Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-10, 06:17 PM)LýMạcSầu Wrote: SM làm lơ tại thấy nick NC bán nam bán nữ, nói chuyện vô duyên, chứ nếu giờ SM ghé mắt vô VB, thấy Cỏ dễ thương, xinh gái, nhẹ nhàng càm ràm, chắc không làm ngơ đâu
Đây là bài xuất xứ của 2 câu thơ trên (SM viết sai 2 chữ, nhớ em Đạn đã có nói về điều này), theo Sầu hiểu thì SM muốn nhắn nhủ bà NC buông sân si đi mà vui sống
Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi
Dang tay hứng giọt từ bi
Giọt rơi thấm áo người đi lễ chùa
Mình về may túi cỏ thưa
Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm. (Chúc Mai)
Cũng có 1 bài thơ khác tựa "Qua ngõ phù vân" của (Thầy) Thích Tánh Tuệ, đại ý giống giống 2 câu thơ trên, đọc thấy người ta giải nghĩa là người chết đi qua ngõ phù vân, rũ sạch nợ trần. Chắc CN hiểu theo ý này
Nội câu này thôi," Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm", đi tìm hiểu ý nghĩa mệt nghỉ 
Hi chị Sầu, khoẻ hở Sầu? Ngày mai đầu tuần, ngán hah
Bạn nào ở đây cũng có duyên, dể thương, vui tánh, viết chọc ghẹo nhau cho vui. Nếu có ý kiến gì đó, cũng dựa vào sự việc xảy ra nên lên tiếng
Cám ơn Sầu viết thêm, Cỏ không biết nhiều ngoài những gì xảy ra ở đây mà nhiều lúc còn không theo dõi
Cỏ nghĩ đơn giản, với người ở cương vị, có trách nhiệm nào đó,
có lẽ có cách điều hành và suy nghĩ phóng khoáng khác với người thấp bé không tiếng nói như thành viên chứ hở
Cỏ thật sự sẽ hụt hẩng nếu ngày nào đó không còn cơ hội ghẹo những người bạn Cỏ thương mến
Nên, anh Ech ui, anh nghĩ sao nếu anh làm và cho địa chỉ forum dự bị để còn có thể gặp lại nhau, nếu vb ...
- pờ li sờ
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 13,548
Threads: 205
Likes Received: 2,153 in 951 posts
Likes Given: 2,117
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cũng khó Cỏ ơi, thuộc về vấn đề tế nhị. Cùng lắm thì mình đầu quân qua diễn đàn của bác Tám đờn cò vậy. Mình có mấy người, làm diễn đàn mới rồi cũng sẽ chết ngắt như Quê hương Xưa thôi.
Posts: 6,194
Threads: 48
Likes Received: 5,027 in 2,520 posts
Likes Given: 4,068
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-10, 10:36 PM)Dewdrop Wrote: Hi chị Sầu, khoẻ hở Sầu? Ngày mai đầu tuần, ngán hah
Bạn nào ở đây cũng có duyên, dể thương, vui tánh, viết chọc ghẹo nhau cho vui. Nếu có ý kiến gì đó, cũng dựa vào sự việc xảy ra nên lên tiếng
Cám ơn Sầu viết thêm, Cỏ không biết nhiều ngoài những gì xảy ra ở đây mà nhiều lúc còn không theo dõi
Cỏ nghĩ đơn giản, với người ở cương vị, có trách nhiệm nào đó,
có lẽ có cách điều hành và suy nghĩ phóng khoáng khác với người thấp bé không tiếng nói như thành viên chứ hở
Cỏ thật sự sẽ hụt hẩng nếu ngày nào đó không còn cơ hội ghẹo những người bạn Cỏ thương mến
Nên, anh Ech ui, anh nghĩ sao nếu anh làm và cho địa chỉ forum dự bị để còn có thể gặp lại nhau, nếu vb ...
- pờ li sờ 
Khi tâm mình không để vào 1 cái gì đó thì mình dể quên sư tồn tại của nó.
Sầu thì suy nghĩ, nếu 1 ngày nào đó 1 trong đám bạn mình rời cõi phù vân mà không ai liên lạc được, chắc buồn lắm
Chúc các bạn 1 tuần mới vui vẻ, bình an
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
(2025-08-11, 08:39 AM)Ech Wrote: Cũng khó Cỏ ơi, thuộc về vấn đề tế nhị. Cùng lắm thì mình đầu quân qua diễn đàn của bác Tám đờn cò vậy. Mình có mấy người, làm diễn đàn mới rồi cũng sẽ chết ngắt như Quê hương Xưa thôi.
Hi anh Ech, mình đợi 1 ngày đẹp trời, cánh cửa vb đóng cái rầm tối tăm mặt mũi rồi mấy người cũng là mấy người chứ bộ, mới rủ nhau lội đi muh
Chắc không ai phiền là không tế nhị đâu hỉ
Cỏ tào lao rồi hen. Thôi kệ đi. Khì khì khì
(2025-08-11, 11:12 AM)LýMạcSầu Wrote: Khi tâm mình không để vào 1 cái gì đó thì mình dể quên sư tồn tại của nó.
Sầu thì suy nghĩ, nếu 1 ngày nào đó 1 trong đám bạn mình rời cõi phù vân mà không ai liên lạc được, chắc buồn lắm 
Chúc các bạn 1 tuần mới vui vẻ, bình an 
Hi Sầu, không liên lạc được hay liên lạc biết tin được đều buồn hah Sầu
Dù 1 ngày thế nào, vô đây thấy những người bạn thân quen, cũng tạm quên đi trong chốc lát
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 8,015
Threads: 414
Likes Received: 1,277 in 1,005 posts
Likes Given: 296
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2025-08-10, 06:17 PM)LýMạcSầu Wrote: SM làm lơ tại thấy nick NC bán nam bán nữ, nói chuyện vô duyên, chứ nếu giờ SM ghé mắt vô VB, thấy Cỏ dễ thương, xinh gái, nhẹ nhàng càm ràm, chắc không làm ngơ đâu
Đây là bài xuất xứ của 2 câu thơ trên (SM viết sai 2 chữ, nhớ em Đạn đã có nói về điều này), theo Sầu hiểu thì SM muốn nhắn nhủ bà NC buông sân si đi mà vui sống
Người về qua cửa phù vân
Nghiêng vai trút gánh phong trần đổ đi
Dang tay hứng giọt từ bi
Giọt rơi thấm áo người đi lễ chùa
Mình về may túi cỏ thưa
Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm. (Chúc Mai)
Cũng có 1 bài thơ khác tựa "Qua ngõ phù vân" của (Thầy) Thích Tánh Tuệ, đại ý giống giống 2 câu thơ trên, đọc thấy người ta giải nghĩa là người chết đi qua ngõ phù vân, rũ sạch nợ trần. Chắc CN hiểu theo ý này
Nội câu này thôi," Đựng trăng diệu đế, đựng mưa hoa Đàm", đi tìm hiểu ý nghĩa mệt nghỉ 
Bài thơ rất hay, Thanks LMS.
Trở lại câu để tang ở web, anh chị có đoán ra ai hong?
Be Vegan, make peace.
Posts: 6,194
Threads: 48
Likes Received: 5,027 in 2,520 posts
Likes Given: 4,068
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-13, 04:35 PM)Chân Nguyệt Wrote:
Bài thơ rất hay, Thanks LMS.
Trở lại câu để tang ở web, anh chị có đoán ra ai hong?
Vậy bữa giờ Sầu đoán trật lất hả?
Để tang ai vậy CN?
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 8,015
Threads: 414
Likes Received: 1,277 in 1,005 posts
Likes Given: 296
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2025-08-13, 04:55 PM)LýMạcSầu Wrote: Vậy bữa giờ Sầu đoán trật lất hả? 
Để tang ai vậy CN?
Hỏng sao hết, nhưng lời nói của sis làm bớt căng thẳng trong lúc đó. Thanks.
Mình củng chờ mod vô nói, coi mình có đoán đúng không ...😊 hihihi
Be Vegan, make peace.
Posts: 6,194
Threads: 48
Likes Received: 5,027 in 2,520 posts
Likes Given: 4,068
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
(2025-08-13, 06:19 PM)Chân Nguyệt Wrote: Hỏng sao hết, nhưng lời nói của sis làm bớt căng thẳng trong lúc đó. Thanks.
Mình củng chờ mod vô nói, coi mình có đoán đúng không ...😊 hihihi
Không có chi CN
À, CN đoán nhà SM có tang?
Chắc tới Noel, SM mới vô đổi banner
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 8,015
Threads: 414
Likes Received: 1,277 in 1,005 posts
Likes Given: 296
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
(2025-08-13, 06:29 PM)LýMạcSầu Wrote: Không có chi CN
À, CN đoán nhà SM có tang?
Chắc tới Noel, SM mới vô đổi banner 
Nhà SM là ai vậy ? Ooo hiểu rồi Supermod.....no not his familie. Hình như Là người từ đầu năm nay không có vô post bài nửa....
Be Vegan, make peace.
Posts: 950
Threads: 4
Likes Received: 2,087 in 1,011 posts
Likes Given: 2,356
Joined: Jul 2020
Reputation:
9
Dạo này bận, căng thẳng, ngồi riết. Về nhà mệt ăn uống qua loa, chỉ muốn ngủ. Người như muốn bệnh nhưng không bệnh
Sáng nay dậy sớm làm ít việc còn dở dang, vào đây thì thấy thread của người mình bỏ thời gian viết ... mất tiêu
Một nụ cuời cho đầu ngày và cuối tuần
Đã mấy lần bạn vào thread "Ngẫm" viết với Cỏ, Cỏ trả lời rồi bạn lơ luôn, dù bạn rất thích thả Like. Cỏ đâu nói gì hay thấy phiền
Lần này bạn viết liên quan đến Cỏ, nhưng không đúng về Cỏ, và không phải là lần đầu tiên về cùng vấn đề, ở thread khác, nên Cỏ lên tiếng
Và còn những lần khác về những vấn đề ... không tên
Khi bạn bị than phiền (than phiền là từ lịch sự) bởi nhiều thành viên cách đây vài năm, Cỏ ... là người duy nhất lên tiếng nói giúp giùm bạn, vì là phận nữ với nhau. Nhưng bạn có lẽ chẳng bao giờ muốn nhớ đâu hỉ
Dù vậy, Cỏ vẫn vui vẻ trò chuyện, hỏi thăm bạn trong suốt thời gian mấy năm qua. Nguời ta còn viết, còn bỏ thời gian cho mình là còn quan tâm
Nhưng bạn luôn vượt qua làn ranh - tôn trọng. Cỏ mong bạn luôn cảm thấy bình an nhe
Nếu Cỏ không viết là bận vì đủ thứ chuyện, không phải giận hờn chi đâu. Không có thời gian quởn để làm mấy chuyện này. Hihihi
Sầu, LL (ráng dưỡng bệnh, khoẻ rồi vào chơi nhe cưng), Jay, anh phai, anh Ech, anh anatta và các bạn cuối tuần vui vẻ nhe
.
Today is Going to Be My Peaceful Day
Sư Tuệ Nhân, Bhikkhu Paññākaro
Paññā, Tuệ (Trí tuệ), Karo, Nhân
Posts: 7,672
Threads: 150
Likes Received: 6,811 in 2,892 posts
Likes Given: 3,315
Joined: May 2021
Reputation:
69
(2025-08-15, 07:52 AM)Dewdrop Wrote: Sầu, LL (ráng dưỡng bệnh, khoẻ rồi vào chơi nhe cưng), Jay, anh phai, anh Ech, anh anatta và các bạn cuối tuần vui vẻ nhe 
Bây giờ đâu còn mấy người vẫn còn có lòng gắn bó với nhau ở chốn này, vậy mà cũng có chuyện không vui.
Bỏ qua những chuyện không vui đi heng. Hãy sống như lời thơ đã viết là ... an nhiên tự tại mà.
Cảm ơn bạn Cỏ cưng, cuối tuần nhẹ nhàng
Posts: 6,194
Threads: 48
Likes Received: 5,027 in 2,520 posts
Likes Given: 4,068
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Hi Cỏ, Sầu vào đính chính tí xíu.
Sầu nghĩ thread đã xóa vì những lời thẳng tuốt tuồn tuột của Sầu
Chừng nào ai đó hết "tụt mood" thì vào lại nhé.
Cuối tuần cụng ly cho quên đời đảo điên
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 13,548
Threads: 205
Likes Received: 2,153 in 951 posts
Likes Given: 2,117
Joined: Oct 2018
Reputation:
185
Cứ như tớ ý mà, buồn xách mic ra hát
Posts: 8,015
Threads: 414
Likes Received: 1,277 in 1,005 posts
Likes Given: 296
Joined: Dec 2017
Reputation:
94
Chuyện gì vậy cô cỏ, khó hiểu quá
Be Vegan, make peace.
Posts: 2,900
Threads: 2
Likes Received: 3,206 in 1,757 posts
Likes Given: 6,821
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Hello, chị Sầu, Cỏ...Lan xóa thread vì bị tụt mood bất thình lình thôi, không phải vì hai người đâu.Chị Sầu nói vụ "tụt mood" đúng về Lan lúc này quá chừng luôn! 👍🏻
Mấy bữa nay cứ thấy trong người bực bội không vui không có lý do nên chổ mà Lan có thể trút ra được là...xóa thread thôi hà....Hai người cứ xem như Lan hay TTTT không từng chơi trong đây là được rồi, đừng bận tâm hay khó chịu vì cái tật hay xóa thread/post của Lan nữa nha. Mong là hai người đừng suy nghĩ nhiều về cái trò bất lịch sự của Lan nữa.....Lan sẽ không vào đây một thời gian, chừng nào cảm thấy mình có thể bỏ được mấy cái trò xấu xí ấy thì Lan mới dám vô lại.  Chúc mọi người ở lại chơi vui và bình an mãi.
Ps: Cỏ ơi, mình không biết Cỏ viết cái post ở trên đó có phải là dành cho Lan hay không đâu, nhưng đọc thấy thì biết là trong tâm của Cỏ đã rất không hài lòng về "người ấy"...Nếu Cỏ Viết cho Lan thì Lan xin lỗi với Cỏ vi những thứ không vui mà Lan đã đem đến cho Cỏ. Cho Lan xin lổi nếu vì Lan lại xóa cái thread kia làm cho Cỏ giận nhé. Cố gắng quên hết chuyện không vui mà Lan đã vô tình đem đến cho Cỏ để luôn được vui vẻ với các anh chị em khác đi nha. Lan vô làm việc tiếp đây, chúc Cỏ có một ngày Thứ Sáu vui vẻ và bình an. 🌹
Pps: Đọc lại thấy chị Sầu với Cỏ nói tới "ai đó" làm mình thấy hơi chột dạ vì chị S và C chỉ nói trống không chứ không nói tới 4T hay NL đâu mà mình đã vào nhận vơ là hai người nói về mình rồi! Đúng là có tịch nên dễ giật mình!!!
|