Ai ăn bánh bò hong
(2019-06-28, 10:51 AM)Mimo Wrote:  hinhf bông này đẹp quá chị CN 10_point 
....chị đem bông lạ qua bên Thd kia đố...chắc vui đó chị

Ừ để mình đêm qua đó nửa
Reply
Winking-face4
Đang chờ xe điện thì đạp lòng vòng khu rừng của làng Drie bergen. Mới sáng sớm mà đả nóng rồi , đạp ngang khu rừng mát mẻ  hàng loạt cây thông cao hơn 10 m ,mùa thu khu này sẻ có nấm mọc đầy  , len lẩn những khu nhà biệt thự , sân tennis...

Hoa vàng này là cây thuốc nam, mọc hoang lưa thưa khắp nơi, giờ bên Âu Lạc mình cũng đang có phong trào trồng để ép lấy dầu 


[Image: 20190629-091819.jpg]

Trái đang chín đỏ đầy cây, giống trái bùm xụp bên mlnh, ăn thử whoa vị đăng , 30_phút sau mới tan vị trong cổ họng, CN không có  bị dị ứng gì hết ... 

[Image: 20190629-091714.jpg]


[Image: 20190629-091729.jpg]


Bông chuông mọc hoang len lẩn cỏ dại ,  ngoài ven bên lề đường đi bộ trong khu park tư nhân, mỗi khu có biệt thự riêng, có khu là cho mướn văn phòng để hội họp

[Image: 20190629-090437.jpg]

[Image: 20190629-090912.jpg]



[Image: 20190629-090758.jpg]

 Hoa gì đây mọc ven rừng 

[Image: 20190629-085143.jpg]


[Image: 20190629-085132.jpg]
Reply
Hoa trắng học hoang bên lề đường cũng là  thuốc nam

[Image: 20190629-085620.jpg]


[Image: 20190629-085520.jpg]
.

Hoa trắng này cũng là gia vị không thể thiếu trong bột cari, chúng mọc hoang khắp nơi , Cả cánh đồng tha hồ bẻ đọt non để nấu canh , lá thơm thơm, phải nước thật sôi mới cho lá vào nấu  không thì canh đắng khó ăn , bên Ấn Độ bán như rau dền, trị bao tử 

[Image: 20190629-091856.jpg]

1 tiếng đồng hồ  an hưởng thiên nhiên đả qua, nhanh thật
Reply
Hia phượng vàng thơm lắm khi đi ngang khu phố đó

[Image: 20190630-170829.jpg]

[Image: 20190630-170749.jpg]


.
Reply
15 năm nay có phong trào trồng cây suculent trên nóc nhà  để giảm nóng vào mùa hè, giữ ấm nhà cho mùa đông . cây không cần chăm sóc , màu sắc thay đổi theo khí hậu , từ xanh tươi đổi màu hồng ngọc khi bị hạn . cây giúp một phần thanh lọc khí hậu mà không tốn kém nhiều tiền, tuy có nơi mọc hoang vậy mà một chậu nhỏ 2-3 euro 

Giờ các nóc trạm xe buýt cũng có thảm cây sống đời, hoa vàng nổi bật coi đẹp hơn màu trắng , mỗi ngày ngắm nhìn làm mình củng muốn mua về trồng liền .

Nhà mình có hoa màu trắng , quang năm không ngó ngàng, vậy mà chúng sống tốt, chỉ cần rụng một lá nhỏ thôi,  gió thôi tới đâu thì ra mầm non tới đó, CN phải nhổ cho vào chậu nhỏ, mưa nhiều thì mọc tràng lang thành thảm xanh tươi mát. 

[Image: 20190701-164847.jpg]


Cây này có đủ màu mọc hằng năm len lỏi khắp phố. Hoa stokroos này cao hơn 2 m, thích hạp cho nhà nào có vườn rộng dài, mình có thể ngắm từ xa trong phòng khách 



[Image: 20190701-165707.jpg]


[Image: 20190701-165615.jpg]
Reply
Mùa Hoa lindenboom hoa thơm nồng như mùi trầm , hoa khô có thể  pha trà uống  


[Image: 20190701-165842.jpg]


