2026-06-21, 07:02 PM
(2026-06-19, 05:39 PM)Lục Tuyết Kỳ Wrote: Có ông kia ở Australia thù Trump điên loạn dù ông TT Mỹ chẳng đụng gì đến mồ mả nhà ổng đâu.
Có lần ổng post bài tào lao như kẻ tâm thần Kỳ mới bảo, "Chú ơi, chú viết mà người ta chỉ thấy chú là con ếch ngồi đáy giếng, chẳng hiểu gì về nước Mỹ hay người Mỹ cả."
Thế là ổng nhảy tưng tưng như ngồi phải thùng nước sôi, ổng hù Kỳ, "coi chừng ICE tới thăm."
Kỳ bảo, "ICE tới thì cháu mời họ bữa ăn 5 course meal từ nhà hàng Michelin để cám ơn họ đã phục vụ và bảo vệ đất nước."![]()
Bạn của Kỳ, mấy anh ICE và CP hồi chính phủ đóng cửa kg có lương. Kỳ hỏi, "how do guys keep going?"
Mấy ảnh chỉ cười, "the bills don't stop, so neither do we."
Nghe mà thương lắm luôn. Our ICE agents are doing the damn good job. Go ICE!!!
Thương quá những người bảo vệ tổ quốc. Jay cố gắng nhớ nói "Thank you for your service Sir." mỗi khi gặp người lính/agent.


