Khoe Nhà, Cá......................................
#1
.......................và tuyển Chồng!

[Image: Nha.jpg]





banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon banana-skipping-rope-smiley-emoticon
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#2
cái phần quan trọng nhất "Tuyển Chồng ..." lại không thấy trong title  Confused Rollin Rollin

Cá very active! Em có bỏ điều hoà trong nước không ? Mùa hè AZ, nóng bỏng cá hết  Disappointed-face4

Hình căn nhà hơi nhỏ, muốn bấm vô coi mà nó không cho  :face-with-tears-of-joy4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#3
Dạ có chị....anh Hai bỏ hết trơn những gì cần cho cá koi của em....xung quanh em trồng nhiều cây cho bóng mát...nên tụi nhỏ vẫn tung tăng bơi lội....hihihihihi....em không để vào title là vì em đang tuyển chồng nào có ý đi "TU"....kakakakkakakakak.....tại em là Tiểu HồLy mừ...em đang ngắm ngoại Hư Vô... Rollin Lol Rollin
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#4
Ây-da bửa nay em THL định nhập hội "nổ" giống bên VF ha, bên đó bây giờ nhà bạc triêu, đi xe bằng máy bay không hà....
Liệu sức mà lên giá nhà cao cao một chút nha em thì mới tuyển được chồng "Đại gia" ... Lol Rollin Rollin

Reply
#5
(2018-10-04, 04:28 PM)Mimo Wrote: Ây-da bửa nay em THL định nhập hội "nổ" giống bên VF ha, bên đó bây giờ nhà bạc triêu, đi xe bằng máy bay không hà....
Liệu sức mà lên giá nhà cao cao một chút nha em thì mới tuyển được chồng "Đại gia" ... Lol Rollin Rollin

kekekekek...9 xác! THL em đang chạy theo cái trend đó nè!....kekekekekkekeek.....mà em kiếm "đại già" chứ không ham đại gia mô!...ai già già mà đại thì em xách về em nuôi.... Lol :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#6
sis THL, Hello

nhà lớn và đep quá  Thumbs-up4 , có cho coi bên trong không? j/k Grinning-face-with-smiling-eyes4

hồ cá thích quá... Clap

Reply
#7
(2018-10-04, 04:24 PM)TiểuHồLy Wrote: Dạ có chị....anh Hai bỏ hết trơn những gì cần cho cá koi của em....xung quanh em trồng nhiều cây cho bóng mát...nên tụi nhỏ vẫn tung tăng bơi lội....hihihihihi....em không để vào title là vì em đang tuyển chồng nào có ý đi "TU"....kakakakkakakakak.....tại em là Tiểu HồLy mừ...em đang ngắm ngoại Hư Vô... Rollin Lol Rollin

Chị cũng đoán có bóng mát nên cá mới enjoy như vậy, good job anh Hai! Clap Clap

Hư Vô, Anatta, Sunata, quexua ...em xếp thứ tự ra sao ? Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#8
nhà dinh dang quá ...mình rất cần sắm 1 căn cỡ vậy hay bự hơn để đi  qua đi lại từ bên đây qua bên kia mỗi ngày cho nó ốm bớt .

có ai ủng hộ mình không ? Lol Biggrin Lol

tối nay có người check PM mỏi tay lắm đa Rollin Rollin
Reply
#9
(2018-10-04, 04:28 PM)Mimo Wrote: Ây-da bửa nay em THL định nhập hội "nổ" giống bên VF ha, bên đó bây giờ nhà bạc triêu, đi xe bằng máy bay không hà....
Liệu sức mà lên giá nhà cao cao một chút nha em thì mới tuyển được chồng "Đại gia" ... Lol Rollin Rollin

Hội nỗ

Rollin

Reply
#10
(2018-10-04, 04:35 PM)Be 3 Wrote: sis THL, Hello

nhà lớn và đep quá  Thumbs-up4 , có cho coi bên trong không? j/k  Grinning-face-with-smiling-eyes4

hồ cá thích quá... Clap

Thanks Bé 3 nè!  Tulip4 ...Tiểu HồLy có khoe ở trong nhà nhiều lắm á chớ...nhưng khoe xong cái xoá hết hình tại phone rỏm...kakakkaa...hình như Tèo và CowboyChanh có lưu ...kekke..I hope!.. Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#11
(2018-10-04, 04:39 PM)DesertFlower Wrote: Chị cũng đoán có bóng mát nên cá mới enjoy như vậy, good job anh Hai! Clap Clap

Hư Vô, Anatta, Sunata, quexua ...em xếp thứ tự ra sao ? Rollin :chay:

So far em chỉ có "ấn tượng" với ngoại Hư Vô vì ngoải đã tặng em hờ...hờ...hai "nhát dao chí tử"...kakakakka...một là bài nhạc và một bức tâm thư viết tay hẵn hoài....có ai muốn xem nét chữ của anh Hư Vô hammmmmmmmmmmmmmmmmmmm?????????????....vừa đẹp trai con bà Hai...vừa chữ đẹp kinh khủng :chay:  :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#12
(2018-10-04, 06:14 PM)Gracie Wrote: nhà dinh dang quá ...mình rất cần sắm 1 căn cỡ vậy hay bự hơn để đi  qua đi lại từ bên đây qua bên kia mỗi ngày cho nó ốm bớt .

có ai ủng hộ mình không ? Lol Biggrin Lol

tối nay có người check PM mỏi tay lắm đa Rollin Rollin

Tiểu HồLy giơ hai chân....luôn cả hai tay ủng hộ sis Gracie nè!.... Lol ....nãy giờ texting mỏi tay roài...kakakakakak....bắt chướt nhỏ SUGARBABE vào hội "Nổ Tè Le Hột É"....hahahaha... :chay: :chay: Lol
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#13
(2018-10-04, 06:36 PM)SugarBabe Wrote: Hội nỗ

Rollin

BABE phóng cái gì lên khoe luôn đi...mình phải dành giải "Nổ hoành tráng" cho Kia và Ấy "sợ" chơi....kakakakak... Cheer :chay: Rollin ....
Lặng nhìn mây trắng dần tan
Võ vàng nguyệt khuyết khảy đàn trầm u
Cao sơn quyện áng sương mù

Tứ bề lưu thủy, thuyền du cõi nào?
Reply
#14
(2018-10-04, 06:47 PM)TiểuHồLy Wrote: BABE phóng cái gì lên khoe luôn đi...mình phải dành giải "Nổ hoành tráng" cho Kia và Ấy "sợ" chơi....kakakakak... Cheer :chay: Rollin ....

sis Babe khoe đại đi ...chả cá khoe rồi , giờ có chả giò chả lụa gì post khoe luôn đi Lol Lol



sis THL : Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#15
(2018-10-04, 06:43 PM)TiểuHồLy Wrote: So far em chỉ có "ấn tượng" với ngoại Hư Vô vì ngoải đã tặng em hờ...hờ...hai "nhát dao chí tử"...kakakakka...một là bài nhạc và một bức tâm thư viết tay hẵn hoài....có ai muốn xem nét chữ của anh Hư Vô hammmmmmmmmmmmmmmmmmmm?????????????....vừa đẹp trai con bà Hai...vừa chữ đẹp kinh khủng :chay:  :chay: Lol

Wow ...cho chị coi nét chữ của Hư Vô với ... Please Please Please

Còn bài nhạc ở đâu ? Có share đu+ợc luôn không ? Biggrin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply