Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Núi Đá
anh Đạn nói hay lắm


Vân chờ coi Bee debate làm sao  Shy


tưởng anh Đạn ở VN, không biết gì ... ai dè gặp ... sư tỗ  Rollin

Vân thì ở Canada, nhưng Vân cũng cảm thấy bất bình .. những người vẽ rồng rắn rồi nói cái này cái kia

họ thiệt đúng là .. rỗi hơi

vẻ chuyện không có .. rồi làm lớn chuyện lên  Face-with-rolling-eyes4
Reply
(2020-10-02, 10:10 PM)Bee Wrote: anh Lãng đang nói cái chi chi vậy ? phải chê mỏ  của Bee nhọn không ?

trả lời dùm : biết rồi còn hỏi 

Becuoi Becuoi Becuoi

Nên hiểu ý của bạn Lãng.

- Cái mỏ chu chu ===> bạn Bee.

- Cái mỏ nhọn nhọn ===> bạn Đạn.

Ý bạn ấy nói, mỏ chu dễ thương hơn mỏ nhọn đó mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-02, 10:45 PM)Ngại đạn. Wrote: Nên hiểu ý của bạn Lãng.

- Cái mỏ chu chu ===> bạn Bee.

- Cái mỏ nhọn nhọn ===> bạn Đạn.

Ý bạn ấy nói, mỏ chu dễ thương hơn mỏ nhọn đó mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Đúng như thế, mỏ chu chu nào cũng dễ thương hơn mỏ nhọn. Nhưng mỗi cái mỏ nhọn sẽ thấy cái mỏ chu chu dễ thương nhất cho riêng mình để ... debate  Rollin , mỏ chu chu này cũng rất dễ thương nhưng chắc chỉ dễ thương nhất với cái mỏ nhọn nhất VB thôi. Bạn lãng không có cửa  chỗ này Biggrin . mỏ chu chu bạn lãng muốn debate đang ăn ... hủ tíu sa tế  Becuoi
Xin cho bốn mùa đất trời lặng gió ... ... từng giọt sương thu yêu em thật thà (TCS)
Reply
(2020-10-02, 10:29 PM)Ngại đạn. Wrote: Trở lại chuyện chính, xin được nói về chuyện đầu tiên, chuyện chốn thuếFace-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Mình thì chẳng rành rẽ gì lắm về mấy chuyện này, nhưng được cái có mấy tên bạn sống lâu năm bên bển chỉ giáo nên cũng rành được chút chút, nhiều đêm chúng nó gọi về tán dóc cả đêm về chuyện nước Mỹ nên cũng hiểu chút chút, nhân tiện trình bày luôn, có sai mong các bạn bổ túc thêm cho mình hiểu hén.  Cheer

Điều đầu tiên và là điều căn bản mà chúng bạn bảo mình phải hiểu là ở nước Mỹ nói riêng, ở các nước Tự Do Dân Chủ nói chung, không có khái niệm trốn thuế. Bởi tất cả mọi giao dịch hoặc thu nhập của người dân, từ việc lãnh lương bao nhiêu, mua bán nhà đất (như đaigia Bee chẳng hạn  Biggrin )... được bao nhiêu anh/chị phải tự giác khai báo, chúng tôi (cơ quan Thuế) sẽ ghi nhận và kiểm tra, anh khai đúng chúng tôi sẽ để anh yên lành làm ăn, anh khai gian hay cố tình giấu diếm mà chúng tôi phát hiện ra được thì khỏi phải nói hậu quả anh lãnh nó như thế nào tự biết đi. Thế nên việc khai như thế nào là chuyện của anh, anh có thể lợi dụng những kẽ hở của pháp luật để lách thuế, đóng ít đi là chuyện của anh, chúng tôi không cấm, anh có thể hưởng lợi ngay khi đó nhưng luật pháp do mấy ông Hành Pháp làm ra sẽ lập tức ra cái luật mới để bịt kín cái kẽ hở ấy liền. 

