Tư Pháp, dân chúng Mỹ họ đui hết vậy, TT muốn gì được nấy vậy. Có thể cái đầu óc nhược tiểu, thích làm nô lệ hoặc thích phụ thuộc vào người khác của đại đa số người Việt cổ nó ăn sâu vào tâm trí họ mạnh quá, qua Mỹ bao đời rồi vẫn chưa gột rửa hết nên có suy nghĩ ngây thơ vậy không không biết nữa.    Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Trước đây mình có ví von một chuyện vui vui, trước khi yêu nhau nên hỏi người ấy theo ông nào, ông Lừa hay ông Voi, để mình biết mà còn định liệu nên tiến tới lâu dài hay chia tay tức khắc, nay xin thêm một ý khác, trước khi muốn làm bạn với ai ở đây cũng nên hỏi trước, Anh/Em theo ông nào để anh biết mà tính, khác ông thì không chơi chung nha bạn.  Rollin  

Nói vậy vì thấy nhân quả trước mắt ở đây thôi, hồi trước có hai ông kia chửi nhau như kiki với mèo ốm, đến gần ngày bầu cử mới biết là cùng phe, quay qua tay bắt mặt mừng, tình thương mến thương thiệt là cảm động vô cùng. Ai bảo chính trị luôn gây ra hận thù đâu nào, nhiều khi chính trị cũng khiến mình hiểu nhau hơn, thương nhau hơn chứ bộ. 

Becuoi


Bee xin phép chào anh Ngại Đạn dainhon ( đại nhơn )  Lol 

Cám ơn anh đã ghé vào nhả đạn , úi Bee sorry Bee nói lộn cho Bee nói lại nhả ngọc . Lol 
chọc anh không chịu cãi lại thì chọc cho anh quýnh . Lol 

Bee biết anh sẽ không bao giờ quýnh Bee nên Bee đùa cho vui mong anh không ghét Bee .

Bee hoàn toàn đồng ý với những cảm nhận của anh , mà đã đồng lòng với nhau thì không có lý do nào để mình cãi nhau nữa cho nên mình cùng nhau bàn luận những chuyện thiên hạ bàn cho vui . coi Bee và anh có khác họ chỗ nào không ? chứ Bee thấy mình có 2 con mắt để đọc , có bộ óc để suy diễn , có tai để nghe và đương nhiên có suy nghĩ để phân biệt cái nào nên tin cái nào không nên tin theo nhân xét của riêng mỗi người .

Vậy chuyện chốn thuế , chuyện playboy , chuyện kỳ thị , chuyện ông Trump giả bịnh , chuyện Covid chết người là lỗi do ai ? vv và vv anh muốn bàn về vấn đề nào trước tiên ?

Cheer Cheer mời anh .

Xin lỗi nha , sáng giờ Bee bay lơ lửng nên hồn cũng còn lơ lửng lắm . Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 09:10 PM)Bee Wrote: Bee xin phép chào anh Ngại Đạn dainhon ( đại nhơn )  Lol 

Cám ơn anh đã ghé vào nhả đạn , úi Bee sorry Bee nói lộn cho Bee nói lại nhả ngọc . Lol 
chọc anh không chịu cãi lại thì chọc cho anh quýnh . Lol 

Bee biết anh sẽ không bao giờ quýnh Bee nên Bee đùa cho vui mong anh không ghét Bee .

Bee hoàn toàn đồng ý với những cảm nhận của anh , mà đã đồng lòng với nhau thì không có lý do nào để mình cãi nhau nữa cho nên mình cùng nhau bàn luận những chuyện thiên hạ bàn cho vui . coi Bee và anh có khác họ chỗ nào không ? chứ Bee thấy mình có 2 con mắt để đọc , có bộ óc để suy diễn , có tai để nghe và đương nhiên có suy nghĩ để phân biệt cái nào nên tin cái nào không nên tin theo nhân xét của riêng mỗi người .

Vậy chuyện chốn thuế , chuyện playboy , chuyện kỳ thị , chuyện ông Trump giả bịnh , chuyện Covid chết người là lỗi do ai ? vv và vv anh muốn bàn về vấn đề nào trước tiên ?

