Hmm.... Nấu ăn kiểu làm biếng....
#16
(2018-03-06, 04:10 PM)Be 3 Wrote: hihihi...........có bao giờ sau khi mọi người caping về, con bò còn có 3 chân.... Rolling-on-the-floor-laughing4

Hmm....   Mọi nhóm người khác thì không biết...   còn mấy con bò này còn đủ 4 chân cho con cái và 5 chân cho con đực....    Bất quá nó chỉ mất 1 miếng da và chút đỉnh thịt ở bắp đùi hay ở mông mà thôi...   Hahahahahahaha... :thayghet:



(2018-03-06, 04:12 PM)duoctue Wrote: Sợ là nó khg còn chân nào  Biggrin
Bây giờ mới nghi thịt bò mà anh NR làm chắc từ mấy con bò đó. Biggrin

Hmm....   Đừng la lớn....    bể mánh hết....  bảo đảm bò cái còn 4 chưng và 4 dzú (không tính dzú nhỏ)....   Mỗi khi cần sữa đi tìm bò cái....  kéo kéo, dựt dựt cái dzú sữa........     Còn bò đực còn 5 chân....   vì Ngáp không tin ăn ngầu pín.... tốt cho đàn ông hay đàn bà.......... Hahahahahahahahaha...    Until then...  Good Luck...   :fighting-with-baseball-bat2:
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#17
(2018-03-06, 04:21 PM)Be 3 Wrote: Anh NR.....mưa mát chứ sao chê..... cây xanh quanh năm đó anh.

Hmm...   Tuy mưa mát...   nhưng đường đi, đường leo sẽ có sình....   mà đi lội sình thì rất mệt vì sình cứ bám vào chân càng ngày càng nhiều.... ...   Cái đó chưa kể là đồ đạc bị ướt...    Còn đi tuyết tùy cũng bị ướt...   Nhưng mang giầy có đinh... thì tha hồ mà đi mà không bị trợt...   và tuyết cũng không bám nhiều vào giầy....  

Cho nên...  đi bị trời mưa thì khổ hơn là đi tuyết....     Until then...   Good Luck...

Ps..  Còn đi mưa mà bị sấm sét....  thì khỏi đi luôn...   vahidrk1
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#18
(2018-03-06, 04:34 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm...   Tuy mưa mát...   nhưng đường đi, đường leo sẽ có sình....   mà đi lội sình thì rất mệt vì sình cứ bám vào chân càng ngày càng nhiều.... ...   Cái đó chưa kể là đồ đạc bị ướt...    Còn đi tuyết tùy cũng bị ướt...   Nhưng mang giầy có đinh... thì tha hồ mà đi mà không bị trợt...   và tuyết cũng không bám nhiều vào giầy....  

Cho nên...  đi bị trời mưa thì khổ hơn là đi tuyết....     Until then...   Good Luck...

Ps..  Còn đi mưa mà bị sấm sét....  thì khỏi đi luôn...   vahidrk1
Hahaaha      tại chắc bro nghe đồn............. Grinning-face-with-smiling-eyes4   nên sợ....chứ có đường... nhựa mà

Reply
#19
(2018-03-06, 04:41 PM)Be 3 Wrote: Hahaaha      tại chắc bro nghe đồn............. Grinning-face-with-smiling-eyes4   nên sợ....chứ có đường... nhựa mà

Hmm....    Nói thiệt thì...  chưa đi Crater Lake...   mà đã có đi vòng vòng mấy chỗ thác nước gần ở Portland, Oregon rồi...    Hahahahahahahahahah....   Hồi mấy chục, chục, chục năm trước họ cũng đã có đường nhựa rồi...   đâu cần phải ai nói nữa...    Mà đã gọi đi leo núi....   ai mà đi đường nhựa....   Hahahahahahahaha...   Until then...  Good Luck..

Ps... chục = 10 .... 3 cái chục = 30 .... Hahahahahahahahaha...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#20
(2018-03-06, 04:48 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....    Nói thiệt thì...  chưa đi Crater Lake...   mà đã có đi vòng vòng mấy chỗ thác nước gần ở Portland, Oregon rồi...    Hahahahahahahahahah....   Hồi mấy chục, chục, chục năm trước họ cũng đã có đường nhựa rồi...   đâu cần phải ai nói nữa...    Mà đã gọi đi leo núi....   ai mà đi đường nhựa....   Hahahahahahahaha...   Until then...  Good Luck..