Thử nghĩ một người bình thường trong xã hội, cơm ngày ba bữa no đủ, sáng sáng xách xe đi cày kiếm $ về nuôi gia đình liệu có còn tâm trí hay thời gian rảnh nào mà để đi hơn thua với với cả một cái tổ chức rộng lớn, quy tụ toàn mấy tay chuyên gia kinh tế gạo cội, bạc đầu hói trán ăn rồi chỉ việc ngồi nghĩ ra chỉ mỗi một việc ấy không mà đòi qua mặt người ta?. Ăn gian họ được một lần chưa chắc sẽ thắng họ trong những lần khác, thắng họ lần này thôi mà đã hí ha hí hững khoe ầm lên để thằng kia nhảy vào bảo rằng mình có thể trốn thuế được ở nước Mỹ?.

Tóm lại thì không thể có chuyện trốn thuế mà được đâu bạn hiền. Anh có giỏi lắm, có nhờ Luật sư tư vấn tận tình thì anh cũng chỉ có thể giảm bớt số thuế thực sự của mình trong một vài lần thôi, bởi nghe đâu người ta có thể lật hồ sơ thuế của bạn những 7 năm về trước để tống cổ bạn vào tù nếu bạn cố tình gian dối, đúng hông?.

Nói vậy để liên quan đến việc chỉ đóng có $750 của ông kia mà ông nọ đưa ra trước công chúng. Con số ấy chỉ là do bên kia nói về bên này, còn con số thực sự là bao nhiêu, ai biết?. Thằng bạn tui còn nhấn mạnh thêm một điểm quan trọng, ở một đất nước tự do, những gì được luật pháp quy định là bí mật cá nhân đều được tôn trọng một cách triệt để, trong đó những thông tin về bệnh án của mình hay hồ sơ thuế cá nhân của mình là những thông tin bí mật, không ai có quyền công khai nó ra nếu mình không đồng ý. Thế nên tui đâu cần phải chứng minh với anh rằng tui đóng bao nhiêu nếu tui không thích, không muốn?. Khi cơ quan thuế không đụng chạm đến tui thì tui có quyền ngước mắt nhìn đời với cặp kính đen to tổ bố, làm cóc gì được tui?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Nghe xong mình nêu liền thắc mắc, thế trong hồ sơ tranh cử tau có cần phải công khai số thuế tau đóng như ông kia đã làm không?.  Nó khẳng định chắc nịch, mày thích thì mày cứ làm theo ý riêng của mày, mày không thích chẳng có con Ma nào bắt bẽ được mày, dĩ nhiên nếu mày gian dối, con Ma thuế vụ đến còng đầu mày ráng chịu, còn khi con Ma thuế vụ chưa tìm đến mài thì mài toàn quyền hất mặt lên trời cho tau. 

Nghi quá, hỏi lại, Are you sure?. Sure, viết đi, nghe chửi là chuyện của mày, not me... Rollin

anh Đạn nói đúng đó , Trên cơ bản là như vậy đó .
mấy cơ sở làm ăn lớn Hồi xưa còn có chuyện trốn thuế chứ bây giờ trốn thuế khó lắm cái gì cũng có giấy tờ rõ ràng , người ta cũng không còn sài tiền mặt nữa mà toàn là thẻ tín dụng , thẻ nhà bank  , bao nhiêu tiền vào nhà bank , bao nhiêu tiền chi tiêu ra đều có hết trên giấy tờ , càng làm ăn lớn thì sở thuế càng để ý . một khi bị họ audit thì mệt lắm .

Những chỗ làm ăn nhỏ hơn như các tiệm Nail , chợ Việt , nhà hàng Viet vẫn còn nhận nhiều tiền mặt thì có thể trốn thuế nhưng chỉ với con số nhỏ thôi . Vì những năm gần đây , sở thuế thường hay audit những chỗ này và khi bị audit mà trốn thuế thì họ phạt rất nặng .

1 tiệm Nail nhỏ thôi mà Bee biết bị phạt trên $500 ngàn tiền thuế vì tội trốn thuế . 

