Người về qua cõi phù vân ... Nghiêng vai trút gánh phong trần bỏ đi...

Hãy Để Tôi Tỏa Sáng - Love’s ambition
#1
[Image: image5_202510012339181967.jpg]



Hãy Để Tôi Tỏa Sáng....



Tôi nghĩ mình không xem phim hiện đại nữa, vậy mà vài đoạn nho nhỏ của bộ phim này lại cuốn hút tôi và tôi rơi vào không hay. Hay là có lẽ do đời sống của nhân vật nữ và bà ngoại cô ấy đã làm tôi liên tưởng đến bà của mình. Rất nhiều émotions.... Heavy-black-heart4

Một cái tựa không có gì lôi cuốn, và quen mắt với kiểu quay của phim cổ trang rồi, khi qua dòng phim này có hơi ngơ ngác xíu xiu.

Nhân vật nữ chính Triệu Lộ Tư, nghe thì nghe, biết thì biết nhưng chưa xem bộ nào cả, vậy mà ở những khuôn hình đầu tiên, tôi "mê" TLT hơn cả vai nam chính Trần Vỹ Đình nữa kia.

Chuyển thể từ tiểu thuyết Đại Kiều Tiểu Kiều của Trương Duyệt Nhiên, bộ phim khai thác chủ đề tình yêu – hôn nhân sau ly hôn. Thay vì chạy theo drama kịch tính, phim chọn lối khai thác tâm lý. Sự căng thẳng đến từ ánh mắt, khoảng lặng, những lời thoại sắc như dao, nơi hai con người từng yêu nhưng chưa từng thật sự hiểu nhau. Hôn nhân không phải cổ tích, mà là cuộc chiến giữa hai con người đầy tổn thương. Nhan sắc chói lóa cùng lối tạo hình chỉn chu đã giúp Triệu Lộ Tư trở thành điểm nhấn lớn nhất của phim. Kết hợp với sự lịch lãm và không kém phần ngọt ngào từ nhân vật tổng tài của Trần Vỹ Đình, Hãy Để Tôi Tỏa Sáng trở thành tác phẩm vừa thoả mãn phần nhìn, vừa chạm tới cảm xúc người xem.(lược trích)

• Tên phim: Hãy để tôi tỏa sáng – Love’s ambition
• Số tập: 32 tập, 45 phút/tập
• Biên kịch: Trương Duyệt Nhiên
• Đạo diễn: Trần Sướng
• Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Trần Vỹ Đình, Vạn Bằng, Đường Hiểu Thiên, Vương Y Dao, Ôn Tranh Vanh, Phạm Thế Kỷ, Quản Tử Tịnh, Chung Nhã Đình, Hứa Á Quân…

Triệu Lộ Tư trong vai Kiều Nghiên, từ nhỏ đã có một tuổi thơ không may mắn. Cô có người chị ruột là Kiều Lam, nhưng khi Kiều Nghiên sinh ra đã bị bệnh tim bẩm sinh, cha mẹ ruồng bỏ, bà ngoại mang về cưu mang. Đến khi lớn lên ở tuổi thiếu niên thì bà ngoại ép cha mẹ cô mang về nuôi để được đi học. Từ nhỏ đã bị trẻ con trong làng gọi là "đứa con hoang, đứa con bị bỏ rơi", khi mang về cũng không được chăm sóc, cưng chìu như người chị, .... hình như sau đó Kiều Nghiên trở về sống với bà ngoại. Cô thường nói câu này: "một tuổi thơ may mắn sẽ chữa lành cả đời, một tuổi thơ bất hạnh phải dùng cả đời để chữa lành" . Cách trả treo/đối đáp giữa Hứa Nghiên và cha mẹ ruột cũng đầy kịch tính.

