Posts: 343
Threads: 48
Likes Received: 76 in 24 posts
Likes Given: 18
Joined: Dec 2017
Reputation:
28
(2018-05-06, 01:51 PM)Phương Vy Wrote: Chào chị Hoa Sa Mạc Chào cả nhà VB!
Phương Vy có nhờ anh Anatta hát giùm Phương Vy một bài gửi vào chương trình Ngày Lễ Mẹ mà chưa thấy anh trả lời. :face-with-stuck-out-tongue-and-winking-eye4:
Trong lúc chờ đợi anh Anatta trả lời, Phương Vy xin gửi vào bài Lòng Mẹ Phương Vy trình bày nhé.
Trình bày: Phương Vy
Lòng Mẹ bao la như biển Thái Bình rạt rào,
Tình Mẹ tha thiết như giòng suối hiền ngọt ngào,
Lời Mẹ êm ái như đồng lúa chiều rì rào.
Tiếng ru bên thềm trăng tà soi bóng Mẹ yêu.
Wow wow wow, thank you so much for this!
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
(2018-05-06, 04:44 PM)anatta Wrote: Bài hát Lòng Mẹ nghe bao năm rồi, mỗi lần nghe lại vẫn luôn cảm xúc dâng trào về tình mẫu tử!
Cảm ơn Phương Vy rất nhiều. :rose4:
Desert Flower tiện dịp có thể... làm ơn... hun P Vy giùm anatta thêm một miếng. Thanks. :-)
Anh Anatta!
Cảm ơn anh Anatta đã ghé qua nghe Phương Vy hát và để lại lời feedback thật là dễ thương.
Vụ hun giùm thì chưa chắc chị DF chịu á anh hihi
Chị Hoa Sa Mạc!  Chị tổ chức event gì ở VB thì Phương Vy cũng ủng hộ chị hết mình mờ.
Cảm ơn anh Khoa, anh Ody đã mang vào những bài viết về Mẹ.
Posts: 4,113
Threads: 44
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
136
Posts: 6,616
Threads: 370
Likes Received: 5 in 4 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
116
Posts: 366
Threads: 0
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Mar 2018
Reputation:
17
Posts: 1,459
Threads: 115
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Dec 2017
Reputation:
42
mẹ tôi tuổi đã tám mươi
lưng còng tóc bạc bệnh đau cũng nhiều
xế chiều bóng ngã liêu xiêu
tuổi già xế bóng treo chuông chỉ mành
ngày cha bỏ phố lên rừng
gian lao "học tập" dãi dầu sương lam
mẹ tôi nuôi cả đàn con
cùng thêm một gánh nặng vai bên chồng
mẹ không quản ngại nhọc nhằn
chỉ mong con lớn , nên người , thành nhân
mẹ hay bảo với tôi rằng
gia tài của mẹ "chỉ là tụi bây"
mỗi năm khi đến ngày nầy
bao nhiêu cảm xúc lai theo nhau về
"mẹ già như chuối ba hương
như xôi nếp một như đường mía lau"
mẹ tôi như bát cơm đầy
tình thương chan chứa trong từng hạt cơm
đến đây con đã nghẹn lời
vài hàng dâng mẹ tâm tình thằng con
từ tâm xin gởi đến Người
thân tâm an lạc những năm cuối đời ...
Thở ra nhẹ một kiếp người
Buông tay bỏ lại một đời phù vân
Posts: 14,500
Threads: 626
Likes Received: 1,201 in 567 posts
Likes Given: 654
Joined: Feb 2018
Reputation:
388
Em xin ủng hộ mọi người về mặt tinh thần nhé  :rose4:
Posts: 7,218
Threads: 277
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
218
Cám ơn anh guest1221 đã post bài viết về Mẹ anh, một người Mẹ suốt đời hy sinh cho gia đình, thật thấm thía về tình mẫu tử
Mẹ của Anh DF thì còn khoẻ và năng nổ lắm, nên Mẹ của Anh giúp DF nhiều, chắc DF phải tỏ lòng cảm ơn nhiều hơn nữa :full-moon-with-face4:
Phương Vy ơi ...
Em là number one ...em là nhịp đập của Viet Best ...nơi nào có em ...nơi đó có mùa xuân ...cám ơn em với một bó bông ...
Ody:
Cám ơn bạn đã đem thơ về Mẹ về Vợ cho cả nhà xem
TeaOla:
Em sướng quá, thích gặp Mẹ là lái xe đi thăm không xa mấy ...enjoy nhe em
Cám ơn Mimo, Anatta, anh caothang và tất cả  :rose4:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
(2018-05-07, 10:47 AM)caothang Wrote: mẹ tôi tuổi đã tám mươi
lưng còng tóc bạc bệnh đau cũng nhiều
xế chiều bóng ngã liêu xiêu
tuổi già xế bóng treo chuông chỉ mành
ngày cha bỏ phố lên rừng
gian lao "học tập" dãi dầu sương lam
mẹ tôi nuôi cả đàn con
cùng thêm một gánh nặng vai bên chồng
mẹ không quản ngại nhọc nhằn
chỉ mong con lớn , nên người , thành nhân
mẹ hay bảo với tôi rằng
gia tài của mẹ "chỉ là tụi bây"
mỗi năm khi đến ngày nầy
bao nhiêu cảm xúc lai theo nhau về
"mẹ già như chuối ba hương
như xôi nếp một như đường mía lau"
mẹ tôi như bát cơm đầy
tình thương chan chứa trong từng hạt cơm
đến đây con đã nghẹn lời
vài hàng dâng mẹ tâm tình thằng con
từ tâm xin gởi đến Người
thân tâm an lạc những năm cuối đời ...
Tui cùng tâm trạng mổi khi nhớ về mẹ, cuộc đời của mẹ mình sau những năm tháng 75 that tội !!!! :rose4: :rose4: :rose4:
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 42
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
1
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
Posts: 42
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
1
(2018-05-07, 03:11 PM)Chàng Hiu Wrote: Calle_lilies là người mới hả ?
Chà nick đẹp như tên mot công nương nào đó ...
Cám ơn bạn Chàng Hiu, thật ra có người dẫn vô đây mà cho đứng ngoài cửa 
Công nương thì mình ko biết, còn mình đang hóng gió thì thấy cái bông ở sau nhà đung đưa nên lấy làm nick luôn :face-with-tears-of-joy4:
** Cho hỏi nick Chàng Hiu có nghĩa là gì vậy, suy nghĩ nãy giờ chưa ra nơi :thinking-face4:
Posts: 206
Threads: 29
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Apr 2018
Reputation:
22
Posts: 42
Threads: 8
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: May 2018
Reputation:
1
Posts: 1,148
Threads: 170
Likes Received: 0 in 0 posts
Likes Given: 0
Joined: Jan 2018
Reputation:
15
(2018-05-07, 03:19 PM)calle_lilies Wrote: Cám ơn bạn Chàng Hiu, thật ra có người dẫn vô đây mà cho đứng ngoài cửa 
Công nương thì mình ko biết, còn mình đang hóng gió thì thấy cái bông ở sau nhà đung đưa nên lấy làm nick luôn :face-with-tears-of-joy4:
** Cho hỏi nick Chàng Hiu có nghĩa là gì vậy, suy nghĩ nãy giờ chưa ra nơi :thinking-face4: 
Chàng Hiu là con này nè, ếch cây, còn gọi là con "hót cổ"
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/image...4qGtaGfyBw
______________________
Cám ơn hoa đã vì ta nở,
Thế giơi vui từng nổi lẻ loi,
(Thơ Tô Thuỳ Yên)
|