Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???
#31
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tui sẽ book vé qua Canada kiếm một người.... Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Reply
#32
[quote pid='189611' dateline='1576796609']
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tôi sẽ làm thế nào đó để khi giây phút cuối cùng tâm tư thanh thản, yên bình, sẵn sàng thỏng tay ra đi mà không bị lâm vào cảnh sợ hãi, tâm thần bấn loạn, nuối tiếc hay vương vấn.
[/quote]

Đừng nói là đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi nha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#33
(2019-12-19, 06:11 PM)BaEch Wrote: NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tui sẽ book vé qua Canada kiếm một người....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Người đó là Tuyết Vân hay Diệu Âm??? Lol Lol Lol :dance: :dance:
Reply
#34
[quote pid='189618' dateline='1576797291']
[quote pid='189611' dateline='1576796609']
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tôi sẽ làm thế nào đó để khi giây phút cuối cùng tâm tư thanh thản, yên bình, sẵn sàng thỏng tay ra đi mà không bị lâm vào cảnh sợ hãi, tâm thần bấn loạn, nuối tiếc hay vương vấn.
[/quote]

Đừng nói là đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi nha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

Đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi là bạn đang bị lo lắng, sợ hãi, tâm tư bất an.
Reply
#35
(2019-12-19, 05:51 PM)RungHoang Wrote: Nói thật nha, tôi đọc thì như người ta viết văn hay hát cải lương . "Mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của tôi, mỗi phút là 1 sự mầu nhiệm vô biên..." nghe nó hoa hòe và giả dối

Mỗi người đều có một kiểu cách sống khác nhau nên mình nghe thôi chứ

 mình không biết người ta ra sao hết thì đừng "suy bụng ta ra bụng người " như vậy! Face-with-rolling-eyes4
Reply
#36
[quote pid='189621' dateline='1576797475']
[quote pid='189618' dateline='1576797291']
[quote pid='189611' dateline='1576796609']
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tôi sẽ làm thế nào đó để khi giây phút cuối cùng tâm tư thanh thản, yên bình, sẵn sàng thỏng tay ra đi mà không bị lâm vào cảnh sợ hãi, tâm thần bấn loạn, nuối tiếc hay vương vấn.
[/quote]

Đừng nói là đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi nha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

Đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi là bạn đang bị lo lắng, sợ hãi, tâm tư bất an.
[/quote]

Cũng đúng ha!!! Vậy phải làm sao??? :thinking-face4:
Reply
#37
[quote pid='189624' dateline='1576798132']
[quote pid='189621' dateline='1576797475']
[quote pid='189618' dateline='1576797291']
[quote pid='189611' dateline='1576796609']
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tôi sẽ làm thế nào đó để khi giây phút cuối cùng tâm tư thanh thản, yên bình, sẵn sàng thỏng tay ra đi mà không bị lâm vào cảnh sợ hãi, tâm thần bấn loạn, nuối tiếc hay vương vấn.
[/quote]

Đừng nói là đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi nha. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Grinning-face-with-smiling-eyes4
[/quote]

Đi nhà thờ để xưng tội và xin Chúa cứu rỗi là bạn đang bị lo lắng, sợ hãi, tâm tư bất an.
[/quote]

Cũng đúng ha!!! Vậy phải làm sao??? :thinking-face4:
[/quote]

Nếu cảm nhận được rằng mình chỉ còn ngáp ngáp vài giờ đồng hồ nữa thì bảo người thân rời khỏi phòng và đóng cửa lại.
Ở trong phòng một mình, hãy theo dõi thử xem hơi thở thoi thóp của mình đó, hơi nào sẽ là hơi thở cuối cùng. Wink
Reply
#38
(2019-12-19, 06:11 PM)BaEch Wrote: NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tui sẽ book vé qua Canada kiếm một người....  Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c

Xếp hàng chờ nha mầy .
Rollin TV mắc đi chơi với tao
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#39
toàn là dở hơi cám lợn , đang sống vui vẻ thì sống đi .

thế là tụi mầy tốn 1 ngày trôi qua lãng phí  lo lắng chuyện không đâu ,
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#40
(2019-12-19, 07:00 PM)BaPhi Wrote: toàn là dở hơi cám lợn , đang sống vui vẻ thì sống đi .

thế là tụi mầy tốn 1 ngày trôi qua lãng phí  lo lắng chuyện không đâu ,

mài cũng thuộc loại dỡ hơi cám xú vì mài cũng tốn mịa nó 1 ngày để theo dỏi bọn dỡ hơi cám lợn rồi chưởi chúng nó.
Reply
#41
[quote pid='189633' dateline='1576801975']

mài cũng thuộc loại dỡ hơi cám xú vì mài cũng tốn mịa nó 1 ngày để theo dỏi bọn dỡ hơi cám lợn rồi chưởi chúng nó.
[/quote]

Lol tao dở hơi nhưng mà thuộc dạng dở hơi sang mầy hiểu không ?
nghĩa là tao chờ cho tụi mầy dở hơi xong tao mới tham gia dở hơi .

thế mầy tính mở câu lạc bộ dở hơi à ? Lol
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#42
(2019-12-19, 07:00 PM)BaPhi Wrote: toàn là dở hơi cám lợn , đang sống vui vẻ thì sống đi .

thế là tụi mầy tốn 1 ngày trôi qua lãng phí  lo lắng chuyện không đâu ,

:thinking-face4:  BaPhi đang bị đầy bụng hay sình hơi vậy ??? Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#43
Rừng hoang: bạn biết hết chơn hà. Lol. Luv you, man. 

Guest: Thật ra mấy hôm nay đi sữa nhà cho mướn với thằng con út 19 tuổi. Lợi dụng nó trong lúc nó nghỉ Christmas break từ trường đại học. Có nó giúp mình thấy hạnh phúc và có dịp chia sẽ với nó chút kinh nghiệm. Cảm ơn bạn. 

Cây cột trước nhà vừa mới sữa xong. 
[Image: 0-ED0286-E-ACFE-47-DA-BDD1-8-A1-F9-EDAB70-E.jpg]

Dụng cụ để thay gỗ mục. 
[Image: 4521-A95-F-524-C-4315-9-B2-D-225-CAEB9650-D.jpg]

Bắt đầu gỡ gỗ mục ra. 
[Image: DDC8-CC11-CAC2-4-A80-AD0-E-A52-B673-AA018.jpg]

Thay thế gỗ tốt vào. 
[Image: EBF76067-317-F-4-E29-8-EA3-241-B1-E3583-D7.jpg]
Hello.
Reply
#44
[quote pid='189623' dateline='1576797781']

Mỗi người đều có một kiểu cách sống khác nhau nên mình nghe thôi chứ

 mình không biết người ta ra sao hết thì đừng "suy bụng ta ra bụng người " như vậy! Face-with-rolling-eyes4
[/quote]
Rừng Hoang, tôi là nick Guest đã posted cái comment trên đây cho you nè...
Là tôi muốn nói xin lỗi với you vì mấy lời nói trong comment đó nha....Tôi mới vừa đọc thấy mấy lời của nick OS nói với you không có vẽ gì là buồn hay giận gì you hết, tôi sợ you sẽ lôi tôi ra "bằm bằm, chém chém" nên tôi mới vội lên tiếng xin lỗi you trước đây...Nàm ơn bỏ qua cho tôi đi há! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c  Grinning-face-with-smiling-eyes4 Please
Reply
#45
Guest Wrote:Mỗi người đều có một kiểu cách sống khác nhau nên mình nghe thôi chứ

 mình không biết người ta ra sao hết thì đừng "suy bụng ta ra bụng người " như vậy! Face-with-rolling-eyes4

Chời đất , bộ bạn cảm nhận được mỗi phút là 1 sự mầu nhiệm vô biên thiệt hả ?  Astonished-face4 Nó mầu nhiệm vô biên ra sao  bạn nói thử nghe coi . Phút này mầu nhiệm thế nào ? Phút vừa rùi mầu nhiệm ra làm sao ?

Có Chân mới sinh ra Thiện và Mỹ
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply