2025-08-15, 04:04 PM
(2025-08-15, 01:48 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chuyện gì vậy cô cỏ, khó hiểu quá
VB vắng quá, nói qua nói lại cho vui nhà vui cửa đó CN
Vấn thế gian, tình là chi...

|
☘️ Dewdrop | Càm Ràm
|
|
2025-08-15, 04:04 PM
(2025-08-15, 01:48 PM)Chân Nguyệt Wrote: Chuyện gì vậy cô cỏ, khó hiểu quá VB vắng quá, nói qua nói lại cho vui nhà vui cửa đó CN
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-08-15, 04:48 PM
(2025-08-15, 02:15 PM)TTTT Wrote: Hello, chị Sầu, Cỏ...Lan xóa thread vì bị tụt mood bất thình lình thôi, không phải vì hai người đâu.Chị Sầu nói vụ "tụt mood" đúng về Lan lúc này quá chừng luôn! 👍🏻 Mệt em Lan quá đi. Chị Sầu vào đính chính để Cỏ đừng hiểu lầm tạo thêm khoảng cách với NL, vâỵ mà NL vào trả lời kiểu vậy. "cái trò bất lịch sự" là NL tự nói, tự gán cho mình, chứ chẳng ai dùng mấy chữ đó nói em Lan. Còn quan tâm thì người ta mới nhắc tới. Đi ở tùy em Lan, dù sao VB không biết bao lâu nữa tắt thở, chúc vạn sự bình an
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-08-15, 05:04 PM
(2025-08-15, 01:39 PM)Ech Wrote: Cứ như tớ ý mà, buồn xách mic ra hát Sầu muốn hát lắm, nhưng nghe xong dở quá mất hứng hát
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-08-15, 05:27 PM
2025-08-15, 05:39 PM
(2025-08-15, 05:27 PM)phai Wrote: Anh phai cũng không còn hứng hát hò nữa. Sầu cũng vậy, tìm mấy phim cũ của TVB coi.
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-08-15, 09:29 PM
Cỏ trả lời không quote lại nhe, sợ dài dòng mà Cỏ thì hay thích gom gọn vô 1 post để không bị sai sót post của bạn nào, nếu Cỏ post từng cái riêng. Già rồi nên lẩm cẩm hay quên
~ Anh phai - Cỏ cũng còn chút quậy còn sót lại của thuở nào í anh phai ~ Sầu - xời, vậy mà cũng giành giùm cho Cỏ. Cỏ cũng có phần, phần nhiều nữa à ~ Anh Ech - dạo này buồn, vui bất chợt hay sao thế, anh hát càng ngày càng dể shuong và có hồn ~ Chị CN - Cỏ thấy thứ Sáu tới rồi mừng quá nên vui hơi lố đó chị ~ Lan - luôn vui nhe Lan Cỏ cám ơn các bạn đã cùng làm vb náo nhiệt, cũng cầm canh thêm vài hơi thở hah Cỏ quí sự gắn bó, như anh phai cưng nói, của nhóm nhỏ còn sót lại của tụi mình Dzô dzô
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ Dd)
2025-08-18, 02:40 PM
Cám ơn Cỏ hỏi thăm Mẹ Sầu
Mẹ Sầu ok, lúc ăn được lúc không. Mua đủ thứ để đó, mẹ thích thì ăn, không thì uống sữa, thèm gì thì kêu Sầu hay con gái mua về. Cũng may mẹ có bạn bè nói chuyện và lâu lâu chở đi chơi cho khuây khỏa.
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-10-19, 01:20 PM
Sau vài ngày u ám, chớm lạnh và trận mưa vừa đủ, thời tiết chuyển mình ấm hơn vào cuối tuần
Ngắm nắng sớm lấp lánh trên những đoá hoa còn đọng giọt nước (không phải giọt sương nhe), và vẫn thế tiếng chim kêu ríu rít, lòng lặng im và bình thản đến ... lạ Dòng suy nghĩ được cố tình chuyển hướng về những chuyện cỏn con vui vui ~ Ngày nọ theo thói quen dừng lại làn ranh ngoài cùng dùng để quẹo. Lần này được chiếm chổ đầu tiên tha hồ ngó quanh quẩn, hết chổ ngó, ngó riết vào cái đèn khi nào mới chịu đổi qua màu yêu thích, ngoài màu vàng cam. Thiệt, đôi khi cẩn thận, chậm chạp cũng được điểm A cộng. Xe vừa từ từ chuyển bánh, xe kế bên cũng là làn ranh dùng để quẹo, đi 1 vòng lả lướt chữ U. Mèn ui, tới lúc cần nhanh, cũng như tia chớp ấy chứ, thắng 1 cái rẹt, không thôi ủi ngang hông cái xe đi ngang xương rồi. May quá chắc xe sau cũng thuộc kiểu của mình bắt đầu đi rề rề, nên mình không bị ủi sau, gọi là đ. ít xe. Tim đập hơi lỗi nhịp nhưng rồi tự nhiên bật cười, không biết chị ta của xe đó có biết là vừa quẹo ngang tàng không nữa. Mình còn nguyên vẹn là "cười đi em ơi"!!!! ~ Cũng là chuyện xe, lần này đi thẳng vòng vòng trong bãi đậu xe à nhe, biết chốn này hiểm nguy tàn là tay lái lụa, nên tà tà cho chắc ăn. Từ đâu 1 anh hùng từ làn ranh bên kia đi 1 đường xéo như tên bắn 45 độ qua ngay trước đầu xe rồi đậu cái rẹt vô chổ đậu xe ngay bên phải của xe mình đang đi hướng ngược lại. Tim đập lô tô, mà thôi cũng kệ, tập cho tim phẻ mạnh. !!!! ~ Mũi xụt xịt, thỉnh thoảng ho khúc khắc, đầu hơi nặng nặng, làm việc si nghĩ có phần giảm ... năng suất. Ghé chợ mua ít đồ nấu phở gà, ăn luôn cho tới ít nhất là hết cuối tuần. Dân làm biếng mà lị. Đẩy xe chậm "từng bước từng bước thầm", vì muốn nhanh cũng không được, chợ cuối ngày luôn bận rộn, đông đúc. Bổng đâu tiếng kêu thánh thót, từ bên kia sông được ngăn lại bởi những ngăn kệ bày đồ bán chính giữa qua tuốt bên này sông, "Mua bí về nấu canh cho ..., 1 cái tên Mỹ khá hay. Đương nhiên phải hướng tầm mắt, cũng có hơi chút tò mò, chút thôi, qua bên bển nhìn chứ. Người mẹ dáng cao ốm dể nhìn, khoảng chừng chưa tới 30, đang tìm cách đẩy xe trong có em bé vượt qua bên này. Thằng bé, dể thương thiệt, đang cầm bình, bình tỉnh giữa dòng đời náo nhiệt. Nghĩ mình tò mò vậy là vượt quá tiêu chuẩn rồi, đẩy xe đi, né 1 ông cở chừng già hơn mình, đang lựa bí. Vậy mà cũng không cho mình yên, giật bắn cả cái mình, quay đầu lại, cô gái với chiếc xe, trong có em bé, đang đứng kế bên cái ông nớ thỏ thẻ, "... Mình có ăn bí luôn không?" . Lần này là dọt đi thiệt à nhe. Sao mà rước vào cho khổ đời vậy chứ, ủa lộn, khi thằng bé lớn chút nữa lẫm chẫm đi rồi chạy, ... Mình ... tha hồ rượt theo. Cũng vui í nhỉ !!!! ~ Còn nữa những ... càm ràm. Nhưng nắng đã lên cao. Chúc các bạn yên bình.
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ Dd)
2025-10-19, 03:00 PM
Hello Cỏ, đổi mùa, ai cũng muốn bịnh. Sầu thấy không xong là uống Emergen-C liên tục để chặn cảm. Hôm thứ 6, cô đồng nghiệp lớn tuổi hơn Sầu 1 tí, chích ngừa Flu bị reaction, đau bụng, đau lưng, mồ hôi tuôn ra, thế là cô khác diù lên lầu nằm, cho MA và bác sỹ coi chừng. Năm nào cũng chích nhưng năm nay bị reaction, sợ quá.
Chúc Cỏ luôn vui khỏe
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-10-19, 07:25 PM
Cỏ ơi, hổm nay hong thấy Cỏ nè.... thì ra đang bị cảm lạnh hở?
