2020-10-01, 09:11 AM
Hope và Bee chơi thân với nhau , mọt hôm Hope nghêu ngao hát :
Ngày xưa mỗi lần em ngân tiếng hát
Làng ta trai chốn hết chọi
Bee. Nức nở khen Hope hát hay vỗ tay bộp bộp .
Hope liền hỏi Bee
- Hope: Sau này nếu tớ trở thành ca sĩ thì cậu làm cận vệ cho tớ nhé.
- Bee : Không đâu!
- Hope : Sao thế?
- Bee: Một, hai người thì tớ có thể đối phó chứ toàn bộ khán giả nổi giận thì tớ chết mất.
- Hope chợn mắt gườm Bee : Hừ! Đứng lại!
Ngày xưa mỗi lần em ngân tiếng hát
Làng ta trai chốn hết chọi
Bee. Nức nở khen Hope hát hay vỗ tay bộp bộp .
Hope liền hỏi Bee
- Hope: Sau này nếu tớ trở thành ca sĩ thì cậu làm cận vệ cho tớ nhé.
- Bee : Không đâu!
- Hope : Sao thế?
- Bee: Một, hai người thì tớ có thể đối phó chứ toàn bộ khán giả nổi giận thì tớ chết mất.
- Hope chợn mắt gườm Bee : Hừ! Đứng lại!




Một Ngày Bình Yên !
Trong Đám Hoa Rừng .

