Khi về già
(2019-05-06, 11:09 AM)Rong Rêu Wrote: Tuổi già bên nước ngoài tủi thân cô đơn lẻ loi nếu ai bị mất người phối ngẫu rồi .
có ông kia có của tội nghiệp , lấy vợ thì con cái không ưng sợ cha mất của cho bà vợ kế 
mà cuối tuần thì ông thui thủi 1 mình trong căn nhà chẳng con cháu thăm nom .

Cũng có nhóm 70-97 tuổi thân thể bại liệt hết rối  chỉ có tinh thần minh mẫn, ngày nào cũng cũng chung bàn ăn sáng , uống cà phê bàn tán business, lâu lâu có kế toán viện  luật sư đến báo cáo công việc... Mình mới phục luôn , tướng tá nhìn sang trọng , về hưu vẩn tiếp tục làm ăn
Reply
(2019-02-08, 04:01 PM)Chân Nguyệt Wrote: Ngày nào cũng thấy y tá vào lau mình  thay quần áo ... Nhưng nằm lỳ trên gường chờ chết ... Chịu nổi hong  bé ba  :thinking-face4:

Cái mà mình thắc mắc con cái họ cũng chắp thuận để cho thân nhân ra đi kiểu đó , họ nói ba má sống như vậy đủ rồi  cái gì cũng trái qua rồi  , bácsĩ y tá không cần phải tìm cách giúp cho thân nhân Họ sống tiếp .  
Tóm lại cách suy nghĩ của người tây phương khác nhiều, mình cũng hỏi qua đồng nghiệp và bạn bè

Bà ta phải vào nursing home ở thì có nghỉa 0 thể tự take care lấy chính mình và con cái cũng 0 thể giúp được.  Một khi vào nursing home ở rồi thì sẽ 0 trở ra được nửa.  Nếu họ cảm thấy vào đó giống như vào nằm chờ chết thì thôi đi cho sớm cho khoẻ cái thân.

Người Mỷ họ thường nghỉ quality of life over quantity.  Sống lâu mà chỉ nằm 1 chổ 0 thể enjoy được cuộc sống nửa thì thà đi sớm hơn.  Hàng xóm của Gà her MIL cũng 93 tuổi rồi sau này xương yếu vì thiếu calcium nên phải nằm trên giường trong phòng khách.  Bà ta còn rất minh mẩn (Vợ chồng Gà có mang hoa tới thăm và nói chuyện).  Bả nói là sống quá đủ rồi....các bạn bè đều ra đi hết rồi....bây giờ nằm trên giường chỉ kéo dài cuộc sống 0 còn nhiều ý nghỉa nửa thôi.  Bởi vậy hồi cưối năm rồi bả kêu tụi care taker đừng replace cái battery của cái heart pacemaker của bả mà cứ để vậy cho nó run out thì tim của bả sẽ give out để bả có thể ra đi được.  Hồi tháng 3 nhà làm đám giổ nên tụi nhỏ chạy ra sân ngồi trên sân cỏ và chơi football.  Bả nói là nằm trên giường nhìn tụi nó chạy nhảy vui quá làm bả happier.  Bả kêu mai mốt cứ kêu tụi nó chạy sang sân nhà bả chơi để bả có dịp ngắm tụi nó enjoy! 

Bả nghỉ cái battery củ có thể last cho đến tháng 4...hỗm rày thấy bà hàng xóm mà 0 dám hỏi thăm coi bà má chồng ra sao rồi!
Reply
(2019-05-06, 11:09 AM)Rong Rêu Wrote: Tuổi già bên nước ngoài tủi thân cô đơn lẻ loi nếu ai bị mất người phối ngẫu rồi .
có ông kia có của tội nghiệp , lấy vợ thì con cái không ưng sợ cha mất của cho bà vợ kế 
mà cuối tuần thì ông thui thủi 1 mình trong căn nhà chẳng con cháu thăm nom .

Tới tuổi này thì đâu cần làm đám cưới nửa.  Nếu ổng muốn có companion thì cứ quen hoặc dọn vào ở chung.

