Xin cầu nguyện cho Mẹ anh Khoa
#31
(2018-08-30, 11:37 AM)Vâng Wrote: Sao mà giống Mạ tau qúa. Bà chuẩn bị ra khỏi ICU rồi.

🙏 cầu cho Má Khoa củng như vậy.

Rứa cho tau chúc mừng mi Cheer, sắp có Mạ bưng bánh Huế cho mi ăn rồi  Clap Clap
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#32
(2018-08-30, 12:00 PM)catbui Wrote: CB cũng đồng tâm voi*' mọi nguoi*` cầu xin tất cả lòng tu*` bi trong chánh đạo gia hộ cho Mẹ của anh Guest và gia đình som*' đuoc*. an lạc :78: :78: :78:

catbui biết cách cầu nguyện rất trôi chảy, DF chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi ..hic hic .. :full-moon-with-face4: 

(2018-08-30, 11:56 AM)SugarBabe Wrote: Tulip4

[Image: loi-be-phat-bieu-ngay-khanh-thanh.jpg?w=200&h=150&c=1]
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#33
(2018-08-30, 12:04 PM)DesertFlower Wrote: catbui biết cách cầu nguyện rất trôi chảy, DF chỉ biết Nam Mô A Di Đà Phật thôi ..hic hic .. :full-moon-with-face4: 


[Image: loi-be-phat-bieu-ngay-khanh-thanh.jpg?w=200&h=150&c=1]

em là dân chuyên đi xin on* trên nên rành  :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply
#34
(2018-08-30, 12:14 PM)catbui Wrote: em là dân chuyên đi xin on* trên nên rành  :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4: :face-with-tears-of-joy4:

chị thì ngược lại ngồi ở nhà cầu nguyện một mình  Rollin Rollin
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#35
Khoa xin cảm ơn tất cả ACE với lời thân thương an ũi dành cho Khoa cũng như lời cầu nguyện của các bạn cho Mẹ .

Mẹ vẫn chưa thoát khỏi lần này . Sau khi emergency heart surgery , hôm nay , bác sĩ tìm ra internal bleeding , không biết do surgery hay sao . Cho dù như thế nào , Mẹ sẽ gặp những ngày rất khó khăn trong tương lai ... nếu bình phục . It will be a long and difficult recovery process for her.

Vì Mẹ đã yếu lúc trước nên Khoa lưỡng lự không biết có nên cho mỗ . Mẹ , lúc gần đây , hay nói : " Con cho Mẹ về với Ba " , nhưng Khoa nghĩ đó chỉ là lời nói của Mẹ , dành cho người bạn đời hơn 60 năm, đó là Ba . Khoa muốn giữ Mẹ và tìm sức sống cho Mẹ ở lại với Con và Cháu .... without her , I have nobody .....

Khi thấy Mẹ đau đớn , my heart breaks into pieces ... và wonder .... Khoa đã có quá selfish ... cho ý muốn của mình hơn là làm theo lời wish của Mẹ .... ???? Confused

Một lần nữa , cảm ơn lòng thương mến của các bạn :rose4:

PS. anh cảm ơn DF đã mang tin này cho ACE của VB Tulip4
Làm người huy hoàng phải chọn làm người dân Nam ...

Reply
#36
Khoa,

    Thảo cầu xin ơn trên cho bác gái mọi sự lành.

Vâng,

     Xin cầu cho mẹ của Vâng sớm bình phục
Reply
#37
K,

Sống chết do Trời. Những thứ khác chỉ là sự thử thách của con người .

Good luck 🍀
Reply
#38
Sẽ tiếp tục cầu nguyện cho Bac' được chóng khoẻ mạnh và cho anh Khoa có thêm nghị lực để support bác therapies sau này.

Hy vọng công việc làm của anh flexible so you can be nearby to support her during the recovery.
Reply
#39
Hello anh Khoa:

Còn nước còn tát nhe

Chúc Mẹ anh qua khỏi cơn nguy Heavy-black-heart4

Chúc anh nhiều sức khoẻ để lo cho Bác gái  Cheer
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#40
Nguyện ơn trên ban sức mạnh và sáng suốt cho Khoa và gia đình để chăm sóc bác . Và xin cho bác được gặp thầy, gặp thuốc , mọi sự như ý .

Hug
Reply
#41
Cầu mong bác sớm bình phục !
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Reply
#42
(2018-08-30, 03:17 PM)guest1221 Wrote: Khoa xin cảm ơn tất cả ACE với lời thân thương an ũi dành cho Khoa cũng như lời cầu nguyện của các bạn cho Mẹ .

Mẹ vẫn chưa thoát khỏi lần này . Sau khi emergency heart surgery , hôm nay , bác sĩ tìm ra internal bleeding , không biết do surgery hay sao . Cho dù như thế nào , Mẹ sẽ gặp những ngày rất khó khăn trong tương lai ... nếu bình phục . It will be a long and difficult recovery process for her.

Vì Mẹ đã yếu lúc trước nên Khoa lưỡng lự không biết có nên cho mỗ . Mẹ , lúc gần đây , hay nói : " Con cho Mẹ về với Ba " , nhưng Khoa nghĩ đó chỉ là lời nói của Mẹ , dành cho người bạn đời hơn 60 năm, đó là Ba . Khoa muốn giữ Mẹ và tìm sức sống cho Mẹ ở lại với Con và Cháu .... without her , I have nobody .....

