Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Góc - nhỏ bé
(2019-03-14, 05:59 PM)anatta Wrote: Quảng cáo thì phải làm cho hấp dẫn chứ.
Hấp dẫn mới có người ghi danh.
Hình thì khi nào có học viên ghi danh thì mới... "loè" ra.  Wink

:-))


Vây là từ trước tới giờ thầy....coi bé 3 múa ..hình lung tung ...chắc cũng ...."khó chiu" lắm đây .. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bé 3 biết nên cố tình.........múa mà...  Lol

Reply
(2019-03-14, 04:15 PM)Be 3 Wrote: Hoa nhà hàng xóm.. Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Không có chủ ở nhà , chụp thoải mái.. Biggrin




[Image: hoa-2.jpg]



[Image: hoa-1.jpg]

Bông đẹp quá chị

Màu và hoa điều 



Hi chị L2run  Hello

Reply
(2019-03-14, 05:31 PM)Be 3 Wrote: HelloSis Be 3.  Cam on sis hoi tham Hug Thoi tiet ben day getting better.  May tuan truoc lanh va tuyet hoai..

Hom nao co sis nao lam show post hinh L2R se ke’ Cho vui nha..

Chuc sis Be 3 1 buoi toi am cung, an lanh ben gd nhe Tulip4
Cheer




————-//


Thank you sis Luv2Run, Hello


Bé 3 cũng thích mầu tím này,  ngọt ngào quá hen..



lâu quá không thấy, sis khoẻ không ? có hình mới cho ACE coi không?

Bé 3 sis có dáng thon thon, tóc dài  và..........sao nữa quên rồi... Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
(2019-03-14, 06:20 PM)Be 3 Wrote: Vây là từ trước tới giờ thầy....coi bé 3 múa ..hình lung tung ...chắc cũng ...."khó chiu" lắm đây .. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Bé 3 biết nên cố tình.........múa mà...  Lol

(2019-03-14, 06:04 PM)SugarBabe Wrote: Ai kia mỡ lớp chụp hình

Có hình minh hoạ, mới mau có trò 


Hello Tulip4 Lol

Đâu có khó chịu mà là thoải mái vì có hoa đẹp để ngắm. Cám ơn Bé 3. Wink

Đường cô nương & Luv2run cũng khen là hoa đẹp. :-)

-------------------------------------------------------------------

Ai ghi danh học lớp chụp ảnh thì liên hệ đóng tiền với thư ký SugarBabe.

Thank you.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
Ông Thầy dạy nhá hình ơi ....cho trò em hõi ....

Lỡ nhận chúng đứa học trò không khéo tay ....không có mắt thẫm mỹ ....dạy hoài mà nó chụp hình xấu hoài .....đòi tiền học lại có được không ? 

À ....Khờ hõi dùm cho đứa em sanh đôi .... Rollin
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-03-15, 04:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ông Thầy dạy nhá hình ơi ....cho trò em hõi ....

Lỡ nhận chúng đứa học trò không khéo tay ....không có mắt thẫm mỹ ....dạy hoài mà nó chụp hình xấu hoài .....đòi tiền học lại có được không ? 

À ....Khờ hõi dùm cho đứa em sanh đôi .... Rollin

Bộ nhà chị Khờ hay đi đổi đồ ở chợ Costco hả?  Rollin
Reply
(2019-03-15, 04:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ông Thầy dạy nhá hình ơi ....cho trò em hõi ....

Lỡ nhận chúng đứa học trò không khéo tay ....không có mắt thẫm mỹ ....dạy hoài mà nó chụp hình xấu hoài .....đòi tền học lại có được không ? 

À ....Khờ hõi dùm cho đứa em sanh đôi .... Rollin

Thưa cô YeuAnhDaiKho, không được. ;-)

Tôi cũng phải bỏ công sức, thời gian, và trả tiền phòng ốc dụng cụ đồ đạc, và bảo hiểm nữa.

Gặp nhiều học trò mà đòi lấy tiền lại vì không thực hành được sau khi mãn khoá thì chắc tôi khai bankruptcy sớm quá. :-(

Tuy nhiên, nếu cô không thể thực hành được sau khi mãn khoá thì có thế ghi danh học lại khoá kế. Sẽ được giảm 50% giá tiền học phí.

Cám ơn cô đã nêu thắc mắc.

Thầy day chụp ảnh nghệ thuật anatta.
Cheer
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-03-15, 04:31 PM)anatta Wrote: Thưa cô YeuAnhDaiKho, không được. ;-)

Tôi cũng phải bỏ công sức, thời gian, và trả tiền phòng ốc dụng cụ đồ đạc, và bảo hiểm nữa.

Gặp nhiều học trò mà đòi lấy tiền lại vì không thực hành được sau khi mãn khoá thì chắc tôi khai bankruptcy sớm quá. :-(

Tuy nhiên, nếu cô không thể thực hành được sau khi mãn khoá thì có thế ghi danh học lại khoá kế. Sẽ được giảm 50% giá tiền học phí.

Cám ơn cô đã nêu thắc mắc.

Thầy day chụp ảnh nghệ thuật anatta.
Cheer

Dạ thưa Thầy dạy chụp ãnh nghệ thuật ,

Dạ chẵng dám dấu gì Thầy ...nhà em nghèo gặp cái eo ....Nhưng em thích học theo .....Thầy suy nghĩ thêm đi ....có gì cho em ghi tên học thiếu ....khi nào thành tài thì trã tiền học phí sau đuợc không Thầy ...

Em nghe nói Thầy tốt bụng giàu lòng thương người lại có tài dạy .....trò nào vào tay Thầy cũng giõi bão đãm không giõi không lấy tiền .....

Chịu đì mà ....chịu đi em hái bông bụt em tặng Thầy .
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2019-03-15, 04:40 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Dạ thưa Thầy dạy chụp ãnh nghệ thuật ,

Dạ chẵng dám dấu gì Thầy ...nhà em nghèo gặp cái eo ....Nhưng em thích học theo .....Thầy suy nghĩ thêm đi ....có gì cho em ghi tên học thiếu ....khi nào thành tài thì trã tiền học phí sau đuợc không Thầy ...

Em nghe nói Thầy tốt bụng giàu lòng thương người lại có tài dạy .....trò nào vào tay Thầy cũng giõi bão đãm không giõi không lấy tiền .....

Chịu đì mà ....chịu đi em hái bông bụt em tặng Thầy .

Cô YeuAnhDaiKho,

Thầy cũng mắc cái eo như em vậy.
Trả tiền phòng ốc, dụng cụ đồ đạc, bảo hiểm thì thầy trả bằng credit card, tức là tiền vay.
Thầy có nhận trả tiền học phí bằng thẻ crredit card. Cô có thể đóng học phí bằng thẻ tín dụng được mà.
Hy vọng cô hiểu cho hoàn cảnh của thầy: Lòng tốt thì dư dả, nhưng tiền bạc thì thiếu hụt trước sau.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-03-15, 04:28 PM)Vâng Wrote: Bộ nhà chị Khờ hay đi đổi đồ ở chợ Costco hả?  Rollin

Vâng , hoàn cãnh cũa chị nghèo khác lạ lắm em ....kễ ra có lẽ em không tin ....

Chị nghèo đến nỗi không có thẽ Costco luôn em ....nhắc đến là mũi lòng ....

Crying-face4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
hoa màu tím đẹp quá sis bé 3 Clap ...không biet tên hoa là gì ha ?
Reply
Thank you sis Gracie, bé 3 chưa tìm tên nữa...để khi nào rảnh sẽ để ý.

 Cám ơn YADK, Sugar, Vâng, Luv2Run, anh anatta và ACE vào ngắm bông và 888 cho vui... Grinning-face-with-smiling-eyes4  




 Đọc mấy câu chat của sis YADK và anh Anatta, bé 3 cười .....đau bụng. Lol 




(2019-03-15, 04:31 PM)anatta Wrote: Thưa cô YeuAnhDaiKho, không được. ;-)

Tôi cũng phải bỏ công sức, thời gian, và trả tiền phòng ốc dụng cụ đồ đạc, và bảo hiểm nữa.

Gặp nhiều học trò mà đòi lấy tiền lại vì không thực hành được sau khi mãn khoá thì chắc tôi khai bankruptcy sớm quá. :-(

Tuy nhiên, nếu cô không thể thực hành được sau khi mãn khoá thì có thế ghi danh học lại khoá kế. Sẽ được giảm 50% giá tiền học phí.

Cám ơn cô đã nêu thắc mắc.

Thầy day chụp ảnh nghệ thuật anatta.

