Ngày Lễ Mẹ - 05/13/2018 DF mời
#1
Các Anh Chị Em trong diễn đàn biểu diễn tự do, chủ đề MẸ:

1. Hát về Mẹ
2. Viết về Mẹ
3. Đọc bài viết về Mẹ
4. Tranh vẽ về Mẹ
5. Vở kịch về Mẹ


...từ hôm nay tới đó, ACE có bài gì, xin tặng nhà bếp nhe  Cheer

Anh guest1221 bận trong thời gian này, nên không có làm theo format gì cả, có gì xài đó nhe  Cheer

DF thay mặt VietBest cám ơn tất cả các bạn  love love Clap Clap :rose4: Tulip4


p.s.: DF chỉ bỏ link audio hay video vào post số 1, những bài viết dài DF để nguyên chỗ tác giả viết nhe 

______________________________________________________________________

Bài số 1

Anh Điếc với Bông Hồng Cài Áo


______________________________________________________________________


Bài số 2

xman với Mẹ Tôi


______________________________________________________________________


Bài số 3

Phương Vy với Lòng Mẹ




______________________________________________________________________


Bài số 4

mod magiccook với Lạy Mẹ Con Đi



______________________________________________________________________


Bài số 5


catbui với bài thơ Nghĩa Me. do tự tác giả sáng tác



______________________________________________________________________


Bài số 6


BK9Nuc vơi Đèn Khuya

______________________________________________________________________


Bài số 7


Cá Hồi với Bông Hồng Cài Áo



______________________________________________________________________


Bài số 8

Xấu_Kệ_Tui_OK với Mẹ



______________________________________________________________________


Bài số 9

guest1221 với Bài Viết Cho Mẹ



______________________________________________________________________


Bài số 10


caothang với Mẹ Tôi

http://www.ikara.co/recording/me-toi-nhi-ha-5543793927520256


______________________________________________________________________

Bài số 11
TanThu với Trái Tim Của Mẹ







______________________________________________________________________

Bài số 12


TanThu với Sự Tích Hạt Lúa





______________________________________________________________________


Bài số 13


MỘT KÝ ỨC NHỎ CỦA TUỔI THƠ TÔI VÀ ME




*******************************************

COMING SOON

Phương Vy - Bài Viết Về Mẹ 


Anatta - Do Phương Vy đề nghị 
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#2
Good idea đó chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4 

Em ủng hộ chương trình này hết mình luôn nè Please

Phương Vy xin đăng ký một bài đọc viết về Mẹ nhe chị!  Innocent 

Xin mời anh Anatta hát một bài. Phương Vy muốn nghe giọng hát của anh Anatta lắm luôn. Anh Anatta đừng giả giọng í quên giả bộ nói không biết hát nhen.  Biggrin
Reply
#3
Cảm ơn Desertflower đã mở thread này cho riêng ngày Hiền Mẫu Tulip4

Anh Điếc xin gởi bài hát này tặng đến tất cả các bà mẹ trong Vietbest . 
Đặc biệt Điếc gởi tặng đến Mẹ vợ (Nhờ PhuongNam chuyển bài hát này đến Mẹ)

http://www.ikara.co/recording/bong-hong-...7099190272
Reply
#4
(2018-05-05, 01:49 PM)Anh_Điếc Wrote: Cảm ơn Desertflower đã mở thread này cho riêng ngày Hiền Mẫu Tulip4

Anh Điếc xin gởi bài hát này tặng đến tất cả các bà mẹ trong Vietbest . 
Đặc biệt Điếc gởi tặng đến Mẹ vợ (Nhờ PhuongNam chuyển bài hát này đến Mẹ)

http://www.ikara.co/recording/bong-hong-...7099190272

Ôi một ông rễ có hiếu quá chừng... Thumbs-up4 10_point 

....còn mẹ ruột Sao hỏng thấy gởi gì hết... Confused 

Mm thấy Xman hát về mẹ mấy bài hay quá...

Reply
#5
(2018-05-05, 01:49 PM)Anh_Điếc Wrote: Cảm ơn Desertflower đã mở thread này cho riêng ngày Hiền Mẫu Tulip4

Anh Điếc xin gởi bài hát này tặng đến tất cả các bà mẹ trong Vietbest . 
Đặc biệt Điếc gởi tặng đến Mẹ vợ (Nhờ PhuongNam chuyển bài hát này đến Mẹ)

http://www.ikara.co/recording/bong-hong-...7099190272

Clap Clap

Anh Điếc hát hayyyyyy quá xá là very hayyyyyyyy luôn đấy anh ạ.  Tulip4

Ca sĩ pro có khác.  Clap Clap 

Hello sis Mimo!  Hello

Xman hát cũng hay lắm.  Tulip4
Reply
#6
Tưởng mời ăn  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#7
(2018-05-05, 02:18 PM)duoctue Wrote: Tưởng mời ăn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin Rollin Là sao anh DuocTue.  Rollin Lol
Reply
#8
(2018-05-05, 02:21 PM)Phương Vy Wrote: Biggrin Rollin Là sao anh DuocTue.  Rollin Lol

Hi Vy,
Tại thấy chị DF hay nấu nướng nên trong đầu anh nghĩ chắc chị ấy nấu món gì đặc biệt đãi bà con ăn ngó nhân lễ Mẹ  Grinning-face-with-smiling-eyes4
Reply
#9
(2018-05-05, 01:49 PM)Anh_Điếc Wrote: Cảm ơn Desertflower đã mở thread này cho riêng ngày Hiền Mẫu Tulip4

Anh Điếc xin gởi bài hát này tặng đến tất cả các bà mẹ trong Vietbest . 
Đặc biệt Điếc gởi tặng đến Mẹ vợ (Nhờ PhuongNam chuyển bài hát này đến Mẹ)

http://www.ikara.co/recording/bong-hong-...7099190272

                                             

                                               Clap 10_point Thumbs-up4


                                                 Tulip4 :rose4: Tulip4


                                                 AD hát hay lắm!

Reply
#10
(2018-05-05, 01:49 PM)Anh_Điếc Wrote: Cảm ơn Desertflower đã mở thread này cho riêng ngày Hiền Mẫu Tulip4

Anh Điếc xin gởi bài hát này tặng đến tất cả các bà mẹ trong Vietbest . 
Đặc biệt Điếc gởi tặng đến Mẹ vợ (Nhờ PhuongNam chuyển bài hát này đến Mẹ)

http://www.ikara.co/recording/bong-hong-...7099190272

Anh Điếc ơi,

Bài hát này thật là xúc động  [Image: image.jpg]

Cám ơn anh đã nhiệt tình ủng hộ, xin chúc Phương Nam và Mẹ luôn được bên nhau ... Tulip4

(2018-05-05, 01:40 PM)Phương Vy Wrote: Good idea đó chị Hoa Sa Mạc!  Tulip4 

Em ủng hộ chương trình này hết mình luôn nè Please  

Phương Vy xin đăng ký một bài đọc viết về Mẹ nhe chị!  Innocent 

Xin mời anh Anatta hát một bài. Phương Vy muốn nghe giọng hát của anh Anatta lắm luôn. Anh Anatta đừng giả giọng í quên giả bộ nói không biết hát nhen.  

Cám ơn em Phương Vy, chị can't wait bài hát kỳ này của em ...chắc chắn sẽ ngọt ngào, dễ thương, và tràn đầy xúc động như những bài hát vừa qua love :rose4:

DF cũng mong chờ tiếng hát anatta  love love
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#11
(2018-05-05, 02:24 PM)duoctue Wrote: Hi Vy,
Tại thấy chị DF hay nấu nướng nên trong đầu anh nghĩ chắc chị ấy nấu món gì đặc biệt đãi bà con ăn ngó nhân lễ Mẹ  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Biggrin hihi anh DuocTue! 

Anh nhầm kiểu này hay là mình yêu cầu Supermod dựng sân khấu văn nghệ cho các anh chị em yêu thích nhạc vào nghe ca hát. Chứ để trong Bếp làm nhiều người hiểu nhầm giống anh DuocTue nè.  Biggrin

Chị Hoa Sa Mạc  love

Phương Vy đăng ký đọc bài viết về Mẹ nhe chị. Hát thì Phương Vy đề nghị anh Anatta hát thế giùm Phương Vy đó chị  Biggrin
Reply
#12
(2018-05-05, 02:33 PM)Phương Vy Wrote: Chị Hoa Sa Mạc  love

Phương Vy đăng ký đọc bài viết về Mẹ nhe chị. Hát thì Phương Vy đề nghị anh Anatta hát thế giùm Phương Vy đó chị  Biggrin

Oh yeah, để thay đổi bầu không khí ...bài viết   Clap :rose4:


___________________________________________________________________________

Hello Mimo và Be 3, Hello

Có gì tặng nhà bếp một bài nhe ... Cheer


(2018-05-05, 02:18 PM)duoctue Wrote: Tưởng mời ăn  Grinning-face-with-smiling-eyes4

ăn thì ngày nào cũng ăn rồi đó ...  chair-to-the-head Rollin :chay:
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#13
Thôi rồi, chết tui.

Sao tự nhiên mò vào thread này để chi... :-))

Anybody (Phương Vy) helps me sing a song, please?  Musical-note_1f3b5

Phương Vy là cô gái hoà nhã, có lòng tốt, very nice, hay giúp người cần được giúp. I admire her... :-)  :rose4:
Xin cứ để cho tôi đốt ngọn đèn của tôi đi… mà đừng bao giờ hỏi nó sẽ làm tan được bóng tối hay không. R. Tagore
Reply
#14
(2018-05-05, 03:00 PM)anatta Wrote: Thôi rồi, chết tui.

Sao tự nhiên mò vào thread này để chi... :-))

Anybody (Phương Vy) helps me sing a song, please?  Musical-note_1f3b5

Phương Vy là cô gái hoà nhã, có lòng tốt, very nice, hay giúp người cần được giúp. I admire her... :-)  :rose4:

Có người đẹp để í sao lại đòi chết ?
Reply
#15
(2018-05-05, 02:11 PM)Mimo Wrote: Ôi một ông rễ có hiếu quá chừng... Thumbs-up4 10_point 

....còn mẹ ruột Sao hỏng thấy gởi gì hết... Confused 

Mm thấy Xman hát về mẹ mấy bài hay quá...

Mến chào cục cưng Mimo yêu quý nhất đời của lòng Điếc :kiss:
Mẹ vợ của Điếc còn sống, tuy đã 87 tuổi rồi nhưng vẫn còn khoẻ mạnh, tỉnh táo, mỗi lần tới thăm, mẹ khoái Điếc ngồi vừa đàn vừa hát cho mẹ nghe.

Ngày Lễ Mẹ năm nay không về thăm mẹ được nên nhờ bà xã PhuongNam chuyển dùm bài hát này, riêng về mẹ ruột của Anh Điếc đã về với Chúa hơn 10 năm nay rồi, đêm nào Điếc cũng nói chuyện với mẹ qua những giờ Kinh Nguyện Innocent

_Cảm ơn tất cả các anh chị, các bạn ghé vô phòng này để cùng nghe những tiếng hát, lời thơ trong ngày lễ Hiền Mẫu :kiss: Tulip4 :rose4:
Reply