Kiều Nghiên cứng cỏi và hiểu rõ thân phận mình nên chăm chỉ học thật giỏi để thay đổi cuộc đời, khi Kiều Nghiên vào đại học và lên Kinh Châu, xa bà để lập nghiệp, đã quyết định bỏ họ cha mà thay vào họ bà là Hứa Nghiên. Cuộc sống không dễ dàng gì và đã dạy cô phải có tham vọng, có mưu mô, có dã tâm mới sống còn. Khi ra trường cô làm việc với vai trò MC cho một chương trình ẩm thực. Cô yêu Thẩm Hạo Minh, một tổng tài, công ty bất động sản. Cô đã tìm người đóng thế vai cha/mẹ giả để được môn đăng hộ đối, lọt vào gia đình họ Thẩm và chiếm được lòng tin, sự thương yêu của bà mẹ chồng vốn khó khăn do Ôn Tranh Vanh diễn.


[Image: Hay-De-Toi-Toa-Sang-.jpg]


Vẫn nghĩ đời là màu hồng nhưng trong suốt 16 tập, lúc nào Hứa Nghiên cũng nơm nớp lo sợ bí mật bị phanh phui, cô sống trong những chuỗi ngày hào quanh danh vọng, tình yêu ngọt mật nhưng trong sự phập phồng lo sợ... Đã có vài lần cô muốn "thú tội" nhưng Thẩm Hạo Minh hay tìm cách gạt ngang. Điều này đã làm người xem nghi ngờ vì sao? Họ Thẩm đã biết chuyện.... Wink

Tập 16 với sự xuất hiện của đệ tam nhân Khương Lôi do Chung Nhã Đình thủ vai ( sao tiểu tam này xí tệ luôn ha ha...) . Khi còn du học ở Anh, lúc 19 tuổi. Thẩm Hạo Minh đã cặp bồ với chị Khương Lôi và hạ sinh ra Thẩm Hạo Thần, ông bà Thẩm gia đã phải muối mặt nhận là em trai Hạo Nhiên để che dấu lỗi lầm cho con trai. Khương Dư sau lần đi bơi lặn đã chết. Đó là mối tình đầu của Hạo Minh. Khương Lôi vẫn yêu thầm "ông anh rể" của mình và lặn lội về Kinh Châu. Nhưng Hạo Minh tuy là bị Khương Lôi đánh động tâm tư u hoài ray rứt nhớ về tình cũ nhưng tuyệt nhiên không có cảm tình gì với Khương Lôi cả. Những đêm khuya phải chạy lại nhà Khương Lôi khi ả ta bày trò tự tử vv.... chứ chẳng phải là "gian tình nhân ngãi" gì, nhưng Hứa Nghiên lại "hiểu lầm". Những tập này đầy kịch tính và xem đã mắt ở cách đối xử của Hạo Minh khi bị Khương Lôi dùng đủ mọi cách từ tình cảm đến thương trường hòng ép cơ "anh rể" động lòng với mình hihi. Hay nhất là ông luật sư khi cần là xuất hiện ha ha.... Xem đã mắt đó chứ. Có điều....

Có điều... Khương Lôi sau khi không thể nắm giữ Hạo Minh đã dùng hạ sách kể hết cho Hứa Nghiên nghe về quá khứ gia tộc họ Thẩm. Crying-face4

Hứa Nghiên đứng sững, đau khổ trong câm lặng đã về chất vấn Hạo Minh. Nhưng khi Hạo Minh mở tủ lôi ra những bằng chứng mà cô đã tìm người đóng thế cha mẹ mình thì đúng là thêm một lần Hứa Nghiên cứng đơ người. Lời nói dối sớm muộn gì cũng không thể che giấu mãi, điều này cũng cho thấy Hạo Minh đã nắm tất cả bằng chứng của cô mà không vạch trần, quả đúng là vậy.... tôi cũng nghĩ một gia tộc thế phiệt, thì làm sao một cô gái mưu cầu lợi danh lại có thể thoát được bao kẽ hở cơ chứ!!! 

Tập này khá hay nhưng khá tàn nhẫn. Hứa Nghiên tuy có thủ đoạn nhưng tình yêu với Hạo Minh là chân thành. Hạo Mình tuy có yêu Hứa Nghiên, nhưng vì quá khứ không tốt đẹp nên không muốn tìm một tiểu thư danh môn hầu sau này sẽ khó khăn về bí mật của Hạo Thần, với một cô gái "đơn giản" như Hứa Nghiên thì Hạo Minh sẽ nắm đằng cán hơn. Hạo Minh nâng đỡ Hứa Nghiên trong nghề nghiệp để ước mộng MC của cô thành sự thật. Với tài năng của Hứa Nghiên trong giới truyền thông, sự thông mình của cô ấy là một phần lớn trong vai trò giúp đỡ cho ngành địa ốc của Hạo Mình. Và đến đây những lời thoại lạnh lùng tàn nhẫn đã làm Hứa Nghiên tổn thương khá nhiều và cô cũng đã .... tỉnh giấc Nam Kha. 

Một buổi tối Hạo Minh trở về nhà, Hứa Nghiên đã cất công chuẩn bị cho một bữa ăn thịnh soạn, lãng mạn, nến hồng lấp lánh cho hai người, cô ngỏ lời mong chồng tha thứ và trở lại như những ngày xưa, và nói là cô yêu anh ấy thật lòng. Không rõ vì sao Hạo Minh lại lạnh lùng bảo cô hãy ngoan ngoãn đóng vai trò người vợ như trước, và khi cô hỏi "anh có từng thật sự yêu em không?" - "từ lúc đầu biết em là kẻ lừa đảo, thì anh đã thật sự không rung động rồi!". Câu trả lời như ly nước lạnh tạt vào mặt Hứa Nghiên. Cô ngồi ăn và nước mắt tuôn như mưa.... Bên đầu bàn bên kia, Hạo Mình vẫn thản nhiên lạnh như tiền vừa ăn vừa khen ngon. Đây là phân cảnh nhiều émotions nhất cho một hôn nhân bên bờ vực thẳm.

Tôi bất chợt nghĩ, cảm giác khi ăn và khóc... phần nội tâm bấn loạn này ở mỗi chúng ta, ắt hẳn không ai "cho đến cuối cuộc đời", chưa từng trãi qua. Khóc trong khi ăn, với nhiều vấn đề: tình cảm, tình yêu, gia đình, bản thân, việc làm ăn.... vv... đó là một cảm xúc đau khổ tột cùng nhất, so với cảm giác chỉ ngồi khóc bình thường.Khóc ở trạng thái bình thường thì chỉ có não bộ, nhịp tim, tâm tư.... nhưng khi ăn còn có khứu giác, vị giác nữa. Sẽ tạo nên một cảm xúc đặc biệt. Hôm qua tôi có đọc vài ý kiến ở các groupes ngoại, họ dùng chữ "steak cry" khi xem đến đoạn này, không ai mà không cùng chung tâm trạng đau khổ như Hạo Nghiên lúc đó.  Triệu Lộ Tư diễn nhập tâm quá hay ở phần này. Cũng như cách cô ấy ăn, cho đến 24 tập tôi xem, không phải kiểu ăn thiên kim đài các, nhẩn nha nhỏ nhẹ kiểu cách, mà trái lại cô lại hay ăn có vẻ "ngồm ngoàm", hay là "nhét" thức ăn vào. Không hiểu do kịch bản, hay đạo diễn hay là cách ăn cô ấy ngoài đời như vậy. Phần này tôi để ý, thắc mắc nhưng chưa có giải đáp, hì!

Sau buổi tối "bi kịch" đó, và sau vài ngày nữa khi hay tin bà ngoại bệnh nặng, Hạo Nghiên vội vã trở về quê thăm bà. Ở đó cô chợt nhận ra, lần đám cưới vì phải dối lừa nhà chồng nên cô đã không đưa bà lên dự đám cưới được, và lần này với sự thật phơi bày, với sự thương tổn tột cùng, không còn con đường nào khác... cô quyết định đệ đơn tìm luật sư ly hôn.

Thẩm Hạo Mình khi nghe tin có vẻ thờ ơ vì anh vẫn nghĩ chỉ còn vài ngày nữa thôi thì Hứa Nghiên sẽ là MC tin tức chính thức, với tiền đồ xán lạn, với sự hưởng thụ xa hoa đầy đủ đầy cám dỗ thì dễ gì cô chịu từ bỏ. Thấy vậy mà không phải vậy, ... vào một buổi sáng, Hạo Nghiên mang theo chiếc túi xách, từ bỏ tất cả những gì của nhà họ Thẩm vào phòng khách nói lời xin lỗi với cha mẹ chồng và ra đi hai bàn tay trắng, mướn căn phòng nhỏ làm lại từ đầu,.... cô đi gõ cửa bao nơi hỏi làm MC nhưng không ai nhận, cuối cùng đành làm "live stream" bán hàng tạp nhạp kiếm sống qua ngày. Trong thời gian đó đơn nộp tòa án là 30 ngày chờ đợi.

Và đến lúc đó thì Hạo Mình mới ngớ người ra vì với tính cách thích kiểm soát, khống chế, quyết đoán, cứ nghĩ là mình đúng, hóa ra là sai. Và ... Hạo Mình mới chợt nhận ra là mình đã yêu Hứa Nghiên thật sự... , con đường "truy thê" bắt đầu. Smiling-face-with-halo4


[Image: voh-dan-dien-vien-hay-de-toi-toa-sang-6-...w=768&q=85]


Triệu Lộ Tư ở phim này quả là đẹp vô bờ bến, nghe nói là đầu tư hơn 230 bộ đồ. Cũng có nghe nói cô có PTTM, nhưng dù sao đẹp vẫn là đẹp, nhất là với những chiếc áo hở lưng.... thanh thoát, gợi cảm, quyến rũ, sang cả... khó tả.  Tulip4

Trần Vỹ Đình quê quán Hồng Kông từng là ca sĩ, vũ công và có tham gia TVB một thời gian, tôi nghe tên có chút quen quen nhưng chẳng nhớ đã xem phim nào cả. Triệu Vũ Đình khi đóng bộ phim này là 39 tuổi, hơn Triệu Lộ Tư 13 tuổi, tuy vậy vẫn thấy rất là hòa hợp. Nghe nói Vỹ Đình cũng chọn mang mắt kiếng gọng vàng để tăng thêm dáng vẻ tổng tài cho vai diễn. Điều này hao hao bộ Thiên Sơn Mộ Tuyết, khi Lưu Khải Uy cũng bàn với đạo diễn cho nhân vật này thêm chiếc kính cận để tăng thêm độ lạnh lùng, ... tôi nghĩ các vai tâm cơ thì chiếc kính cận là "điểm nhấn" đặc biệt rất cần thiết, mà ở đời thường đôi khi cũng vậy hihi. Một cặp mắt kính cận hay kính mát gì cũng có thể thay đổi đường nét trên khuôn mặt hết á hihi.

Sau tập 16 ly hôn thì đã chuyển sang giai đoạn khác, kiểu thương trường hơn. Những cảm xúc mạnh dần lắng đọng mà qua nhiều cảnh hài hước hơn  Lol
Tuy vậy, đến 32 tập thì vẫn còn dài lắm. Và phim đang bị vụ "đlb" khì! .... nên không còn được chiếu công khai nữa, tuy nhiên, tôi là "con bò lục" nên vẫn lục lọi xem được tới tập 24 rồi.! Kaos-1




hnh
08.10.2025




Reply
#2
[Image: anh-man-hinh-2025-10-06-luc-154007-17597...562630.png]