Cheer Cheer mời anh .

Xin lỗi nha , sáng giờ Bee bay lơ lửng nên hồn cũng còn lơ lửng lắm . Becuoi

Theo đúng thủ tục, trước khi trả lời từng điểm của Bee nêu ra thì hy vọng bạn cho mình biết trước, bạn theo ai?. Lừa hay Voi?. Ngại trả lời công khai thì bạn có thể pi-em riêng cho mình, cam đoan mình sẽ giữ bí mật cho bạn. Hoặc muốn cho sự việc nó thêm phần lãng mạn, bạn và mình cùng viết lên tay hai chữ ngắn gọn thôi, chữ Eo-lờ hay chữ Vê, chụp hình Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa... rồi đếm 1, 2, 3 bấm gởi cho nhau, nếu cùng mẫu tự thì mình đập tay cái bốp cho thêm tình thắm thiết, nếu khác mẫu tự thì đường ai nấy đi cho gọn hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chọc cho vui thôi, chứ thiệt ra thì với một người nói chuyện dễ thương như bạn thì dù bạn theo ai thì mình xin theo nấy, cam đoan không cãi lại bạn nửa lời, cao lắm thì ráng nghe bạn thao thao bất tuyệt nói về người bạn yêu thích mà không dám mở miệng nói dù chỉ một lời, chỉ riêng cái việc nhìn cái mỏ chu chu của bạn khi thuyết trình thì mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, hơi đâu mà quan tâm bạn nói những gì.  Biggrin

 Xin lỗi bà con, lâu lâu tui có dịp lột lưỡi một bữa, được phép nói thì cứ thoải mái cho vui nha. Becuoi
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-02, 09:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Theo đúng thủ tục, trước khi trả lời từng điểm của Bee nêu ra thì hy vọng bạn cho mình biết trước, bạn theo ai?. Lừa hay Voi?. Ngại trả lời công khai thì bạn có thể pi-em riêng cho mình, cam đoan mình sẽ giữ bí mật cho bạn. Hoặc muốn cho sự việc nó thêm phần lãng mạn, bạn và mình cùng viết lên tay hai chữ ngắn gọn thôi, chữ Eo-lờ hay chữ Vê, chụp hình Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa... rồi đếm 1, 2, 3 bấm gởi cho nhau, nếu cùng mẫu tự thì mình đập tay cái bốp cho thêm tình thắm thiết, nếu khác mẫu tự thì đường ai nấy đi cho gọn hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chọc cho vui thôi, chứ thiệt ra thì với một người nói chuyện dễ thương như bạn thì dù bạn theo ai thì mình xin theo nấy, cam đoan không cãi lại bạn nửa lời, cao lắm thì ráng nghe bạn thao thao bất tuyệt nói về người bạn yêu thích mà không dám mở miệng nói dù chỉ một lời, chỉ riêng cái việc nhìn cái mỏ chu chu của bạn khi thuyết trình thì mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, hơi đâu mà quan tâm bạn nói những gì.  Biggrin

 Xin lỗi bà con, lâu lâu tui có dịp lột lưỡi một bữa, được phép nói thì cứ thoải mái cho vui nha. Becuoi


Tôi chỉ xin kéo cái ghế ngồi nghe mỏ nhọn nhọnmỏ chu chu debate thôi, tôi cám ơn không hết chứ lỗi phải gì   Rollin
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-02, 09:34 PM)Ngại đạn. Wrote: Theo đúng thủ tục, trước khi trả lời từng điểm của Bee nêu ra thì hy vọng bạn cho mình biết trước, bạn theo ai?. Lừa hay Voi?. Ngại trả lời công khai thì bạn có thể pi-em riêng cho mình, cam đoan mình sẽ giữ bí mật cho bạn. Hoặc muốn cho sự việc nó thêm phần lãng mạn, bạn và mình cùng viết lên tay hai chữ ngắn gọn thôi, chữ Eo-lờ hay chữ Vê, chụp hình Bàn tay năm ngón em vẫn kiêu sa... rồi đếm 1, 2, 3 bấm gởi cho nhau, nếu cùng mẫu tự thì mình đập tay cái bốp cho thêm tình thắm thiết, nếu khác mẫu tự thì đường ai nấy đi cho gọn hén.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Chọc cho vui thôi, chứ thiệt ra thì với một người nói chuyện dễ thương như bạn thì dù bạn theo ai thì mình xin theo nấy, cam đoan không cãi lại bạn nửa lời, cao lắm thì ráng nghe bạn thao thao bất tuyệt nói về người bạn yêu thích mà không dám mở miệng nói dù chỉ một lời, chỉ riêng cái việc nhìn cái mỏ chu chu của bạn khi thuyết trình thì mình cũng thấy hạnh phúc lắm rồi, hơi đâu mà quan tâm bạn nói những gì.  Biggrin

