2018-07-20, 06:07 PM

Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...
Chị DF: Lobster broth vs crab broth
|
2018-07-20, 06:09 PM
(2018-07-20, 06:07 PM)DinhT Wrote: Sáng mai định nấu bánh canh tôm cua chả cá ăn sáng (tự làm bánh canh luôn). Ba cái vỏ cua này sau khi gỡ thịt thì em cho vô thùng rác nhưng qua lobster broth của chị thì không biết có đáng nấu broth không? Đáng nấu chớ, bỏ nước sấp sấp thôi, nấu rồi đem cất Chị lột tôm cũng cất vỏ, sau đó chị thả vô nước lobster luôn, vậy là nước broth đó ngọt thêm ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-07-20, 06:18 PM
(2018-07-20, 06:07 PM)DinhT Wrote: Sáng mai định nấu bánh canh tôm cua chả cá ăn sáng (tự làm bánh canh luôn). Ba cái vỏ cua này sau khi gỡ thịt thì em cho vô thùng rác nhưng qua lobster broth của chị thì không biết có đáng nấu broth không? Công nhận anh DinhT là đàn ông mà vấn đề nấu nướng trong bếp núc anh còn tỉ mỉ, giỏi giắn hơn là phụ nữ nữa! Anh DinhT giỏi vậy mà sao không kinh doanh mở nhà hàng vậy anh??? Giỏi như anh mà chịu mở nhà hàng thì Lan dám đoan chắc là anh sẽ mau giàu lắm đó! ![]() Ta nhẹ nhàng đi như khi ta nhẹ nhàng đến
Ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
2018-07-20, 06:23 PM
(2018-07-20, 06:20 PM)SugarBabe Wrote: nó phải to như vầy, chị lấy được 1 quart nước Khi mình lột thịt, thì cũng còn dính tí tí trên vỏ Ngoa.i trừ mình cạo sạch, hay mút hết ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
2018-07-20, 06:35 PM
(2018-07-20, 06:09 PM)DesertFlower Wrote: Đáng nấu chớ, bỏ nước sấp sấp thôi, nấu rồi đem cất Oh, vậy thì em sẽ dùng nước broth này nấu bánh canh. Mà hầm nửa tiếng là đủ rồi phải không? @Bella: Chỉ là tạm tạm thôi Lan. Giờ anh chỉ mong có việc làm tới 6 bó rồi về hưu, lúc đó hy vọng quen bà nào thì trao đổi lợi ích như là "bà đi làm mua health insurance cho tôi, ngược lại tôi ở nhà nấu cơm cho bà ăn." :full-moon-with-face4: :full-moon-with-face4: ![]() ![]() @SB: trong vỏ cua có canxi! ![]() ![]()
2018-07-20, 06:40 PM
Live lobsters nhìn ngon. Chấm bơ chắc là ngon lắm.
Hôm nay em đi Costco mà không có lobster tails. Thoáng nghĩ qua là mua lobster sống ở chợ nhưng thôi ...em sẽ mua frozen lobster tails trong chợ khác cũng được. (2018-07-20, 06:23 PM)DesertFlower Wrote: nó phải to như vầy, chị lấy được 1 quart nước
2018-07-21, 01:34 PM
Ahem...sáng nay có ai chờ ăn bánh canh hông?
![]() ![]() Hôm qua thức khuya mệt quá nên không có nấu. Hẹn chiều mai vậy và ngay cả bánh canh cũng mua ở chợ luôn cho khoẻ. Ăn ít thì còn siêng làm, chớ nhiều người ăn thì cán bột và cắt sợi lâu lắm. ![]() ![]() (2018-07-20, 06:07 PM)DinhT Wrote: Sáng mai định nấu bánh canh tôm cua chả cá ăn sáng (tự làm bánh canh luôn). /img][/url]
2018-07-21, 02:18 PM
(2018-07-21, 01:34 PM)DinhT Wrote: Ahem...sáng nay có ai chờ ăn bánh canh hông? ![]() Em chưa ăn trưa nè anh
2018-07-21, 02:27 PM
(2018-07-21, 02:18 PM)SugarBabe Wrote: Ăn sáng kiểu SB hôm nay là no nguyên ngày rồi. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
2018-07-21, 02:34 PM
(2018-07-21, 02:27 PM)DinhT Wrote: Ăn sáng kiểu SB hôm nay là no nguyên ngày rồi. ![]() Em ăn mau đói
2018-07-21, 02:39 PM
2018-07-21, 02:48 PM
|
« Next Oldest | Next Newest »
|