Ps...  chục = 10 ....   3 cái chục = 30 ....   Hahahahahahahahaha...
Bé 3 chưa đuọc đi hiking ở Cali nên không biét.  Nhưng có đi bên Seattle thì Oregon nghèo hơn, đường đi không có thoải mái bằng , chắc tiểu bang giầu nên cái gì nó cũng trơn tru... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Reply
#21
(2018-03-06, 04:59 PM)Be 3 Wrote: Bé 3 chưa đuọc đi hiking ở Cali nên không biét.  Nhưng có đi bên Seattle thì Oregon nghèo hơn, đường đi không có thoải mái bằng , chắc tiểu bang giầu nên cái gì nó cũng trơn tru... Grinning-face-with-smiling-eyes4

Hmm....  Thiệt ra chỗ đi hiking không theo diện giầu nghèo...    mà tùy chỗ....  nếu chỗ đó đông người đi thì...   Nhà nước liên bang sẽ cho tiền để làm đường nhựa....   Họ  làm như vậy để mọi người được đi cho dễ...    Nhưng họ cũng chỉ làm 1 phần đường thôi...   Giống như đường từ chỗ đậu xe lên chỗ cái cầu, chỗ ngắm cảnh thấp nhất...  thì là đường nhựa...    Đi qua những cái cầu, cái chỗ đứng ngắm cản thì....   tới đường đá....   giọi là đường đá vì họ cũng dùng đá tương đối đục hay cắt theo ô vuông hay ô chữ nhật để làm....     Đi được 1 khúc nữa thì...   vừa đá vừa đất...  tùy theo chỗ...   cái này mình gọi là đường mòn...   

Và 1 cái đường nhỏ gọi là bushwacker trail là....  đường đi của thú vật...    Nhưng bây giờ họ không còn cho đi hay là khuyến kích đi đường này nữa vì đường này quá nguy hiểm và dễ lạc....   Chỉ có dân đi hiking nhà nghề thì mới đi...   

Và tiền để đổ vào xây dựng đường nhựa là tiền của Chính Phủ hay Nhà Nước của liên bang...   chứ không phải tiểu bang bỏ ra...  cho nên tiểu bang giầu hay nghèo thì...   đâu có dính líu gì....   Những người làm việc trong đó thì cũng là người của Nhà nước liên bang luôn...   Hahahahahahahaha...   Until then...   Good Luck...

Ps...   Nếu có dịp thì đi vòng vòng nước Mỹ....  cũng không hết chỗ mà đi...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#22
Hmm....   Mùa chanh, tắc đã tới...   thì... thì ta làm chanh, tắt muối đường... (với tỷ lệ 1 muối 3 đường)....  Hahahahahahahaha....
[Image: uc?id=1v7RA5PkVmGSZs4nc4lC8P8geOtXhMSDL]

Tô mì đồ biển khô....   Đúng thích ăn khô hơn ăn nước...  Hahahahahahahahaha... 
[Image: uc?id=1MnmVPL93ZeLDPP4LNMCIM1_8syufyaEb]

Vừa rồi... thì....   thịt cá COD chiên và chưng xì dầu gừng...  thiệt ra chiên sơ gừng rồi đổ thêm xì dầu lên thôi...  
[Image: uc?id=1U2lQCCH3Kvw8OIbkefc1LhJgFdqvB4DJ]

Thêm nui xào bò lúc lắc....  cho ai thích.....    xào nui trước...  lúc lắc thịt bò bên chảo khác... rồi đổ lên....  Hahahahahahahahaha... .
[Image: uc?id=1RcrTL7CKz4gR_fUllHVIaxlkuoQSM0J2]

Người lớn thì....   cá mực tròn (aka cuttlefish)....   nướng và đảo qua hành khô phi.... 
[Image: uc?id=1BnMpzatAauIE64f3Eru9afdqctusWFz2]

Thêm 1 dĩa tàu hũ loại mềm (aka soft tofu) .....  sauce tôm, nấm và hành lá...
[Image: uc?id=1_ozoXINQeJRof9G6waRsOrTP9B_Low-y]

Và cuối cùng là thịt bò lúc lắc (aka rock and roll beef)....  hình mờ mời vì còn đang bốc khói... 
[Image: uc?id=1YwYWLCZN-3Z7BTD6ZqZqlH3wQ4HdjLce]

Xong rồi...  tạm thời chỉ có bao nhiêu đó thôi...  Bây giờ đi làm biếng tiếp.... Hahahahahahahaha.... Until then...  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#23
Anh NR,