 Xin lỗi bà con, lâu lâu tui có dịp lột lưỡi một bữa, được phép nói thì cứ thoải mái cho vui nha. Becuoi

Anh hỏi thì Bee xin thưa  , Năm nay thật sự Bee không có đi bầu , Bee cảm thấy ai cũng có điểm tốt và điểm xấu , còn tin và nghe lời hứa của những người làm chính trị thì xin lỗi không có phần của Bee . Họ đắc cử rồi thì họ tự nhiên hay bị bịnh lãng trí và quên mất họ đã nói gì và nhất là cả 2 ông đều đã có tuổi và cùng mang bịnh lãng trí .  Lol cho nên chuyện chúng mình xoè bàn tay đếm ngón tay và cùng đập bàn tay thì mình SKIP đi . chớ lỡ lần này mình đồng lòng give nhau high 5 mà lần sau có cô nào đẹp đẹp ra ứng cử với cụ cựu TT ngoài 7 mươi nhăm tuổi, mà Bee lại theo cụ Tổng thống còn anh ủng hộ cô đẹp đẹp kia chả nhẽ mình lại chia ra mỗi đứa 1 ngả 4 năm sau mới gặp lại nhau được sao ? buồn nhắm anh ơi , bốn 4 năm đó Bee biết sống làm thao , biết vui với ai biết buồn cùng ai ?  Rollin thôi thì Bee không thích chính trị cho an lành . chứ gia đình mà có cả 2 người thích chính trị lộn xộn lắm . cứ như lên voi xuống chó ấy , 4 năm vui , lại 8 năm buồn thì hỏng toét . 

Cái mỏ chu chu đó tuy nó mỏng dánh nhưng mà nó lợi hại lắm đó nha nó cắn chết voi đó .  Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 09:39 PM)lãng Wrote: Tôi chỉ xin kéo cái ghế ngồi nghe mỏ nhọn nhọnmỏ chu chu debate thôi, tôi cám ơn không hết chứ lỗi phải gì   Rollin

anh Lãng đang nói cái chi chi vậy ? phải chê mỏ  của Bee nhọn không ?

trả lời dùm : biết rồi còn hỏi 

Becuoi Becuoi Becuoi

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 09:10 PM)Bee Wrote: ..........

Vậy chuyện chốn thuế , chuyện playboy , chuyện kỳ thị , chuyện ông Trump giả bịnh , chuyện Covid chết người là lỗi do ai ? vv và vv anh muốn bàn về vấn đề nào trước tiên ?

Cheer Cheer mời anh .

Xin lỗi nha , sáng giờ Bee bay lơ lửng nên hồn cũng còn lơ lửng lắm . Becuoi

Trở lại chuyện chính, xin được nói về chuyện đầu tiên, chuyện chốn thuếFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình thì chẳng rành rẽ gì lắm về mấy chuyện này, nhưng được cái có mấy tên bạn sống lâu năm bên bển chỉ giáo nên cũng rành được chút chút, nhiều đêm chúng nó gọi về tán dóc cả đêm về chuyện nước Mỹ nên cũng hiểu chút chút, nhân tiện trình bày luôn, có sai mong các bạn bổ túc thêm cho mình hiểu hén.  Cheer