Được trồng khắp nơi 
[Image: 20190701-170017.jpg]
Reply
Như CN thường nói khi hoa hồng sắp tàn thì mình rờ nhẹ là các lá bông hồng hơi vào tay mình, đêm ngắm một đêm với nước cho ra mùi thơm, sáng dậy mình có nước hoa hồng để rửa mặt  để lau chùi ... Kế tuần rồi thời tthời nóng 43 độ, nhà nóng hầm hực, ngủ một đêm sáng dậy ê ẩm cả người.   ... Trước khi đi ngủ mình đêm xô nước với lá hoa hồng thơm nồng đó vào phòng ngủ, vừa thơm, vừa làm cho mát phòng ngủ ....cả tuần nay Đở nhiều lắm , tưởng sao hôm nay thức dậy máy phonre rớt ngay sô nước hoa hồng đó Crying-face4🌹mnhanh tay lau chùi phone cả ngày ok, chỉ loa bị cup tiếng luôn, chờ vài ngày không sài được  chắc là mua cái phone  moi .....
Reply
ChanNguyet,

Phone bị ướt thì nên gỡ ra
Để khô ráo...em nghĩ phải chờ 1-2 ngày rồi hãy nên xài cho chắc ăn

Hy vọng vài ngày sau sẽ ok lại...
Hug

Reply
(2019-07-31, 06:55 PM)SugarBabe Wrote: ChanNguyet,

Phone bị ướt thì nên gỡ ra
Để khô ráo...em nghĩ phải chờ 1-2 ngày rồi hãy nên xài cho chắc ăn

Hy vọng vài ngày sau sẽ ok lại...
Hug

Kỳ này hên chỉ mất tiếng thôi, may là máy còn reo danhd thức dậy, chắc có lẻ hỏng cho mình coi phim nữa Biggrin thấy hình thôi ,....
Reply
Hôm nay coi video có nghe được tiếng rồi bé 3 , Sugarbaby ơi  kỳ này hên vẩn sử dụng bình thường
Reply
Lúc rày có phong trào giúp vui khi mọi người ở nhà ,tỉnh nào cũng có hội nhạc hát ngoài sân chống cô đơn, mọi ngưởi ra balkon thưởng thức 


[Image: 20200322-150446.jpg]
Reply
Mùa xuân đến rồi 

[Image: 20200323-155951.jpg]

[Image: 20200323-155848.jpg]
.
Reply
Hoa đẹp quá chị ........ Clap Clap Clap Clap

Khờ thích mùa này vào rùng ngắm hoa rừng lắm ....nhưng mỗi khi vào rừng Khờ phãi bao che kín mít vì bị dị ứng ....nhưng vẫn vào vì rất thích hoa và núi rừng thiên nhiên ......

chị Chân Nguyệt có Tâm từ bi ...chị hay giúp người già ....em thấy kính nễ và ngưỡng mộ chi ....lấy chị làm gương học theo ....

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply
(2020-03-23, 11:10 AM)YeuAnhDaiKho Wrote: Hoa đẹp quá chị ........ Clap Clap Clap Clap

Khờ thích mùa này vào rùng ngắm hoa rừng lắm ....nhưng mỗi khi vào rừng Khờ phãi bao che kín mít vì bị dị ứng ....nhưng vẫn vào vì rất thích hoa và núi rừng thiên nhiên ......

chị Chân Nguyệt có Tâm từ bi ...chị hay giúp người già ....em thấy kính nễ và ngưỡng mộ chi ....lấy chị làm gương học theo ....

Thumbs-up4 Thumbs-up4 Thumbs-up4

Hôi trưa này minh tính chụp tiếp, khắp nơi đầy thảm xanh xanh, vàng vàng , nhưng mà nghỉ kiếm công viên nào , khu nào mình chưa chụp thì nhìn mới lạ mắt ...

Lâu lâu mình có nghía hoa dại và hồ sen vàng của khờ, nhìn , nắm từng cái bông ... Muốn nhập định luôn ... Đẹp hén , bên mình làm gì có cơ hội trèo xuồng trong hồ sen ... 

Hình như việc lo cho các bác là sự an bài của Trời Phật cho mình, mình muốn cũng không được, thật sự là vậy đó , ráng làm hết sức mình thôi ..., đi đến đâu củng thấy việc làm không hết .. Thôi còn nhiêu giao lại  :chay: :chay: Rollin

Hôm nay coi video Nằm liệt 3 năm chú Cù chỉ biết La Hét, để ngày mai kiếm lại cái link ..