Neu sợ phải chia của thì viết pre-nuptial và ghi rõ sau này hằng tháng support cho bà vợ bao nhiêu tiền để xài trong thời gian bao lâu etc. Hoặc làm 1 cái trust ghi rõ ràng muốn chia của cho vợ và các con ra sao khi mình nằm xuống.
Reply
bởi vậy nhiều lúc cb muốn vào đây chăm sóc các cụ già nhưng hoàn cảnh chưa cho phép, mấy cụ đó thật tội nghiệp
:78: A Di Đà Phật  :78:  
Reply
(2019-05-07, 10:06 AM)ga10 Wrote: Bà ta phải vào nursing home ở thì có nghỉa 0 thể tự take care lấy chính mình và con cái cũng 0 thể giúp được.  Một khi vào nursing home ở rồi thì sẽ 0 trở ra được nửa.  Nếu họ cảm thấy vào đó giống như vào nằm chờ chết thì thôi đi cho sớm cho khoẻ cái thân.

Người Mỷ họ thường nghỉ quality of life over quantity.  Sống lâu mà chỉ nằm 1 chổ 0 thể enjoy được cuộc sống nửa thì thà đi sớm hơn.  Hàng xóm của Gà her MIL cũng 93 tuổi rồi sau này xương yếu vì thiếu calcium nên phải nằm trên giường trong phòng khách.  Bà ta còn rất minh mẩn (Vợ chồng Gà có mang hoa tới thăm và nói chuyện).  Bả nói là sống quá đủ rồi....các bạn bè đều ra đi hết rồi....bây giờ nằm trên giường chỉ kéo dài cuộc sống 0 còn nhiều ý nghỉa nửa thôi.  Bởi vậy hồi cưối năm rồi bả kêu tụi care taker đừng replace cái battery của cái heart pacemaker của bả mà cứ để vậy cho nó run out thì tim của bả sẽ give out để bả có thể ra đi được.  Hồi tháng 3 nhà làm đám giổ nên tụi nhỏ chạy ra sân ngồi trên sân cỏ và chơi football.  Bả nói là nằm trên giường nhìn tụi nó chạy nhảy vui quá làm bả happier.  Bả kêu mai mốt cứ kêu tụi nó chạy sang sân nhà bả chơi để bả có dịp ngắm tụi nó enjoy! 

Bả nghỉ cái battery củ có thể last cho đến tháng 4...hỗm rày thấy bà hàng xóm mà 0 dám hỏi thăm coi bà má chồng ra sao rBác đó qua d
Bác đó qua đời rồi  khỏe mạnh như voi chớ vừa đâu , mất trí nhớ làm nhiều chuyện dại khờ hỏng nói gì , gia đình giải quyết giùm theo kiểu khoa học là uổng một mạng người 
CN có nói với bác hảy phấn đấu cho cuộc sống mình , ráng nha,  ..bả ờ ờ ráng tập thể dục ... Mình đi thì bác buông xuôi  hết , có cơ hội mình masage cho bác, điwr bác ngồi dậy cho khỏe chút chút  ... Y tá họ cũng không thích CN về vấn đề này, một khi giá đình đả quyết định rồi thì họ phải làm theo ý muốn họ  ... Đó là những điểm mình không đồng ý 
Những bác mạnh khỏe như trâu mà phải  vô nhà dưởng lão ở ... Thì thấy đa số  yếu dần dần ... Có thể là nghiệp chướng không  ?
Reply
Hôm nay mình làm cho nhóm khác ,máy bác hiền như engels , quá dể thương
Reply
Bái phục CN!  Làm việc trong nhà già 0 dể chút nào.  Vừa bị họ mắng chửi và nhéo mà còn bị đổ thừa mình abused hoặc ăn cắp đồ của họ nửa.  Hồi xưa Dì của Gà mới sang Mỷ có người giới thiệu vào làm assistant trong nursing home.  Dì nói làm cực lắm...VN mình nhỏ con đâu có thể lift họ ra khỏi giường để dìu vào wheel chair ngồi được.  Ngay cả thay dra giường cũng 0 đủ sức đẩy họ lăn sang 1 bên để tháo 1 mé khăn trãi giường ra được nửa.

Chưa kể gặp mí ông già dê lợi dụng mình tới gần bóp mông hoặc rờ mó nửa.  Lâu lâu họ la làng mất đồ và đổ thừa nhân viên ăn cắp.  Cũng chả biết có mất thiệt hay tại vì họ lẫn nên nghỉ vậy nửa.
Reply
(2019-05-07, 03:30 PM)ga10 Wrote: Bái phục CN!  Làm việc trong nhà già 0 dể chút nào.  Vừa bị họ mắng chửi và nhéo mà còn bị đổ thừa mình abused hoặc ăn cắp đồ của họ nửa.  Hồi xưa Dì của Gà mới sang Mỷ có người giới thiệu vào làm assistant trong nursing home.  Dì nói làm cực lắm...VN mình nhỏ con đâu có thể lift họ ra khỏi giường để dìu vào wheel chair ngồi được.  Ngay cả thay dra giường cũng 0 đủ sức đẩy họ lăn sang 1 bên để tháo 1 mé khăn trãi giường ra được nửa.