Khi thấy Mẹ đau đớn , my heart breaks into pieces ... và wonder .... Khoa đã có quá selfish ... cho ý muốn của mình hơn là làm theo lời wish của Mẹ .... ???? Confused

Một lần nữa , cảm ơn lòng thương mến của các bạn :rose4:

PS. anh cảm ơn DF đã mang tin này cho ACE của VB Tulip4

Anh Khoa!   Tulip4 

Cầu xin mọi điều tốt đẹp đến với Mẹ của anh Khoa. Mong bác sớm hồi phục và khoẻ lại để anh Khoa bớt lo lắng. Hug
Live in harmony with one another. Romans 12:16 
Reply
#43
(2018-08-30, 03:17 PM)guest1221 Wrote: Khoa xin cảm ơn tất cả ACE với lời thân thương an ũi dành cho Khoa cũng như lời cầu nguyện của các bạn cho Mẹ .

Mẹ vẫn chưa thoát khỏi lần này . Sau khi emergency heart surgery , hôm nay , bác sĩ tìm ra internal bleeding , không biết do surgery hay sao . Cho dù như thế nào , Mẹ sẽ gặp những ngày rất khó khăn trong tương lai ... nếu bình phục . It will be a long and difficult recovery process for her.

Vì Mẹ đã yếu lúc trước nên Khoa lưỡng lự không biết có nên cho mỗ . Mẹ , lúc gần đây , hay nói : " Con cho Mẹ về với Ba " , nhưng Khoa nghĩ đó chỉ là lời nói của Mẹ , dành cho người bạn đời hơn 60 năm, đó là Ba . Khoa muốn giữ Mẹ và tìm sức sống cho Mẹ ở lại với Con và Cháu .... without her , I have nobody .....

Khi thấy Mẹ đau đớn , my heart breaks into pieces ... và wonder .... Khoa đã có quá selfish ... cho ý muốn của mình hơn là làm theo lời wish của Mẹ .... ???? Confused

Một lần nữa , cảm ơn lòng thương mến của các bạn :rose4:

PS. anh cảm ơn DF đã mang tin này cho ACE của VB Tulip4

Ráng lo cho má nha anh Khoa, trong lúc này bác cần con cháu hơn bao giờ hết.
Reply
#44
(2018-08-30, 03:17 PM)guest1221 Wrote: Khoa xin cảm ơn tất cả ACE với lời thân thương an ũi dành cho Khoa cũng như lời cầu nguyện của các bạn cho Mẹ .

Mẹ vẫn chưa thoát khỏi lần này . Sau khi emergency heart surgery , hôm nay , bác sĩ tìm ra internal bleeding , không biết do surgery hay sao . Cho dù như thế nào , Mẹ sẽ gặp những ngày rất khó khăn trong tương lai ... nếu bình phục . It will be a long and difficult recovery process for her.

Vì Mẹ đã yếu lúc trước nên Khoa lưỡng lự không biết có nên cho mỗ . Mẹ , lúc gần đây , hay nói : " Con cho Mẹ về với Ba " , nhưng Khoa nghĩ đó chỉ là lời nói của Mẹ , dành cho người bạn đời hơn 60 năm, đó là Ba . Khoa muốn giữ Mẹ và tìm sức sống cho Mẹ ở lại với Con và Cháu .... without her , I have nobody .....

Khi thấy Mẹ đau đớn , my heart breaks into pieces ... và wonder .... Khoa đã có quá selfish ... cho ý muốn của mình hơn là làm theo lời wish của Mẹ .... ???? Confused

Một lần nữa , cảm ơn lòng thương mến của các bạn :rose4:

PS. anh cảm ơn DF đã mang tin này cho ACE của VB Tulip4

QX không biết tại sao Mẹ bạn Guest lại nói thế, .. có lẻ tại tui không hiểu rõ bác bằng bạn ... since you have only her.

Nhưng có điều là chắc bạn bận rộn công việc và đi xa nhiều quá ..,  Giống như tui ngày xưa. I missed the chance to spend time with my mom, even though I'm her mama's boy.

Nhưng nếu có một điều tui có thể chia sẻ với bạn và làm cho bác gái vui hơn ... Đó là bạn cần lấy ngày nghỉ, couple of times a year và spend time với bác.

Có lẻ bạn không quen, nhưng make sure you hug and kiss nhen you see her, đấm bóp, xoa chân, bóp tay, giống như bạn Vâng, 

Đưa bác đi chợ, hay những chổ đông người Việt, đưa đi ăn, pamper her, mua hoa và trái cây, thuốc bổ khi bạn thăm bác gái (nước sâm, yến sào, dầu bóp v.v )... bôi dầu xoa chân tay, massage etc.  trong thời gian therapy ..

Bác gái sẽ không đòi về với bác trai nữa ... hy vọng vậy ...

Heavy-black-heart4 Tulip4
Reply
#45
(2018-08-28, 02:18 PM)DesertFlower Wrote: Bác sĩ đưa Mẹ anh Khoa vào emergency operation

Câu xin cuộc giải phẫu được suôn sẻ và Bác mau hồi phục

Xin chúc anh Khoa có nhiều sức mạnh để săn sóc Mẹ  Heavy-black-heart4 :rose4:

DF va Aces dung co bao Gio doi toi 
luc co chuyen roi moi cau nguyen nha
Reply