Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???
#16
Lo chạy mua quà Xmas cho già đình và homeless đi.

Quên, đi làm will nữa.
Reply
#17
[quote pid='189493' dateline='1576769133']
Lo chạy mua quà Xmas cho già đình và homeless đi.

Quên, đi làm will nữa.
[/quote]

Rollin
Reply
#18
(2019-12-19, 09:54 AM)BaPhi Wrote: lo chuyện vớ vẩn , lo nhiều thành lẩn thẩn , hãy sống 1 ngày như mọi ngày làm hết tất cả vì người thân .


Có chắc là BaPhi mỗi ngày như mọi ngày chỉ lo "làm hết tất cả vì người thân" không ? Sao tui nghi quóa! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol :chay: :chay: :chay:
Reply
#19
[quote pid='189530' dateline='1576781959']


Có chắc là BaPhi mỗi ngày như mọi ngày chỉ lo "làm hết tất cả vì người thân" không ? Sao tui nghi quóa! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol :chay: :chay: :chay:
[/quote]

đúng , ví dụ , bạn bè người thân tặng quà , cho tiền sài  phải nhận hết và sài hết cho người ta vui , đừng phụ lòng người ta .  Lol
không tin mua gì tặng cho Phi đi là hết nghi ngờ .
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#20
(2019-12-19, 02:05 PM)BaPhi Wrote: [quote pid='189530' dateline='1576781959']


Có chắc là BaPhi mỗi ngày như mọi ngày chỉ lo "làm hết tất cả vì người thân" không ? Sao tui nghi quóa! Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol :chay: :chay:

đúng , ví dụ , bạn bè người thân tặng quà , cho tiền sài  phải nhận hết và sài hết cho người ta vui , đừng phụ lòng người ta .  Lol
không tin mua gì tặng cho Phi đi là hết nghi ngờ .
[/quote]

Rollin Rollin  :78: :78:
Reply
#21
[quote pid='189535' dateline='1576783012']

đúng , ví dụ , bạn bè người thân tặng quà , cho tiền sài  phải nhận hết và sài hết cho người ta vui , đừng phụ lòng người ta .  Lol
không tin mua gì tặng cho Phi đi là hết nghi ngờ .
[/quote]

Rollin Rollin  :78: :78:
[/quote]

thấy không , sống không nên nghi ngờ Lol
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#22
(2019-12-19, 02:21 PM)BaPhi Wrote: [quote pid='189535' dateline='1576783012']

đúng , ví dụ , bạn bè người thân tặng quà , cho tiền sài  phải nhận hết và sài hết cho người ta vui , đừng phụ lòng người ta .  Lol
không tin mua gì tặng cho Phi đi là hết nghi ngờ .

Rollin Rollin  :78: :78:
[/quote]

thấy không , sống không nên nghi ngờ Lol
[/quote]

Phi ơi, tại tui là con cháu thứ 100 đời của cụ tổ Tào Tháo tên là Tào lao nên không tránh được sự di truyền về sự nghi ngờ đó.... Lol Lol  Rollin Rollin
Reply
#23
mầy con cháu tào tháo , tao , BaPhi con cháu dòng dõi 3 đời 6 kiếp di truyền máu  híp hóp đờ đan sơ  Lol

[Image: C6-C1-DA2-D-E970-4259-9-FDA-3-B1598-C50384.gif]
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#24
(2019-12-19, 02:34 PM)BaPhi Wrote: mầy con cháu tào tháo , tao , BaPhi con cháu dòng dõi 3 đời 6 kiếp di truyền máu  híp hóp đờ đan sơ  Lol

[Image: C6-C1-DA2-D-E970-4259-9-FDA-3-B1598-C50384.gif]

Hẩy kiểu nầy hỏng sợ lọt nguyên đùm hả bác BaPhi?!? Rollin  Lol  Rollin  Lol
Reply
#25
[quote pid='189542' dateline='1576785218']

Hẩy kiểu nầy hỏng sợ lọt nguyên đùm hả bác BaPhi?!? Rollin  Lol  Rollin  Lol
[/quote]

BaPhi đẹp trai quá ,  Rollin
BaPhi quê ở Cà Mau  Heavy-black-heart4
Reply
#26
(2019-12-19, 02:56 PM)BaPhi Wrote: [quote pid='189542' dateline='1576785218']

Hẩy kiểu nầy hỏng sợ lọt nguyên đùm hả bác BaPhi?!? Rollin  Lol  Rollin  Lol

BaPhi đẹp trai quá ,  Rollin
[/quote]

BaPhi quậy quá chời luôn, mỹ đen chắc cũng fải chịu thua. Face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye_1f61c Lol Lol
Reply
#27
Tôi coi Mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời tôi, thành ra mỗi phút là một sự mầu nhiệm vô biên đối với tôi.  Yêu thương tất cả để rồi khi ra đi tôi sẽ không hối tiếc.
Hello.
Reply
#28
(2019-12-19, 05:11 PM)OneSunday Wrote: Tôi coi Mỗi ngày là ngày cuối cùng của đời tôi, thành ra mỗi phút là một sự mầu nhiệm vô biên đối với tôi.  Yêu thương tất cả để rồi khi ra đi tôi sẽ không hối tiếc.

Đọc xong post này tôi biết chắc chắn OS là một người sống không bao giờ cảm thấy có lỗi với lòng mình hết. You have a very good life, chúc mừng OS. Clap Clap
Reply
#29
Guest Wrote:Đọc xong post này tôi biết chắc chắn OS là một người sống không bao giờ cảm thấy có lỗi với lòng mình hết. You have a very good life, chúc mừng OS. Clap Clap

Nói thật nha, tôi đọc thì như người ta viết văn hay hát cải lương . "Mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của tôi, mỗi phút là 1 sự mầu nhiệm vô biên..." nghe nó hoa hòe và giả dối
Vung cước tung hoành viện dưỡng lão
Thần quyền xưng bá trường mầm non
Reply
#30
NẾU CHỈ CÒN 1 NGÀY ĐỂ SỐNG - BẠN SẼ LÀM GÌ...???

Tôi sẽ làm thế nào đó để khi giây phút cuối cùng tâm tư thanh thản, yên bình, sẵn sàng thỏng tay ra đi mà không bị lâm vào cảnh sợ hãi, tâm thần bấn loạn, nuối tiếc hay vương vấn.
Reply