Chưa kể gặp mí ông già dê lợi dụng mình tới gần bóp mông hoặc rờ mó nửa.  Lâu lâu họ la làng mất đồ và đổ thừa nhân viên ăn cắp.  Cũng chả biết có mất thiệt hay tại vì họ lẫn nên nghỉ vậy nửa.

Cũng xảy ra đủ thứ chuyện hết đó sis ... Ngày xưa vì sợ vu khống ... Giờ thì chẳng sợ , mình không có ăn cắp thì không lo, vẩn  ngủ ngon .

Hôm nay chơi đánh cờ với một bác, bình thường ít nói chuyện với ai , lúc nào cũng lịch sự  nở nụ cười cám ơn khi y tá bưng cafe lo ăn uống    ... Không phàn nàn phải sống chung nhóm bị bênh tâm thần la hét cả ngày . Mới quen nhóm này vài lần , chưa biết phải giúp bác bằng cách nào cho đở cô đơn ... Té ra mình ôm bàn cờ dammen , ôm thùng đan áo  reo lên, có ai muốn đan áo hong với minh hong? ? Thì có bác gái vì màu chỉ len nổi bật thích lấy đi thôi, chớ không biết đan gì hết, có bác ôm hộp sơn ngồi chăm chú sơn tỉ mỉ ,  có ai muốn chơi dammen không, bác đang ngồi coi TV mà ngảnh đầu lại nghe thêm môt lần, ... Bác đứng dậy và đi về hướng bàn mình, mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xắp bàn cờ ngon lành , nhanh gọn. , ga lăng mời mình đi trước  Suốt cả bàn cờ bác không nói một lời, châm chú đi từng bước , chơi với người biết chơi có khác , chấp chấp chấp, bác đá 3 con dam ra khỏi bàn cờ như chơi, lo xoay sở với bác không kịp trở tay , gặp phải thứ thiệt rồi  10_point.. Không ai nhường ai hết cho tới cuối cùng bác đả thắng , học được vài chiêu hay của bác ... Xong mình phải dọn dẹp trước giờ tan sở , bác dẩn điềm tỉnh như không  có chuyện gì xảy ra .... Hẹn tuần sau sẻ chơi với bác tiếp  ,   Bác nở mặt tươi liên ... Tiếc hỉ không ở gần sở làm này ... Rảnh chơi đánh cờ giúp vui 

Tùy bác mà mình chơi dammen, có vài bác bỏ từ lâu , giờ phải chỉ từng bước, phải nhường cho họ thắng để có sự phấn khởi chơi thay gì ngôi ngủ gục dài dài ... Sau 4 -5 lằn trở lên là các bác bắt đầu chơi một cách sản khoái .  Thích lắm, chơi thắng mình thẳn tay hahaha  :full-moon-with-face4: có lúc các bác đứng kế bên xúm nhau phụ bác chơi ,làm hăng lắm hahaha , bác lín qính không biết nghe lời ai, run lẩy bẩy vì bí lù , lắm lúc y như mấy ông già chơi cờ tướng ở VN xù xì bên bàn cờ nhộn nhịp 

Mấy anh chị thích chơi đánh cờ thì welkom liền
Reply
Tại sao khi về già, nhiều người trở nên khó tính, cọc cằn, tính tình làm người khác khó gần gữi. Họ có hiểu rằng mình càng khó tính với người khác thì càng làm khó mình, ai cũng xa lánh, không gần với mình thì trở nên càng hiu quạnh. 

Tại sao không thể vui hơn một tí, cho nguòi ta thương, người mến???
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-01-17, 10:54 AM)TeaOla Wrote: Tại sao khi về già, nhiều người trở nên khó tính, cọc cằn, tính tình làm người khác khó gần gữi. Họ có hiểu rằng mình càng khó tính với người khác thì càng làm khó mình, ai cũng xa lánh, không gần với mình thì trở nên càng hiu quạnh. 