Món cá nướng có gừng nhìn thém, Cá đí kaf cá gì vậy anh NR?  10_point  Cheer
Reply
#24
(2018-03-26, 03:54 PM)ThennNow Wrote: Anh NR,

Món cá nướng có gừng nhìn thém, Cá đí kaf cá gì vậy anh NR?  10_point  Cheer

Hmm....  Cá đó là 1 loại cá trắng bên Alaska...   Tên gọi của nó là Alaska Cod....   Thịt chắc và dai....   nhưng cũng đừng mua lầm thịt cá Alantic Cod...   vì loại cá bên vùng biển Alantic Cod thì...  thịt lại mềm..     Nếu không có sea bass thì...  có thể dùng loại cá này thay thế....    Until then....  Good Luck...
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#25
Món nào cũng ngon quá anh


Thịt bò anh chiên xem xém..ngon ghê + nui xào 


Tôm nấm tofu cũng ngon  Cheer Clap

Reply
#26
(2018-03-26, 08:42 PM)ngap_ruoi Wrote: Hmm....  Cá đó là 1 loại cá trắng bên Alaska...   Tên gọi của nó là Alaska Cod....   Thịt chắc và dai....   nhưng cũng đừng mua lầm thịt cá Alantic Cod...   vì loại cá bên vùng biển Alantic Cod thì...  thịt lại mềm..     Nếu không có sea bass thì...  có thể dùng loại cá này thay thế....    Until then....  Good Luck...

Thanks Anh NR ....! Thumbs-up4
Reply
#27
Anh NR nấu làm biếng mà bày vẻ, cắt bông đẹp ghê... Cheer

Cách muối tắc kiêu này hay mà không bị hư sao Anh NR...
Mm có muói Chanh mà bị đóng váng, khi Chanh rẻ làm kiếu này để dành xài lâu... 10_point

Reply
#28
Anh Ngapruoi ơi:

DF ăn dĩa tofu trước, xong bưng một hủ tắc chạy .... :chay: :chay: Clap
APPROACH LOVE AND COOKING WITH RECKLESS ABANDON ~ DALAI LAMA
Reply
#29
Hmm.....   SB....  lâu lâu làm biếng.....  đi nấu....  thì dĩ nhiên là ngon rồi....   Hahahahahahaha...    Mà phải nói thiệt chiên thì bò muốn cháy xén thì....    dùng chảo dầy, chảo nặng...   để cho nóng.....  rồi mới bỏ 1 ít thịt vào.... thì nó mới bị cháy....  và cũng nên trộn dầu ăn vào thịt....  chứ đừng đổ dầu vào chảo....   

TN....  Không có chi và cũng không có gì....   ý lộn có làm... thì có ăn là được rồi....  Hahahahahahahaha...

MM.....   Cà chua....  cắt ra làm đôi....  rồi cắt ra làm 4 ....  sau đó lại cắt nhỏ ra....  rồi xếp vào dĩa thôi....    Đau có cái vụ cắt tỉa hoa cà....   cho nên làm biếng là..... không có tỉa bông, tỉa hoa...  mà chỉ có cắt, cắt cà thôi...    Hũ chanh, tắc này khi đem ra phơi nắng thì...  đường và muối sẽ chảy thành nước...   và vài ngày phải coi cái mực nước đường có ngập chanh, tắc chưa....   nếu chưa ngập thì...  tiếp tục bỏ thêm đường và muối....      Chanh hay bị đóng váng vì....  nước muối chưa đủ mặn hay đủ đặc....     Hũ này để thêm vài tháng....  với chanh, tắc ra...  rồi đem đi sấy khô để làm mứt ăn cũng tốt khi mùa họ tới...   Dĩ nhiên khi làm mứt thì phải thêm đường...  vì nó chất mặn nó ngấm vào lẹ hơn chất ngọt.... 

DF....   Ăn gì có 1 món....  rồi ôm hũ tắc chạy.....    bưng có nổi không đó...   Thôi vớt đại tụi nó ra vài bịch ziplok... rồi bưng bịch mà chạy....  để lại cái  hũ....  vì cái hũ nặng hơn những đồ trong đó.... Hahahahahahahahaha...   Until then...   Good Luck..
Don't join me....  You don't know the power of the Dark Side of the Blue Moon!!!!.........   Đừng theo tôi...  Nhà ngươi không biết sức mạnh của  Bóng Tối của Mặt Trăng Xanh!!!!




Reply
#30
Món nào cũng ngon . Cheer Cheer
Reply