 
  Online mà cũng tốn ..$ này hen....anh Thầy  ...lanh lắm ...nha. .....Biggrin 


 
(2019-03-15, 04:24 PM)YeuAnhDaiKho Wrote: Ông Thầy dạy nhá hình ơi ....cho trò em hõi ....

Lỡ nhận chúng đứa học trò không khéo tay ....không có mắt thẫm mỹ ....dạy hoài mà nó chụp hình xấu hoài .....đòi tiền học lại có được không ? 
 

........ Lol .........


Không biết Thầy day chụp ảnh nghệ thuật anatta 

có cho bé 3 phỏng vấn mấy câu không?

Reply
(2019-03-17, 11:51 PM)Be 3 Wrote: Thank you sis Gracie, bé 3 chưa tìm tên nữa...để khi nào rảnh sẽ để ý.

 Cám ơn YADK, Sugar, Vâng, Luv2Run, anh anatta và ACE vào ngắm bông và 888 cho vui... Grinning-face-with-smiling-eyes4  




 Đọc mấy câu chat của sis YADK và anh Anatta, bé 3 cười .....đau bụng. Lol 





 
  Online mà cũng tốn ..$ này hen....anh Thầy  ...lanh lắm ...nha. .....Biggrin 


 
 

........ Lol .........


Không biết Thầy day chụp ảnh nghệ thuật anatta 

có cho bé 3 phỏng vấn mấy câu không?


Thiệt là không qua mắt cô 3 được -- thầy anatta đâu có lanh gì đâu.

Cô học trò gì đó cổ dồn thầy quá nên buộc phải ứng biến một tí thôi. ;-)

Mời cô 3 cứ tự nhiên -- phỏng vấn thì được, nhưng cấm chụp hình interviewee.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
(2019-03-18, 03:54 PM)anatta Wrote: Thiệt là không qua mắt cô 3 được -- thầy anatta đâu có lanh gì đâu.

Cô học trò gì đó cổ dồn thầy quá nên buộc phải ứng biến một tí thôi. ;-)

Mời cô 3 cứ tự nhiên -- phỏng vấn thì được, nhưng cấm chụp hình interviewee.



  Cám ơn anh Anatta không la bé 3 chọc anh......bản tính rồi...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Thường bé 3 chụp hình tại nhìn thấy " nó đẹp"  nên ghi lai "cái khoản khắc đó" thôi.

  Bé 3 thích những tấm hình thât trung thực và đẹp tự nhiên. Thumbs-up4 

  Chưa bao giờ nghĩ mình có đươc Nghê thuật chụp.. Biggrin

  Vây chụp nghê thuât là sao vây? Mỗi người có cách nhìn và chọn theo ý họ

Reply
(2019-03-18, 04:28 PM)Be 3 Wrote:   Cám ơn anh Anatta không la bé 3 chọc anh......bản tính rồi...  Grinning-face-with-smiling-eyes4

  Thường bé 3 chụp hình tại nhìn thấy " nó đẹp"  nên ghi lai "cái khoản khắc đó" thôi.

  Bé 3 thích những tấm hình thât trung thực và đẹp tự nhiên. Thumbs-up4 

  Chưa bao giờ nghĩ mình có đươc Nghê thuật chụp.. Biggrin

  Vây chụp nghê thuât là sao vây? Mỗi người có cách nhìn và chọn theo ý họ

Theo anatta thì những bông hoa mà cô 3 chụp thì trung thực, chứ đâu có tạo thêm màu mè gì.

Nhưng, phần bối cảnh xung quanh của những đoá hoa đó làm mờ đi vẻ đẹp chân thực của chúng.

Chụp sao cho cái phần bối cảnh xung quanh và bên dưới của các đoá hoa đó bị "nhoè đi", "nhạt nhoà đi", "mờ đi" thì cái nét đẹp của hoa được phô bày trọn vẹn và chân thực hơn.

À, hình chụp của cô 3 thì không có màu mè hoa lá gì hết. Nhưng mấy posts của cô 3 viết dạo này màu mè đa dạng lấp la lấp lánh. Cái post trên có đến 6 màu. :-)
Có lẽ khoảng thời gian gần đây cô 3 và gia đình có nhiều hỷ sự, niềm vui, an bình, đầm ấm.

Thầy dạy chụp ảnh nghệ thuật bất đắc dĩ, anatta.
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply