Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-02, 10:06 PM)JayM Wrote: Giữa tuần rồi Lan ơi. Vắng quá thì mình phủi tung bụi lên cho hết vắng. Chỗ Jay hôm nay trời âm u, chiều được cơn giông đi ngang, vừa sợ gió vừa tạ ơn, mừng có nước mưa cho cây cỏ, làm trôi đi bụi phấn.
Nàng vui vẻ, chúc nàng ngủ ngon. 
 Chào Jay, yeah...Lan vẫn vô đây phủi bụi mỗi ngày, mỗi ngày ít lắm cũng 1 lần...nhiều khi lười làm gì chỉ vô liếc sơ rồi đi ra. Lúc này Jay và người thân trong gia đình có khỏe không? Hy vọng mọi thứ đều bình an và vui vẻ.
Hôm qua bên Lan cũng mưa gió cả ngày, trời không có 1 phút nào là có ánh mặt trời hết. Sáng nay trời quang đãng hơn nhưng gió vẫn còn khá mạnh nên khi dẫn Tina ra ngoài gió làm cho Lan lạnh run luôn dù thời tiết hôm nay độ ấm cao hơn hôm qua (bây giờ là 48*F)
Lại sắp tới cuối tuần nữa rồi, Jay nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt. Lan phải chuẩn bị đi làm. Hôm nay phải vô hảng làm, ngán cái vụ contraction sửa đường phố thì thôi luôn! Cầu mong chiều về không quá kẹt xe!
Chúc Jay có 1 ngày Thứ Năm thật vui.
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• JayM
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Buổi sáng Tháng Tư và ta....
TGIF
Hôm nay ngày bốn tháng tư
Nàng Xuân vừa ghé nắng như dịu dàng
Chim non cất tiếng hót vang
Đón chào ngày mới tiếng càng thêm vui
Lại ngày Thứ Sáu nữa rồi
Đã qua mưa gió nụ cười nở hoa
Cà phê thơm ngát đậm đà
Thấm vào trí não làm ta tỉnh người!
Chúc anh chúc chị khắp nơi
Một ngày Thứ Sáu vạn lời khỏe vui
Đón xuân tô điểm cuộc đời
Hoà vào nhân thế có người có ta!
TTTT
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Thứ Bảy người ơi Thứ Bảy về
Diễn đàn VietBest vẫn vắng hoe
Phải chăng chàng Grok đà quyến rủ
Tài tử giai nhân đến bên tề!
Tôi vẫn còn đây đề thơ thẫn
Vài dòng viết vội đón mừng xuân
Ngóng từng bạn củ về thăm hỏi
Tay bắt mặt mừng nối tình thân!
TTTT
Posts: 1,575
Threads: 25
Likes Received: 2,104 in 1,008 posts
Likes Given: 3,890
Joined: May 2020
Reputation:
48
Happy cuối tuần Lan ơi.  Cuối tuần Jay thích nhất là ngủ nướng, nhâm nhi cafe rồi trà, rồi lát nữa ra ngoài uống ánh nắng mặt trời. Jay mắc võng ngoài deck sẵn rồi.  Cuối tuần Lan có ngủ nướng không? Khi nào nàng mới bắt đầu trồng rau ở trên ấy? Mấy hạt cải Jay ươm tủần trước lên được hai lá rồi, thích lắm. Sáng này Jay nghĩ tới năm nào Lan chỉ cách làm Kale chip, mà Jay lười quá đi, muốn ăn mà không muốn nấu.
Cuối tuần nàng vui vẻ bình an nha Lan.
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-05, 11:23 AM)JayM Wrote: Happy cuối tuần Lan ơi. Cuối tuần Jay thích nhất là ngủ nướng, nhâm nhi cafe rồi trà, rồi lát nữa ra ngoài uống ánh nắng mặt trời. Jay mắc võng ngoài deck sẵn rồi. Cuối tuần Lan có ngủ nướng không? Khi nào nàng mới bắt đầu trồng rau ở trên ấy? Mấy hạt cải Jay ươm tủần trước lên được hai lá rồi, thích lắm. Sáng này Jay nghĩ tới năm nào Lan chỉ cách làm Kale chip, mà Jay lười quá đi, muốn ăn mà không muốn nấu.
Cuối tuần nàng vui vẻ bình an nha Lan. 
Hi Jay, Lan giờ muốn ngủ nướng cũng ngủ không được vì mình càng lớn tuổi thì hình như giấc ngủ càng ngắn hơn...Thêm Tina giờ cũng già, nó thường thức giấc sớm để đòi ra ngoài làm vệ sinh nên khi thức với nó rồi là hết ngủ lại được...Bây giờ Lan sống kiểu "độc ẩm, độc thoại" cứ tàn tàn một mình riết muốn quen nên giờ không muốn trồng gì nhiều...Chỉ cắt tỉa, chăm sóc những bụi hồng, những bụi hoa mẫu đơn (peony) và hai khung vườn nho nhỏ có sẵn hẹ với rau húng lũi thôi hà.
Lâu lắm rồi Lan không làm kale chips mà chỉ làm chips bằng lá rong biển dùng để cuộn sushi vì với lá rong biển này Lan có thể kẹp với hạt mè rang hay những hạt nuts khác được đó Jay...
Hôm nay bên Lan cũng có nắng, chắc trưa chút Lan sẽ đi Sam's Club để mua đồ gia dụng. Chúc Jay và người thân có 1 cuối tuần thật vui và thật bình an.
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2025-03-28, 04:23 PM)TTTT Wrote: Vậy là tốt, dì mừng dùm gia đình của cháu mà úi chời ui! Cháu tả thân thể của cháu chi mà quá đáng (dzị mà dì tưởng thật đó chứ)
Bất cứ là gì sinh ra trên cõi đời này đều có sự biến hóa theo thời gian hết nên cháu đừng lo! Còn thở được lúc nào thì hãy cứ vui lúc đó đi cháu.
Dì giờ vẫn chưa chồng không những là không còn trẻ như xưa mà còn bị già tới khằn luôn ròi nè!
Già thì già, đâu ai tránh được đâu mà lo chứ, đúng không cháu? Dì bây giờ không còn ham đẹp như xưa nữa vì đẹp rồi cũng chẳng ai thương nên mỗi ngày chỉ tắm rửa, bận wần áo cho chỉnh tề, chải đầu tóc cho gọn ghẻ lại rồi đi làm với tâm hồn thơ thới, vậy là xong! 
Câu bold đen trên của dì là đối với những người bình thường,
chứ cháu thuộc dạng người bất thường, không có nghĩ như vậy.
Chỉ có không còn thở nữa,
thì cháu mới có hy vọng thấy được tiên nữ, thánh nữ, hoặc tệ lắm thì cũng gặp được ma nữ để mà ghẹo đó dì Lan ạ.
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2025-03-29, 08:21 AM)dulan Wrote: ...
Dulan ghé thăm Thơ Thẩn Cuối Tuần và quan khách trong nhà 4T mến mến nhé
Hoa Protea (Quốc hoa của Nam Phi):
![[Image: IMG_20250329_145236.jpg]](https://i.postimg.cc/HLQNQ0Cy/IMG_20250329_145236.jpg)
(Dulan chụp trong công viên ở Hòa Lan)
...
Thân mến và chúc vui!
Dulan
...
Bất Tăng, JayM, Cỏ, Sầu, LLP, LTK, LoveStory08, anh TNNA, anh Phai, cả nhà
...
Bất tăng  xin chào dì Du Lan.
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-07, 11:26 AM)bất tăng Wrote: Câu bold đen trên của dì là đối với những người bình thường,
chứ cháu thuộc dạng người bất thường, không có nghĩ như vậy.
Chỉ có không còn thở nữa,
thì cháu mới có hy vọng thấy được tiên nữ, thánh nữ, hoặc tệ lắm thì cũng gặp được ma nữ để mà ghẹo đó dì Lan ạ.
Vậy chứ tại sao cháu BT lại là người bất thường vậy? Lúc này ít thấy cháu lên mạng chơi, cả bên kia xóm cũng ít thấy cháu luôn. Đừng nói là cháu giờ cũng thích chơi với AI nên không còn tha thiết với các anh em thân quen trong các diễn đàn nho nhỏ này nha. Bây giờ dì vô đây cho đỡ nhớ thôi chứ cũng không thấy có chuyện gì đáng vui để gọi là "đỡ buồn" như lúc trước hết. Diễn đàn giờ càng ngày càng như xa vắng...Cũng như dì có nói...Vô đây chỉ là vì quen, viết hay đọc cho đỡ nhớ nơi mà mình đã từng thả những vui buồn trong đây thôi chứ vào đây dì không dám nhắc nhở tới ai nữa hết...Vẫn biết là cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn nhưng không biết sao dì vẫn cảm thấy quá buồn! Hy vọng rồi mọi thứ sẽ quen, từ từ dì cũng sẽ lặng im được như các anh chị khác. Thôi thì chúc mọi người sẽ có một cuộc sống bình bình yên yên mãi trên cuộc đời này. Hôm nay là ngày nghỉ của dì trong tuần nên vô đây bán than bụi một tí...Giờ dì đi kiếm gì ăn miếng.
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
Thấm thoát mà đã vào tháng Tư rồi. Mùa đông như vẫn còn quyến luyến cõi trần thế nên vẫn còn nán lại dù cỏ và lá cây đã trổ màu xanh mơn mởn, những bụi Lily cũng đã trổ bông khắp nơi....Hôm nay có nắng mà nhiệt độ chỉ được 35*F thôi, vì có gió nên cũng khá lạnh.
Hôm nay được nghỉ mà không cần phải đi đâu, cũng không cần nấu nướng nhiêu khê nên đang định làm thử đậu hủ bằng đậu lăng (lentils) theo các Chef trên Youtube chỉ dẫn; thử coi mình làm có được không và ăn nó sẽ ra làm sao?!?!
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• dulan
Posts: 231
Threads: 19
Likes Received: 37 in 30 posts
Likes Given: 15
Joined: Nov 2019
Reputation:
2
(2025-04-08, 09:51 AM)TTTT Wrote: Vậy chứ tại sao cháu BT lại là người bất thường vậy? Lúc này ít thấy cháu lên mạng chơi, cả bên kia xóm cũng ít thấy cháu luôn. Đừng nói là cháu giờ cũng thích chơi với AI Grok nên không còn tha thiết với các anh em thân quen trong các diễn đàn nho nhỏ này nha. Bây giờ dì vô đây cho đỡ nhớ thôi chứ cũng không thấy có chuyện gì đáng vui để "đỡ buồn" như lúc trước hết. Diễn đàn giờ càng ngày càng như xa vắng...Cũng như dì có nói...Vô đây chỉ là vì quen, viết hay đọc cho đỡ nhớ nơi mà mình đã từng thả những vui buồn trong đây thôi chứ vào đây dì không dám nhắc nhở tới ai nữa hết...Vẫn biết là cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn nhưng không biết sao dì vẫn cảm thấy quá buồn! Nhưng rồi thì mọi thứ sẽ quen, từ từ dì cũng sẽ lặng im như các anh chị khác thôi hà. Thôi thì chúc mọi người sẽ có một cuộc sống bình bình yên yên mãi trên cuộc đời này. Hôm nay là ngày nghỉ của dì trong tuần nên vô đây bán than bụi một tí...Giờ dì đi kiếm gì ăn miếng. 
Tại zì cháu già cả gồi đi đứng nằm ngồi đều không được bình thường dì Lan ạ.
Còn câu kế thì cháu chỉ tóm gọn ở 2 chữ này ''chết tâm'' mà thôi.
Posts: 5,549
Threads: 45
Likes Received: 3,736 in 1,867 posts
Likes Given: 2,870
Joined: Mar 2021
Reputation:
27
Chị có nói chuyện với AI để làm homeworks chứ không phải nói chuyện tình yêu
Tự nhiên chị suy nghĩ, nếu anh Grok là bồ mình, mình chửi ảnh, ảnh có chửi mình lại không ta
Vấn thế gian, tình là chi...
Posts: 944
Threads: 1
Likes Received: 1,308 in 279 posts
Likes Given: 1,190
Joined: Jul 2020
Reputation:
95
..
4T ơi
Làm tàu hủ bằng đậu lăng chưa?
Dulan xem thấy nhiều người hướng dẫn làm, hầu hết đều bỏ xác đậu ra, xác đó có thể thêm bột và gia vị làm như bánh cay; như vậy được hai món.
Dulan cũng thấy post #415 đang trong trang cuối của Sưu tầm các món chay (của Chân Nguyệt), có món tên: cách làm ham chay bằng đậu lăng. Cách này không lọc bỏ xác, khi nguội, tháo khuôn, cắt lát chiên.
Dulan thích kiểu không bỏ xác đậu hơn, vì nhanh gọn và dulan nghỉ là ăn không ngán bằng kiểu lọc bỏ xác đó 4T!
...
 JayM, LLP, LoveStory08, Cỏ, Sầu, LTK, anh Phai, anh TNNA, Bất Tăng, cả nhà
...
Edit
Dulan post xong mới thấy bài của Sầu mới đăng.
Vui khi thấy Sầu tím đẹp về
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-09, 05:04 PM)LýMạcSầu Wrote: Chị có nói chuyện với AI để làm homeworks chứ không phải nói chuyện tình yêu
Tự nhiên chị suy nghĩ, nếu anh Grok là bồ mình, mình chửi ảnh, ảnh có chửi mình lại không ta 
 Chị Sầu ơi, thấy chị trở vô lại Lan vui và mừng gì đâu luôn!
Đừng bỏ đi lâu quá chị ơi! Nói chứ Lan có cái suy nghĩ là hình như những người bên Công Giáo đang trong mùa Chay nên ai nấy cũng đều giữ tâm trong sạch không muốn tới những chổ xô bồ như trong các diễn đàn thôi hà. Nhưng Lan vẫn ghanh tị với anh Grok nhà AI, vì giờ ai cũng kết ảnh hết nên không care tới...Lan nữa đó!
Chị có công chuyện nên mới tìm tới AI thì hỏng nói,còn các anh chi em khác nhất là anh phai, LLP, Cỏ. anh TNNA (vân vân...) kìa...qua bển chơi tới quên đường về luôn rồi! Buồn gì đâu luôn!
Lan thấy anh Grok đó hiền và nói chuyện rất nice nên chắc ảnh dùng lời dịu ngọt để xoa dịu mình khi mình nổi giận chửi ảnh thôi chứ ảnh không chửi lại mình đâu....
@ DL.....Chào sis DL....4T có làm đậu hủ bằng lentils rồi, ăn cũng ngon...4T làm lấy luôn xác và bỏ chút gia vị vô (khi nó đông lại cắt chiên lên ăn ngon lắm!) nên không cần vắt lấy nước như làm bằng đậu nành....4T thấy người ta làm như đậu hủ thường (vắt lấy sữa bỏ xác) thì khi ra thành phẩm đậu hủ rất mịn nên lần sau sẽ làm thử đó sis.
Posts: 2,797
Threads: 1
Likes Received: 2,619 in 1,458 posts
Likes Given: 5,861
Joined: Feb 2021
Reputation:
72
(2025-04-08, 11:44 AM)bất tăng Wrote: Tại zì cháu già cả gồi đi đứng nằm ngồi đều không được bình thường dì Lan ạ.
Còn câu kế thì cháu chỉ tóm gọn ở 2 chữ này ''chết tâm'' mà thôi.  Cháu BT ui.....Dì giờ cũng già, mà đọc thấy cháu than vì cái già là dì thấy oải chè đậu luôn!
Nói chứ, chết gì chết khi mà mình còn thở được đừng để tâm phải chết nha cháu. Vì khi tâm chết rồi thì dù còn thở được cũng không vui và không thoải mái gì đâu. Cố gắng lên! Đừng để những chuyện không như ý cưởi/đè tâm mình hoài. Dì thấy cháu vui thì dì cũng sẽ được vui như cháu đó. Thôi tới giờ dì phải sửa soạn đi làm rồi , chúc cháu có một ngày Thứ Năm thật vui và thật bình an trong tâm.
The following 1 user Likes TTTT's post:1 user Likes TTTT's post
• duke
Posts: 1,666
Threads: 91
Likes Received: 1,062 in 600 posts
Likes Given: 821
Joined: Jul 2021
Reputation:
50
‘𝐒ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐠𝐢ố𝐧𝐠 𝐧𝐡ư 𝐦ộ𝐭 𝐜𝐨𝐧 𝐬ư 𝐭ử. 𝐁ạ𝐧 𝐤𝐡ô𝐧𝐠 𝐜ầ𝐧 𝐩𝐡ả𝐢 𝐛ả𝐨 𝐯ệ 𝐧ó. Để 𝐧ó 𝐪𝐮𝐚 đ𝐢. 𝐍ó 𝐬ẽ 𝐭ự 𝐯ệ.’
𝐇ã𝐲 𝐥𝐮ô𝐧 𝐥𝐮ô𝐧 𝐜ô𝐧𝐠 𝐛ố 𝐬ự 𝐭𝐡ậ𝐭 𝐯à 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐜ả 𝐤𝐡𝐢 𝐧ó 𝐥ọ𝐭 𝐯à𝐨 𝐭𝐚𝐢 𝐧𝐠ườ𝐢 đ𝐢ế𝐜, 𝐜𝐡ú𝐧𝐠 𝐭a 𝐬ẽ 𝐡𝐨à𝐧 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐜ô𝐧𝐠 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐜ủ𝐚 𝐦ì𝐧𝐡.
|