Điều đầu tiên và là điều căn bản mà chúng bạn bảo mình phải hiểu là ở nước Mỹ nói riêng, ở các nước Tự Do Dân Chủ nói chung, không có khái niệm trốn thuế. Bởi tất cả mọi giao dịch hoặc thu nhập của người dân, từ việc lãnh lương bao nhiêu, mua bán nhà đất (như đaigia Bee chẳng hạn  Biggrin )... được bao nhiêu anh/chị phải tự giác khai báo, chúng tôi (cơ quan Thuế) sẽ ghi nhận và kiểm tra, anh khai đúng chúng tôi sẽ để anh yên lành làm ăn, anh khai gian hay cố tình giấu diếm mà chúng tôi phát hiện ra được thì khỏi phải nói hậu quả anh lãnh nó như thế nào tự biết đi. Thế nên việc khai như thế nào là chuyện của anh, anh có thể lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để lách thuế, đóng ít đi là chuyện của anh, chúng tôi không cấm, anh có thể hưởng lợi ngay khi đó nhưng luật pháp do mấy ông Hành Pháp làm ra sẽ lập tức ra cái luật mới để bịt kín cái kẽ hở ấy liền. 

Thử nghĩ một người bình thường trong xã hội, cơm ngày ba bữa no đủ, sáng sáng xách xe đi cày kiếm $ về nuôi gia đình liệu có còn tâm trí hay thời gian rảnh nào mà để đi hơn thua với với cả một cái tổ chức rộng lớn, quy tụ toàn mấy tay chuyên gia kinh tế gạo cội, bạc đầu hói trán ăn rồi chỉ việc ngồi nghĩ ra chỉ mỗi một việc ấy không mà đòi qua mặt người ta?. Ăn gian họ được một lần chưa chắc sẽ thắng họ trong những lần khác, thắng họ lần này thôi mà đã hí ha hí hững khoe ầm lên để thằng kia nhảy vào bảo rằng mình có thể trốn thuế được ở nước Mỹ?.

Tóm lại thì không thể có chuyện trốn thuế mà được đâu bạn hiền. Anh có giỏi lắm, có nhờ Luật sư tư vấn tận tình thì anh cũng chỉ có thể giảm bớt số thuế thực sự của mình trong một vài lần thôi, bởi nghe đâu người ta có thể lật hồ sơ thuế của bạn những 7 năm về trước để tống cổ bạn vào tù nếu bạn cố tình gian dối, đúng hông?.

Nói vậy để liên quan đến việc chỉ đóng có $750 của ông kia mà ông nọ đưa ra trước công chúng. Con số ấy chỉ là do bên kia nói về bên này, còn con số thực sự là bao nhiêu, ai biết?. Thằng bạn tui còn nhấn mạnh thêm một điểm quan trọng, ở một đất nước tự do, những gì được luật pháp quy định là bí mật cá nhân đều được tôn trọng một cách triệt để, trong đó những thông tin về bệnh án của mình hay hồ sơ thuế cá nhân của mình là những thông tin bí mật, không ai có quyền công khai nó ra nếu mình không đồng ý. Thế nên tui đâu cần phải chứng minh với anh rằng tui đóng bao nhiêu nếu tui không thích, không muốn?. Khi cơ quan thuế không đụng chạm đến tui thì tui có quyền ngước mắt nhìn đời với cặp kính đen to tổ bố, làm cóc gì được tui?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghe xong mình nêu liền thắc mắc, thế trong hồ sơ tranh cử tau có cần phải công khai số thuế tau đóng như ông kia đã làm không?.  Nó khẳng định chắc nịch, mày thích thì mày cứ làm theo ý riêng của mày, mày không thích chẳng có con Ma nào bắt bẽ được mày, dĩ nhiên nếu mày gian dối, con Ma thuế vụ đến còng đầu mày ráng chịu, còn khi con Ma thuế vụ chưa tìm đến mài thì mài toàn quyền hất mặt lên trời cho tau. 

Nghi quá, hỏi lại, Are you sure?. Sure, viết đi, nghe chửi là chuyện của mày, not me... Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply