2018-11-06, 04:03 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Góc - nhỏ bé
|
2018-11-06, 05:30 PM
Good job bé 3
![]() Bé 3 chắc có đi học vẽ, chứ buồn buồn như mm ngồi vẽ giống mấy em bé lớp 1... ![]() ![]()
2018-11-06, 07:52 PM
(2018-11-06, 05:30 PM)Mimo Wrote: Good job bé 3 Thank you chị ![]() Không chị, bé 3 chưa bao giờ được đi hoc vẽ, thích thì vẽ bậy bạ chơi Bé 3 đang vẽ thì có anh chàng Mỹ cứ đi qua đi lại nhìn và nói e vẽ đẹp hơn của him......Nên bé 3 thích quá.....đem lên đây khoe.... ![]() chị thử vẽ coi...cũng vui vui....
2018-11-07, 11:08 AM
(2018-11-06, 07:52 PM)Be 3 Wrote: Thank you chị Bé 3 không học vẽ mà vẽ như vậy là có khiếu đó... ![]() Mua mấy sách về học thêm... Hồi mấy đứa nhỏ còn nhỏ mm đưa đi học đàn, sẵn đó đăng ký khoá học đàn, vẽ sơ sơ thôi... Cái gì cũng quẹt quẹt một tí mà không practice thường xuyên nên quên hết trơn rồi... ![]()
2018-11-09, 05:51 PM
Bắt đâu mùa Fall cũng là bắt đầu mùa cảm cúm và ho....hen...
Bé 3 mời ACE ngắm Omai cranberry cam thảo....thích gì bỏ vô....làm nhe.. ![]() Món này ăn chống ho, thông cổ họng. Thành phần gồm: Dry cranberry, mức vổ chanh, qúit and juice, nước chanh, mứt gừng, chanh muối, đường, mặt ong, cam thảo. Bé 3 làm 2 loại vò viên và nguyên hôt. Bé 3 ướp nước chanh và qúit, mật ong, đường, mứt qúit và chanh, mứt gừng và chanh muối, chút ớt khô overnight. Loại nguyên hôt, rải rmỏng trên khay, sấy trong oven up to 3- 4 hrs, check và đảo đều every hour, rắc cam thảo xay, ròi để air dry cho khô mặt mứt ( 2 ngày). Còn loại vò viên thì bé 3 xay nhỏ một chút, rồi sên trực tiếp trên bếp, phải đứng đó đảo, ...lúc gần khô thì nhắc ra, đợi cho gần nguôi rồi vò ...viên.. có thể để dành ăn trong vòng 2-3 tuần ... ![]() Vò viên. ![]()
2018-11-09, 06:07 PM
Loại này còn nguyên hột ................. hơi ít cam thảo, tại hết rồi....:)
![]() ] Air dry ![]() Bé 3 sợ ruồi ...nên phơi trong nhà, ngay bên cửa để lấy nắng..... :)
2018-11-09, 08:54 PM
Cái này đâu có me bé SB mà là cranberry cam thảo...yummy
![]() Ăn ít thì thông cổ họng mà ăn nhiều là ...viêm cổ họng luôn đó ![]() ![]()
2018-11-16, 01:38 PM
(2018-11-06, 03:52 PM)Be 3 Wrote: Tea Hi be3 ![]() Tea không hứng thú biết về chuyện đời tư của ng khác ơ chổ làm,Tea cũng rất thân với vài ng, nhưng họ là những ng ít nói về chuyện ng khác. Vì vậy nên Tea mới hang out với họ. Ở đây là white town nên cách đối xử vói ng Á Châu mình có phần ko đc fair cho lắm, nhưng Tea là fighter, đúng thì Tea nghe, không mà bắt mình phải nghe theo thì ko có chuyện đo’. Tea cũng ko nghĩ ng mỹ trắng hơn mình, nên không gì phải nghe lời họ. (Nói như vậy chắc Be3 biết Tea tính khó ưa tới chừng nào rồi phải ko? ![]() ![]() ![]() ps:Ô mai cam thảo ngon quá ![]() ![]()
2018-11-16, 01:56 PM
(2018-11-16, 01:38 PM)TeaOla Wrote: Hi be3 Thanks Tea, ![]() Mua ô mai ỏ tiệm Tàu mắc, mà mùi vị không thích lắm nên bé 3 làm cho nó lành.... làm xong đem đi chia cho.....hết.... ![]() Tea .....giỏi lắm ![]() Đúng rồi mình và họ khác nhau nhiều lắm.....(Edited tai bé 3 thấy hơi sensitive. Sorry Tea) Tea bớt cảm chưa? ...kỳ ghê, cứ mùa lanh là nước mũi chảy tùm lum... Đang đứng " nói chuyện" ![]()
2018-11-16, 03:19 PM
Hôm nay lạc vào vườn ô mai cam thảo của Be 3 ...quá tuyệt vời Be 3 ơi, có thể nào thẩy một viên qua computer cho chị thử lấy tinh thần bắt chước làm không ?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-11-17, 02:34 PM
(2018-11-16, 03:19 PM)DesertFlower Wrote: Hôm nay lạc vào vườn ô mai cam thảo của Be 3 ...quá tuyệt vời Be 3 ơi, có thể nào thẩy một viên qua computer cho chị thử lấy tinh thần bắt chước làm không ? Cám ơn chị.... ![]() Dạ nhà làm thơm và fresh....thích nhất cái này... ![]() Gởi chi _000_ 3 viên nhe... ![]() Chi giỏi mà, ra tay đi chi... ![]()
2018-11-17, 03:48 PM
(2018-11-17, 02:44 PM)Be 3 Wrote: Xin mời ACE Taro Buns Cái sweet bun này ngon lắm nè ... ![]() ![]() Lâu rồi, chị chưa làm lại nữa, màu bánh em làm ra perfect thật ! ![]() (2018-11-17, 02:34 PM)Be 3 Wrote: Cám ơn chị.... Cám ơn Be 3 cho chị 3 viên ![]() ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-11-17, 03:48 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|