Hứa Nghiên không ngại chồng có con riêng, mà vì câu nói phũ phàng của Thẩm Hạo Minh đã làm cô buông bỏ tất cả, cô không chấp nhận một hôn nhân không có tình yêu. Còn vì sao Hạo Minh nói như vậy, có lẽ trong lúc tức giận vì mình sắp mất đi một "lợi khí" nơi thương trường. Và nghĩ là Hứa Nghiên cần mình hơn chăng?. Tin tức ly hôn rò rỉ đã làm cha mẹ chồng ra lệnh phải tìm cách "khắc phục" vì công ty sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Và vì thế, trong khi Hứa Nghiên phải ra ngoài bôn ba bắt đầu từ con số 0 thì Hạo Minh cũng bị cha đẩy đi về miền đèo heo hút gió giải quyết việc công ty, xem như bị mất điểm và cũng là một hình phạt.

Nếu để ý, một chi tiết rất hay và rất tinh tế, mỗi khi thành công trong một sự việc gì, ở mỗi buổi tiệc tùng/họp hành. Hứa Nghiên với kiểu vén tóc làm duyên nhưng ngầm ra dấu cho chồng là mọi sự OK.... Đây là một chi tiết rất hay, có bài bản và rất đặc biệt cho phần diễn đoạn này. Một điểm cộng cho đạo diễn nhen! Clap

Ôn Tranh Vanh trong vai Vu Lam bà mẹ chồng có nói với chồng và con rằng dù sao cũng là lỗi của bà, nếu bà không cố chấp cản ngăn Hứa Nghiên đến với Hạo Minh để cô phải bày trò "môn đăng hộ đối" thì tình hình không đến nổi như vậy. Vì ngoài việc nói dối đó ra, cô vẫn là một người con dâu tốt trong mắt bà và trong cả gia tộc họ Thẩm (theo ý Vu Lam).

Khi Hứa Nghiên rời đi, Hạo Minh mới chợt nhận ra mình thật sự yêu Hứa Nghiên. Anh quyết tâm theo đuổi cô trở lại, kéo dài ngày tháng ra tòa, nhưng với Hứa Nghiên bây giờ, cô muốn làm lại từ đầu nên càng né tránh sự giúp đỡ của Hạo Mình, càng không muốn trở lại nữa, vì sự thương tổn còn quá mới, còn quá sâu.

Lại nói về hai cái tát tay trong phim nhen hihi... Cái tát thứ nhất, Hứa Nghiên lúc đó dựa vào ưu thế của chồng tổng tài, cố tình để MC Tư Duy tát mình một cái, khi thoáng thấy bóng Hạo Mình bước vào công ty truyền thông (vì cô và cô MC này có mâu thuẫn từ lâu, nhưng không có người chống lưng thì cô khó mà trị ả ta ha ha.. ), cái tát này ở đoạn đó quá đã luôn, Hứa Nghiên diễn ... tuyệt vời hihi, nên rốt cuộc Hạo Minh đã đưa Tư Duy ra tòa vì tội "bắt nạt" vợ! Rolling-on-the-floor-laughing4

Cái tát thứ hai, là lúc hai vợ chồng lục đục, chuẩn bị ly hôn. Khương Lôi muốn giải quyết nhanh nên tấn công "anh rể" dữ dội. Ngay văn phòng lúc đó, bắt gặp Khương Lôi níu tay ôm chồng mình, Hứa Nghiên tiến đến lạnh lùng nhìn từng người rồi nhẹ nhàng, tay trái vuốt tóc Khương Lôi.... ả tiểu tam ngơ ngác chưa hiểu gì thì tay phải đã... chưởng một tát vào mặt ha ha, chiêu này gọi là gì chả biết, tôi chưa thấy "chiêu thức" này bao giờ ha ha..., xong Hứa Nghiên đưa bàn tay còn mang nhẫn bảo là "tôi chưa ly hôn, cô vẫn đang là kẻ thứ ba" rồi xoay người bước đi. Ui da y như tài-có-chế luôn hihi. Tiểu tam tức điên cuồng mà không làm gì được, trong khi đó Hạo Mình gỡ tay cô ta và nói "em buông tha anh đi" ha ha.... Sao mèo lại chê mỡ vậy ta ơi!!! Rolling-on-the-floor-laughing4

Các phần sau là chuyện thương trường/ lợi ích, vờn tới vờn lui, Hạo Mình đã dần dần bỏ tâm tư lẫn sức lực, dần tỏ rõ lòng mình nhưng Hạo Nghiên vẫn chưa mềm lòng được.