Nhưng nói cho cùng , chúng ta là con người bình thường , ví dụ mình lời tiền stock 1 triệu 1 năm . cuối năm đóng $400 ngàn đau chứ phải không ? 
vậy trong số chúng ta ai dám nói rằng mình rất trong sáng không hề có ý định tìm cách trốn bớt thuế ? Bee nghĩ chắc là không có Bee đâu . Bee mà tìm cách trốn thuế được Bee cũng trốn 1 ít à . Tiền mình bỏ ra làm ăn , thua thì mình chịu , lời tự nhiên bị đóng gần phân nửa đương nhiên đau bụng rồi tiêc của rồi .

Vậy nếu mình cũng có ý định trốn thuế thì đừng nghĩ rằng người khác không được quyền trốn thuế .

VietNam mình là tổ phụ tổ trưởng tổ kiếm cách trốn thuế đó .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 10:44 PM)tuyetvan Wrote: anh Đạn nói hay lắm


Vân chờ coi Bee debate làm sao  Shy


tưởng anh Đạn ở VN, không biết gì ... ai dè gặp ... sư tỗ  Rollin

Vân thì ở Canada, nhưng Vân cũng cảm thấy bất bình .. những người vẽ rồng rắn rồi nói cái này cái kia

họ thiệt đúng là .. rỗi hơi

vẻ chuyện không có .. rồi làm lớn chuyện lên  Face-with-rolling-eyes4

Tuyết Vân ơi ,

Mình có nói với anh Đạn rồi , tụi mình bàn luận chứ không có debate . 
biết bao nhiêu người trên đời , Tình cảm dùng cả đời xây dựng mới có được mà bị xụp đổ chỉ trong 1 vài cái debate . cho nên bàn luận để chia sẻ những suy nghĩ của mình với nhau chứ không có debate . debate nào cũng mất tình cảm hết chơn .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 10:44 PM)tuyetvan Wrote: anh Đạn nói hay lắm


Vân chờ coi Bee debate làm sao  Shy


tưởng anh Đạn ở VN, không biết gì ... ai dè gặp ... sư tỗ  Rollin

Vân thì ở Canada, nhưng Vân cũng cảm thấy bất bình .. những người vẽ rồng rắn rồi nói cái này cái kia

họ thiệt đúng là .. rỗi hơi

vẻ chuyện không có .. rồi làm lớn chuyện lên  Face-with-rolling-eyes4

Chuyện nào cũng có cái lý do, cái nguyện nhân của nó hết Vân ơi, không có chuyện gì là vô cớ hết.  Nếu không vì một mục đích riêng tư thì ai làm làm chi cho mệt.

Tỷ như khi đói bạn phải ăn, muốn có ăn thì phải đi chợ, muốn đi chợ thì phải có tiền, muốn có tiền một cách lương thiện thì phải đi làm, muốn đi làm thì bạn phải có một là sức khỏe, hai là phải có bằng cấp, muốn co bằng cấp thì bạn phải đi học, muốn đi học thì bạn phải thức khuya dậy sớm để ôn bài.... Đai khái thế, tui mà ngồi liệt kê ra phải mất 8 ngày 9 đêm nói liên tu bất tận cũng chưa hết chuyện.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yên tâm đi, qua bầu cử thì đâu lại vào đó thôi, người thua tuy không vui lắm nhưng vẫn  phải theo người thắng, quan trọng hơn là vẫn phải tôn trọng pháp luật, vậy thôi.

Ngay cả mấy ông bà thầy thiên văn Hồng Kông bên hông Chợ Lớn còn dám quả quyết VB này sẽ chết yểu sau một tháng nữa kia mà.  Rollin
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
(2020-10-02, 10:45 PM)Ngại đạn. Wrote: Nên hiểu ý của bạn Lãng.

- Cái mỏ chu chu ===> bạn Bee.

- Cái mỏ nhọn nhọn ===> bạn Đạn.

Ý bạn ấy nói, mỏ chu dễ thương hơn mỏ nhọn đó mà.  Grinning-face-with-smiling-eyes4

xin lỗi hiểu lầm vì Bee có nói rồi đàu óc của Bee vẫn còn bay bay  Innocent Innocent

ngủ 1 giấc ngày mai mới tỉnh bạn ơi  :kiss:

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 10:56 PM)lãng Wrote: Đúng như thế, mỏ chu chu nào cũng dễ thương hơn mỏ nhọn. Nhưng mỗi cái mỏ nhọn sẽ thấy cái mỏ chu chu dễ thương nhất cho riêng mình để ... debate  Rollin , mỏ chu chu này cũng rất dễ thương nhưng chắc chỉ dễ thương nhất với cái mỏ nhọn nhất VB thôi. Bạn lãng không có cửa  chỗ này Biggrin . mỏ chu chu bạn lãng muốn debate đang ăn ... hủ tíu sa tế  Becuoi

Becuoi


Biết hết chơn à .

