Khi về già
Tuần rồi, lần đầu tiên  mình mở đại nhạc VN cho các bác nghe, hát một câu mình dịch sang tiếng Hòa Lan liền... Các bác ngồi im lặng lắng nghe nhạc và lời dịch Của mình, những hàng Văn Chương đả làm cho cả nhóm nhỏ khâm phục, hình như  bài hát đả làm cho các bác  gái hài lòng khi có người vẫn nhớ đến công sức, sự hy sinh của các bác cho đàn con...   đòi nghe lại một lần nữa ... Làm mình cũng nhẹ nhõm cả người vì họ không có kỳ thị ....

Mẹ Tôi - Võ Hạ Trâm | Bài Hát Lay Động Hàng Triệu Con Tim | Chung Kết Hãy Nghe Tôi Hát 2018


LỜI BÀI HÁT MẸ TÔI

Lời bài hát Mẹ Tôi 
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con 
Mẹ ơi con đã già rồi con ngồi ngớ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa 
Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. 
Ngoài kia, mùa Đông cây bàng lá đổ. 

Ngày xưa chị hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ 
Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi 
Ngày xưa bên giường cha nằm mẹ ngồi xa vắng. 
Nhìn cha, thương cha chí lớn không thành. 

Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ sóng trào khơi xa 
Trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ trăng tàn sao rơi 
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. 
Tuổi thơ như chiếc gối êm, êm cho tuổi già úp mặt. 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ ngồi trông áng mây vàng 
Mẹ ơi! Hãy dắt con theo ối a để con mãi mãi bên mẹ. 
Mẹ ơi! Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. 
Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. 

Trèo lên dãy núi thiên thai ối a mẹ tôi về đâu? 
Ngàn năm mây trắng bay theo ối a mẹ ơi mẹ về đâu?


https://youtu.be/3pRWf09LJMU


Mới thấy bản này nghe lạ lạ tối về mình nghe tiếp 

Tiếng Việt - Võ Hạ Trâm
.

https://youtu.be/aWm2KAWwpw4
Reply
Chi CN giỏi quá Hug   Clap 10_point

Reply
(2018-11-30, 01:26 PM)Be 3 Wrote: Chi CN giỏi quá Hug   Clap 10_point
Lắm lúc thấy mấy cảnh mà bác sĩ cũng lắc đầu... Mình thấy bút lục... Cứ đặc câu hỏi phải làm sao trong tình huống đó.... Hy vọng có cách
Reply
(2018-11-30, 07:16 PM)Chân Nguyệt Wrote: Lắm lúc thấy mấy cảnh mà bác sĩ cũng lắc đầu... Mình thấy bút lục... Cứ đặc câu hỏi phải làm sao trong tình huống đó.... Hy vọng có cách

    


  Chị  CN, 



 Trái tim thương người của chi giúp nhiều lắm... Innocent

.còn chuyện sinh tử thì....ngoài ý mình phải không chị..  Heavy-black-heart4

Reply
(2018-12-01, 02:35 PM)Be 3 Wrote:     


  Chị  CN, 



 Trái tim thương người của chi giúp nhiều lắm... Innocent

.còn chuyện sinh tử thì....ngoài ý mình phải không chị..  Heavy-black-heart4


Có vài trường hợp mình thấy dựa vào huốc men không đủ, cần thân nhân đến phụ giúp thêm thì tuổi thọ có thể kéo dài đó sis.

Không biết bao nhiều lần  mình thấy bác ngồi xe lằng khóc hoài vì đau nhức, xin thêm thuốc morfine , đến nỗi y tá không cho thêm nữa... Thân nhân thì không có ai hết .......có người có thân nhân đến thăm hàng tuần... Nhưng cuối tuần ai cũng ráng lết vào thăm thôi, ai cũng mệt mỏi hết, còn sức đâu mà xoa bóp cho ba má bớt đau ......cũng chịu trận giao cho bác sĩ y tá
Reply
Có một bác nói giờ tui lăng trên gường để xoay mình hoặc xuống gường dễ dàng rồi, là nhờ con rể cho cái gường 2 người ngủ , rộng rãi lăng qua không sợ rớt xuống đất
Reply
Đầu năm CN chúc các bác gần xa sức khỏe khỏe mạnh, con cháu đến thăm thường hơn, ngủ ngon, ăn uống đều độ, cùng mọi người uống trà ca hát , vận động hằng ngày ...

Tuần này có việc làm mới, tương đối relax vì phục vụ cho các bác có học thức cao, mặc dù có bác mất trí nhớ nhưng miệng lúc nào cũng nói lời cám ơn , giữ trật tự,  thích nói và lắng nghe những đề tài thường xảy ra trong cuộc sống trong sự hòa đồng  .....


 Có bác nổi tiếng trong làng nhỏ cũng trải qua cảnh nghèo đói khi chiến tranh.. Bác giúp không biết bao nhiều người, từ từ bác trở thành làm cha cho làng đó. ... Làm cha đả có tánh nhân hậu, bữa nọ bếp quên đặc thêm soup , không đủ chia nên mổi người ăn đở  nữa ly canh nấm chay .... Thì có vài bác càm ràm, bác nghe được kêu mình lại, không ngờ bác nói cô đêm ly canh này  cho bà đó giùm tôi... Bầu không khí trở lại an vui nhờ những lời nói của bác 

Bữa tối nọ đang uống cafe thì bác lại giảng đạo chút chút, tình cờ có nói đến mẹ Maria còn Trinh ...y như đề tài cùng một lúc với  VB đả  tranh cãi không ngừng trong tuần rồi  ... Mình cũng ngạc nhiên thiệt.... Mọi người lắng nghe bác đàm đạo....thì ra bác cũng nghĩ theo cách vật chất mà thôi 


Mẹ Maria còn trinh dù đả sanh con ....theo mình nghĩ là kinh sách nói đến tâm linh, nói đến   linh hồn của mẹ lúc đó đơn thuần, trong sáng 



Hơi lạc đề một chút 

Cũng như thầy của CN nói cha mẹ dù hung dữ nhưng sanh con dạy dỗ lớn khôn mà lại chịu tu hành , giữ năm giới nữa thì họ được công đức lớn, được cứu rỗi
Reply
Mỗi ngày anh chị tấm bao lâu vậy? Mình để ý vài bác mỗi sáng dùng khăn nhỏ nhúng nước ấm lau chùi cơ thể 45-60 phút , chà kỹ và nhiều lần như đang tập gym nhẹ. vậy mà nhóm này ít bị hoặc có bị bệnh hoạn nhẹ thôi, không bị mập, bị xưng bàn chân, kg bị ghẻ ngứa, ăn uống tốt, ngủ ngon.
Reply
Khi về già nhiều người bị rơi vào chứng mất ngủ, trầm cảm rồi đâm ra bị “depressed” nhiều lắm, có ng họ chỉ nghĩ đến “chết” Crying-face4.

Người V mình hay châu á nói chung không có mở lòng, cũng như chưa học cách cỡi mở và biết cách chia sẽ suy nghĩ của mình, lâu ngày dài tháng trở thành căn bịnh tâm lý luôn.
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2019-01-14, 11:30 AM)Chân Nguyệt Wrote: Mỗi ngày anh chị tấm bao lâu vậy? Mình để ý vài bác mỗi sáng dùng khăn nhỏ nhúng nước ấm lau chùi cơ thể 45-60 phút , chà kỹ và nhiều lần như đang tập gym nhẹ. vậy mà nhóm này ít bị hoặc có bị bệnh hoạn nhẹ thôi, không bị mập, bị xưng bàn chân, kg bị ghẻ ngứa, ăn uống tốt, ngủ ngon.

1 số người già không chịu tắm ....đại kỵ vụ tắm ...làm con cái cũng khổ tâm vụ này .....nhất là máy bác còn function đi đung+' được ....còn khi bệ rạc nằm 1 chỗ hay yếu qua ròi thì con cái xúm lại tắm dùm cho thôi ....
Reply
(2019-01-14, 12:51 PM)TeaOla Wrote: Khi về già nhiều người bị rơi vào chứng mất ngủ, trầm cảm rồi đâm ra bị “depressed” nhiều lắm, có ng họ chỉ nghĩ đến “chết” Crying-face4.

Người V mình hay châu á nói chung không có mở lòng, cũng như chưa học cách cỡi mở và biết cách chia sẽ suy nghĩ của mình, lâu ngày dài tháng trở thành căn bịnh tâm lý luôn.

tui dạo này băt' đầu già nên cũng bị chứng mất ngủ , khi không ngủ được thì thay vì trằn trọc , tui quán niệm hơi thở , quán niệm sự chết , chuẩn bị từ từ là vưà
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Reply
(2019-01-14, 12:51 PM)TeaOla Wrote: Khi về già nhiều người bị rơi vào chứng mất ngủ, trầm cảm rồi đâm ra bị “depressed” nhiều lắm, có ng họ chỉ nghĩ đến “chết” Crying-face4.

Người V mình hay châu á nói chung không có mở lòng, cũng như chưa học cách cỡi mở và biết cách chia sẽ suy nghĩ của mình, lâu ngày dài tháng trở thành căn bịnh tâm lý luôn.


Trường hợp này người Đông Tây đều mở miệng   ra là đòi chết không hà, ... Mình phải nói quật ngược lại, enjoy cuộc sống đi bác, chắm sóc như vậy sống trên 95 tuổi đó , phải nói chuyện với họ hòai dù là một đề tài nhay đi nhay lại nhàm chán tới cần cổ  Rollin

Người Á Châu mình tánh ít nói và quan niệm là không muốn làm phiền ai, không đòi hỏi nhiều đễ y tá làm việc cả ngày ...các bác  Indonesia cũng vậy  nhớ con cái thì khóc thầmtrong phòng thôi  không than thở với ai hết  khi mình tính cờ thấy cảnh đó thì mình ráng thiết phục bác cùng mọi người sinh hoạt chung với người Hà Lan, rồi từ tu họ cũng bớt nhớ nhà , nhớ con cái ...y tá ai cũng thích chăm sóc cho bác vì ít đòi hỏi 

Đừng tưởng các bác mất trí nhớ họ không biết  buồn nha, vẩn nhớ chồng đả qua đời lâu rồi , khóc lóc vì thương nhớ
Reply
(2019-01-14, 01:32 PM)Gracie Wrote: 1 số người già không chịu tắm ....đại kỵ vụ tắm ...làm con cái cũng khổ tâm vụ này .....nhất là máy bác còn function đi đung+' được ....còn khi bệ rạc nằm 1 chỗ hay yếu qua ròi thì con cái xúm lại tắm dùm cho thôi ....

Kể chuyện này cho sis nghe nha, có bác mấy tháng trời không chịu tắm , 2 năm rồi không có y tá nào khôi phục được , gia đình đều bó tay mỗi lần năn nỉ đi tắm phải nổi quạo luôn  , có lần thân nhân dẩn về nhà chơi cuối tuần , như bao lần không chịu tắm. con y mới đứng trước  phòng ngủ , muốn đi ngủ phải tắm trước  , bác cười ha hả , đi lên đi xuống lầu, ... Sau 1 tiếng con y không cho vào phòng ngủ, bác tức rồi nghe,  vở đủ thứ trò hết , l a hét,  chửi, hăm dọa, đi tới đâu đập rằm rằm tới đó , phá cho hàng xóm khỏi ngủ luôn,  cuối cùng không lung lay được  bác đó xuống phòng khách  ngủ trên sofa , nằm không ngon cũng phải lết lên lầu đòi vô phòng ngủ ,làm them một chập rầm rầm, lấy cây sắc gỏ leng keng , rầu lắm  .... Con y cũng phải chịu đựng .

Tới gần 3 giờ sáng bác phải chịu thua tự đông đi tắm và được vào phòng ngủ , mỗi lần tắm xong thì miệng luôn cám ơn không ngừng, ngộ vậy đó ...từ từ qua một năm  giờ  bác vẫn càm ràm nữa tiếng với con cái một hồi mới chịu đi tắm 

It work với con y thôi , y tá kêu vài lần mà không chịu là họ giúp người khác thôi, không rảnh năn nỉ đâu 

Sis thử coi có work không nha
Reply
(2019-01-14, 02:44 PM)caothang Wrote: tui dạo này băt' đầu già nên cũng bị chứng mất ngủ , khi không ngủ được thì thay vì trằn trọc , tui quán niệm hơi thở , quán niệm sự chết , chuẩn bị từ từ là vưà

Mỗi người có cách riêng cho mình há anh.

Trước khi ngủ hít thở đều độ thì bộ não đủ oxy , tiếp tục đều khiến cơ thể hoạt đong tốt  nhờ vậy có giấc ngủ ngon, thức dậy thấy khỏe tinh thần 
 Ít bị dọp bẻ chân...
Reply
(2019-01-14, 04:23 PM)Chân Nguyệt Wrote: Kể chuyện này cho sis nghe nha, có bác mấy tháng trời không chịu tắm , 2 năm rồi không có y tá nào khôi phục được , gia đình đều bó tay mỗi lần năn nỉ đi tắm phải nổi quạo luôn  , có lần thân nhân dẩn về nhà chơi cuối tuần , như bao lần không chịu tắm. con y mới đứng trước  phòng ngủ , muốn đi ngủ phải tắm trước  , bác cười ha hả , đi lên đi xuống lầu, ... Sau 1 tiếng con y không cho vào phòng ngủ, bác tức rồi nghe,  vở đủ thứ trò hết , l a hét,  chửi, hăm dọa, đi tới đâu đập rằm rằm tới đó , phá cho hàng xóm khỏi ngủ luôn,  cuối cùng không lung lay được  bác đó xuống phòng ngủ ngủ , nằm không ngon cũng phải lết lên lầu đòi vô phòng ngủ ,làm them một chập rầm rầm .... Con y cũng phải chịu đựng .

Tới gần 3 giờ sáng bác phải chịu thua tự đông đi tắm và được vào phòng ngủ , mỗi lần tắm xong thì miệng luôn cám ơn không ngừng, ngộ vậy đó ...từ từ qua một năm  giờ  bác vẫn càm ràm nữa tiếng với con cái một hồi mới chịu đi tắm 

It work với con y thôi , y tá kêu vài lần mà không chịu là họ giúp người khác thôi, không rảnh năn nỉ đâu 

Sis thử coi có work không nha

thanks sis viet chia sẽ ....nguòi nhà mình không ai bị vậy ....nhung có thay Má của cô bạn bị vậy ....nhà bó tay thôi ....nói nice hay cứng gì thì cũng không là không ....đi khám bs thì xịt dâu` thơm lên đầy người ...nghĩ mà tội cho bs và y tá ...nhung nguoi phải deal voi bệnh nhân có tật này ....
Reply