Có một đoạn gặp vợ chồng thương gia người Nga, Hạo Minh đã lấy nhẫn cưới ra nói lời thú tội, yêu thương... đây là lời thật, Hứa Nghiên đã có chút động lòng. Nhưng nếu xiêu lòng nhanh vậy làm sao mà có phinh coi tiếp ha ha....

Nhưng đến tập 26 là tập tôi cười mệt nghỉ, hầu hết các tập sau đều cười hơn các phần trước nhưng tập 26 là cười no cơm. Tập này không nên cho vị thành niên coi nhen ha ha. Grinning-face-with-smiling-eyes4

Công nhận Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng say be bét, bí tỉ, bét nhè ở đoạn này rất hay và y như say thiệt luôn, xem nhiều phim uống say rồi mà chỉ có phim này, ở tập 26 này cặp vợ chồng này đóng mới tuyệt cú mèo hihi, Hứa Nghiên quát tháo bảo tài xế quay lại căn nhà vợ chồng cô ở (hiện giờ là Hạo Minh), y như một người say thiệt sự hihi. Và đúng là rượu vào lời ra, lời thật.... tận đáy lòng. Họ đã thổ lộ lòng mình trước camera của nhà họ ha ha và hai người "chị ruột, anh rể" Kiều Lâm và bác sĩ Vu đã phải ở lại chứng kiến tất cả và canh chừng họ lỡ xảy ra chuyện gì thì.... shao?  Grinning-face-with-smiling-eyes4

Buổi sáng hôm sau là cười bò càng, Hứa Nghiên và Hạo Minh bị sượng trân sau khi xem camera nhưng không còn cách nào khác là ngồi chịu trận hihi, buồn cười là Hứa Nghiên đi tìm túi xách/ba lô đi làm thì Hạo Mình lại lục tìm trong túi quần  Rollin .... là shao nhỉ? 

Hai vợ chồng bà chị đi rồi thì đến bà mẹ chồng tìm đến ui chao cười quên thôi.... Lol

Đã 26 tập, sang tập 27 rất nhiều cảnh đẹp khi họ về đến một thôn bản nhuộm vải. Ở đó cảnh đẹp quá, những chiếc xe dạng vespa xưa (tôi không biết bây giờ gọi là gì?) nhỏ với những căn nhà nhỏ xinh có giàn hoa giấy đỏ, đẹp như tranh vẽ, xa chốn thị thành xa hoa lộng lẫy sắc màu. Hứa Nghiên ở các tập này mặc những chiếc áo đơn giản mà xinh quá xá. Đọc thêm thì biết là ở bộ phim này, phần trang điểm tóc tai là tự một mình làm không có mướn người nhen, đẹp thiệt... “Tôi chỉ muốn làm đẹp để bản thân vui, không phải để làm hài lòng người khác. Trước đây tôi còn nghe theo lời khuyên, ví dụ như việc tự trang điểm. Nhưng sau khi bị ốm, tôi thấy mọi thứ khác đi rồi, cũng thấy ngại nữa. Việc trang điểm đôi lúc là cách để tôi khẳng định bản thân”.(lược trích).
Vẫn còn ra từng tập nhỏ giọt, tìm xem cũng mờ mắt luôn. Còn 5 tập nữa, chắc chắn các tập cuối sẽ đầy kịch tính đón chờ. Thumbs-up4




hnh
10.10.2025




[Image: Hay-De-Toi-Toa-Sang-.jpg?w=526&h=314&cro...scale=both]
Reply