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 11:39 PM)Bee Wrote: Tuyết Vân ơi ,

Mình có nói với anh Đạn rồi , tụi mình bàn luận chứ không có debate . 
biết bao nhiêu người trên đời , Tình cảm dùng cả đời xây dựng lên mà bị xụp đổ chỉ trong 1 vài cái debate . cho nên bàn luận để chia sẻ những suy nghĩ của mình với nhau chứ không có debate . debate nào cũng mất tình cảm hết chơn .

ok Bee,

Vân cũng thích chờ coi Bee bàn luận sao , khỏi cần debate

Vân cũng tò mò muốn biết Bee suy nghĩ sao về chuyện này  Cheer
Reply
(2020-10-02, 11:43 PM)tuyetvan Wrote: ok Bee,

Vân cũng thích chờ coi Bee bàn luận sao , khỏi cần debate

Vân cũng tò mò muốn biết Bee suy nghĩ sao về chuyện này  Cheer

Mấy chuyện chính trị kinh tế quốc gia đại sự Bee dở lắm Vân , 
Bee ra đề tài rồi ngồi chờ cho mấy anh chị giỏi vào nêu ra ý kiến cho Bee học hỏi .

Smiling-face-with-halo4 Vân nghĩ gì về chuyện trốn thuế của Biden nói về Trump ?

Một Ngày Bình Yên ! 
Trong Đám Hoa Rừng .
Heavy-black-heart4
Innocent 


Reply
(2020-10-02, 11:40 PM)Ngại đạn. Wrote: Chuyện nào cũng có cái lý do, cái nguyện nhân của nó hết Vân ơi, không có chuyện gì là vô cớ hết.  Nếu không vì một mục đích riêng tư thì ai làm làm chi cho mệt.

Tỷ như khi đói bạn phải ăn, muốn có ăn thì phải đi chợ, muốn đi chợ thì phải có tiền, muốn có tiền một cách lương thiện thì phải đi làm, muốn đi làm thì bạn phải có một là sức khỏe, hai là phải có bằng cấp, muốn co bằng cấp thì bạn phải đi học, muốn đi học thì bạn phải thức khuya dậy sớm để ôn bài.... Đai khái thế, tui mà ngồi liệt kê ra phải mất 8 ngày 9 đêm nói liên tu bất tận cũng chưa hết chuyện.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Yên tâm đi, qua bầu cử thì đâu lại vào đó thôi, người thua tuy không vui lắm nhưng vẫn  phải theo người thắng, quan trọng hơn là vẫn phải tôn trọng pháp luật, vậy thôi.

Ngay cả mấy ông bà thầy thiên văn Hồng Kông bên hông Chợ Lớn còn dám quả quyết VB này sẽ chết yểu sau một tháng nữa kia mà.  Rollin


Vân thích nghe những người nói chuyện dựa trên cơ sỡ

những gì anh Đạn nói về thuế là đúng 


những điểm căn bản về thuế , nếu nói đơn giản là thế này

- anh làm income bao nhiêu đó, "anh phải đóng" bao nhiêu thuế đó ... tỉ du phải đóng 5000 đồng

- trong thời gian đi làm, anh đả đóng thuế "phỏng chừng" ... tì dụ đả đóng 7000 đồng

- cuối năm , nếu "phỏng chừng" của anh > hơn "anh phải đóng" .. thì anh được refund ... 2000 đồng vì đả đóng dư

- nếu "phõng chừng" của anh < hơn "anh phải đóng" .. thì anh phải trả lại ... tỉ dụ mới đóng có 4000 đồng, thì phải trả thêm 1000 đồng thuế (cho đủ 5000 đồng)