Vừa coi vừa nhót ruột , củng là người ,cùng thận phận bệnh ngặc nghèo, mà mấy bác  bên đây củng la hét cả ngày mà mọi người phải chạy dài dài,  được gường ấm, nệm êm , ngày có 4 lần y tá đến chắm sóc, tắm rửa thay tả, đút từng muổng nước uống ,  đẩy đi chơi , được nhe nhạc , ..vậy mà vẩn cô đơn , nằm chèo queo một mình .... Trời ơi còn bác này nằm dưới đất , tội quá , thê thảm thiệt , không thể tưởng tượng nổi
Reply
(2020-03-23, 03:32 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hôi trưa này minh tính chụp tiếp, khắp nơi đầy thảm xanh xanh, vàng vàng , nhưng mà nghỉ kiếm công viên nào , khu nào mình chưa chụp thì nhìn mới lạ mắt ...

Lâu lâu mình có nghía hoa dại và hồ sen vàng của khờ, nhìn , nắm từng cái bông ... Muốn nhập định luôn ... Đẹp hén , bên mình làm gì có cơ hội trèo xuồng trong hồ sen ... 

Hình như việc lo cho các bác là sự an bài của Trời Phật cho mình, mình muốn cũng không được, thật sự là vậy đó , ráng làm hết sức mình thôi ..., đi đến đâu củng thấy việc làm không hết .. Thôi còn nhiêu giao lại  :chay: :chay: Rollin

Hôm nay coi video Nằm liệt 3 năm chú Cù chỉ biết La Hét, để ngày mai kiếm lại cái link ..

Vừa coi vừa nhót ruột , củng là người ,cùng thận phận bệnh ngặc nghèo, mà mấy bác  bên đây củng la hét cả ngày mà mọi người phải chạy dài dài,  được gường ấm, nệm êm , ngày có 4 lần y tá đến chắm sóc, tắm rửa thay tả, đút từng muổng nước uống ,  đẩy đi chơi , được nhe nhạc , ..vậy mà vẩn cô đơn , nằm chèo queo một mình .... Trời ơi còn bác này nằm dưới đất , tội quá , thê thảm thiệt , không thể tưởng tượng nổi

wow nghe chị kễ thấy tội họ quá ha chị ..... Chúng ta mỗi con người đều có số phận chị ơi ..như tụi mình thì tin chắc là ai cũng có bề trên lo liệu ...có nhiều người không tin thì khó giãi thích cho họ hiễu .....con người có số ...nếu không có bề trên lo liệu thì ai là người đưa chị đến nhũng nơi đó đễ lo và giúp họ ....chĩ mong rằng kiếp này họ chịu nhiều đớn đau về thân xác thì kiếp sau họ lại được đền bù ....

Em có quen 1 sư Thầy ...sư nói với em là ...đôi khi mình làm gì cũng nên cho họ 1 cơ hội đền đáp ....như mình cúng chùa hay cho ai tiền thì mình nên nhận lời cám ơn cũa họ ....đễ họ không còn mắc nợ mình đến kiếp sau ...cho nên mỗi khi em vào đó ...họ hay tự đan những miếng khăn nhõ ...làm chuỗi hạt đeo tay ...em đều xin họ cho em ....đễ họ không còn mắc nợ mình ....
Khờ vào viện dưỡng lão cũng vậy ...thấy nhiều cãnh tội quá ....1 cụ già không còn minh mẫn ....đi lộn vào phòng cụ khác ....còn chồng mình thì đứng đó nhìn ....nhưng cụ không còn nhận ra chồng mình nữa ...ỡ cái tuỗi 90 .....thấy tội cho cã 2 ...nhưng có lẽ đau lòng là người chồng còn minh mẫn nhìn vợ mình đi với người khác và cứ ngỡ đó là mình ....

Chĩ mong sau mình về già ....xin ơn trên cất đi cách nhẹ nhàng thânh thãn ...bình an tâm hồn .... Innocent

Hoa Sen nhìn đẹp ....hột sen rất ngon chị ...hột sen tươi nấu nước uống ngũ khõi biết đường thức dậy luôn ....
Tháng 6 em đi hái sẽ post hình lên khoe với chị ....
Tôi Không Phãi Người Tội Lỗi Bình Thường  ....Mà Là Người Rất Tội Lỗi  ....Rất Rất Tội Lỗi .....
Xin Cám Ơn ! 
[Image: avatar-71.jpg]
Reply