Giữ sức khỏe nha Cỏ. Còn vụ chạy xe trong parking chợ, ui chao, LL cũng ngán lắm, nên tìm chỗ đậu xa xa cho yên lành, vì nghe nhiều người bị cọ quẹt lãng xẹt hà. Hoặc tìm chỗ nào gần chỗ xếp mấy chariot thì lúc đẩy ra khỏe hơn xíu hihi. Không thấy anh Phai và Lan dạo phố nhen. Mượn nhà Cỏ thân chúc các bạn luôn vui khỏe
2025-10-19, 11:53 PM
(2025-10-19, 03:00 PM)LýMạcSầu Wrote: Hello Cỏ, đổi mùa, ai cũng muốn bịnh. Sầu thấy không xong là uống Emergen-C liên tục để chặn cảm. Hôm thứ 6, cô đồng nghiệp lớn tuổi hơn Sầu 1 tí, chích ngừa Flu bị reaction, đau bụng, đau lưng, mồ hôi tuôn ra, thế là cô khác diù lên lầu nằm, cho MA và bác sỹ coi chừng. Năm nào cũng chích nhưng năm nay bị reaction, sợ quá. Hi Sầu ui, Nhà hết Vit C, Cỏ đang tính mua, mà tới ngày mai mới bắt đầu giảm giá nên định tuần sau đi. Chuyển mùa Cỏ thường uống thêm 1 viên mỗi ngày, hy vọng giúp cơ thể thêm sức đề kháng, mà quên mất Emergen-C Chổ làm còn vài gói, không biết ngày mai rồi có quên uống, dù cũng ngay đó với chổ để trà. Tội Cỏ ghê, tuổi già lẩm cẩm Cô đồng nghiệp của Sầu, sau đó khoẻ hơn không Sầu? Cô đó bị ngay liền hay bao lâu sau khi chích ngừa cúm? Cỏ năm nào cũng chích, cánh tay hơi mỏi tí ngay lúc đó. Mình hoạt động, cử động nhiều sau đó không cảm thấy gì Chích ngừa giúp mình hay không chẳng biết, nhưng cho mình cảm giác phòng ngừa cho người thân, nhất là với người lớn tuổi Nhớ lại lúc chích Covid Sầu hah. Có thuốc nào phải theo thuốc đó, không có sự lựa chọn. Cỏ chích Moderna 2 lần vì phải cần 2 liều thuốc. Mà ngộ, lần đầu tiên chích ngày thứ Bảy để nghỉ ngơi đầu tuần đi làm. Qua thứ Hai mệt mệt nhưng vẫn đi làm không sao Qua lần thứ nhì, cũng tiêm ngày thứ Bảy, mà nó hành Cỏ tới mấy ngày luôn, nhớ tới mà còn cảm giác ể cái mình Cám ơn Sầu cưng đã nhắc Cỏ. Tuần vui nhe Sầu (2025-10-19, 07:25 PM)lưu ly phố Wrote: Cỏ ơi, hổm nay hong thấy Cỏ nè.... thì ra đang bị cảm lạnh hở? Hi LL oai, Cỏ không có cảm lạnh, chỉ là tuần rồi thấy không được 101% như mọi ngày thôi. Chắc tuổi về chiều đó LL, hihihi Cỏ lúc nào cũng đậu xe xa cho rộng rãi, khỏi chờ đợi người ra vô chổ đậu, khỏi tìm chổ, sẵn đi bộ luôn, và như LL nói có người không ý thức đâu, nhất là khi 2 xe đậu khá gần nhau Kẹt lắm, không có lựa chọn và nếu chổ không đủ rộng, Cỏ luôn dùng tay giữ cạnh cửa xe mình khi mở để nếu lỡ sát quá tránh chạm xe kế bên Tốt hơn hết là tránh chổ đông người, hay giờ giấc đông người nếu có thể Mượn chi mà mượn nà, nhà chung mà. LL nhớ mượn hoài nhe. Chúc LL tuần mới vui Chúc các bạn luôn khoẻ
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ Dd)
2025-10-20, 12:48 PM
(2025-10-19, 11:53 PM)Dewdrop Wrote: Hi Sầu ui, Sau 20 phút thì cô ấy trở lại bình thường, nhưng mặt còn trắng bệch nhìn sợ. Chồng cô ấy đén đón về sau đó. Sầu nghĩ năm sau cô ấy có lý do không chích Flu, vì clinic của Sầu bắt buộc tất cả nhân viên chích Flu mỗi năm, trừ khi có lý do chính đáng. Sầu đang suy nghĩ có nên chích ngừa Covid năm nay không? Clinic không bắt buộc.
Vấn thế gian, tình là chi...
2025-10-20, 07:45 PM
(2025-10-20, 12:48 PM)LýMạcSầu Wrote: Sau 20 phút thì cô ấy trở lại bình thường, nhưng mặt còn trắng bệch nhìn sợ. Chồng cô ấy đén đón về sau đó. Chị Sầu, Cỏ LL chích mũi thứ ba rồi là ngưng luôn. Vì gần 1 năm sau đó cảm giác mình kỳ kỳ, bịnh nhiều, người yếu đi và có những cảm giác không bình thường. Mấy tuần trước gặp một cô bạn cũ, cô ấy cũng ngưng y vậy và cũng nói như LL (mà LL chưa nói gì hết nhen hihi). Tự cổ nói trước ah. Nhưng cũng có người dến liều thứ 8 mà không sao cả. Flu, LL cũng không chích đâu.
2025-11-02, 12:29 PM
(2025-10-20, 12:48 PM)LýMạcSầu Wrote: Sau 20 phút thì cô ấy trở lại bình thường, nhưng mặt còn trắng bệch nhìn sợ. Chồng cô ấy đén đón về sau đó. Sầu ui, Cô làm chung chắc khoẻ lại rồi hah Sầu. Mẹ Sầu khoẻ, ăn uống thấy ngon lại chưa Sầu? Có cô con gái nấu ăn khéo và ngon, nhìn đẹp mắt là thấy muốn ăn rồi. Chổ Sầu lạnh nhiều rồi, mưa chưa Sầu? Sầu có ốm đau chi không? Cỏ không ngại lạnh bằng trời mưa. Mưa ở trong nhà ngắm thì thấy zô meng tịt vậy, chứ ra ngoài, nhất là lúc đi làm, ướt lướt thướt, tay dù, tay xách đồ. Miệng có khi lầm bầm í chứ. Khi Cỏ bị chóng mặt, không phải kiểu chóng mặt bình thường thoáng qua rồi hết. Cỏ không thấy mặt mình thế nào, nhưng nghe người làm chung nói cũng biết mặt mình trắng xanh lè chắc nhìn còn sợ hơn mấy người hoá trang ngày Halloween. Cỏ ráng lái xe về, xây xẩm tưởng mình thôi tiêu rồi em ơi, nhưng lúc nào cũng hạ cánh an toàn. Với chích Flu, Cỏ coi như bệnh truớc, có ... tính toán, hihihi. Nhưng chích xong vẫn không sao hết. Với Covid, Cỏ không chích đâu Sầu. (2025-10-20, 07:45 PM)lưu ly phố Wrote: Chị Sầu, Cỏ LL ui, Phẻ hah LL? Tay có bảo chân không được đau nữa không? Hihihi. Cỏ cũng vậy khi chích Covid đó LL. Vị giác một thời gian sau khi chích như có vị kẽm, sắt, cưa, búa, kềm gì gì đó. Nhưng lúc đó đâu biết là cái chi chi, bây giờ hết bị vậy rồi, nhưng Cỏ không ăn cay được nữa nhe. Lúc trước ăn cay lắm, rồi bớt lại cho tốt sức khoẻ. Nhưng sau này không ăn cay được luôn. Nếu muốn, cho thêm tí tỉ tì ti cho vui thôi. Mất được hưởng cái thú hít hà, nước mắt tùm lum, mũi thì thút thít, rồi hà 1 cái thiệt là đã luôn. Sầu, LL và các bạn luôn vui, luôn khoẻ, luôn an, luôn yên - ở đâu là ở yên đó, đi đứng lung tung, té cái phiền (giỡn )
...
Thôi kệ, kệ thôi chớ biết răng chừ Lình bình, khình khình, rứa mới là mình Vui là chính, chính là vui cho mình Chứ biết làm răng, làm răng bây chừ Dd)
2025-11-02, 01:32 PM
Cỏ, Sầu, LL, cả nhà Chủ Nhật vui tươi hạnh phúc.
|
|
« Next Oldest | Next Newest »
|