- đơn giản là như vậy







- tuy nhiên, cũng có những cái cho mình "bớt" thuế ... như ở bên Canada thì có RRSP (Registered Retirement Savings Plan) , anh được bớt thuế nếu anh contribute vào những cái này ... nhưng khi rút ra, thì phải đóng thuế lên nó

tỉ dụ ... income 25000 (thì đúng ra mình phải đóng thuế trên 25,000) ... nhưng nếu bỏ vào RRSP 5000 (thì mình chỉ đóng thuế trên 20,000 thôi) ... tức là được giãm thuế cuối năm

- sau đó, tỉ dụ income mình cũng 25000, mà mình rút ra 3000 từ RRSP .. thì mình phải đóng thuế trên 28,000 (rất cao)

- nhưng nếu sau đó, tỉ dụ income mình chỉ 10,000, mà mình rút ra 3000 từ RRSP .. thì mình phải đóng thuế trên 13,000 (thì lại rất thấp)

- tóm lại, nếu income mình thấp cho năm đó, rút RRSP ra ... thì có lợi

nhưng nếu income mình cao cho năm đó ,rút RRSP ra .. thì không có lợi chút nào






- nói chung, chuyện thuế khó mà trốn được

những tay nhà giàu , tụi thuế còn để ý nhiều hơn mấy tên nhà nghèo

nếu muốn bớt thuế , thì họ cũng phải dùng cách nào legally

chứ không thể nào làm việc illegally được
Reply
Vân ngồi nói chuyện thuế chơi 1 chút nha


- có nhiều người không muốn cuối năm phải trả thuế , nên họ ký giấy với  employer , cho phép employer nâng thuế họ cao hơn

- thế là thay vì đóng 300 đồng mỗi kỳ lương đi , họ xin đóng 600 đồng mỗi kỳ lương

- thế là họ "đả đóng" > họ "phải đóng"

- cuối năm khai thuế , họ được big refund 



(tiền không chạy đi đâu cả) 

anh phải đóng 5000 đồng năm đó

nếu anh chỉ đóng 4000 .. thì cuối năm anh phải móc tiền túi thêm 1000

còn nếu anh đả đóng 8000 .. thì cuối năm , anh lảnh về 3000 ... tốt thôi  Thumbs-up4
Reply
(2020-10-02, 11:35 PM)Bee Wrote: anh Đạn nói đúng đó , Trên cơ bản là như vậy đó .
mấy cơ sở làm ăn lớn Hồi xưa còn có chuyện trốn thuế chứ bây giờ trốn thuế khó lắm cái gì cũng có giấy tờ rõ ràng , người ta cũng không còn sài tiền mặt nữa mà toàn là thẻ tín dụng , thẻ nhà bank  , bao nhiêu tiền vào nhà bank , bao nhiêu tiền chi tiêu ra đều có hết trên giấy tờ , càng làm ăn lớn thì sở thuế càng để ý . một khi bị họ audit thì mệt lắm .

Những chỗ làm ăn nhỏ hơn như các tiệm Nail , chợ Việt , nhà hàng Viet vẫn còn nhận nhiều tiền mặt thì có thể trốn thuế nhưng chỉ với con số nhỏ thôi . Vì những năm gần đây , sở thuế thường hay audit những chỗ này và khi bị audit mà trốn thuế thì họ phạt rất nặng .

1 tiệm Nail nhỏ thôi mà Bee biết bị phạt trên $500 ngàn tiền thuế vì tội trốn thuế . 

Nhưng nói cho cùng , chúng ta là con người bình thường , ví dụ mình lời tiền stock 1 triệu 1 năm . cuối năm đóng $400 ngàn đau chứ phải không ? 
vậy trong số chúng ta ai dám nói rằng mình rất trong sáng không hề có ý định tìm cách trốn bớt thuế ? Bee nghĩ chắc là không có Bee đâu . Bee mà tìm cách trốn thuế được Bee cũng trốn 1 ít à . Tiền mình bỏ ra làm ăn , thua thì mình chịu , lời tự nhiên bị đóng gần phân nửa đương nhiên đau bụng rồi tiêc của rồi .