Tại sao không thể vui hơn một tí, cho nguòi ta thương, người mến???

chết tui rồi , bị nói trúng tim đen rồi

bạn Tea, tại bị vậy chứ hỏng ai muốn đâu

bệnh hoạn nè , bất lực nè , cô đơn nè , sợ hãi nè , về hưu nè , bạn ngày một ít nè , ... nhiều cái nè khác nữa làm người già không đổi cũng phải đổi

hồi đó tui cũng nghĩ vậy , giờ hơi già , tuy khó tính một tí ti nhưng bắt đầu thông cảm cho những người cùng trang lứa
Reply
(2020-01-17, 11:04 AM)BVCN Wrote:  Đơn giản thôi.... Tại vì họ già và tâm lý họ là người già phải được tôn trọng + Bất cần đời ( Sắp di dân đi Đứt ).

 Khi già mình cũng sẽ như vậy.

Please Please Please

Anh thử ngồi cười hề hề, có phải con cháu gần mình tốt hơn ko? Rolling-on-the-floor-laughing4
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-01-17, 11:09 AM)abc Wrote: chết tui rồi , bị nói trúng tim đen rồi

bạn Tea, tại bị vậy chứ hỏng ai muốn đâu

bệnh hoạn nè , bất lực nè , cô đơn nè , sợ hãi nè , về hưu nè , bạn ngày một ít nè , ... nhiều cái nè khác nữa làm người già không đổi cũng phải đổi

hồi đó tui cũng nghĩ vậy , giờ hơi già , tuy khó tính một tí ti nhưng bắt đầu thông cảm cho những người cùng trang lứa

Già rồi còn bao lâu đâu mà còn nuối với kéo ..sợ này sợ kia..
.. buông bỏ tất cả, lo niệm Phật nghe kinh, thực hành ..không phải tốt hơn ko?
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-01-17, 11:21 AM)TeaOla Wrote: Già rồi còn bao lâu đâu mà còn nuối với kéo ..sợ này sợ kia..
.. buông bỏ tất cả, lo niệm Phật nghe kinh, thực hành ..không phải tốt hơn ko?

hồi xưa leo lên mái nhà fix cái leak ok , giờ leo lên hỏng nổi mà kêu thằng tí nó ko chịu , hỏi có bực không ?

làm sao buông đây ?

ví dụ vậy
Reply
(2020-01-17, 11:24 AM)abc Wrote: hồi xưa leo lên mái nhà fix cái leak ok , giờ leo lên hỏng nổi mà kêu thằng tí nó ko chịu , hỏi có bực không ?

làm sao buông đây ?

ví dụ vậy

Bực thì tự đem cái phiền cho mình Rolling-on-the-floor-laughing4
Thằng tí nó không hiểu, thì giải thích cho nó biết ...
Tôi chọn cuộc sống cho mình hạnh phúc 
chứ không phải sống để người khác ngưỡng mộ!
Reply
(2020-01-17, 11:09 AM)abc Wrote: chết tui rồi , bị nói trúng tim đen rồi

bạn Tea, tại bị vậy chứ hỏng ai muốn đâu

bệnh hoạn nè , bất lực nè , cô đơn nè , sợ hãi nè , về hưu nè , bạn ngày một ít nè , ... nhiều cái nè khác nữa làm người già không đổi cũng phải đổi

hồi đó tui cũng nghĩ vậy , giờ hơi già , tuy khó tính một tí ti nhưng bắt đầu thông cảm cho những người cùng trang lứa

 Mm đồng ý với anh abc..."lực bất tòng tâm"...
Khi già rồi tất cả organs đều lão hoá, tai nghe không rõ nên hỏi lại như quát (làm tụi nhỏ sợ), mắt không thấy đường dễ đụng chạm té nên quờ quạng :), ăn không ngon, ngũ không được, xương cốt rệu rạo....rồi tinh thần xuống dốc ...nhìn những mùa thu đi cùng bao người thân rơi rụng...
Lúc đó ngồi cười, người ta tưởng mình khùng nữa Rollin 

Thôi cảm thông cho người già đi các bạn trẻ ạ...
Nói ra bây giờ, khoa học tiến bộ, người già cũng được hưởng theo như mấy cái aids cho mắt, tai, đi đứng...nhưng hỡi ôi, làm sao ngăn được bàn tay hung ác của "thần già" Winking-face4

Reply