Vậy nếu mình cũng có ý định trốn thuế thì đừng nghĩ rằng người khác không được quyền trốn thuế .

VietNam mình là tổ phụ tổ trưởng tổ kiếm cách trốn thuế đó .

Thật ra thì cái chuyện tìm mọi cách để đóng ít đi nó không phải là xấu hay không nên làm, nếu bạn làm một cách hợp pháp, đúng luật thì nên làm, vậy thôi.

Từ cái chuyện đóng ít đóng nhiều nó lại nảy sinh ra một cái trường hợp khác, nhức đầu hơn. Đó là tuy mình biết mình đóng thuế nhiều sau này mình có lợi nhiều khi về già thật, nhưng cứ nghĩ trong khi mình nai lưng ra đi làm hộc xì dầu, đầu tắt mặt tối cả ngày cả đêm, tiền thuế đóng không thiếu cắc nào vậy mà dùng tiền ấy đi nuôi mấy thằng báo cô báo cậu, thân to như con trâu nước mà biếng nhác thích ở không, thích ở nhà ăn trợ cấp bằng đồng tiền nhiều khi do chính mình làm ra, ai mà không tức?. Tức thì làm gì được nhau?. Tức thì chửi thì rủa thôi chứ có dám đụng gì được vào thân thể họ đâu, ở tù chết.

Thế nên mới có sự khinh miệt giữa người đi làm với người lợi dụng sự tử tế của người khác là vậy. Từ đó nó sẽ dẫn đến một cái gọi là sự kỳ thị. Và thường thì người ta hay nhầm lẫn giữa hai khái niệm ấy, thế nào là sự khinh miệt và thế nào là sự kỳ thị?. Một vài ví dụ để thử phân biệt sự khinh miệt và kỳ thị nha.

- Nhà tui ở gần nhà ku Lãng. Trong khi tui nai lưng ra làm gần chết, nó ở nhà ăn trợ cấp, tướng nó to gấp ba tướng tui mà lười biếng, không chịu đi làm. Ở không lo tụ tập đàn đúm, ăn nhậu với ku Ếch, với em Mãi, với em Hũ,  đã vậy còn tổ chức hát hò ỏm tỏi, không cho tui ngủ nghê gì hết, hỏi có bực mình không?. Mấy lần qua nói chuyện với nó không được, kêu 911 đến giải quyết dùm nó mới im. Từ đó nó vào VB rêu rao lên với mọi người, nói tui là thằng kỳ thị nó, hỏi có oan ức cho tui hông?. Trong trường hợp này hỏi bạn tui có kỳ thị nó hông?.  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

- Tui đang sắp hàng chờ tới lượt mua nước uống, ku Ếch ở đâu chen ngang vào trước mặt mua trước tui, tui điên lên tui chửi nó, tui xực nó (cũng hên là nó nhỏ con hơn tui), nó quê, nó bật ngữa ra sàn, gào rú lên là tui đối xử kỳ thị với nó, bà con coi tui đúng hay nó đúng?. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Còn nhiều ví dụ lắm luôn, nhưng thôi, không kể ra thêm. Để mọi người nhận xét. Chứ tui nhân dịp này được lôi tụi nó ra rủa xéo mắng xiên  như vậy sướng lắm rồi, trả thù được nhiêu đó là mãn nguyện lắm rồi.  Rollin

@: Vào để viết thêm cho Vân: Không nên đi sâu vào chi tiết làm gì, cứ tự nêu ra cái ý kiến riêng của mình về những câu hỏi của tui hay của bạn Bee thì hay hơn. 

Thân ái.  Tulip4
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ...
Reply
mình phải hiểu thuế tính như thế nào 

rồi Vân nói chuyện tiếp



Total income for the whole year 

trừ ... RRSP 

trừ ...  Union dues

là những cái đơn giãn .. để đi tới ..  Taxable Income




(Vân chỉ đưa ra đơn giản 2 cái RRSP, và Union dues .. để giảm bớt .. từ Total Income , đi tới Taxable Income)


Taxable income là cái mà mình tính thuế ... Taxable income x % = thuế
Reply
Ếch đang sợ khẩu nghiệp nên nhịn mày Rollin

Reply